Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền em, chị ra đó làm hàng xóm em nghen. Nghe em kể, chị ham quá đi!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hé, đấy í em là thé đấy chị ạ. Cuối tuần chị ra Hn làm hx nhà em, còn trong tuần lại vô sì gềnh kinh doanh chị nhở
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hôm nay mình tập làm bánh bột lọc tôm, lần đầu tiên làm nên chưa có kinh nghiệm, đứng sưng cả chân mới làm được 2 chục cái , còn lại đóng bột đổ đi vì tham quá làm hết túi bộ 400g. An ủi là được con gái ăn khen ngon.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hi hi, chỗ mình có lò vi sóng với cả tủ lạnh nên mùa đông ko lo ăn cơm nguội, mùa hè cũng ko lo cơm thiu, toàn đồ từ tối hôm trc chứ nếu bảo sáng dậy sớm để nấu cơm mang đi thì chắc mình cũng thôi ăn cơm bụi cho xong hee.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hii đúng rùi mẹ nó ah mà mình nghe nói có hộp giữ nhiệt nhg cũng ko rõ dùng có tốt ko...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, em thì ở nhà để tủ lạnh, mùa đông thì mang đến cty ko cần để tủ lạnh, trước khi ăn khoảng 1 h thì cắm cơm ( em mua hộp komatsu để cắm nóng lại). Em toàn nấu tối hôm trước thôi, còn sáng thì ngại lắm, chỉ nấu đồ ăn sáng thôi ạ Hi, chị mang = hộp cơm cắm điện í ạ. Tiện lắm, lại còn nóng hôi hổi nữa ạ.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Lâu lắm rồi ox mới vào bếp, hôm nay 2 mẹ con đều mệt nên bố bảo 2 mẹ con nghỉ ngơi, bố đi chợ nấu cơm cho. Yêu ox quá!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Bữa trưa mà nàng ăn như thế làm sao béo đc Chị gái nàng có chồng chưa? nếu chưa thì bảo "chị có muốn lấy chồng ko hả?" hihi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em hôm nay về quê ăn giỗ lúc ra lại đc bm 2 bên nhét cho 1 lô xắc xông rau củ và đồ ăn. tuần tới chắc lại ko phải đi chợ rồi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tối qua tự nhiên thèm món xôi đỗ đen. Thế là lọ mọ đi ngâm gạo và đỗ trước khi ngủ. Và chỉ mất 25 phút, thế là em có món xôi đỗ đen thơm ngon. Sáng : Làm bát miến thịt bò, đậu phụ ( tự nấu) cho nó mát ruột Trưa : Xôi đỗ đen, trứng rán, thịt rang , thêm quả dưa chuột nữa cho nó bớt nóng ^^
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em ơi, cho chị hỏi, em độc thân chưa chồng nhưng mà chắc em đi làm rồi phải ko? chị thật sự ngưỡng mộ em, đọc nhiều comment của em, thấy chính sách tiết kiệm của em thật hiệu quả và có lý, híc! ngày xưa khi ra trường đi làm và còn sống độc thân và biết suy nghĩ đến việc tính toán kế hoạch chi tiêu chắc bây h chị có vài chuc cây vàng rùi em ạh, ngày đó đi làm bao nhiêu tiêu hết bây nhiêu, trong túi có tiền là phải nghĩ ngay đến quần áo, ăn uống tẹt ga, cafe lang thang cuối tuần...mà ngày đấy đi làm còn kiếm thêm được nhiều khoản trên trời rơi xuống lắm...cho nên sau 6 năm ra trường đi làm chẳng tiết kiệm được đồng nào, bây h mới lập gia đình mới bắt đầu sự nghiệp tiết kiệm, h mới biết phải lo chi tiêu kế hoạch như thế nào cho hợp lý, cũng đau đầu lắm, nhưng từ ngày tham gia các topic này có các chị em chia sẻ cuộc sốgn hoàn cảnh gia đình, ăn gì uống gì, tình thần cùng nhau tiết kiệm....thấy cũng vui vui hihihi! thật nghĩ lại mà tiếc những gì trước đây, nhưng dù sao vẫn chưa muộn, có thể lấy chồng nó làm mình thay đổi í......hihi!
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, em đi làm kém 4 tháng nữa là mới được 2 năm chị ạ. Những gì đã qua thì ko nên tiếc chị ạ. Vì chị dùng tiền chị kiếm được cho chính bản thân chị, chị cảm thấy vui và hạnh phúc là được ạ. Còn em, thì thực ra lại ko có nhu cầu n hiều( quần áo, mỹ phẩm, đi chơi....hầu như là ko í chị ạ). Đôi khi thấy mình dường như nhạt nhẽo quá. Thú vui đơn giản quá.... Nhiều lúc, quyết định cầm xiền ( khá nhiều) đi để tiêu, nhưng mà lơ ngơ giữa ngã 4, chả hiểu mình muốn gì, mình cần gì nữa ạ.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền đơn giản vậy nhưng hiệu quả em ạ chị biết em sẽ thấy thú vui của em chính là những việc em đã làm! và thật ý nghĩ nếu sau này em có Gia đình em sẽ cảm nhận hết được những điều đó và lúc đó em sẽ ko còn lơ ngơ nữa nhé! hiii
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Em cũng nghĩ như chị vậy. Lúc còn độc thân thì thấy những thú vui nội trợ đôi khi nhàm chán thế nhưng kết hôn rồi thì em sẽ thấy điều ấy có ý nghĩa lớn thế nào, đặc biệt là đối với người kia. Như chị nè, không đảm đang, không giỏi nấu nướng nội trợ, nhiều lúc nghĩ thấy thương người yêu/chồng sắp cưới lắm. Những lo toan, bon chen bên ngoài nói gì thì nói cũng không chăm sóc được cho người kia em ạh
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Lạc đề tý, nhà này có quả status hay nhỉ? Phải chân em thì sao nào??? hehehehehe