Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Cứ mỗi lần tết giá cả lại đội lên lấy lí do là tết, giờ hết tết rồi vẫn chả thấy xuống gì cả mà lương mình thì chả có được tăng
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hôm nay đi chợ làm nồi lẩu mà mất tròn triệu (, đắt gấp đôi trước tết. Ghét cái thời bão giá quá!!!
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hihi nhà mẹ này mua BH cho con nhìu tiền ghê, tớ mua cho con tớ 17,5M / năm cũng đã thấy kha khá rùi ^^ Tớ còn 2 cái BH của tớ nữa. Nên tính ra mỗi tháng để 1 khoản riêng để còn nộp BH Nếu dư ra đc chút nào thì tk dành lúc có việc xài Nếu dư nhìu hoặc có những khoản bất ngờ thì mua vàng cho con (cái này hiếm quá nhưng hi vọng ^^) hoặc mua $ để lúc nào đi du lịch nc ngoài Tớ thì hiểu BH là hình thức tránh rủi ro nên rất thích mua, chả có gì phải hối cả kekeke
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mẹ nó nói đúng quá. Thực ra ở Việt Nam mình rất cần phải có bảo hiểm đầy đủ. Xin phép bạn chủ top 1 phút: Hôm qua đọc tin thấy vụ tai nạn ở Quảng Nhãi mà thương tâm quá: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/02/xe-tai-tong-hai-xe-may-vo-chong-chet-tham/ bố mẹ đèo con đi xe máy bị xe tải tông trực diện, bố mẹ tử vong tại chỗ, may con ngồi giữa nên chỉ bị thương. Vậy, nếu không có bảo hiểm thì thử hỏi tương lai của con liệu có tốt đẹp như cha mẹ vẫn mong muốn (cháu mới có 4 tuổi); còn nếu bố mẹ cháu đã kịp tham gia bảo hiểm thì dù bố mẹ dù không còn nhưng tình yêu thương của bố mẹ, chính là khoản tiền bảo hiểm chi trả, sẽ là món quà ý nghĩa nhất giúp con học hết Đại học, khôn lớn vào đời. Các mẹ tham gia cho con nhớ tham gia cả Quyền lợi người thanh toán nhé. Nếu có điều kiện thì nên tham gia cho cả nhà, còn không thì tham gia cho người trụ cột trước bạn nhé. Hơn 20 triệu/năm thì đã đủ tham gia cho cả gia đình 4 người rồi đấy bạn ah.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mình thì đăng kí 1 cái sổ TK ở bên Sacombank, chương trình phù đổng gì đó, sổ tk mang tên con, cha mẹ chỉ làm người giám hộ. Con có bao nhiêu tiền cứ vào đó gửi, sau này sẽ có 1 khoản nho nhỏ cho con. Nếu con lớn chút, hiểu biết chút thì cũng là cách dạy con về đồng tiền khá hay.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Thần tài SBJ hôm kia 44750 có loại nửa chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 1 cây ... Hôm nay 45120...
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Ôi, các bác BH cứ xoáy vào cái dòng đỏ đỏ để đánh tâm lý người ta. Các bác bán BH cũng là để lấy tiền hoa hồng về nuôi con ấy chứ, có phải làm từ thiện đâu. các bác cũng làm lính cho các cty BH. Miếng cơm manh áo nên dùng mọi lời lẽ để thuyết phục người ta, khác nào nghề bàn nước bọt. Thật tình là em đang quan tâm tới BHNT để lo cho con gái, nhưng quả thật là chưa có lòng tin, chưa có bác nào thuyết phục khiến em hồ hởi tham gia. Bác thông cảm cho em thẳng như ruột ngựa nhé, giống như đi mua hàng, mình còn đắn đo xem nó tốt hay dở thì dây dưa mãi mới có quyết định cuối cùng. À, bác đừng nói là dân trí Việt Nam còn thấp nên chưa đả thông vấn đề BHNT nhé, có chăng về VN nó gây ra nhiều biến tướng khiến người ta còn hồ nghi. Em vẫn hy vọng nhận những lời khuyên chân thành nhất từ bác với vai trò là người mua BHNT (vì nhà bác tham gia nhiều lắm phải k?).
