Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi kubinkute, 3/8/2011.

  1. bebin2010

    bebin2010 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    chào các mẹ mình là kubinkute - chu topic này các mẹ ạ, mình xin lỗi là lâu ko vào diễn đàn chia sẻ là bởi mình muốn để chuyện này lắng sâu vào tâm trí ko muốn gợi nhớ lại chuyện buồn này nữa. Nhưng hôm vừa rồi chồng mình đã đọc đc bài này và anh ấy đã một mặt lặng lẽ gửi link cho người thân anh ấy đọc và một mặt giả vờ như ko có chuyện gì đối với mình.nên anh ấy đã lên post mấy câu ở topic chửi mình khi mình vào thì mới biết. topic nay mình cũng post ở mục tâm sự các vấn đề khác trong chuyên mục cs gia đình của lcm và nó dài 10 trang vì nhiều mẹ comment ném đá gđ anh ấy quá nên anh ấy rất bực mình.
    sau khi anh ấy gửi cho mẹ anh ấy đọc, anh ấy thì nói dối mình là đã gửi cho bố mẹ va cả hai cô em chồng đọc rồi và bắt mình lên xin lỗi cả nhà và cứ nhận hết lỗi về mình để mọi việc đc êm xuôi. Và mình cũng muốn làm vừa lòng chồng mình đã đưa con mình lên chơi, nhưng bất ngờ là lên thì cả gd lại cư xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra. mình định xin lỗi khi họ hỏi chuyện nhưng ko thấy ai hỏi mình ko đề cập đến chuyện này nữa, không biết mình làm thế đúng hay sai vậy các mẹ? liệu mình có nên chủ động xin lỗi họ ko hay mình cứ chờ đến khi nào họ nhắc đến thì mình nuốt ức vào trong mà nói xin lỗi cho qua chuyện? mình biết mình ko có lỗi trong chuyện này bởi khi ấy mình buồn quá mình chẳng biết phải làm sao, may mà biết đến diễn đàn này để mình có thể giãi bày được nêu ko chắc mình stress lắm. và mình cũng biết mình trong gd họ thì mình quá bé nhỏ so với đại gđ họ, làm sao mình có thể 1 mình mà làm nên cuộc "đảo chiến" đc thôi thì chịu thiệt xin lỗi cho qua chuyện để được sống cho yên bình. Mình bỏ chồng thì tưởng như rất đơn giản nhưng con mình thì nó khổ lắm, ở với mình cũng khổ và ở với bố cũng khổ, thôi thì mình chấp nhận khổ để con đc sống có đầy đủ bố và mẹ và một mái ấm thực sự. Nhưng gia đình chồng mình thì chẳng yêu quý gì con trai mình cả, họ rất dửng dưng với nó với lý do mình không yêu quý quan tâm đên thằng con của chồng (nó đang ở với ông bà và cô em chồng) vì họ nghĩ những dịp nhận quà thiếu nhi ở cơ quan mình chỉ nhận cho con của mình còn thằng ku lớn thì không có. Thực ra mình ko phải là ko nhận vì là mình ko đc phép nhận vì cơ quan mình họ ko thừa nhận rằng mình có hai con. vì vậy mà họ hiểu lầm nên họ càng nghĩ mình ko yêu quý con chồng nên sợ mình làm hại nó nên ko cho nó đi đâu cùng mình. buồn và buồn... các mẹ ạ!
     
    Đang tải...


