help me! Giúp mình với, lo quá.

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi la vie2011, 25/2/2012.

  1. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    vừa đi khám răng vìa? chuẩn bị mai vào viện C xem sao? ôi, cái sự sống sao cứ mãi loằng ngoằng
     
    Đang tải...


  2. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Em có thể cầm hết các kết quả xét nghiệm đến 189c đội cấn gặp chij vân xem sao! Chị ấy là bs bv phụ sản rất nhiệt tình đấy!@ chúc em thành công
     
    la vie2011 thích bài này.
  3. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Vâng, cảm ơn chị nhiều! hnay e vừa đi qua đội cấn, hic! biết sớm thì đi luôn nhỉ? có j e sẽ qua ạ. Vừa hẹn đc 1 c bên viện C, chiều mai mang kết quả qua để bsy xem sao?
     
  4. Muzik

    Muzik Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/12/2011
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    634
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Lắm thầy thế ko tốt đâu. Bạn chỉ nên đi khám và chữa của 1 bsy thôi. Bsy chỉ định mổ thì bạn mổ.
    Đứa em họ mình cũng bị u lành, cũng mổ, mất gần chục triệu thì phải, nằm viện tầm 4-5 hôm.
    Nó mổ ở bv phụ sản TW.
     
    la vie2011 thích bài này.
  5. nguoimeguongmau

    nguoimeguongmau Thành viên mới

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    chính xác luôn..........................
     
    la vie2011 thích bài này.
  6. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    vâng, e cũng mới chỉ khám và xét nghiệm ở bvien phụ sản HN thôi. Lần này qua viện sản TW chẩn đoán lại 1 lần nữa. nếu mổ đc thì tiến hành mổ luôn. mới chỉ hỏi han xem sao thôi chứ cũng k có đi nhiều nơi.
     
  7. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    thanks e, hope sẽ tốt lành. hzai hzai! Cái sự ế ngày càng đỉnh điểm rùi đây
     
  8. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    thank các mẹ, là vấn đề của mình và chia sẻ của mọi ng nên may mắn là e vẫn dịch đc và hiểu hết đc văn phong của mẹ í. hị hị
     
  9. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    hic, mình thì 2 tháng nay cha thấy đèn đỏ đâu cả, nhưng mà có 2 nhóc 1 trai 1 gái rồi nên cũng chả quan tâm lắm, đọc bài của bạn xong cũng thấy hơi lo lo , nhưng chắc để thêm tháng nữa xem sao ^^
    chúc bạn sớm gặp đc thầy thuốc giỏi và chi phí tốn ít nha :D
     
    la vie2011 thích bài này.
  10. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    thanks mẹ nó, e mới 24t thui, và tương lai chồng con còn xa vời lắm hic hic! mổ xong bsy bảo lấy chồng sinh con luôn chắc die mất
     
  11. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,508
    Đã được thích:
    2,736
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    chị bạn tớ cũng gần giống như bạn đó,1 năm kinh nguyệt có mấy lần thoai, lấy chồng 1 năm mãi mới có con, cũng đi chữa ở cô Lan chỗ Bà Triệu mãi ko thấy j,mới chuyển sang 1 bác sĩ j đó 1 time là có cháu luôn,để mai mình gọi điện hỏi rồi bảo cho bạn nhé,nếu bạn quan tâm thì pm cho mình để nhắc ko sợ đầu tuần nhìu việc lại quên mất hi hi
     
    la vie2011 thích bài này.
  12. khanhan0106

    khanhan0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    bây giờ y học hiện đại mà cũng ko nan giải lắm đâu cố gắng khám chữa ở ngoài này cho lành em ạ. đừng căng thẳng quá tâm lý cũng quan trọng lắm đấy. chị có cô bạn cũng cả năm chắc "có" khoảng 3,4 lần bảo đi khám mãi mà ko chịu đi giờ cũng lấy chồng rồi mà vẫn "một phát ăn luôn" ngon lành hi hi. chúc em mau hết bệnh
     
    la vie2011 thích bài này.
  13. havan2012

    havan2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/2/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    mình thì hoàn toàn không có kinh nguyệt từ khi còn con gái , uống thuốc đông y của một cô ở đường tam trinh kết quả em bé đã được hơn 1 tuổi đẻ xong vẫn không có kinh
     
