Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen tâm lý chung của các bà mẹ cho nhanh đến 38-40w, con ra đời để yên tâm, nôn thật đó nhưng mỗi giai đoạn có những cảm nhận khác nhau cũng rất tuyệt, nhất là bé đạp, em thì chưa cảm nhận cái rò của con, có thể vài tuần nữa, nôn quá đi thui chúc các mẹ đầu tuần nhiều niềm vui nhé!
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen mẹ nó cũng sinh tháng 6 thì chỉ mấy hôm nữa sẽ thấy đó! yêu lắm nha!
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen uh, tầm này tôi cũng hay chơi với con, gọi là con bụp bụp lại đó bà, hihi
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Hôm T7 đi siêu âm nhìn thấy mặt con mừng quá, bác sĩ bảo thằng cu này nghịch quá, bác chụp mãi chẳng được cái ảnh, nó cứ chạy thôi, lúc được thẳng mặt thì bé ngáp, ôi nhìn yêu thế, trộm vía bé nhà mình 22 tuần 3 ngày mà đã được 600g rồi cơ đấy, bác sĩ nói là chuẩn bị tinh thần là con sẽ to đấy nhé, mà mình ăn uống cũng bình thường, mẹ lên được 5kg, sữa ko uống, bác sĩ còn không cho mình uống thuốc bổ nữa vì sợ bé to quá, chỉ cho mình uống sắt và canxin thôi các mẹ ạ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen trộm vía bé nhà mẹ này cân nặng tốt quá! mẹ nó duy trì chế độ ăn uống như bây giờ là tốt đó!
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Cái rò của con là cái rì ạ mẹ nó ơi?
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen theo e hiểu đó là cử động của e bé. nó chạy từ bên này sang bên kia, nổi cả khủy tay chân lên. e bé xoay đủ phía mà mình cảm nhận đc, sờ đc. yêu lắm.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen nôn quá ah, dạo này bé đạp nhiều lắm, dì và cô để tay lên bụng là cảm nhận được cái đạp của con yêu, cứ đến chiều là quậy mẹ lắm, nôn lắm các mẹ ơi
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Mình xin nhập hội các bà mẹ sinh con tháng 6/2012, đây là lần mang thai thứ 2 của mình rồi, bé đầu là gái, bé này là nữ, hi
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Dạo này mình đang tích cực nhai mía, ngày nào cũng ăn 1 , 2 gióng mía để hi vọng con to. Coca thì nghịch lắm, ngày nào cũng quậy mẹ tưng bùng, bụng giật nây nẩy. Hum nay cũng cho coca nghe nhạc nữa, có vẻ thích lắm
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen em chào buổi sáng cả nhà!!! chúc cả nahf một ngày mới làm việc hiệu quả! Chào mừng mẹ nó tham gia nhé! con gái bây giờ là quý nhất đó mẹ nó sau này tha hề kén Rể tài nha!
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen năm nay đẻ con trai nhiều lắm nên ai có con gái là quý ấy chứ Có 1 bài báo nói về sinh con năm Nhâm Thìn nè, các mẹ tham khảo nhé: http://tintuconline.com.vn/vn/lamchame/511073/index.html
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Không hiểu có đúng k. N hồi em mang thai Nhím k uống 1 cốc sữa bầu nào..Ngày nào cũng mía (ăn nhiều lắm) và nước cam ...Trộm mụ Nhím được 3,8kg dài 56cm. Giờ cháu 9kg dài 72cm...Trộm mụ 100lần, là ai cũng khen cháu dài chị ạ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen 3 hôm nay mình bị ho quá các mẹ ah. Ngứa cổ và kéo đờm nên ho chứ k hề viêm họng, sốt hay đau ở đâu cả. C dâu làm dược mách cho ngậm viên thảo dược Zecuf nhưng k đỡ, cứ 4-5h sáng là tỉnh ngủ vì ho. Chanh muối, chanh mật ong đã ăn, ngày nào cũng súc miệng nc muối 2-3 lần mà k ăn thua. Giữ ấm thì tuyệt đối vì có xã siêu cẩn thận Thế mà tình hình k cải thiện. Có mẹ nào bị như mình k? Chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Hic, mình sợ ăn mía lắm lắm, ko hiểu sao từ dạo cứ ăn mía cảm thấy gai gai răng nên ít ăn mía, giờ ngày nào cũng phải chịu khó ngồi nhai mía đây nè. Nhưng cũng chỉ dám ăn vừa vừa thui, ko ăn nhiều, vì sợ con tiểu đường lắm. Hic. Ko biết có phải mấy hôm nay mình bị nóng không mà lúc nào cũng thấy nóng, hic hic
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Mình thì không bị ho nhưng lại bị khó thở và mệt mỏi, nhất là vào buổi chiều ấy, hôm qua còn tưởng là bị viêm phế quản vì thấy ngột ngạt, khó thở quá, may là đi khám bác sĩ nói không làm sao. Có thể là do bụng và ngực to quá, đè lên nhau dẫn tối khó thở, mình ngồi văn phòng thỉnh thoảng lại phải đi đi lại lại, ngồi thì phải ưỡn ngực ra, hic, mà tăng có hơn 6kg đã thấy khổ thế này rồi, sau này mấy tháng cuối không biết khổ thế nào nữa.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen hic, mẹ nó khó thở có kèm chóng mặt k? Mình sợ tụt huyết áp ý
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen Mình cũng tăng khoảng 6kg, đang tuần 25 nhưng thấy vẫn khá nhẹ nhàng. Bạn thử nhỏ nước muối sinh lý xem, có khi mũi bị lạnh nên khô, gây ra khó thở. Nhớ cho nước muối vào vỏ lọ thuốc tra mắt, thả vào cốc nước nóng cho ấm lên hãy nhỏ bạn ah, chứ đừng nhỏ nước muối lạnh.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen mẹ nó nói đúng đấy em toàn nhỏ nứoc muối ấm thôi! mà em nghĩ tầm này có khi các con đang mọc tóc nên mẹ hơi ho chút thôi các mẹ yên tâm nhé! bé nhà em 24w rồi đạp liên hồi!!!
Ðề: Hội các bà mẹ sinh rồng vào tháng 06/2012 vào 888 chia sẽ kinh nghiệm nhen tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhá, hồi trc Chou cũng nấc suốt cơ mà k nhớ bn tuần bà ạ, hihi