Với nam bệnh nhân, thầy Búp ở TP HCM chữa chớp nhoáng, còn phụ nữ thì thầy bảo xắn quần lên cao, vén áo khỏi ngực rồi hồn nhiên vuốt ve họ. “Một bác sĩ rất giỏi tên Minh sau khi chết nhập xác vào thầy, nghe đâu thầy có thể chữa bách bệnh. Ung thư, bướu cổ..., cứ để thầy vuốt một cái là khỏi”. Trên chuyến phà từ huyện Nhà Bè qua huyện Cần Giờ, TP HCM ngày 23/6, nhiều người truyền tụng tài nghệ của thầy Búp, khoảng 40 tuổi, nhà ở ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Theo người dân địa phương, có lúc hàng chục khách cùng thuê ô tô từ Long An lên rồi thuê phòng trọ ở lại 5-10 ngày để chờ thầy chữa bệnh. “Tại sao hoàng tử không nghe lời diêm vương chứ hả? Hay là diêm vương về lại địa ngục đi để hoàng tử cho ta trừng trị", giọng thầy Búp trầm bổng như đang đóng một vở kịch. Trước mặt thầy, hơn 50 người quê Bình Dương, Long An, TP HCM... ngồi lê lết chứng kiến cảnh thầy lên đồng. Vở kịch lên đồng này có ba người trong nhà thầy tham gia. Hai người đàn bà thì một đóng vai ngọc hoàng, người còn lại đóng vai hoàng tử, thầy thủ vai gì không rõ nhưng tỏ vẻ rất quyền uy. Thầy Búp trông chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại có mái tóc như một anh hề. Khi lên đồng, thầy không lắc lư mà ngồi vung tay, chống cằm, bộ dạng như một giám đốc đang khiển trách nhân viên về những sơ suất trong công việc. Sau hơn 30 phút giảng giải với hoàng tử về đạo làm con, thầy Búp ra lệnh hoàng tử và diêm vương ký tên đồng ý xuất hồn khỏi xác hai người đàn bà. Tiếng chuông trên bàn thờ vang lên báo hiệu phút nhập xác đã hết và kế tiếp là thời gian thầy chữa bệnh cho mọi người. Sau vở kịch đầy màu sắc mê tín dị đoan, thầy Búp bắt đầu ra tay chữa trị. Trong vai một bệnh nhân, phóng viên giả vờ khai bệnh: “Con bị trặc chân và đau cột sống”. Sau khi thoa ít rượu thuốc lên lưng, thầy liền "chưởng" hai cái vào lưng nam "bệnh nhân:, thế là xong. Với các nam bệnh nhân khác, thầy cũng chữa chớp nhoáng như vậy, còn phụ nữ thì thầy bảo xắn quần lên cao, vén áo khỏi ngực rồi hồn nhiên dùng tay điểm, vuốt. Những cô gái trẻ được thầy vuốt lâu hơn. Với một nữ bệnh nhân khai đau ở tay, thầy phán: “Con ma nhập rồi!”. Sau đó, thầy bảo cô đưa tay bóp vào đùi thầy để “con ma nó chết”. Chứng kiến cách chữa bệnh của thầy Búp với phái nữ, bà vợ đứng sát bên hoàn toàn không có ý kiến. Bà có nhiệm vụ duy nhất là canh thùng tiền. Hầu hết bệnh nhân sau khi được "chưởng" hoặc vuốt xong, khi đi ra sẽ bỏ tiền vào một cái hộp bánh. “Nghe nói cúng nhiều thì mới mau khỏi. Tui bị đau lưng, mấy lần trước chỉ cúng 10.000 đồng. Lần này bỏ 50.000 đồng xem thử có khỏi không”, một phụ nữ nói nhỏ. Nhiều phụ nữ tới nhà thầy chứng kiến cảnh thầy vuốt lung tung đã la làng rồi bỏ về. Chị C. ở quận 7, TP HCM, kể: "Khi chờ đến lượt chữa bệnh bướu cổ, tôi chứng kiến cảnh một cô gái trẻ mắt bị sưng nhưng thầy yêu cầu phải vén áo cao khỏi ngực. Sau đó thầy điểm huyệt, vuốt đến hơn 20 phút. Như thế là đã lộ bản chất sàm sỡ rồi. May mà tôi không đưa con gái đi theo...”. Theo NLĐ
bó tay với ông thầy lang này, thế mà nhiều người sao vẫn mắc bẫy nhỉ, thời đại này còn bị mắc lừa bởi những chuyện vớ vẩn.