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Minh cung dang muon mua bao hiem vi minh la tru cot trong nha day.Nhung con lan tan ve hop dong noi thi hay lam chi so khi xay ra chuyen cty bao hiem co thanh toan chi tra gon le ko hay lai moi moc chi tiet nay kia trong hop dong de thoai thac.khi do thi minh chi la con kien kien cu khoai lang....
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mẹ Kem ơi, cũng chân thành tâm sự với mẹ nó nhé. Trước khi tớ đầu quân cho AIA, tớ cũng 7 năm làm cty nước ngoài; khi tớ đang tính chuyển việc thì tình cờ có 1 bạn bên AIA đến tư vấn về sản phẩm An Phúc Trọn Đời nhưng tớ cũng chưa thấy yên tâm, lại mò lên tận cty để dự hội thảo. Dự hội thảo giới thiệu sản phẩm xong, thấy hay quá, dự luôn hội thảo cơ hội nghề nghiệp của AIA, sau đó, quyết tâm trở thành Đối tác của Cty mang sản phẩm đến cho mọi người. Đầu tiên tớ về tham gia cho chồng và con gái trước, mấy tháng sau đến lượt mình và bé trai, mỗi người 1 hợp đồng An Phúc Trọn Đời đủ sản phẩm chính, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nằm viện; tớ còn tham gia thêm cho 2 bé An Tâm Tịnh Dưỡng, sản phẩm bệnh hiểm nghèo cho trẻ con, mỗi năm có 500k/bé. Tổng cộng cả nhà là 30 triệu/năm. Đóng đến năm nay là năm thứ 3 và tớ cảm thấy vô cùng yên tâm. Năm nay nuôi 4 con lợn để dành tiền đóng bảo hiểm, còn thừa ra thì mới nghĩ đến vàng hay tiết kiệm. Đồng ý là mình đi mua rau, mua thịt vài nghìn, vài chục nghìn còn phải nâng lên, đặt xuống, mặc cả, hoặc phải tìm hàng quen để mua. Trong khi đây là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ tiền triệu (có một số ít sp tiền trăm/năm) mà lại tham gia khoảng 10 năm thì việc các mẹ đắn đo lựa chọn là rất cần thiết. Nhưng sẽ thực là văn minh khi các mẹ không chỉ nghe 1 chiều, hoặc nghe thông tin dư luận mà mình lại không tự xác minh và kiểm chứng lại bằng sự hiểu biết và trải nghiệm của mình. Các mẹ có thể hỏi bọn tớ, là những người rất tâm huyết với nghề, đang trò chuyện với các mẹ vào lúc nửa đêm ngày thứ 7 trên diến đàn thân yêu này, có thể đọc các báo về tài chính, search các trang web bảo hiểm, xem bản tin tài chính VTV1 vào lúc 21h để cập nhật những thông tin về lĩnh vực này; hoặc đến thẳng 1 cty bảo hiểm dự hội thảo, đưa ra các câu hỏi mà các mẹ còn băn khoăn thắc mắc. Hoặc level cuối cùng là các mẹ nhờ các bạn tư vấn chạy 1 bảng minh họa hoặc tư vấn 1 sản phẩm mà mình quan tâm rồi làm thủ tục tham gia. Nếu hợp đồng được duyệt, chúng ta có 21 ngày đọc kĩ các nội dung hợp đồng. Sau đó nếu các mẹ muốn hủy thì vẫn chưa muộn. Đúng là làm nghề nào thì hưởng theo nghề đó, bọn tớ làm tư vấn bảo hiểm thì hưởng thu nhập bằng hoa hồng theo hợp đồng, do công ty trả, cũng nuôi con, chi tiêu gia đình bằng thu nhập của mình. Có phải làm từ thiện bằng thu nhập của mình đâu. Mà "tích đức""đóng góp" cho xã hội bằng chất xám bằng sức lao động qua việc hàng ngày bọn tớ không quản mưa nắng, ngày đêm, đem đến cho mọi người những sản phẩm bảo hiểm mà khi tham gia mỗi người đều được hưởng "SỰ HỖ TRỢ TỪ CỘNG ĐỒNG HÀNG TRIỆU NGƯỜI" nếu chẳng may gặp cơn hoạn nạn. Tinh thần "lá lành đùm lá rách" ở đây chứ đâu. Nói nôm na giống như các mẹ chơi họ trên này thôi. Lần lượt rồi sẽ đến lượt mình được nhận tiền vốn + lãi về, nhưng với "QUỸ" lớn như "QUỸ BẢO HIỂM" thì số tiền bồi thường đủ lớn để bù đắp được khó khăn về tài chính khi chẳng may gặp rủi ro. Có những công việc nào có ý nghĩa nhân văn to lớn như vậy không? Tớ chỉ ví dụ đơn giản, nếu chẳng may chồng cô bạn thân tớ đi ra đường bị ô tô đâm chết (lạy Phật, cầu mong không bao giờ xảy