Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Nhà tớ thì từ hôm có nước đến giờ làm liền phát 4 cối quần áo nhưng khổ nỗi là trời lại mưa nên quần áo giặt rồi vẫn hôi chẳng kém quần áo lúc chưa giặt là mấy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) chào ngày mới! Hôm nay trời vẫn mưa và lạnh, chán nhỉ? Hôm qua tớ nằm mơ thế nào mà tớ lại cho Hân với Quân đi làm con nuôi. Rồi tớ đi Hạ Long, gặp bố mẹ nuôi chúng nó cho đi chơi, thế là tớ khóc hu hu, xin nhận lại con. Hân thì quên luôn mẹ, Quân thì gọi 2, 3 câu thì nhận ra mẹ. Mà chúng nó vẫn nhỏ như bây giờ này. Tỉnh dậy, sợ thế chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) >>Phương: Chắc tại bà lo nghĩ nhiều nên mới thế thôi. Chứ Tết mà tiền mừng tuổi mua được cho mỗi đứa hai chỉ là hơi bị oách đấy. Hi hi. >>ALL: Trời vẫn mưa rét chán nhỉ. Tớ chỉ thích nắng ấm như mới hôm trước để mình còn lượn. Mưa rét thế này chỉ muốn trùm chăn ôm chồng ngủ thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Đấy tớ cũng đang ngưỡng mộ nhà Phương đấy, còn để mua được cho 2 đứa mỗi đứa 2 chỉ vàng. Nhà tôi tiền mừng tuổi của con toàn tiêu xừ mất. NHưng mà đang có kế hoạch trả hết từ bé đây! hy vọng thực hiện được !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) đấy là cả tiền mừng tuổi hai bên, tiền bà ngoại hàng tháng lĩnh lương hưu cho mỗi đứa 1, 2 trăm. Ông bà nội cho nhiều, mỗi đứa 1k tệ, hôm về ông lĩnh lương còn cho thêm mỗi đứa 400 nên mới đc nhiều thế, chứ tiền mừng tuổi không thì lấy đâu ra mua đc mỗi đứa 2 chỉ. Từ năm ngoái, ra tết là đập lợn 1 lần, lấy tiền cả năm đi mua vàng. Năm ngoái cũng đc mỗi đứa 2 chỉ. Nhà tớ cũng lên kế hoạch mỗi năm cho mỗi đứa 1 cây, bắt chước nhà bà Hạnh. Tính ra nhiều phết vì Quân chuẩn bị 4t còn Hân thì cũng đã hơn 5t rồi, cố cày cuốc tích cóp dần dần vậy.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Chào cả nhà! Hôm qua vợ chồng tớ đi đến nhà ông chú làm trên bộ giáo dục, nhờ hỏi học cho Hân với đi loanh quanh nhà 2 đứa bạn cũ. Giờ chờ xem ông ấy hỏi giúp thế nào để quyết định học ở đâu. Chú tớ bảo, ko quan trọng trường nào, lớp nào, quan trọng là nhờ đc cô chủ nhiệm dạy tốt nhiệt tình, rồi chịu khó chăm sóc cô để nhờ cô quan tâm đến con mình hơn vì cô chủ nhiệm dạy tất cả các môn. Cấp 1 là tạo nền tảng nên rất quan trọng. Cô giáo là 1 phần, bố mẹ cũng phải chú ý kèm cặp uốn nắn con thêm. Nếu ko, lên đến cấp 2, mất gốc là ko học đc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) CHào cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Chúc tuần mới luôn vui, khỏe
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Đứa bạn tớ làm quản lý ở 1 trường cấp 1 cũng bảo tớ hệt vậy Phương ạ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Chào cả nhà, tớ điểm danh. Hôm thứ 7 lượn HD qua chị Hạnh cũng được 1 ít váy vó và quần áo mùa hè, giờ lại mong mùa hè đến để diện quá. Năm nay nhuận 2 tháng tư đấy các bà ạ Mai là ngày va-linh-tin, vừa nãy đã nhận được lời mời đi xem phim tối mai của người tình trăm năm rồi. Chúc cả nhà HR nhận được nhiều quà như ý và có 1 ngày thật ý nghĩa nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Năm nay HR mình có những nhà nào có con đi học lớp 1 nhỉ? Hân nhà Phương, Toon nhà Thoa, Ken nhà My, Bòi nhà Giang Cà chua, ai