Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà em năm ngoái chủ nhà tăng giá 2 lần. Hị hị, ko biết năm nay sao ta?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Bạn chồng em bảo thế này bên A là bên cho thuê nhà Bên B là bên thuê nhà anh ý có câu bất hủ như sau Bên B là chùm khế ngọt, để cho bên A trèo hái suốt ngày đúng ko sai tẹo nào nhà em thuê nhà họ bắt đóng 6 tháng 1, mỗi lần mấy chục triệu lương 3 cọc 3 đồng, đóng 1 lúc mấy chục như thế thì tiền đâu ra thế là nhà em chỉ đóng 3 tháng 1 họ bảo nếu thế thì sau 3 tháng mà giá cả có lên thì đừng có kêu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic hic chia sẻ với nhau thui e cũng sắp chuyển nhà đây bác ơi ko bùn như bác nhưng mà mệt thôi kiếp thuê nhà mun đời vẫn thế mà . ráng cày lấy xiền mua nhà thui nhưng ko bít đời nào mua đc. hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! coi như là mục tiêu của đời mình mà ai cũng phải có mục tiêu để phấn đấu chứ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà em thì thanh toán 03 tháng 1 lần Đúng là cứ mỗi đợt đóng tiền nhà, lấy lương về đếm đếm rồi cho vào phong bì đi nộp. Xong về người cứ lẩn thẩn tiếc tiền!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Thời buổi bão giá thế này , lương công chức đi thuê nhà thật là vất vả nhưng cũng đừng nên nói quá lên thế chứ bạn .Chủ nhà trọ cũng là người mà , họ cũng phải ăn phải sống như chúng ta thôi , ví họ như là bóc lột người ở trọ như vậy là ko nên . Chỗ bạn ở chủ nhà tăng giá 3 tháng 1 lần là cũng quá đáng , thường thì 6 tháng or 1 năm tăng là hợp lí , tăng ko quá 10% giá thuê cũ .Mình ở trọ nếu ko hợp lý thì mình chuyển đi , người cho thuê trọ cũng muốn khách ở lâu dài chứ cứ tháng chuyển đi thì họ mất công treo bảng cho thuê cũng mang tiếng là nhà thế nào mà k cứ chuyển liên tục . Xây nhà trọ cho thuê bây h cũng tốn kém lắm , vật liệu cái gì cũng đắt đỏ mà tấc đất tấc vàng chứ đâu phải tự nhiên có nhà trọ cho thuê . Chưa kể đến các mẹ ở đây đi thuê nhà ko phải ai cũng có ý thức giữ gìn vs nhà cửa cho nhà nhà chủ , cũng có người sinh hoạt bẩn thỉu , lối sống ko lành mạnh nên chủ nhà cũng ko muốn cho ở lâu , họ tăng giá cũng là 1 cách đuổi đi để cho người khác ở . Tớ cũng đã từng đi thuê nhà ở và giờ tớ đang cho sv thuê nhà trọ đây , tớ nhận xét khách quan thôi nhé chứ ko phải tớ là chủ nhà trọ mà lên mặt gì đâu .Nói thậ nhiều khi cũng tức lắm , làm ơn mắc oán các mẹ ạ . Năm ngoái có 1 em dọn đến nhà tớ ở , trông cũng hiền lành ngoan ngoãn , xã tớ cũng quý hay dạy bảo cách sửa chữa đồ điện máy tính lặt vặt , ở đến h 2 năm rồi cũng nghĩ như thêm 1 đứa em .Hồi cuối năm bảo em chưa có tiền nhà gửi cho em chịu 2 tháng , mình ok .Tháng sau chưa thấy trả ko may ngã xe lại bị vỡ đầu, mất cả cái đt , xã tớ chở đi viện băng bó rồi cho thêm 200 mua thuốc , nợ thêm tháng nữa , xã bảo thôi nó đang gặp hạn .Lại cho mượn cái màn hình vì em bảo màn cũ em mờ quá ko nhìn rõ . Giờ là 3 tháng rồi em ấy đi suốt tuần nay ko thấy đâu , nhăn tin gọi dt ko nghe (có chuông ) , qua ngày mai là cn ko về thì thôi đành cưa khóa ra để cho người khác ở vậy .Tìm ở đâu bây giờ , khó hơn tìm chim trên trời , coi như mình làm từ thiện vậy . Thế đấy , muốn làm người tốt ko phải dễ đâu các mẹ ạ , hãy thông cảm cho những chủ nhà nếu họ ko quá tệ , bây giờ thật giả lẫn lộn ko biết đằng nào mà lần .