mắc cười có điên mới chữa con dê già này chặt cụt tay xàm sỡ chứ chữa cái gì sao nhiều người lại cả tin như vậy đc nhỉ
Tại sao những chuyện vớ vẩn như thế mà người dân vẫn tin ? Vì họ không còn biết tin vào cái gì nữa ! Ngay cả những bác sĩ chính cống - lương y như kế mẫu - mặt mày sáng sủa thông minh - bằng cấp treo đầy nhà mà còn lừa họ, bóc lột họ bằng những toa thuốc vài chục loại - Rồi hằng ngày, hằng đêm phải "chịu đựng sự tra tấn bằng kỹ thuật cao" qua những clip quảng cáo không còn gì xạo hơn trên tất cả các đài truyền hình về đủ thứ, mà đặc biệt là các loại thuốc , từ 1 người uống 4 người vui ( nhà sản xuất - hiệu bán lẻ - đài truyền hình - công ty quảng cáo ) cho đến loại nước pha bằng nước đường với hóa chất quá đát -mà lại lấy danh bác sĩ để móc túi người dùng - Thì người dân còn cái gì để tin ? Thôi thì cứ đi cho cái tay dê xồm đó vuốt ngực mất có 50k cũng còn đỡ tức !
ặc potay toàn thân luôn , chữa bệnh vớ vẩn như thế mà cũng có người tin , đem thân nộp mạng cho thầy sờ mó .
Lang này gọi là lang dê thì đúng hơn. Mọi người chớ có tin vừa mất tiền không khỏi bệnh mà còn bị sàm sỡ.
Em thấy bác lúc nào cũng cực đoan .. Bác sĩ cũng có 5-7 loại người , em gặp nhiều bác sĩ như bác mô tả , nhưng có những bác sĩ thực sự như từ mẫu . Ở đâu cũng thế : có người tốt người xấu . Ở các nước phát triển cũng thế thôi chả cứ gì Việt Nam . Còn về vụ quảng cáo thuốc : cũng phải sàng lọc thông tin như các SP khác thôi bác ơi , có cái gì ko quảng cáo mà bán được ở thời đại này đâu hả bác .. Có chăng chỉ mỗi điện và nước sạch tiêu dùng .Mà ngay tại Mỹ : quảng cáo thuốc nhiều loại -dùng sau bao nhiêu năm -rồi lại bị gỡ quảng cáo xuống do có tác dụng phụ đấy thôi . Công nghệ quảng cáo của các nước phương Tây em thấy còn hoành tráng trên tài VN . Em đọc khá nhiều bài của bác , kính phục tài của bác ,nhưng thấy hình như bác ghét sống ở VN ,ghét người VN thì phải .. Em nói ko phải thì mong bác bỏ quá ..
Potay.com vị lang y này. Nhưng cũng thông cảm với trình độ của người vùng ven, vẫn còn rất mê tín, họ không có điều kiện biết nhiều thông tin như chúng ta.
Em cugnx côgn nhận là ông này chữa bệnh lạ thật, nhưng ko biết có ai khỏi được bệnh ko mà sao đôgn nhười đến vậy chứ?
