Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Hihi, nhà mình ngày càng đông vui thế này vui quá Em me&you còn mắc khâu nào nhẩy? Căng thẳng quá thì àlố cho chị nhé Các mẹ nếu quá khó khăn trong quá trình load phần mềm và chuyển ảnh thì gửi ảnh cho tớ, tớ chuyển cho nhé. Cái này cực đơn giản mờ. Có gì PM tớ gửi địa chỉ email. Tối qua về lôi bọn láo nháo angry bird móc cho con chơi ra chụp ảnh. Để tớ up lên flickr rồi show nhá. Hihi, các mẹ khác chăm chỉ chụp ảnh share với bà con đi nhé.
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Ôi có chị mở lời thế này thì còn gì bằng hihi tý cho con đi học về xong em sẽ nhờ chị Em bị tắc ở khâu load và cài đặt phần mềm,hị hị Cơ mà chị còn làm cả angry bird á ? hâm mộ c quá ! Em chỉ chăm chỉ chụp ảnh của con thôi, chứ mẹ thì lười chụp ảnh lắm Chúc nhà mình 1 ngày mới vui vẻ,tốt lành nhé mẹ con em vừa ngủ dậy nên chúc tụng có hơi muộn tý ^^
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Hàng về Bọn chim cáu này tớ làm cũng lâu rồi, con chơi vùi liễu dập hoa nên giờ trông nó hơi nát hehe. Chỉ còn bị sút tùm lum nữa. Con nhợn còn bị mất 1 lỗ mũi. Túm lại là rất bi đát. Nhưng tớ cứ post lên để cổ động tinh thần có gì khoe nấy của nhà mình nào. Con này làm đầu tiên, lúc bấy giờ của nả chưa có len vàng làm mỏ nên mỏ của nó rất là xanh đỏ tím vàng hihi Tiếp theo là con nhợn tịt 1 lỗ mũi: Cuối cùng là con chim xanh: Chụp chính diện: Chụp nghiêng để thấy cái sống mũi cao Và tổng thể 3 thằng: Tốc độ làm mấy thằng này là khoảng 2 tiếng/con. Làm theo đơn đặt hàng của con nên quá trình làm rất hứng thú. Làm xong, chúng nó lấy gạch xây nhà rồi ném bùm bùm y như phim chưởng, à quên, y như game điện thoại, rất vui hehe. Có con có chart trên mạng, có con... bịa. Nên tình hình là có không giống lắm thì cũng là chuyện bình thường nhá
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ em ước gì em học được vài "chiêu" này của chị. Cả nhà cùng chơi thì vui phải biết. hic, LCM không có cái nút ngưỡng mộ
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Xinh quá chị Nghé ui, ôi vào đây thấy mình vụng quá
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Nàng này chỉ đc cái nói đúng , mình chỉ là cát giữa sa mạc thôi hihi
Ui, đáng nể thật đấy nhà mẹ Nghé ạ. Ước gì em bớt đi 1 tí hoa tay để thêm vào chút khéo léo . Hoa tay thì rõ là nhiều mà lại chẳng làm đc cái gì nên hồn
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Mẹ_Nghé khéo tay quá. Em cũng thích đan móc nữa><
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Công nhận mẹ Nghé khéo tay thật ý. Riêng mấy cái đan lát thêu thùa thì tớ chạy mất dép. Ngày xưa đan được cái khăn cho người iu là đại ca thì hiện tại xong là quên luôn cách đan. Lần nào "dở trò" là lại phải hỏi mẹ cách chiết ). Tớ giờ thỉnh thoảng hứng lên làm ít ảnh ghép photoshop thui. Hôm nào có thời gian đến nhà mẹ Nghé giao lưu học cách móc nhỉ )
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Vote cho ý kiến chị hihi Ngày trước đan lát với móc em mỗi thứ demo 1 tẹo nên giờ kể như ko biết gì:mrgreen:
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Tớ thì vụng lắm, chả có cái hoa tay nào, đc mỗi nghề thêu chữ thập hii, có đc gia nhập vào hội ko nhỉ?
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ thế là thừa tiêu chuẩn để vào nhà rồi chị welcome chị vào nhà 888 nhé...
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Hehe, các mẹ nhìn ảnh sp của tớ đừng tưởng tớ khéo tay. Những chỗ sứt sẹo tớ giấu tiệt, chứ sp của tớ nhìn cũng ghê lắm. Người đan móc pờ-rồ nhìn là thấy oánh giá được ngay trình còi. Cơ mà nếu các mẹ ko chê thì tớ sẽ "truyền nghề" hehe... Ngược lại, tớ vác sách vở đến học photoshop mẹ nó nhá. Tớ thèm làm lịch lắm mà cứ phải xài cái photoimpression xấu mù thôi.
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Đúng rồi hehe. Mẹ cháu mau show hàng nhé. Đại gia này chắc kinh đây
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Cứ vào hội mình là lại mê mẩn với sự khéo tay của các mẹ. Em thì không khéo tay được như thế nhưng em làm được mấy cái trang báo này đem khoe với các mẹ ạ ^^
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ mình nghĩ mẹ nó làm trưởng hội lọ mọ và lập club dậy móc đi, nhìn sản phẩm của mẹ nó mình cũng muốn học đan móc quá
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Tớ thì chỉ được cái lắm ý tưởng thôi chứ kỹ thuật cũng còi cọc lắm, đã bảo kỹ thuật có hạn thủ đoạn vô biên mà hehe. Tớ mạo muội khoe ku con nhé. Cái ảnh này tớ ghép cái mặt con vào thôi. Lúc đó con mới 2 tháng rưỡi hehe. Tớ thì có 1 kho dữ liệu lịch sẵn, cái ảnh làm lịch cho con tớ để ở máy tính nhà nên show tạm cái này vậy (ảnh hơi chiếm diện tích định resize cho nhỏ bớt nhưng đang ở cty ko lôi photoshop ra được, sếp nhìn thấy thì...):
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ mẹ này giỏi thật ^^, chia sẻ ít kinh nghiệm cho chị em học hỏi với
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Tớ hâm mộ các mẹ múa photoshop lắm í. Tớ mò mẫm mãi mà chả hiểu mô tê gì cái vụ này
Ðề: Sweet home - Hội những người thích tỉ mẩn lọ mọ Hihi, ảnh to mới nhìn rõ mặt bé con được chứ Trộm vía 2 tháng mà lanh quá nhỉ Dear all: Cứ đà này chúng mình đổi tên thành "hội khen nhau" mất thôi hihi