  2. thethiendaithanh

    thethiendaithanh Thành viên mới

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    ông chồng bạn mất cười thật, chuyện bạn tâm sự trên diễn đàn chẳng qua là nói ra cho đỡ bực dọc thôi, tự nhiên ổng copy gởi mẹ chồng bạn làm gì, câu nói xin lối rất bthuong, nhưng trong trường hợp này kô cần phải tuôn ra, nhỡ BMC bạn có hỏi thì bạn cũng nói thẳng thắng, bạn tâm sự để mà giải tỏa tâm lý, để sống trọn vẹn với gia đình, trên diễn đàn chẳng biết con là ai, nhà ở đâu. Còn chuyện con riêng của chồng, BMC bạn thật vô lý, cơ quan bạn kô thừa nhận bạn có 2 đứa con là đúng rồi, BMC thương cháu thì mua cho nó đi, bạn kô việc gì phải mua. Nếu chồng và nhà chồng bạn ở tốt với bạn thì chuyện lo lắng cho con chồng là điều rất bthuong.Nếu còn trường hợp này xảy ra thì cứ vào diệp Lễ thiếu nhi, bạn mua cho nó ít quà bánh là được(vì bạn đang chịu đựng sống mà).Bạn hỏi diễn đàn làm sao được sống yên bình???.. mình có thể trả lời bạn, không phải 1 mình bạn muốn sống yên bình là được đâu, bạn có làm gì thì họ cũng đang nghĩ không tốt về bạn rồi. Suy nghĩ của BMC bạn là bạn làm hại con riêng, cũng tốt thôi, khỏi đưa nó đi chơi, khỏi chăm sóc nó, dành thời gian chăm sóc con mình đi bạn ạ.Phụ nữ ai cũng vì con mà sống, nhưng chịu đựng gì cũng có mức độ thôi, tôi khuyên bạn nên nhẹ nhàng (để khỏi bị đánh), nhưng đầy kiên quyết.Bạn cam phận quá, trở thành người nhu nhược,sống với gia đình như thế bạn cũng phải học cách ứng phó kịp thời, chứ kô thôi có 1 ngày bạn sẽ bị cả gdinh đó ăn hiếp. Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt
     
  3. bebin2010

    bebin2010 Thành viên mới

    Tham gia:
    15/9/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Cảm ơn chị về những lời khuyên chân thành. Em nhận thấy những lời chia sẻ của chị rất đúng bởi đối với đứa con chồng thì nói thật mình cũng quý nó vì nó rất ngoan, đáng yêu nhưng đáng thương hơn là nó có bố mẹ cũng như không. chẳng ai quan tâm gì đến nó cả, mẹ nó thì nghe nói ông bà nội không cho gặp vì tội không chịu xin lỗi khi bỏ nhà đi luôn trong khi mẹ nó ở trọ cách con chỉ 1km vậy mà trớ trêu thế đấy. còn bố nó thì ỉ nại hết cho ông bà và cô em chồng, chẳng đả động gì đến. Thực ra nếu hoàn cảnh mà nó ở cùng mình thì mình cũng không ác ý gì cả, ngay từ đầu mình cũng xác định nếu có nó rồi thì mình ko phải sinh đứa thứ 2 nữa nhưng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Chính vì nhiều mâu thuẫn với gd chồng quá nên mình ngại tiếp xúc với họ nên mình rất ít lên chơi trừ khi bất đắc dĩ phải gặp, thế nên mình lại càng ít dịp tiếp xúc với thằng ku lớn nên tình cảm nó không đc gắn bó. Một mặt gd chồng mình luôn thôi thúc mình có trách nhiệm gửi tiền nuôi thằng lớn nhưng mình nghĩ họ nên nói điều này với con trai họ và mẹ thằng ku lớn thì đúng hơn. Bởi con trai họ mới là người trụ cột gd cần phải cố gắng để có trách nhiệm với nó, và mẹ nó cũng vậy vì đã là con thì trước sau gì cũng vẫn là con, sau này nó lớn kiểu gì nó cũng đi tìm mẹ nó dù mẹ nó là người tâm thần đi chăng nữa, ông bà nó không thể cấm nó khi nó trưởng thành được, may chăng cấm nó khi nó chưa biết gì. Còn về mình, cs cũng vô cùng khó khăn, nhiều khi cũng thiếu thốn cũng phải lên diễn đàn xin quần áo,giầy dép và sữa mới mở nắp cho con thì tiền đâu ra mà có trách nhiệm với thằng ku lớn. Và mình nghĩ dù mình có trách nhiệm với thằng con của chồng đi chăng nữa thì sau này liệu nó có yêu thương và quý mình như mẹ đẻ không? điều đó chắc chắn không bao giờ có bởi thứ nhất mình không sinh ra nó, thứ 2 mình không trực tiếp sống với nó thì làm gì có sợi dây tình cảm nào giữa hai mẹ con? đơn giản mình nhìn vào thực tế ngay hiện tại thôi, tình cảm của BMC với con dâu và con đẻ của họ là mình không cần phải suy xét gì hết, bởi họ có sinh ra mình đâu, có nuôi ngày nào đâu nên họ mới có thể khóa cửa không cho mình vào nhà bế con và cho con bú. Chắc chắn họ ko bao giờ cư xử như thế đối với con đẻ của họ. Ngay cả khi con trai họ mắc lỗi tày trời họ cũng tặc lưỡi cho qua mà! Và một điều nữa con trai của mình thực tế cũng là cháu của họ, là giọt máu của họ mà họ cũng vô tình đó thôi, họ có quan tâm yêu thương gì đến nó đâu. BMC mình chỉ có 2 đứa cháu thôi nhưng một đứa là cục vàng còn đứa cọn lại thì buồn và rất tủi thân cho con trai bé bỏng của mình, có bà nội mà cũng như không.
     