nữa nhỉ??? Có bạn nào đi học sớm 1 năm, hoặc đi học muộn 1 năm không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Hi cả nhà, tôi vào điểm danh! Nói đến tiền mừng tuổi mới nghĩ đến tiền mừng tuổi của con đã tiêu hết veo, chưa kịp mua vàng cho con, chắc mấy bữa nữa xem vàng hạ thì cố gắng mua bù cho nó 1 chỉ, đã đặt mục tiêu mỗi năm mua 1 chỉ rồi mà. @Phương: Hân với Bon năm nay cùng vào lớp 1 nhỉ, tôi cũng đang đắn đo với bao nhiêu lựa chọn đây. Con mình thuộc diện nghịch nhưng mà lại không tập trung học nên xác định vào lớp 1 cũng phải quan tâm rất nhiều. Bố nó thì không đồng ý khi nói con có khuyết điểm này nọ đâu, kỳ cục thật. @all: Hôm nay trời có vẻ ấm hơn rồi nhỉ, tuần vừa rồi mưa gió thế mà tôi cũng tiêu hết bao nhiêu tiền, nên tuần này xác định không đi lượn trong vòng một tuần để phân bổ đều một cục đã tiêu tuần trước cho nó bớt ra, tự hứa với bản thân 1 tuần không mua sắm gì nữa. Đi Nha Trang về đáng lẽ phải thắt chặt chi tiêu đằng này lại vẫn không kiềm chế nổi, tự thấy mình có lỗi quá! Mai là valentine rồi, mọi người chắc nhiều kế hoạch lắm rồi nhỉ. Nhà mình chắc vẫn như mọi khi: không có gì!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Chúc các bà nhân ngày lễ tình nhân nhé, chúc mọi người nhận được những món quà như ý từ một nửa yêu thương của mình
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Các bà ơi, xem off ở đâu đi nhỉ? Tớ thèm off lẩu riêu cua quá.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) An ơi, An nhầm rồi. Năm nay chị Tuti nhà tớ mới đi học lớp 1 chứ em Bòi thì mới học nhà trẻ thôi. Tớ cũng đang đau đầu với vụ lo trường cho con đây. Nhờ An và Ngọc tư vấn thêm cho tớ vụ trường Ban Mai với.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Báo cáo cả nhà: Trưa nay 2 vợ chồng tớ lang thang đi shopping, Xuyên mua đc 1 áo khoác, 2 quần dài, tớ mua đc 2 váy, 1 vòng cổ + 1 đôi khuyên tai của pnj, đc khuyến mại thêm 3 thẻ quà tặng 100k, thế là thêm 67k mua cho em Hân cái nhẫn nhưng mà chưa đeo vừa, chắc phải sang năm. Tổng thiệt hại, hí hí, bí nấu với mật. Còn tin nữa: Hân tối qua va mặt vào đầu em Quân, tím 1 vết ngay dưới mắt. Chiều nay đi đón cô thông báo va vào bạn gãy 1 răng cửa dưới. Mình choáng quá, cô bảo chắc là răng cũng lung lay rồi nên va mạnh vào thì gãy. Mình chỉ lo chưa đến lúc gãy, để lâu nó liền lợi vào đến lúc mọc răng lại phải rạch lợi ra thì kinh.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Tớ có tấm thiệp này tặng các bạn. Chúc các bạn Valentine thật vui vẻ và ấm áp
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Hello cả nhà, tớ vào điểm danh hihihi, dạo này lười ghê cơ, đến mãi hôm qua mới khởi động, tớ không hiểu tại sao càng ngày người mình càng i ra, có khi phải làm một cú đột phá gì thôi chứ cứ thế này chắc tớ tiêu đời quá. Cả nhà đã bắt đầu lo cho con vào lớp 1 rồi nhỉ, tớ còn được thủng thẳng một năm nữa nhưng thời gian trôi nhanh lắm nên chắc cũng phải tìm hiều dần và học kinh nghiệm .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2012) Chào cả nhà mình. Mình lại trượt vỏ chuối vụ ọp rùi, tiếc quá đi mất. Vì từ tết đến giờ gia đình mình có nhiều chuyện xảy ra nên mình không vào đây được. Hôm nay mới mò vào. Hy vọng lần tới sẽ có mặt để các bạn nhìn bản mặt của mình chứ.