  14. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    thanks mẹ nó nhiều lắm. có j mẹ nó PM mình nhé. papa bảo có thằng nào thì kiếm mà lấy đi. oh my god! như đi mua rau ngoài chợ zậy
     
  15. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    thank c nhiều lắm nhé. e hope mọi chuyện an lành. Em cũng trấn an tinh thần mình rồi, biết k phải là quá nan y but con gái mà nhiều bệnh tật nẫu cả ng. pa mẹ e còn lo lắng hơn e cả tỷ lần ấy. từ hôm đi khám về tới h cứ bảo đi chỗ này chỗ kia, rồi mổ ngay đi. làm e cũng rối cả lên. Em bảo cứ để từ từ. gặp trực tiếp bsy có time họ chẩn đoán chính xác rồi sẽ tiến hành mổ. vừa liên lạc đc 1 chị bên viện C. mai qua xem sao. hic! nghe bảo cũng khoảng 10tr j đó. ôi, chó cắn váy rách
     
  16. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    ôi trời ơi, lạ vậy, hài quá. Em thấy trường hợp của e đã là hiếm hoi rồi, còn chị chắc là có 1 không 2 mất. mừng hạnh phúc trọn vẹn của chị nhé. e hope đc lucky như chị.
     
  17. vitcon2011

    vitcon2011 Standing up

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    2,917
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    bạn thử khám ở chỗ bs Hưng 35 vạn bảo xem sao. đơt mình s.a thai thấy nhiều ng đén khám phụ khoa. chúc bạn sớm điều trị khỏi.
     
    la vie2011 thích bài này.
  18. huong177

    huong177 Tư vấn Tỳ Hưu, đá hộ mệnh

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    19,951
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Hic, chị này gặp đúng vấn đề mà e đang gặp. Mỗi tháng e lại phải đi tây thiên thỉnh kinh mà hiếm khi thành công. KKC của e vào giữa tháng 11, 3 tháng gòi chưa thỉnh đc, dạo này e đã stress thì chớ lại còn lo cái vụ này mất ăn mất ngủ, hic. Trc cái KKC thì chu kì rơi vào dững 41 ngày có toi đời ko cơ chứ.
    Mà e mới 20t, chồng con chưa có, đi khám PK bị bn người dòm ngó như kiểu mình đi ăn cắp ăn trộm, bsi còn hỏi mày có chồng chưa 8-}. Nói chưa 1 cái bsi bảo thôi mày về đi, đấy, BV phụ sản đấy ạ :( Mà thiên hạ cứ như kiểu e vào phá thai ko bằng, Ôi :((
    Chắc hsau e phải qua bsi Hoa ở THT thôi, chứ cứ thế này e lo chết mất.
     
  19. Inh Li

    Inh Li Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    3,078
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    chúc bạn mau khỏi bệnh............................. :)
     
    la vie2011 thích bài này.
  20. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    hihi, lần đầu tiên c đi vào viện cũng vậy. giả sử nếu có ng quen mà nhìn thấy chắc cũng nghĩ mình đi phá cũng nên. mà con gái lại đi 1 mình chứ, ng ngoài hành lang cứ nhòm ngó. Vào bsy hỏi có gia đình chưa? quan hệ chưa? mình bảo chưa mà repeat tậ mấy lần cứ như là hiện tượng lạ í.
    But đó là thực tế và suy nghĩ chung thôi, nếu nghĩ theo cách nghĩ hiện đại và văn minh thì vào viện psan k có j là ghê gớm và hổ thẹn cả. đó là bảo vệ chính mình mà. Vào đó có nhiều e 9x mặt non choẹt toàn đc nghe câu trả lời là chưa gia đình và đã quan hệ. Có 1 hôm hài hước là chị ngồi chờ siêu âm, 1 em hình như sn 93 j đó, cầm kết quả siêu âm hỏi chị: thế này là có thai k chị? c bảo c k rõ, e hỏi bsy xem. bé í bảo k biết có k để em còn phá. HZai, thật tội nghiệp....
     

Chia sẻ trang này