  4. mebibi607

    mebibi607 Sỉ&Lẻ Sơn Móng OPI AU100% - 0943.43.66.55

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    1,723
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    mẹ nó ơi . Sống nthe thì sao mà sống nổi . E ghét nhất là cái loại gia trưởng ( như con chị chồng của chị ) lại còn quát mắng cả bố mẹ thì đời nó vô sinh là đúng . Những loại lớn tuổi mà không chồng thì tính nó điên hết nõi c. àh .
    C. thử bàn với gđ xem , tìm 1 cơ hội . Bế con mà bỏ đi , làm lại cuộc đời c. àh . Đừng bao h có suy nghĩ mình phải cam chịu để vì cái nọ vì cái kia . nthe sẽ ko bao h vượt qua đc đâu .
    Cố gắng lên c. nhé .

    P/S : 1 nhà ko có phúc , ko có hậu , ăn ở từ trước ko ra gì thì nó hay linh ứng vào chính gđ ấy , vào con ng ấy và cả con cái họ . Có ng` thì con cái bị điên , bị động kinh , vô sinh , phải ở giá đến già, điên điên dở dở ..v.v. . Đây là sự thật trong cuộc đời này KO có gì thay đổi đc .
     
  5. thethiendaithanh

    thethiendaithanh Thành viên mới

    Tham gia:
    6/9/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

     
  6. nhuy19884

    nhuy19884 Sâm-Nấm linh chi Hàn Quốc

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Mẹ nó sao mà nhẫn nhục thế, ko có lợi cho mình chút nào. Phụ nữ là phải có chính kiến chứ, chồng ko bảo vệ được thì mình phải tự bảo vệ bản thân. Mình cũng đã từng bị nhà chồng triệu tập về họp gia đình. Vì chồng mình đi HÀN về phép, và vì nhiều lý do mà vợ chồng mâu thuẫn, những mà chủ yếu là do ông bà tác động vào, muốn bọn mình bỏ nhau, đơn giản vì chồng mình không học hành bằng mình, mà các cụ thì lại ko thích con dâu hơn con trai. Nhưng mà mình đã dám cãi nhau thẳng thắn với bố chồng, mẹ chồng, và không về họp hành gì hết. chẳng ai làm gì được mình. Nếu mà bạn càng nhún thì họ càng lấn tới đó. hãy tự biết bảo vệ hạnh phúc của mình, nếu có chồng mà bị hành hạ và khổ tâm như thế thì thà chia tay ở vậy nuôi con còn hạnh phúc chán
     
  7. bichthuy098

    bichthuy098 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Trời ơi , khổ thân chị quá. cái gia đình đó còn gì để mà lưu luyến.
     
  8. bichthuy098

    bichthuy098 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Đọc tức mình quá. Nó không phải đi làm dâu bao giờ à. Con giun xéo lắm cũng quằn.
     
  9. shopmebaominh

    shopmebaominh 01696 939 427

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    sao bi giờ mà còn có những bi kịch như thế nào được nhỉ? em đọc mà thấy bực mình quá, bi giờ chủ top thế nào rồi ạ
     
  10. thao.pham184

    thao.pham184 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Mình chỉ muốn nói 1 điều rằng nếu trời đã sinh ra mình làm phụ nữ thì việc đầu tiên mình phải yêu thương mình nhất và đừng bao giờ cho phép bất kỳ ai coi thường mình. Vì mình mà không tự bảo vệ mình thì không ai có thể tôn trọng mình được.
     
