Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng đang thuê nhà đây, 6th đóng 1 cục , đóng tiền mà thấy mình như mất cắp vậy...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình thấy có nhiều chung cư mini cho thuê, mình thấy có một nơi ở Phố Vũ Ngọc Phan cho thuê khá đẹp, sạch, diện tích hình như 30m2 và giá là 2,8tr thì phải, mình chỉ hỏi sơ thôi chưa tìm hiểu kỹ. Mà mình thấy nếu thuê chung cư mini kiểu này sẽ đỡ phải lo chuyển nhà hơn vì có nhiều phòng cho thuê??? Mình cũng thích chỗ này lắm nhưng vì đang ở nhà tập thể vài năm nay quen rồi nên không muốn chuyển...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic hic,nghe các mẹ than mà em thấy oải quá ! kiểu này chắc em muốn trụ đất này em phải cố mà cưa cho được 1 anh zai Hà Nội nhẩy :d
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! chung cư mini thì ngặt nỗi là giá điện nước đắt quá, tiền vệ sinh cũng đắt, lại còn chỗ gửi xe cũng cực vì thường nhà chủ hay dành chỗ gửi xe hơi bé.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Các mẹ cố lên, cuối năm vừa rồi nhà em xong nợ nhà rồi. vất vả lắm nhưng cố là được các mẹ à
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! mình cũng thế hic hic. nay chuyển mai chuyển... con cái học hành cũng k ổn định. vợ chồng còng lưng ra chỉ đủ chi tiêu lấy đâu ra tiết kiệm để mua nhà..Hà Nội.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hic, e cũng giống các mẹ, bay jo gia bds thấp rôì nhưng e ko có tiền mà mua, nghĩ mà buồn, mâý nữa giá lên thì mình lại nhìn khóc
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! em may mà ko phải đi thuê nhà, chứ ko tiền làm ra chắc ko đủ mà ăn nữa, hcihci các mẹ cố lên, kiếm tiền mua nhà nào!!! hihi nghèo thì lâu chứ giàu mấy tý, hy vọng thế!!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà E cũng giống nhà bác.... Ko biết đến bao giờ mới có đủ tiền mua nhà. Nhà E may thuê đc cái nhà rẻ. Gần 70m2 mà có 2tr. E ở đây 6năm rùi. Nhà cấp 4 cũ thôi nhưng đc cái rộng rãi, giá rẻ. Tiện đường đi lại. Chắc là thuê dài dài nữa...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Bữa em tìm nhà mà cũng khổ. Chung cư thì rẻ hơn nhưng điện nước cầu thang, trăm thứ đắt ơi là đắt. Nhà riêng thì chẳng căn nào dưới 3tr. Suy đi tính lại mãi rút cuộc em thuê nhà 3tr5. Nói chung nhà riêng thì tiện chẳng phải lo giờ giấc. Mình dùng thoải mái mà chẳng bao giờ lên tới 300k tiền điện. Thế mà xưa ở chung cư mi ni cứ 300k điện đều đều mà buốt ruột. Thông cảm cùng nỗi khổ của các mẹ. Bao giờ mới mua được nhà HN cho đỡ phải nghĩ đây
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! đang nghĩ cảnh thuê nhà chán quá, muốn về quê ở cho xong thôi các mẹ à, tớ đang suy nghĩ cực đoan lắm.................
