Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. Teppynguyen

    Teppynguyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    1,183
    Đã được thích:
    237
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc đến đây thì biết rằng mọi việc vẫn ngon lành... thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh... thấy bạn mình bảo? Phải chịu khó giao lưu các gia đình để cùng nhau học tập và chia sẻ, khoản này mình hơi kém (1 phần do lười đi, 1 phần lão chồng không bảo giờ đi cùng--thảnh ra lắm khi rất ngại) nên chỉ biết lên đây học cách của mọi người mà sàng lọc áp dụng cho mình. Mình mắc 1 bệnh rất giống nhiều chị em phụ nữ đó là hay chiều chồng thái quá... CHIỀU QUÁ đâm hư... híc híc.... tình hình lúc mình tức lên thì mình lại không nói được câu nào, thể mới khổ, cứ im lặng thôi...và mặc kệ lão ý. Có lúc cũng thấy biến chuyển nhưng tịu chung thì ngày hôm sau đâu lại vào đấy. Bực lắm lắm cơ....huhuhu.. học tập chị Hanhhoahong để tìm cách cải tiến lão chồng hấp ở nhà...
     
    Đang tải...


  2. lun17t

    lun17t Mẹ Ka Kốc - 0904.33.23.43

    Tham gia:
    20/10/2010
    Bài viết:
    2,428
    Đã được thích:
    354
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em oánh dấu nhật ký của chị để em đọc và chồng em đọc nữa. thực sự thất bất bình... em mới đọc đến page 2 thôi ạ
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,360
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. mushroom081084

    mushroom081084 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    2,177
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    càng đọc các bài tâm sự trong này em càng nản lòng quá, tính em lại thẳng tuột k mêm mại được như các mẹ, không rõ cưới về rồi thế nào đây >.< gặp những hoàn cảnh như thế này chắc e buông tay mất ....
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,584
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em vào topic muộn, lò dò mãi mới tới trang này. câu chuyện cảm động quá, ngồi giữa văn phòng mà em cũng khóc đc. thật khổ thân cho bọn trẻ...cũng may câu chuyện có cái kết đẹp.
     
  6. huuhaoit

    huuhaoit Trại Gà Chọi Hảo oanh - 0986923001

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chào chị. đến hôm nay em mới vào lại topic này. lần trước em có đọc đến trang 122 thấy đuối đuối. lần này đọc đến đây em thấy vui phần nào cho chị. chị hãy cố lên chị nhé. Không gì là không thể cả chị à.
     
  7. thuyduong216

    thuyduong216 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày...
    cảm thấy mất niềm tin vào anh
    ko còn tin gì nữa.
    10 tháng góp gạo thổi cơm chung. mà sao niềm tin càng ngày càng đi xa vậy. Mình ở với nhau là duyên hay là nợ.
     
  8. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hai từ đó đi chung với nhau mà DUYÊN NỢ. Có Duyên thì mới gặp và có Nợ .... Chúc chị vui. Cuộc đời còn lắm điều đẹp đáng để ta phải sống và tận hưởng. Hãy luôn giữ cho mình sự lạc quan chị nhé. ^^
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. viet_ngan

    viet_ngan Rèm rẻ đẹp

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    7,002
    Đã được thích:
    2,462
    Điểm thành tích:
    863
  10. xman

