con sốt sao rùi bà ui cẩn thận đấy nhé, cả nhà hết sức cẩn thận luôn luôn nhắc nhở các thành viên vệ sinh toàn thân cho tốt nhé!
Xời ơi. Thế cái của tôi thì làm sao bà chui vừa. Size L cơ mà. Mà hôm gặp bà thấy bà nhỏ xương thé. tui đã bảo đừng cố bon chen rùi mà cứ thích. Thôi chièu bà tôi cứ gửi, tối nay gửi Vn nhé. Ko vừa trả lại cho tui đừng cố làm gì đới nhé
Chào cả nhà tui đi nghỉ mát ở Long Hải vừa về nhà tối hôm quá .Hic 1 ngày chủ nhật đầy vất vả .Sáng 7 h từ Long Hải đi Biên Hòa ăn hỏi sau đó đi tiếp về Bình Dương chơi rồi đi xem họ làm gốm tới gần 9h mới v62 tới nhà .Có chuyện gì các bà cho tui tin nhắn với .Tháng này tui bận quá nên không vào nhà được .Hhii
Vừa mệt, vừa chán ... cả dòng họ có nhõn 2 chị em ở cái đất HN này. Bẩu về ở gần mình mờ đếch về... cứ lếch thếch đi lên đi xuống nhọc hết cả người - Một ngày dài và mệt mỏi, có nhiều lúc, nhiều thứ không như ta mong muốn. Đôi khi lòng tốt còn bị nghi ngờ....
bà liệu v[í tui đấy nhé sao bà lại quên được cơ chứ đầu óc cuối tuần ko đi hú hí với anh rùi lại quên lẫn linh tinh hả? vậy bao giờ bà có để tui qua lấy nào? rõ chán! thưa chị bibo em ko mg Nm cho chị vì chị nhắn lúc đó em đã về rùi nên ko đọc được mong chị hết sức thông củm, lúc nào dừa về em gửi cùng dừa cho chị được chứ chị??? hoangha: sao bà cứ pải thế làm jì cho mệt nhi quên được cái jì ko chấp được cái jì thì bỏ bớt ra chút cho nhẹ đầu, cái jì cũng v vào người rùi nghĩ ngợi gầy ốm chết ra đấy khổ mình thôi! vui vẻ chịu khó nhồi nhét ăn uống vào cho béo tốt lên để khỏe bản thân đã, khỏe xinh đẹp mới làm được nhiều việc, cho mình cho người khác
chào cả nhà...mệt quá hôm qua tận 12h mới đi ngủ. Có khách đến mua hàng muộn quá. Bán lời đuợc có mấy chục K mà hôm nay mờ cả mắt hic hic
ẹc mắt toét thật rõ chán hí hí xin lỗi bà nhé trang vn. chừng 11h tui qua nhé lúc đó ok chứ mà bà cho tui địa chỉ cty đi nào hịc ko lại toét mắt tiếp đi tìm khổ thân thui già cả nó khổ thế đấy!
ầingỳ nào chả ngủ nướng hôm qua vẫn chưa bàn chưa giao xong nên hum nya vẫn pải chạy lên đây này chờ sếp về bẩu với ổng là "tao nghỉ đây" rùi biến!
khiếp, lãi đc mấy chục K là ngon rồi ok đc bà ạ, bà đến ngay đầu ngõ 34 Nguyên Hồng nháy máy cho tui, tui chạy ra luôn, ở phía Nam Thành Công bà nhé, bên phía có đường Vũ Ngọc Phan nhé
ok hê hê nhớ coi ĐT đó! ko thui lậi bắt tui đứngnắng chờ là no đòn nghe chưa? dạo này tui nóng tính lắm vì ở nhà bị xã bắt nạt hịc
hi bán cái loại này nó ko như các loại khác. hết mốt hết mùa là cũng toi luôn, nênlãi thế ăn thua gì sao mà bù lỗ hả bà....he he...may mà mình làm ăn nhỏ nhỏ