Chào cả nhà, vào điểm danh cái nào, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, tớ thì vẫn phải làm sáng T7, chán thế, chiều mai mới là cuối tuần vui vẻ của tớ.
Ôi lâu lắm k vào thăm nhà. Chik bông nhà tớ thôi nôi hôm 17/7 rùi các mẹ ạh. Đúng 12 tháng 4 ngày bít đi nhé. Bjờ nàng ấy lượn quanh nhà rùi, đi chán mỏi chân thì ngồi phệt xuống đất, một lúc sau lại đứng dậy đi. Yêu lắm các mẹ ạh. Ai nói j cũng bi bô nói theo như vẹt ý. )
Các mẹ cho em tham gia hội với, hihi. Bé nhà em là Lê Thùy Dương biệt danh là Tun ạ SN 26/11/2008 Mẹ nó ơi, bé nhà mình hồi 5 tháng cũng có dấu hiệu rụng tóc hình vành khăn đó. Mình cho đi viện dinh dưỡng khám, bác sĩ cũng bảo cho tắm nắng nhưng uống bổ xung vitamin D3 thì 2 tuần đầu 3 giọt rồi giảm xuống uống 2 giọt đến hết lọ ạ, giờ Tun nhà mình được hơn 8 tháng nhưng vẫn uống cũng sắp hết lọ vitamin D3 rồi ạ. Còn bác sĩ cho cả men tiêu hóa, và mấy loại nữa. Giờ tóc bé Tun lại xanh rùi, mẹ nó cho bé đi khám đi. Trên phố Lò Đúc có địa chỉ khám tư, phí là 50k, làm cả ngày nghỉ mẹ nó ạ!
Lâu không vào nhá, tớ boom 1 loạt đây. Cám ơn mẹ nó nhá, cũng hy vọng con mai sau k bị di truyền giống ba và mẹ nó. Nhìn bạn Choé Hân có đôi mắt to, tròn thích quá cơ. Lông mi cong vút, thích quá cơ
Ôi, bé nhà bà biết đi mau thế. cu nhà tôi 12.5 tháng cũng biết đi đấy. Các nàng ở HN ý, chỉ hô hào bầu đội trưởng, mãi mấy tháng rồi mà kiếm chưa ra nhá
Lâu lắm mới vào thăm nhà đây. Thông báo với cả nhà là bé nhà mình mới gần 11 tháng mà bây giờ đã tự đứng lên đi được vài bước rồi đấy nhé. Răng thì được 6 cái, gọi bố mẹ ngon ơ, nhưng chỉ hay gọi bố thôi, mẹ thì khi nào cần lắm mới gọi.
Bé Tun nhà em mới được hơn 8 tháng rùi, có đi ọp ẹp thì chắc chỉ đi được 1 mình thôi, chứ em không đủ sữa, ngày ăn 3 bữa bột, 6 bình sữa, 1 bữa hoa quả, đưa đi thì không quanh được hết .
Tổng chào cả nhà, lâu lắm rồi mới vào nhà, nhớ mọi người quá, chúc mừng các bé mới biết đi, biết đi rồi mà đi ọp nhìn các con tíu tít chạy vui lắm nhỉ
Chào cả nhà, chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ nhé, bé nhà mình 9 tháng đứng còn chưa vững lắm, mặc dù cũng vịn đứng và đi men theo ghế, răng thì đã mọc rồi nhưng mọc đúng có 1 chiếc.
Úi giời, lâu lắm mới mò về, vào báo cáo tình hình với cả nhà là con gái tớ còn có mấy ngày nữa là được 1 tuổi rồi, nhưng mà cô nàng chưa chịu biết đi , lười vô cùng, chỉ thích kềnh thôi, bảo kềnh là kềnh luôn Mẹ Urin, lười quá giờ mới biết đến các mặt hàng của mẹ, PM cho mình cái địa chỉ để qua chọn cái băng đô cho con diện hôm sinh nhật nhé! Hẹn gặp các mẹ ở Buffe từ thiện, hi vọng đông coi như buổi off đầu tiên.Mẹ nào đi nhắn mình số điện thoại để liên lạc nhé!
Chào mọi người, bé trai nhà mình cũng là chuột vàng đây, xém tý xíu là sinh cùng ngày cùng tháng với bố đấy, cho mình nhập hội nhé.
hehe, mẹ nó ơi, con mới có gần tuổi thôi mà, mẹ nó đừng có nôn nóng quá, như cu nhà tớ, tớ mua xe đẩy con chim = gỗ ấy, nó có chịu đẩy đâu toàn quỳ gối đẩy thôi, vậy mà chỉ 1 tuần thôi nhá, cu cậu đã tự dứng và đi ngon ơ.
Hic, mẹ nó nói thế mình cứ hi vọng vậy. Xe đẩy con chim, con chẳng chịu tập đi gì hết, chỉ loay hoay xem ốc vít, vặn chỗ nọ, vặn chỗ kia, rồi bò vòng quanh xe thôi. Nghịch hết biết, lười đi hết biết