    xman Gia Bảo Fashion

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đêm qua mình cũng có chuyện và cảm thất rất hụt hẫng,rồi m ko ngủ được mình sợ nhât là không ngủ được vì mình hay suy nghĩ viển vông,và rồi mình quyết định vào topic của mẹ nó đọc cứ thế cuốn mình đi quên hết cả thời gian.mình đọc và đã khóc rất nhiều về nội dung này của mẹ nó,vì mình có đã có 2 nhóc 1 gái 1 trai như bạn,nhìn sao chua xot thế.Bố mẹ đã làm tổn thương đến các con,để chúng phải chứng kiến những cảnh buồn,nhóc nhà mình cũng khôn lắm cho nên mỗi lần vc có chuyện là m cố gắng làm thế nào để nó k biết.mình cứ ngồi đọc ts của chủ top từ trang này đến trang khác,và lúc mình mệt quá nhìn đồng hồ thì đã 4h30 sáng.Mình vào comment thì mạng báo lỗi.Cảm ơn bạn đúng là 1 người vợ người mẹ tuyệt vời,ng mẹ Việt Nam anh hùng của thơì nay,mình khâm phục bạn nhưng nếu là rơi vào hoàn cảnh của m thì mình cũng ko thể sống theo như thế này được.Đàn ông là thế họ ko hiểu hết được những suy nghĩ của vợ,thậm chí họ có đi vơi gái mà chẳng may bị bại lộ thì họ cũng sẽ nói đấy chẳng qua chỉ là thêm gia vị cho cs thôi,còn vợ con vẫn là trên hết.thật buồn cười phải ko các mẹ.rồi có chát sex cũng ko có chuyện gì xảy ra đâu,đó chỉ là trò vớ vẩn giêt thời gian thôi.các mẹ nghe thấy hãi không?mình nghe thế thấy rung mình.
     
  11. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ngày......................
    hôm nay, mình nhận được bức thư này của hắn chồng. Hắn để ở màn hình vi tính, mình cop nguyên văn:
    ………………., ngày 10 /02/2012

    Mình ạ !
    - Thế là mình lấy nhau đến bây giờ đã được hơn 8 năm rồi, chúng mình đã có hai con rồi , tôi cung đi làm được 10 năm rồi nhìn lại tôi cũng đi được 1/3 cuộc đời , xét thấy qua quá trình lao động và cống hiến chưa được nhiều chưa làm được gì nhiều cho gia đình và cho bản thân. Cuộc sống ai mà mong muốn có cuộc sống đầy đủ ấm no gia đình hạnh phúc , nhưng cứ như thế này tôi tin chắc rằng cuộc sống của vợ chồng mình làm chỉ đủ ăn với hai suất lương cố định ngoài ra không còn nguồn thu nhập nào khác ,bây giờ 2 đứa con còn nhò thì chưa nói nhưng sau khi chúng no lớn lên sẽ càng tốn kém trong chi tiêu rất nhiều về chi phí học tập và các nguồn chi khác chính vì vậy tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau này của gia đình mình, tôi không biết thế nào nhưng đến bây giờ tôi có một ý tưởng suy nghĩ táo bạo như thế này và tôi tin vào ý tưởng của mình.Trước hết tôi nêu ra các dự định như sau
    - Về việc làm nhà theo tôi nghĩ mình chỉ làm đơn giản thôi để có chỗ cho các con chui ra chui vào là được cố gắng dự kiến làm khoảng trên ba trăm triệu thôi còn lại tôi sẽ dự kiến như thế này mình xem có đồng ý không
    - Khoảng sang năm sau mình tích góp lại và vay thêm mua cho tôi 1 chiếc xe 12 chỗ vừa để đi lại trong gia đình một phần cho đỡ vất vả cái chủ yếu là để làm ăn tôi đã tính kỹ nếu như mình bỏ tiền ra mua 1 chiếc xe gia đình thì chỉ đi và nuôi nó cũng chết không kiếm ra được đồng nào . Tôi và mình mỗi ngày càng già đi chả nhẽ khi các con nó lớn lên bố mẹ vẫn nghèo như xưa thì mình thấy thế nào . Căn cứ vào cuộc sống hiện tại ngoài xã hội nói chung và huyện … nói riêng tôi nghĩ dự định công việc của tôi xẽ hoàn toàn có cơ sở về sự thành công của mình. Trên đây là những lời tâm sự của tôi chân thành nhất đối với mình và các con nếu mình xem có đóng góp ý kiến cho tôi nhé, phải làm mới biết được thành bại mà vốn bỏ ra không quá lớn đối với mình !!!!!!!!


