Chúc mừng bạn nhé, OX mình hơn có 1 tuổi, hồi mới iu mình trông còn giừ hơn, bây giờ đỡ hơn :yawinkle:
e biết rùi, hay gặp mẹ richcoi bên WTT lắm ạ, e cũng 1 thời là con nghiện của bên đó, giờ bị ban nick rồi chả biết làm thế nào, hihi
hihi, tại e chả đọc nội quy bên đó, cứ tưởng giống bên này, tiện nhảy vào topic của nguơì post bài cho nhanh (còn tưởng là làm thế giúp người ta up bài cơ ạ), thế là ban luôn trộm vía cu Bi nhà c ngon lành nhất hôi nhỉ, chả biết thằng con e sau này nó có khớ hơn ko, chứ giờ thì...chẹp chẹp, chả biết đến bao giờ mới có cơ hội đổi nick
em tham gia với em và ông xã học chung từ câp 2 đên lớp 10 thì ổng bồ kết em sau đó thì yêu mãi đên khi học xong đại học thì cưới bây giờ thì có 2 nhóc rồi ạ
Cho tớ tham gia hội với. Nhà tớ học cùng cấp 3,yêu nhau 4 năm ĐH, 2 năm đi làm. Chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp thì ông ấy đã "lừa" bắt tớ về nhà ông ấy luôn. Đến giờ được 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy có ý định thả ra .