](*,)](*,)](*,)toàn mê tín dị đoan ko các cô chú ơi , híc , lên đồng thì có chứ nhập hồn chữa bệnh thì ko bao giờ đâu ,
Chị nói không sai đâu, về quan điểm thì lắm khi tôi cũng rất cực đoan, mặc dù mình biết đó là điều không hay lắm - nhưng có điều " Đi với Phật mặc áo cà sa - đi với ma mặc áo giấy" mà trong cuộc sống hiện nay thì nhan nhản những kẻ lạm dụng và lợi dụng vị trí, chức quyền để hành hạ người dân mà vẫn lên mặt đạo đức giả khiến cho nhiều lúc muốn giữ bình tĩnh mà không nổi ! Còn nếu nói về Y đức, thì với một cuộc điều tra do đại học Y Hà Nội thực hiện từ 2006-2009 hiện nay đã cho thấy có đến 73% Y bác sĩ thừa nhận vi phạm y đức và có 1/10 BS thừa nhận vi phạm thường xuyên ( Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật ngày 9/8/2009) như vậy, với một ngành nghề nhận được sự kính nể của xã hội ( ví người thày thuốc như mẹ hiền) mà có một tỷ lệ như thế thì liệu có thể giữ nổi bình tĩnh không ? Ở đâu cũng thế, chính xác - nhưng ở những quốc gia coi trọng quyền con người và đặc biệt là trong lĩnh vực Y Học, với quan điểm rõ ràng là " Trước hết, không được làm hại" ( người bệnh) thì họ có những cơ chế rất rõ ràng để bảo vệ cho người bệnh - Còn ở đất nước chúng ta, một đất nước luôn luôn nêu cao tinh thần nhân quyền thì với một tình trạng những người có học hành tử tế mà cố tình vi phạm y đức như vậy, đã có những luật lệ và cơ quan nào để kiểm soát được hay chưa ? hay lại đổ vấy cho "cơ chế " như tại lương ít, bệnh đông, cơ sở vật chất xuống cấp, tại kinh tế thị trường ( cái anh này là gánh đủ thứ tội - nhưng nếu không có anh ta thì chết cả lũ rồi ) tại sự xuống cấp của đạo đức xã hội ( ai gây ra ? người dân chắc ? ) trình độ chuyên môn kém ( trường nào đào tạo ra họ ? ) chưa được đào tạo y đức trong nhà trường ( tội ghê ! Lời thề Hippocrates bay đâu mất rồi ? ) Nếu chúng ta chỉ biết lên án những kẻ ít học, giả dạng thày thuốc để sờ soạng này nọ, nhằm thỏa mãn nhu cầu tính dục của mình đã là đủ hay chưa ? ( vì có ai dạy họ đâu ? ) vì thế, chuyện họ làm sai thì sẽ phải có biện pháp trừng phạt của xã hội ( và đã áp dụng chưa ? ) nhưng cũng cần phải có cái nhìn tổng thể hơn để thấy rằng, đó là hệ quả tất yếu mà nếu có một nền luật pháp nghiêm minh, rõ ràng và một trình độ dân trí cao thì sẽ không xảy ra. Còn nói về việc tôi ghét sống ở VN, ghét người VN thì điều này không đúng , vì nếu thực sự như thế thì tôi đã có thể rời bỏ đất nước này một cách đàng hoàng từ năm 1991 rồi ! Tôi xin nói rõ tôi rất yêu tổ quốc của tôi, tôi rất mến người dân Việt Nam, nhưng tôi thực sự chán ghét những kẻ đã đem lại cho người dân Việt Nam một cuộc sống mà trong mọi lĩnh vực "đụng đâu sai đấy ! " và chỉ thích vận dụng cái kiểu giải quyết " sai đâu sửa đó - càng sửa càng sai" nhưng vẫn cứ nhơn nhơn cái kiểu "đạo đức giả" và lên mặt ngụy quân tử để phê phán sự sai lầm của người khác ! thế thôi Rất cám ơn những nhận xét thẳng thắn của chị !
nói hay quá , hic , VN thì theo con thấy , tiền lương thì ít nhưng thuê thì nhiều , ngay cả công an còn phải sống nhớ tiền hối lộ , chán quá