ra chuyện đó với KH, với người thân của mình), nếu là bình thường, mình xót thương, mình an ủi, mình động viên, đến viếng, đến thăm, vòng hoa và phong bì 500k và đi về. Trong khi đó, bạn thân mình 1 nách 2 con nhỏ, 1 đứa 5 tuổi, 1 đứa mới sinh, đang nghỉ chăm con, chồng là trụ cột, sẽ sống sao đây, ai sẽ nuôi 2 đứa con đến khi học hết đại học, ai sẽ giúp bạn mình ổn định cuộc sống? Nhưng may sao, bạn tớ đã tham gia bảo hiểm cho chồng cách đây 2 năm với tớ, lúc này tớ đến nhà bạn tớ làm thủ tục, đợi sau khoảng 1 tháng, thay mặt cty trao cho bạn tớ và 2 con của nó 500 triệu. Khỏi phải hỏi là số tiền ấy quan trọng đến thế nào trong hoàn cảnh của bạn tớ. Vậy, ý nghĩa nhân văn của cv buôn nước bọt này nằm ở đây bạn ah. Không buôn nước bọt thì bọn tớ làm thế nào để giải thích với khách hàng về sản phẩm vô hình này. Thực ra nói là buôn nước bọt nhưng các bạn không tưởng tượng được công việc này đòi hỏi sức khỏe, kỹ năng, kiến thức, bản lĩnh và nhất là phải có tâm trong nghề thế nào đâu. Vẫn chúc mừng các mẹ là các mẹ còn có cơ hội để lựa chọn tham gia. Nếu bây giờ gặp những gia đình vừa có người thân bị tai nạn, những người bệnh nằm chờ chết vì không có tiền chữa trị, những gia đình ông bà già phải còng lưng nuôi cháu nhỏ thì bạn sẽ thấy họ cần đến bảo hiểm như thế nào! Mà ở VN những trường hợp đáng thương tâm đó xảy ra hàng ngày. Giá như chúng tớ đến được với họ sớm hơn... Thế mới biết nghề của bọn tớ thật oái oăm, chỉ giúp được khi họ chưa cần. Đã cần rồi thì thương lắm nhưng không làm gì được. Chỉ muốn mang đến SỰ BẢO VỆ cho khách hàng thôi, càng sớm càng tốt không thì không ăn không ngủ được. Thu nhập chỉ là 1 phần thôi, cái chính là sự tự hào khi bảo vệ được khách hàng, tự hào vì mình làm được việc tốt, việc có ý nghĩa.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào VC mình vừa có con đầu đc gần 4 tháng, cũng dành hết tiền mọi người cho bé để mua vàng rồi. Nhà mình tính làm sổ tk, gửi NH cho bé. Nhưng chưa biết NH nào nhận vàng lẻ nhỉ???
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Thế thì mẹ nó xúc tiến tìm hiểu kĩ các sản phẩm đi thôi. Cty bảo hiểm nước ngoài họ làm việc đúng nguyên tắc lắm bạn ah. Gần 2 năm công tác, mình đã trực tiếp làm 3 bồi thường cho khách hàng của mình rồi, đủ giấy tờ thì chưa đến 2 tuần là khách hàng nhận được. Quan trọng là bạn có tư vấn chuẩn. Ví dụ ngay từ bước làm hồ sơ họ đã hướng dẫn bạn kê khai đầy đủ về tình trạng sức khỏe để sau này mình yên tâm bảo hiểm sẽ thanh toán. Thứ hai là bạn tìm hiểu về thời gian chờ của từng sản phẩm: ví dụ bên AIA, hỗ trợ nằm viện phải đợi 30 ngày từ ngày HD có hiệu lực thì mới được thanh toán; bệnh hiểm nghèo là 90 ngày. Thứ ba bạn hãy tìm hiểu về các trường hợp loại trừ: ví dụ: tất cả ốm đau, tai nạn, bệnh tật đều phải phát sinh sau ngày kí HD; những trường hợp không phải rủi ro thì không được bồi thường: ví dụ như: các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ; thai sản; các hành vi cố ý tự hủy hoại hoặc bệnh xã hội, tham chiến, ẩu đả, tự tử, tử hình. Thứ tư khi có xảy ra sự kiện được bảo hiểm, nếu có tư vấn kinh nghiệm họ sẽ hướng dẫn mình chuẩn bị giấy tờ làm thủ tục sẽ rất nhanh gọn và được việc cho khách hàng. 1 số thông tin về chi trả bồi thường của AIA mình trong năm 2011: Tổng số tiền bồi thường: 58.7 tỷ vnd với tổng số 12,563 vụ Trong đó: Tử vong: 36,7 tỷ (490 vụ)(so với 2009: 16 tỷ) Viện phí: 18 tỷ (11,301 vụ)(so với 2010: 32 tỷ) Tai nạn: 2 tỷ (498 vụ) Bệnh hiểm nghèo: 2 tỷ (73 vụ) (nguồn cty BHNT AIA VN) Rủi ro không chừa ai cả, chúc mẹ nó sớm tìm được sản phẩm ưng ý!