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đọc topic này thấy mình thật may mắn. ở nhà thuê mà cứ sướng như tiên. Mọi người bảo đấy là cái phúc lộc mà vợ chồng mình được hưởng. Nhà mình là căn biệt thự xây kiểu pháp tổng S đất gần 200m2 nhưng nà có đâu gần 80m2 thôi còn lại xung quanh là sân và cây cảnh. Vc mình ở tầng 1, chủ nhà tầng 2. Tầng 1 có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn đều rộng rãi, 1 nhà tắm đầy đủ tiện nghi. khi nhà mình có khách thì lên ở 1 phòng trên tầng 2. Chủ nhà mình là bà cụ đã ngoài 80, mỗi năm về VN sống tầm 3 tháng còn cụ lại sang Pháp. Thời gian ở VN cụ chủ yếu đi lễ chùa và tụng kinh niệm phật tại nhà. Cụ rất thương và giúp đỡ VC nhà mình, có gì ngon lại cho con mình. Tiền nhà thì 1 triệu 1 tháng, mà nhà mình khi nào có mới trả, cụ ko đòi bao h. hàng xóm láng giềng quý mến, giúp đỡ và coi như 1 thành viên của xóm. Cảm ơn tất cả mọi người.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Wow bạn này sướng vậy bạn mướn ở ngoại thành hay ở đâu mà biệt thự mà giá 1tr / 1th ngưỡng mộ luôn
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic hic nhà em ngoài HN cũng cho thuê nhà đấy chứ ạ nhưng em có bao giờ tăng giá đâu 1 năm có khi tăng 1 lần có năm còn ko tăng thế mà vào đây họ đè kinh quá
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chị ơi, nhà chị khi nào người thuê họ ko thuê nữa thì ới lên đây cho chị/ em nhà mình thuê chị nha. Nhiều người cùng cảnh ngộ lắm ạ, VC đi thuê nhà cũng muốn thuê được chỗ nào ổn định 1 chút chứ đi thuê cứ lo ngay ngáy chủ nhà họ bắt chuyển thì mệt lắm, chẳng yên tâm làm gì
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! mình ở khu an khánh gần thiên đường bảo sơn bạn ạ.............. Nhà mình thuê cách chỗ chồng làm có mấy trăm mét còn mình thì mất 10km cơ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em mới bít đi ở trọ 2 năm nay ở Hà Nội thôi, nhưng cũng choáng với cảnh đi ở trọ, phòng 14m2 ko gác xép tolet ở ngoài mà 1 triệu/ tháng năm nào cũng tăng 100k, nếu tổng cộng điện nước thì 1 tháng hết 1.3 triệu - đấy là em đi cả ngày tối về nấu mỗi tý cơm bật 1 bóng điện, được cái ở nhà chủ tốt bụng an ninh trật tự yên tâm, nhưng cũng chán, giờ tới cái tuổi ê sắc ế rùi cứ nghĩ cái cảnh lấy chồng 2 vc ở trọ thì em run hết cả người
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! bao h mới hết cảnh này các mẹ nhỉ, em cũng oải quá cơ, nhớ nhất cái lần vừa bị thất nghiệp, trở về nhà thì nghe ông chủ nhà phán câu xanh rờn: mấy nữa chú bán nhà, mấy đứa lo tìm nhà hết tuần này chuyển nhé...chao ôi, chao đảo lun ý..hic hic:sad:
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tháng 6 này mình hết hợp đồng thuê nhà đang sợ bị nhà chủ đuổi ra khỏi nhà. Nghĩ đến cảnh đi tìm nhà, chuyển nhà đã thấy mệt lắm rồi. Hic.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hix hix! Cho em tham gia với. Em cũng đang thuê nhà các mẹ ạ. CŨng đóng tiền theo quý. Cũng còng lưng kéo cày mà chưa bít ngày nào mua đc tấc đất cắm dùi. Nhưng cũng đành cố chứ bít làm sao bi giờ. Than thì tiền cũng ko tự nhiên chạy vào túi mình.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Các chị ơi? hình như đang có kế hoạch sẽ di dời các khu công nghiệp, khu đô thị, trường học, bệnh viện về các tỉnh đấy; Em đang mong từng ngày điều đó xảy ra đây; Em muốn về quê lắm rồi, bon chen ở đất này làm gì nhỉ? chuyển hết tất cả về đi cho TP thênh thang.....
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! mình lại sắp phải đóng tiền nhà cho quý tiếp theo rồi...oa oa............................ước gì mình có nhà hn
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình có nhà ở Hà Nội, nhưng Hà Nội 2 thì vẫn thế Đường xá xa tít mù tắp mới chán chứ Nếu chỉ độ 20 km thì chẳng phải nghĩ nhỉ
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Dù thuê trọ giá cao hay giá thấp cũng thế,hik!đóng tiền ai cũng xót!!haizzz!!!Cố lên thui!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình hết thoát cái cảnh nghĩ đến tiền thuê nhà là toát mồ hôi rồi, vì chịu khó nhặt nhạnh, mỗi năm một ít giờ có khoản tích kiệm mà mỗi tháng đủ trả tiền nhà và dư ra một ít. Chứ cứ 6 tháng trả một lần 20tr mà bỏ tiền túi của mình ra có mà xót xa lắm. Bây giờ cũng không lo lắng nhiều đến vc bao giờ có tiền tỷ mua nhà nữa, ước mơ quá là xa vời, cứ mỗi năm tích cóp một ít dư sức trả tiền thuê nhà.... .. biết đâu mấy năm nữa vài trăm triệu có thể mua đc nhà, nhà chung cư đang giảm lắm rồi còn gì.. he he.. chịu khó tích kiệm các mẹ ạ, làm được 10 thì tiêu 7 thôi còn dư 3 thì chả gì phải quá lo cả..