Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Nhìn topic này rồi nhìn lại mình mà tủi thân vô cùng Ở đâu có chương trình hiến mỡ,hiến thịt chắc e đi hiến cho các mẹ gầy ngay
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Thế á, nếu thế thì mình cũng xin đăng ký nhận đầu tiên. Mình gầy chả giám soi gương khi thay đồ, có mỗi da bọc xương.
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Mình cao 1,63, 47kg sinh con gái đầu lòng xong 8 năm sau vẫn 50kg đây! nhưng cứ thấy ko ngủ được, 03 năm trước..! đến Y học cổ truyền Tuệ tĩnh, bắt mạnh uống 30 thang thuốc!..................................................................................! sau 06 tháng tăng 1 mạch 08kg.... bây giờ ko những 58kg mà 63kg roài nhé! chưa kể có năm đỉnh điểm 67kg! TRỜI ĐẤT! giờ ko phanh được rùi! 1 mặt là do độ tuổi! CÁC BẠN MUỐN BÉO thử xem nhé!
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Chị ban đầu cũng vậy! nhưng ôi thôi! họ sắc luôn, đóng gói kín bưng! thích nóng thì cho vài microware, mùa hè thì cho vào tủ lạnh ở CQ, uống tì tì, chán lạnh thì uống nóng...! mà Chị u, 06 tháng sau mới ngấm cơ! tăng cân, nhưng rất khỏe, ăn u TỐT nữa nên giừ mới To khỏe vậy đây! cố lên các bạn một thời gày gày của tui ah!
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Chị muốn ăn sáng được ngon miệng, thì phải dậy sớm chị ah, làm gì đó rùi 20p sau hãy ăn, lúc đầu có thể chị ko quen, nhưng sau khoảng 2 tuần là quen thôi. ))) em thấy sách việt thế, chứ thật ra em thì ko cần áp dụng, e ko ăn thì ko chịu được. hihi
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Các mẹ gầy thử các Bio Enzym xem hôm rồi đứa bạn em ở VTC theo chỉ dẫn của em dùng hết đợt 3 tháng cũng tăng được hơn 1kg đấy, mà lúc nào cũng thèm ăn lại thấy ngon miệng nữa. Em đang nghỉ sau 3 tháng dùng thấy ổn, ăn tốt, tiêu hóa tốt, , ngủ tốt, chưa có triệu chứng bị suy giảm. ), mừng ghê cơ
Mẹ này cũng giống mình là muốn béo mà không béo được. Mẹ nó thử đi thăm khám xem sao. Sau khi sinh bé được một năm tớ cũng gầy lắm, nhưng ngược lại tớ ăn rất khỏe, rất nhanh đói, đêm khó ngủ, người mệt mỏi. Tớ đi khám thì bệnh rề rề ra đó. Tớ bị basedow mẹ nó ạ! Thế nên tốt nhất nên đi khám đi cho rõ căn nguyên. Lúc đó chắc sẽ tăng cân đó.
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Hehe, e có cách. Dạo trước e lên bàn mổ, 63 cân chị a, sinh xong 1 tháng e tụt còn 50kg do con đang nằm ở lồng kính, híc. Và sau khi bé 1 tuổi e quay về mốc 40, hehe. Đứa bạn thân e làm bên Đông y bảo là do stress nên mới thế, cắt cho e 5 thang thuốc, uống vào vừa khỏe và lên cân trông thấy, và uống thêm 5 thang nữa, giờ đã được 45kg rồi a, da dẻ cũng đẹp nữa. Chỉ có hôm nào con ốm thì mới thấy là mình mệt mỏi thôi, còn bình thường k ai nghĩ mình đã 1 lần sinh nở đâu. Chị thử qua địa chỉ này xem sao. Đông Y Gia Truyền Phúc Hưng Đường Hậu duệ của cố ngự y Phúc Phương Đ/c: 111A1 Nguyễn Quý Đức – Thanh Xuân – Hà Nội. Đ/T: 0942 555 966 – 04 667 43 195 Giá cả e nghĩ là rẻ, 80k/1 thang dùng 2-3 ngày Uống khoảng 10 thang. Em nghĩ là mình đừng nên lạm dụng thuốc tây mà hại cho cơ thể chị ạ.