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mẹ Kem đúng là thẳng thắn thật hehe... Mình thì đang tham gia bảo hiểm nhân thọ nè, mà các bạn ấy đến kỳ hạn nộp phí rồi, mình nhắc mấy lần còn trả thèm đến thu phí cho mình cơ, mà quá kì nộp phí 2 tháng là hợp đồng tự động chấm dứt đơn phương, coi như mình mất toi mấy năm đóng góp... thế nên đang... nịnh nọt các bạn ấy đến thu phí hộ chứ thú thật chán ngán lắm rồi. Tưởng mình là khách hàng thì là "thượng đế" ngờ đâu bị ngược đãi thế này. Haizz...
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mẹ nó tham gia bên nào thế? Khổ quá. Bên AIA có nhân viên thu phí đến tận nhà để thu phí tái tục ạh. Họ sẽ báo trước khi đến hạn và từ ngày đến hạn còn có 60 ngày để thu xếp đóng phí ạh. Các mẹ cũng thông cảm nhé, Bảo hiểm vẫn còn non trẻ cũng đang từng bước cải thiện cũng giống như các ngành khác ở VN như ngân hàng, viễn thông, bưu điện... Cũng mong các mẹ vẫn tiếp tục ủng hộ.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hôm nay thì bạn ấy đã qua thu phí giúp mình rồi, sau khi mình nhờ người quen nhắn hộ . Nói thật với mẹ nó nhé, mình cũng vì những lợi ích được tư vấn của đại lý bảo hiểm mà tham gia, nhưng đến thời điểm này thì hơi bị thất vọng... Đại lý đó đang gạ gẫm mình tham gia cho ku em, nhưng mình xác định là không rồi, mình sẽ mua vàng bỏ ống cho con
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Mai rảnh rùi sẽ chạy đi mua, hi vọng mai giảm thêm tí nữa
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Cám ơn mẹ nó, nhưng bảo hiểm như vệ sỹ vô hình, bình thường mình không cảm nhận được nhưng vệ sỹ này sẽ xuất hiện đúng thời điểm mà mẹ nó cần tiền nhất. Đây cũng là cách ví von để các mẹ sau khi đã tham gia một sản phẩm với đầy đủ quyền lợi thì có thể hoàn toàn an tâm, tiền mình gửi vào hàng năm cũng coi như là Nuôi Lợn Tiết Kiệm ah. Nhưng LỢN nè cần khoảng 10 năm mới xuất chuồng các mẹ nhé. Đợt này thật là nhiều nhiều quà hấp dẫn chờ các mẹ Gửi Lợn nhờ bên mình chăm sóc đấy, các mẹ qua xem nhé.
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Hình như NH Nông nghiệp có nhận vàng lẻ mẹ nó ạ, gửi NH cũng yên tâm hơn nhỉ
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Ui lâu lâu rùi hok có ai ghé nhà mình nhỉ, hôm nay vàng lại giảm nữa rùi các mẹ ơi, còn mẹ nào chưa đi mua vàng cho con hok
Ðề: Tiền "lì xì" của con các bố mẹ dùng... hộ thế nào Dạo này chẳng có xiền dư dả nên mẹ cháu chẳng biết thông tin gì về vàng, hu hu