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Cuộc sống đâu chỉ có mỗi chuyện ăn ở, mà còn công việc, còn môi trường sống, còn thế này thế kia Nếu ở quê mà có công việc phù hợp dù thu nhập không cao để làm thì chắc 50% các mẹ trên này xung phong về quê hết rồi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà mình có nhà nhưng ở cũng xa trung tâm lắm- Được cái là đi làm ko xa lắm. Kế hoạch lên từ trước khi lấy,mua mảnh đất be bé từ lúc nó còn rẻ, cưới xong con cái thì lại lên kế hoạch vay mượn lần 2 để xây nhà, rồi kế hoạch trả nợ. Mình cũng đi thuê nhà gần chục năm ở Hà nội rồi từ lúc còn đi học đại học nên hiểu cảnh đi thuê lắm. Các mẹ cố lên, quyết tâm là sẽ làm được thôi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em thì điên lão Chồng nhà em. Trước em ở SG thì ở nhà của Bác nên k phải suy nghĩ cảnh thuê nhà. Lấy Chồng Bố mẹ em có nhà bảo về ở nhưng mà em k thích và Chồng em cũng không thích 2 vc thuê cái Chung cư trả 6 tháng 1 lần em không cầm tiền đi trả nên k tiếc có điều là có con mà cứ thế này thì em cảm thấy nó không ổn nên 1 tháng nay em nhảy lên vụ mua Nhà. Em cũng tích kiệm được một ít Chồng em cũng tích kiệm được 1 ít và Bố Mẹ em bảo cho vay nữa nhưng mà lão nhà em dứt khoát k vay để mua. Tiền của ông thì bỏ vào Cty giờ rút ra thì không ổn nhưng lại cứ đòi mua oto. thế em mới điên. Ngày nào em cũng chỉ có 1 bản tình ca mua nhà giờ ông đồng ý mua Chung cứ chuẩn bị Xây gần nhà em không biết từ giờ tới cuối năm ông có thay đổi gì không. Hôm qua còn đòi mua cổ phiếu Sacombank, Tiền thì không có nhiều những không muốn ở nhà nhỏ, ngày nào cũng ngồi đọc cái loại thông tin mà chẳng quyết cái gì. Không biết có phải vì ông Chắc chắn và cẩn thận hay là Hâm nên có hôm ông đang làm việc em cũng đt nói chuyện mua nhà thế là 2 đứa lại cãi nhau rùng beng. he he.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Không biết nhà bây giờ đã phải là rẻ chưa Thấy nó vẫn cao vút cả nhà nhỉ Mà giá chả biết có xuống ko, ko liều tay không bắt giặc mua nhà rồi ky cóp trả nợ khéo lại có nhà ở cũng nên
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà em thì cách trung tâm HN tận 30-32km cơ ạ, trước chưa có con thì vc em thuê nhà, từ hồi có con thì về quê ở. Vc em ở chung với ông bà nên con ông bà trông hộ, 2vc sáng đi tối về. Bây giờ nói đến thuê nhà lão chồng em sợ lắm, từ khi cưới nhau đến h vc em cũng trải qua gần 6 năm ở nhà thuê rồi, chưa kể trước lúc cưới nữa. Cho nên e nghĩ nếu các mẹ ko có đk mua nhà gần HN thì chịu khó đi xa hơn 1 chút, đất cũng ko sốt lắm (cả nhà và đất khoảng 1 tỷ thì thoải mái).
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! nhà e hai vợ chông mỗi người một kiểu, nói chung nhà e không có tiền nhưng nếu mua nhà thì e muốn cách trung tâm hà nội xa 1 tí cũng không sao, vừa rẻ, rộng rãi, không khí đỡ ô nhiễm, nhưng lão chồng e thì thích ở trung tâm nói là đi làm xa, lúc nắng lúc mưa, mệt... hic. e mà cứ bàn tiết kiệm mua nhà là lão ấy nói e có tiền thì đi mà mua. lão ấy là người kiếm tiền, e 1 tháng lương có 3,5 tr tiền ở đâu ra? có mà đánh đố nhau. cách đây 2 năm có anh bạn mách gần nhà anh ấy bán 100m2 đất sổ đỏ mà có 2tr/m2 nhưng cách hà nội 20 km. e bảo lão ấy vay tiền mua khi nào được giá thì bán , lão ấy không nghe. mấy tháng sau lên 1 tỷ chỗ đất ấy. E tiếc nổ đom đóm mắt mà chẳng làm sao được. Ước gì e kiếm được nhiều tiền.. .. hu hu...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình cũng đang đau đầu đi tìm nhà trọ đây, tìm được nhà ưng í thật mệt, mà ở cũng cứ lo thấp thoảng có phải chuyển đi hay ko nữa... ước gì có cái nhà mà ở nhỉ?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Các chị iu! 2vc e tích cóp được 6 trăm căng thì xoay lên được 8 trăm bây giờ nên mua chỗ nào ở ổn định được luôn , các chị cho e lời khuyên với , tiền thì có hạn , huhu