    Ký tên

    Chồng máu xe
    Mình có nên...
     
    nhungshop thích bài này.
  12. mechitcop

    mechitcop Xinh gái nhất nhà :P

    Tham gia:
    5/8/2011
    Bài viết:
    2,147
    Đã được thích:
    482
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hôm qua đọc đến bài "Trò chơi ly dị" vừa đọc vừa khóc thút thít, lau nước mắt lấy để để còm mà máy lỗi mất tiêu...
    Đúng là làm phụ nữ thật thiệt thòi. Khi người phụ nữ chẳng may ngã lòng, 100% người ta sẽ bị gán danh "lăng loàn" và xứng đáng bị chồng bỏ. Còn khi người đàn ông mềm yếu rời vòng tay vợ, sẽ chỉ là phút say nắng mà thôi, người vợ phải biết tha thứ khi chồng đã hối cải nếu không sẽ bị lên án là quá quắt, không biết điều với người chồng đã biết lỗi lầm...
    Đúng là khi bố mẹ mắc lỗi, thì thiệt thòi lớn nhất lại là những đứa trẻ ngây thơ vô tội... Nhưng nếu mình là người vợ kia, chắc mình sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng được. Khi sống cạnh người đàn ông của mình mà luôn bị ám ảnh cảnh anh ta đang ôm ấp người khác... khác nào sự tra tấn tinh thần... Đời không như là mơ... Thôi thì cứ hi vọng sẽ có những cái kết đẹp như câu truyện, và cầu mong điều đó không xảy đến với gia đình mình và bạn bè, người thân... Cầu chúc mọi gia đình luôn luôn là mái ấm cho con trẻ được trọn vẹn tuổi thơ.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. xman

    xman Gia Bảo Fashion

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Tại sao?bạn có đặt ra câu hỏi thế không?nói thật m đã mất tin 1 lần thì khó có thể lấy lại được,tiền sử của chồng bạn là có đánh bạc đúng không?và kinh tế gia định của bạn chủ yếu là bạn làm ra,vậy nếu mua xe quỹ của chồng bạn mà nói là làm thêm để riêng đó có được bao nhiêu?nói thật ngày càng kiếm tiền khó khăn thì mình cũng thấy quý trọng từng xu,thế nên bạn cứ cân nhắc cho kỹ,liệu chồng bàn đã thay đổi hẳn chưa?đã sống hy sinh vì vợ con chưa?hay mua xe rùi làm ăn nhỡ may không như ý muốn lại chán nản,lại nhục mạ vợ con,rồi bán xe đánh bạc thì sao.Thôi m là người ngoài cuộc nên cũng chỉ phân tich được thế cho bạn thôi,mong bạn sáng suốt.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hắn không có đồng nào đâu bạn ơi. Tiền dự định làm nhà là do mình đầu tư đất hồi mấy năm trước, giờ bán lại kiếm lời. Nếu làm nhà với chi phí như hắn nói thì mình dư sức mua xe cho hắn, nhưng mình ko muốn. Nói thật, ko phải mình ko có lòng tin, mà là lòng tin của mình ko còn nữa. Thế nên mình hiện tại có bao nhiêu hắn cũng ko biết, mình ko cho hắn biết vì còn lo cho mình, cho con....
    Mình chỉ ko biết có nên suy nghĩ lại về việc có tha thứ cho hắn hay không khi hắn đã cố gắng nhẫn nhịn mấy tháng nay để chứng minh với mình về lời hứa sẽ thay đổi. Hai vợ chồng hiện chỉ nói chuyện với nhau khi có các con bên cạnh...
     
