1 nhà thui bà ạ, ở nhà mới này buôn đi nhé!buôn thật nhìu vào cho nhanh nhanh xây nhà mới nữa :finga::finga::finga:
thế bà còn không biết vào chuồng buôn cho nhanh mau chóng xây cao ốc hử :finga::finga::finga::finga::finga:
hic hic hic, 2 mình một nơi thì có bà ah, dưng chả có thời gian ọp ẹp gì ráo trọi và cũng hỏng có xôm tụ như ngoài HN [-([-([-([-([-([-([-([-(
híc các mẹ ơi. hom nay em ở nhà làm ô...các mẹ ah.đau hết cả nguoi, điên đéo chịu d][cj. 1 mình phải làm còn...đi chơi hết. tôi điên mất.....
mà các bà ch][ng trình of thế nào ý các bà nhỉ. tôi máu quá dạo này đang chán nhiều việc, búc xúc nua muốn gắp met các bà để tui giai toa....
Có tui đây, cũng điên hết cả người, híc chủ nhật nào cũng sáng nhà ngoại, chiều nhà nội, suốt ngày cắm đầu vào cái bếp, cái bồn rửa bát, híc đúng là cái đời con gà...híc. bao giờ được tự do đây nhỉ?
Các bà ơi!! băn khoẳn một chuyện mà tôi chẳng biết giải tỏa đâu cả!! Chẳng nhẽ cais gfi cũng đem vào cho các bà nghe??? Các bà nghe nhiều, chắc chán tôi luôn!! Thôi! Chẳng ca cẩm nữa!
các mẹ gà nhà mình lại có nhà mới rồi, sướng quá nhỉ. Hôm nay trốn viện về nhà nghỉ thật sướng quá. Tôi đang buồn và chán quá các mẹ ạ ko biết tôi có giữ được đứa con ở trong bụng ko? Bác sĩ bảo chỉ giữ được 20% thôi. Nằm viện 1 tuần rồi nóng nực và đông người nhưng ko có kết quả nào tốt cả, buồn quá các mẹ ạ. Lại lần thứ ba sao số tôi khổ thế......
Bà ơi!! Cố gắng lên thôi!! Ngày xưa tôi cũng bị xảy 1 lần!! Mang bầu cu Đạt cũng bị dọa xảy, nằm viện mất 10 ngày!! Cố gắng nằm 1 chỗ, đừng ngồi máy nữa!! Xin nghỉ không lương đi cũng được!! Sợ nóng thì bảo chồng mua cho đệm nước mát mà nằm!ảyTừ khi dậy đi Vệ sinh, còn mọi cái không làm gì cả!! Nếu đến bữa ăn, cũng vào mang vào giường mà ăn!! Khảong 1 tháng sẽ ổn định!! Ngày xưa tôi bị thế rồi, cũng phải nằm y như thế!! Khổ lắm, nhưng cố gắng lên bà nhé!!
mụ ơi tui đang muốn thoát dưng ông bà ngoại mê cháu chẳng cho tui thoát, thế nên mệt mỏi giữa hai đằng, nhiều khi muốn trốn cho nhanh khỏi phải đau đầu đây
bà kia, có gì cứ nói nhiều khi bán than ở đâu dễ chịu hơn là cứ ôm khư khư í, ai nghe chán thì tui nghe phụ, được chưa nè, mau bán đi, tui mua cho