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo hí hí...e thấy chủ đề này mà giật mình. Muốn béo dễ ợt, uống thuốc bắc, ngày ngày pha 1 âu nước cam (không cho đường) vừa tăng dưỡng chất vừa làm đẹp da, khoảng 3 tháng là đẫy đà ngay. Còn giảm cân mới khó, gian nan hơn, e đang uống trà senta, sản phẩm của công ty chồng em, hì...không phải maket cho chồng đâu nhưng mà là sản phẩm của chồng nên yên tâm, toàn từ thảo dược nên k lo có chất bảo quản với tác dụng phụ, uống trà này tốt cho tim mạch mà giảm được cân...hì...e uống được 2 tháng rùi, giảm được 1,5kg...
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Mình cũng đã uống thuốc bắc nhưng do không kiên trì hay sao mà chả ăn thua. Uống chục thang rồi bỏ, cuối năm rồi uống sữa nhưng vẫn k thấy động tĩnh gì. Vừa rồi thay đồ nhìn gương thấy mình sợ quá, như người thời 45 ý, da bọc xương. Bao nhiêu xương nổi cả lên, thảm hại lắm. Chắc đợt này phải đi khám tổng thể kiểm tra tim, gan, dạ dày nó có bị làm sao k chứ lo lắm. Càng ngày càng gầy. Ăn uống thì k ngon miệng, ngủ thì thiếu nên lúc nào cũng thèm ngủ. Hay phải chờ lúc nào con lớn mới có cơ hội đẫy đà các mẹ nhỉ Ôi mình thèm béo quá. híc híc..
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo mẹ nay` giống em rồi, haizz, ng` muốn béo cjar đc. ng` muốn gầy ko xong (
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo hì, mình nghĩ thuốc bắc ko phải ai cũng hợp, mà có khi bốc không đúng bài thuốc thì cũng chẳng có tác dụng đâu ạ. cơ địa mỗi người một khác, rồi có bệnh này bệnh nọ, đặc biệt là bệnh về tiêu hóa thì khó béo lắm
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo em cũng đang muốn béo đây gầy quá nhìn như chết đói ấy mà em ăn cơm cũng khỏe chứ ko ít đâu ạ
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Đến viện y học dân tộc, họ bắt mạch, rồi kê đơn sắc thuốc cho, thuốc ngấm tăng cân- mà lại khỏe nữa...! như hum trước mình chia sẻ ấy- 06 tháng sau tăng èn èn.. 8kg! ăn tốt! món nào cũng thấy ngon cơ! ăn vậy mới tiêu hóa tốt, hấp thụ được................... mới béo, khỏe chứ!
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Dòm cái avatar của Nàng muh hãi quá, tim, gan, ruột... của gà Nàng trưng bày hết ra luôn.
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo Ngày xưa mình cũng gầy lắm, cao 1m64 mà chỉ có 42-43kg. Lấy chồng muốn tăng cân để sinh con nên cắt thuốc bắc uống. Uống mấy thang thì thấy ăn được ngủ được, béo ra, da dẻ mịn màng hơn. Thế là đẻ 1 lèo 2 đứa. bi giờ thì béo rồi, 50kg. Cũng mong giữ được cân. chứ sợ gầy lắm.
Ðề: các mẹ ơi em muốn béo hehe.. thì các Cụ bảo rồi mà- Con Gà có béo thì cỗ lòng mới ngon! hịhi- Lòng mề mình xát muối sạch roài mới chụp ảnh mà! avatar này cũng... sát muối rùi! xin phép để thêm vì ko phải QC tim, gan ruột... ko thui!