    thanhdatgas thích bài này.
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,598
    Đã được thích:
    6,992
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đứng ở khía cạnh bà vợ có ông chồng cũng yêu xe oto, nhưng ko phải lái xe, mình góp ý thế này. Vì mình thấy rằng, 10 ông thì đến 8 ông sẽ yêu cái xe oto lắm lắm, chăm chút cho cái oto lắm lắm....
    1. Chồng bạn có phải dân lái xe ko ? nếu mua xe, ông ấy lái hay cho thuê ?
    -Nếu chồng bạn dự tính mua xe để lái kiếm thêm ( dự tính kiếm tiền của ông ấy ) thì nếu là mình, mình sẽ không đồng ý.
    - Nếu ông ý có phương án kinh doanh xe đó hợp lý thì bạn nên cân nhắc việc này. Vì có thể, đó cũng là điều ông ấy ấp ủ thì sao.
    2. Về tiền, giả sử xe 500 triệu, bạn chỉ nên góp 1/5 phần đó thôi, còn lại thì bạn bảo ông ấy tự đi vay a chị e nhà ông ấy và mua trả góp. Việc kinh doanh sinh lời sau này tự ông ấy phải lo. ---> tạo áp lực kiếm tiền cho ông ấy chứ ko phải là mua xe để ông ấy thể hiện sự háo danh, sành điệu của ông ấy.
    3. Mình hỏi thật, 2 vc bạn còn xxx với nhau thời gian qua ko ? vì việc đó liên quan rất nhiều đến việc hàn gắn giữa 2 bạn. Vợ chồng sống với nhau 8 năm, ngoài tình yêu, còn cái nghĩa và trách nhiệm với con. Nếu có mâu thuẫn, mà xxx ngưng lâu rồi, ko khởi động lại hoặc không cải thiện thì khả năng 2 người đi về 2 hướng là rất cao, đó là 1 phần để giảng hòa và kết nối 2 bạn vì 2 bạn là vợ chồng mà. Câu hỏi này bạn tự trả lời để biết rằng, khả năng hàn gắn của gia đình bạn và bạn có nên thêm 1 lần cho chồng 1 cơ hội hay không nhé.
     
  16. xman

    xman Gia Bảo Fashion

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Minh đồng ý với ý kiến của mẹ này,chả có ông nào mà ko yêu xe ô tô cả,họ còn yêu xe hơn cả vợ con họ nữa kìa.Chính vì vậy mà bạn nên cân nhắc kỹ,và chuyện chăn gối nữa,m nghĩ là bạn chưa thể bt được đứng không?bởi vì phụ nữ mình sống đâu phải vì thứ đó là trên hết đâu hơn nữa suốt ngày nghe chồng chửi rủa thì cảm hứng còn đâu để chiều việc đó.vậy bạn cứ xem xet không lại tráng tay khổ con sau này.mấy tháng hối cải nhưng cũng chỉ là ko chửi vợ con thôi chứ cũng chưa làm dc gì cho vợ con cả phải không?cũng có thể do tính mình cả nghĩ,thù dai,hận lâu nên nếu m rơi vào hoàn cảnh như bạn thì m ko dễ tha thứ dc.
     
  17. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chị ơi chị hãy cứ để cho anh ấy thời gian nữa để xem anh ấy làm đựoc gì cho chị cho các con.... chứ em cũng chưa tin tửong lắm!
    về phần các con em thấy thuơng bé nhà chị quá! mới 6 tuổi đã phải lo sợ bố giết :rolleyes:... đùng là tổn thưong đến bé rất nhiều!!!
    chị hãy cố gắng bao bọc và yêu thưong nhiều nhất có thể các con để các con thấy đựoc CS này ko đáng sợ đến thế!
     
  18. Bigwill

    Bigwill Banned. Cẩn thận, người này không trung thực!

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,613
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chẳng biết khuyên chủ top thế nào. Chỉ có ng trong cuộc mới biết rõ nhất mình nên làm thế nào sẽ tốt nhất cho gia đình mình. Chỉ biết làm chỗ để chủ top chia sẻ thôi. Chúc chủ top có quyết định sáng suốt.
     
  19. hoa hong nhung

    hoa hong nhung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/4/2011
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hay uong ruou ma lai xe thi day nguy co ban oi.Phai chac chan cai dc r**** da roi hay noi chuyen mua xe.Dan ong ai cung thich o to.ninh vo de dc mua xe la so truong cua dan ong.ui sao lai ko go dc tieng viet.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,584
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em đồng ý với ý kiến này của chị. .
     

Chia sẻ trang này