Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hôm nay ko ngủ được, có ai còn thức ko, 8 với mình nhé
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mềnh lò mò đêm khuya lại ra bài này nhưng muk mọi người vẫn chưa thức mụn như mình nên không có người để 888 rùi. Oánh dấu cái.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hihi, để lại thông tin cũng được, mừ ko thì ngày nào cũng vào 8 là thông tin rùi. Welcome bạn
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Sắp valentine rồi các mẹ, các mẹ đã lên kế hoạch và chương trình gì chưa vậy?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình cũng là tính đồ ngủ muộn mà sao đến giờ này mình mới biết tới topic này hè. Không biết có quá muộn không nhỉ? Vui đựợc là m quen với các mẹ8888
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! muộn gì hả bác? vẫn sớm mà, hihi, bác vào 888 cho xôm nào
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! he he, lâu lắm mới gặp e Cam nào, 888 thoai, e cũng mất tích lâu fet nhỉ? lại thức khuya nữa
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Dạo này em bận rộn chuyện " ra trường " nên tám tám cũng gác bớt hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vào điểm danh ngày cn nào. Hôm nay có ai thức khuya 8 ko ta
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hi, dang dinh thuc buôn với các mẹ thì thằng con trai nó đòi đi ngủ mất rùi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đợi con ngủ rồi vào 8 tiếp đi mẹ nó, mình cũng mới dỗ thằng cu ngủ xong nè hihi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Không có gì là quá muộn hết mẹ nó ạ. Mình cũng mới tinh nên nhập cuộc chưa quen ai hết nè. ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Vào kiếm bạn 8 đây. Cốc cốc cốc, cho hỏi có ai ở nhà ko ạ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! tớ thì hôm nào cũng online khuya nhưng chẳng khi nào gõ cửa top này, tự nhiên hôm nay lại vào, thế mới lạ nữa. Cảm giác yên bình sau một ngày thú vị lắm, có lúc buồn, có lúc vui, túm lại là nhìu cảm xúc.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Mình thì mắc chứng khó ngủ, với lại thằng con mà thức thì ko ngồi yên được với nó. hai bố con ngủ còn mẹ tranh thủ đi buôn dưa lê.......nhà tớ buôn cả gạo nhé các mẹ.