Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! riêng gì chân gà, cánh gà hả các mẹ. nói chung tránh ăn hàng bao nhiêu tốt bấy nhiêu thôi
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Trước, em với đám bạn cũng mê món này lắm, tuần nào cũng tụ tập. SG có nguyên một đoạn rất dài chuyên trị món này mà. Từ ngày có vụ tẩm ướp, rồi hôi thối, rồi nhập từ TQ về là em cạch luôn. Mà em không biết HN thế nào chứ ở SG món này đắt chứ không rẻ đâu ạh, 1 cặp chân vậy là 15k đấy ạh (e không biết có lên giá chưa nữa)
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Từ hồi xem chương trình táo quân năm nào nói về vấn đề này là em không dám ăn chân, cánh gà ngoài hàng rồi. Có thèm thì mua về làm, tuy không ngon bằng nhưng an toàn,hehe
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Thu gom từ trung quốc , qua cửa khẩu - về đến HN là mất 15-20 ngày . CHẳng phân hủy mới là lạ bác ạ !
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Không dám ăn từ hồi có thằng bạn sinh viên làm thêm, nó nói đừng có ăn . CHân gà thối , ngâm nước nóng rồi ướp gia vị , tẩm mật ong , khi nướng quét nước đường ----------> Ra món chân gà nướng . Kinh không tưởng tượng được !
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Mình lâu lắm rùi ko ăn món này. Ah mà vừa rồi có đi ăn thử món chân gà rút xương, cũng ko thấy khoái lắm.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Kinh khủng quá May mà mình chả bao h ăn cái món này
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Khiếp quá, cạnh đến già món này thôi........
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Ơi món tủ của mình, bây giờ sao dám ăn nữa (
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Hôm nay em mới đi ăn xong....Hic hic biết vậy nhưng cứ ăn cơ, ko cản được cái mồm haha ) Bạn em làm bên cửa khẩu Móng Cái cũng bảo là toàn đánh container về thôi các mẹ ah. Đúng như báo nói. Cơ mà mình ko xem tận mắt nên vẫn cứ ăn đều đều Từ giờ phải cai thôi...hihi
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Hik!Đâu chỉ có chân gà đâu các bác,lòng mề,nàm niếc gì đó...phần lớn trong tình trạng như vậy í...May mà cai lâu rùi!!hi!
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! cái này thì nghe lâu rồi ,vsan thực phẩm nước ta luôn là đề tài nhức nhối mà Mình thì không thể bỏ được những món này nên chủ yếu tin vào ng bán là chính Mình thấy quán chân gà nướng Mỹ Miều trên đg Phạm Ngọc Thạch rất nổi tiếng vầ còn dc kiểm duyệt bởi cục vsan thực phẩm nữa ,đã dc đưa nên báo
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! mua chân sống về tự nướng cmạ , ntaamr gia vị , ướp mật ong nướng than hoa . ngon quá
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! ÚI GIỜI, thế này thì làm sao dám ăn nữa đây. sợ chết khiếp đi được. Nhìn cái món chân gà nướng chín sao vẫn ngon quá vậy trời
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Mình cạch món này luôn vì toàn chân TRung quốc nhập sang thối ,bấn rồi họ tẩy bằng nước gì đó các bạn nên mua tươi ngon ngoài chợ rồi tự chế ăn cho đảm bảo
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! hihcihci nhưng mà ngon ko cưỡng lại dc, hcihcihci
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Minh da cai dc mon nay tu tet den gio roi,hihi
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Hiện nay, loại thực phẩm này ko nên ăn ngoài hàng quán vỉa hè. Bên cạnh đó, mấy cái quán đồ nướng như lòng nướng, nầm nướng...cũng toàn đồ ôi, thối cả. Nên mình sợ lắm, rất nhiều hàng nướng nghe bạn bè nói là ngon nổi tiếng nhưng mình cũng chịu thôi, bỏ qua, chả dám thử, vì cứ thấy ghê ghê...
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! hồi còn là sinh viên hầu như tháng nào cũng phải mấy bữa trên phố Trịnh Hoài Đức. Thời gian gần đây đọc mấy bài báo về chân gà, cánh gà bốc mùi bị bắt, hic. Nghĩ lại vẫn sợ các mẹ ạ, chắc vì nghiền món này nên em cũng bị mất mấy năm tuổi thọ đây, huhu.