Mẹ ơi, tại sao....?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Mẹ sâu béo, 9/10/2004.

  1. Mẹ sâu béo

    Mẹ sâu béo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Xin gửi các ông bố, bà mẹ series các câu trả lời cho những thắc mắc của con mà Mẹ Sâu béo sưu tầm được từ một số đầu sách của NXB Kim Đồng

    Ở biển có thật là có nàng tiên cá không?

    Pipi đọc truyện có nói đến nàng tiên cá, rất muốn biết trên thế giới nàng tiên cá là có thật hay không? Thực ra, "nàng tiên cá" là biệt danh của một động vật có vú sống ở biển. Thú cái biết dùng vây ôm lấy con vào bụng để cho bú sữa, hơn nữa nửa thân nổi trên mặt nước, nhìn xa trông hao hao giống người. Kỳ thực nó khác xa so với người cá ở trong truyện.


    Côn trùng cũng có tai phải không?

    Pipi phát hiện ra một điều là, đó là hình như côn trùng không có tai thì phải? Kỳ thực, côn trùng có tai đấy, tai của chúng rất khó tìm. Chúng có tai ở trên da bụng hoặc đuôi. Hơn nữa tai của chúng rất nhỏ, có thể chỉ bằng sợi chỉ, cho nên tai không nhìn thấy.

    Cá vàng có ngủ không?

    Nhà Pipi nuôi mấy con cá vàng, lúc nào chúng cũng mở to mắt, thế chúng có ngủ không nhi? Kỳ thực, cá vàng ngủ không nhắm mắt, vì chúng không có da mắt nên không thể nhắm mắt được. Cho nên, chúng ta không biết là chúng đang ngủ hay thức.


    Bướm tại sao thường bay lượn giữa các bông hoa?

    Trong vườn hoa có rất nhiều bướm bay lượn, Pipi không biết tại sao bướm thích bay lượn giữa các bông hoa thế? Thực ra, bướm dùng cái vòi của mình cắm vào nhuỵ hoa để hút mật hoa. Đôi khi còn đẻ trứng vào trong đó, bởi vì ấu trùng của bướm đều ăn thực vật để lớn.


    Tại sao trước khi mưa ếch hay kêu "ộp ộp"

    Sắp mưa rồi, ngoài ao có rất nhiều ếch kêu "ộp, ộp", sao lại thế nhỉ? Bởi vì ếch thích nhất là môi trường ẩm ướt. Trước khi mưa, trong không khí có rất nhiều hơi nước, ếch thông qua da có thể hít ôxy vào nhiều hơn, nên cảm thấy thoải mái liền kêu lên, đó là bài hát vui vẻ đấy.

    Tại sao mèo nhảy từ trên cao xuống mà không bị thương?

    Con mèo của Pipi không may ngã từ trên nóc nhà xuống đất, nhưng chẳng hề bị thương chút nào. THế là thế nào nhỉ? Thì ra, trong tai mèo có một khí quan thăng bằng, giúp mèo khi nhảy từ trên cao xuống đất có thể điều chỉnh để bốn chân chạm đất trứơc. Hơn nữa, dưới bàn chân mèo có một lớp đệm thịt dày, làm cho nó khỏi bị chấn thương.

    Có phải hoa súng biết ngủ không?

    Con người và động vật đều phải ngủ. Điều kỳ lạ là có một số thực vật cúng biêt ngủ,hoa súng là một loại cây sống trong nước cũng biêt ngủ đấy. Mỗi khi mặt trời bắt đầu mọc ở đằng Đông, các cánh hoa súng từ từ mở rộng ra, đến khi trời tối, các cánh hoa lại tự động khép lại. Hoa súng đi ngủ như thế để tránh cho nhụy hoa mềm yếu khỏi bị tổn thương,hơn nữa để giảm bốc hơi nước, giữ được độ ẩm ổn định của cây.

    Tại sao thân cây đều hình tròn?

    Không khí trong rừng thật sảng khoái! Cây cối ở đây đều cao lớn,nhưng Pipi không biết tại sao hầu hết thân cây đều tròn? Các bạn biết đấy, vì thân cây tròn không có góc cạnh, nên khi gặp gió to thổi mạnh vào thân cây, cây mới tránh được sức mạnh của gió, không dễ gì mà đổ được.

    Tại sao có loại hoa chỉ nở vào buổi tối thôi?

    Trong vườn nhà Pipi có một số loại hoa chỉ nở vào buổi tối, tại sao vậy nhi? Đấy là vì hoa vốn phải nhờ côn trùng đến giúp nó thụ phấn, cho nên thời gian nở hoa cũng phải phù hợp với thời gian hoạt động của một số côn trùng. Có loại côn trùng hoạt động vào buổi tối, hoa vì muốn nhờ những côn trùng ấy thụ phấn nên phải nở vào buổi tối chứ sao
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ sâu béo
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Anonymous

    Anonymous Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/9/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Mình thuờng nghe mấy đứa cháu ở nhà tụi nó hỏi thế này : tại sao con voi có vòi, tại sao con cá nó bơi, tại sao con chó nó sủa, tại sao mẹ không cho con làm cái đó, tại sao con không được chơi cái đồ này ?vv..vv... :D
     

Chia sẻ trang này