  11. ShopTrang_Phụ Kiện USA

    ShopTrang_Phụ Kiện USA Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    khổ thân mẹ nó quá.mong mẹ nó sớm vượt qua chuyện tồi tệ:(
     
  12. rose18908

    rose18908 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    MÌnh không biết phải comment với mẹ nó thế nào nữa. Nói rằng mẹ nó quá đần ư? Có thế mới để cả nhà người ta coi mình không ra gì như vậy chứ? Là mình mình làm ầm lên một trận và không bao giờ - không bao giờ có thể để người khác đối xử một cách khinh bỉ mình như vậy. Bạn hãy ra riêng, nhớ cắp con theo nhé, mẹ đâu con đấy chứ không bao giờ để con mình vào tay một người cha - một gia đình chồng như thế.

    Hãy tôn trọng bản thân mình hơn, mình phải nói thẳng với bạn như vậy. Bạn có cố sống ở đó thì suốt đời không bao giờ ngẩng mặt lên được, con bạn cũng không hạnh phúc , phát triẻn bình thường được đâu. Mình khẳng định thế đó.
     
  13. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    hichic chia sẻ với chủ top, em ko muốn chia rẽ VC chị đâu, nhưng em thấy chị muốn nhẹ nhàng, tương lai của con nữa thì hãy chia tay cho thanh thản chị ạ!!1
    Chứ sống thế thì khổ quá!!! có thể nghèo về vật chất chứ tinh thần, tình cảm thì không!!!!
    Chúc chị có quyết định sáng suốt!!!
     
  14. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    lâu rồi hôm nay mình mới vào topic các mẹ ah, mình buồn qua, cuối tuần vừa rồi mình lên tặng quà sinh nhật cho MC, nhưng ông bà ko co nhà, cô em chồng chửi đuổi mình, xúc phạm quá thể,.. mình buồn và khóc mấy ngày hôm nay, giờ mình cũng quyết định cuối tuần nay mình chuyển đi chỗ khác và đưa con đi cùng. tối nay mình lên nói chuyện với BMC các mẹ a!
     
  15. cunkhung

    cunkhung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    1,006
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    em ủng hộ chị.thà ở riêng hai mẹ con cực khổ một tý nhưng về tình thần vẫn còn vui vẻ hơn ở lại cái nhà đấy, mình thương họ nhưng họ có coi mình ra cái gì đâu, cái gì nó cũng phải có sự cố gắng của cả hai bên.Em mà có con em chồng như vậy thì không xong với em, em ra em ko thì thôi em út mà láo toét thế là không được
     
  16. Me_sau09

    Me_sau09 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    7,772
    Đã được thích:
    3,959
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Vẫn tặng dc quà cho mẹ chông ? Chị hiền quá hóa đần ah. Xin lỗi chj nhung em ko biet nói j hơn
     
  17. me_cua_bin

    me_cua_bin

    Tham gia:
    10/3/2012
    Bài viết:
    24,889
    Đã được thích:
    8,679
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Thương cảm cùng với chị nhưng đúng là chị hiền quá hóa đần đấy, em xin lỗi đã hơi nặng lời nhưng em nghĩ tốt nhất nên giải tán đi, con em chồng cũng thuộc dạng có học mà như k có học, tẩn cho nó 1 trận cho nó biết mùi.
     
  18. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Em mà như chị hả, Cá chuối chết đuối vì con, làm cho họ một trận đến đâu thì đến, gọi công an và chính quyền đến giải quyết, cần chó gì cái gia đình ấy nữa, Hix, mình cũng là con người chứ có phải là nô bộc cho nhà họ đâu mà mình phải chịu như vậy
     
  19. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    sao ko báo công an để mang con đi nhỉ? làm gì có chuyện để con người khác nuôi trong khi tinh thần mình bị hành hạ như vậy? e không thể tin là chuyện này có thật. Làm người, phải đứng thẳng chứ
     
  20. Tamintu

    Tamintu Banned

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mẹ Chồng nàng dâu,em chồng chị dâu là vấn đề muôn thuở..... CHIA SẺ CÁC MẸ ƠI!

    Vote cho bạn ly dị , chồng và gia đình chồng như vậy thì còn níu kéo làm j.
     

Chia sẻ trang này