Em hơi bức xúc vấn đề này nên lên đây hỏi các mẹ 1 tí ạ Công ty em có 1 chị đồng nghiệp mới, học MBA ở nước ngoài về. Phải nói 1 điều là, bạn này vô cùng kênh kiệu và luôn ra vẻ ta đây là MBA nước ngoài nên luôn cho mình là số 1. Luôn miệng giảng giải thế này thế nọ, làm thế này mới đúng, làm thế kia mới chuẩn, sặc mùi lý thuyết. Em có lên mạng đọc những vấn đề liên quan đến MBA, thì có 1 câu thế này " LeFever nhấn mạnh : Bản thân tấm bằng MBA không phải là tấm vé chắc chắn. Nhiều ứng viên MBA chỉ có thể đưa ra giải pháp trên lý thuyết, và có khoảng cách khá xa với thực tế ". Các mẹ nghĩ em có nên nói điều này với chị í ko và nếu chị đó phản biện lại thì e nên nói thế nào ạ ? Mong hồi âm của các mẹ. Em cảm ơn ạ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Mình nghĩ bạn chẳng cần phải nói điều đó ra ngay bây giờ. Thời gian rồi sẽ cho cô bé đó bài học thôi. Hoặc bạn sẽ cho cô đó thấy bằng việc làm trong một hoàn cảnh thực tế. Nói chuyện cũng chỉ là lý thuyết, mà một người chỉ có "lý thuyết" sẽ không chấp nhận...thực tế chưa được chứng minh đâu. he he he
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Đúng đó, lý thuyết giỏi chưa chắc thực hành đã giỏi, hãy chờ xem, nhịn 1 bước để tiến 4-5 bước mẹ nó ạ!!! hahhâhh
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii ui, mẹ nói chí lý, 1 người lý thuyết thì sẽ khó mà chấp nhận đc thực tế, chắc em í nghĩ đơn giản rằng là bằng MBA có thể đưa em í vào top 10 của công ty thì có thể em í đã bé cái nhầm, mẹ nhỉ. nhưng mà vẫn cứ tức ngang hông mẹ ạ, hay e đi học quách cái MBA về cho bằng chị bằng em nhỉ, mẹ nghĩ sao ạ ?
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Hì, Bản thân mình có bạn học Master ở Úc. Bảo là học bổng danh giá. Nhưng mình thấy dở ẹc. Assigments viết lởm hơn sinh viên VN nhiều. Bó tay! Tiếng Anh thì củ chuối. Oai như cóc! Trước thì mình ngưỡng mộ lắm, sau coi bt. Họ hơn mình ở chỗ, họ được sống ở môi trường native, biết những thứ ở đất nước đó thôi
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Cũng tùy. Vì có học có hơn, nhưng về sau đi một đoạn được mới biết. Riêng các bạn hay khoe thế này thì mình lại không sợ. Người nào khoe thành tích qua tấm bằng mình thấy thường dành thời gian để chơi đòn gió hơn là thực tế.
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii vậy hả mẹ, vậy xem ra đi học Master bên nước ngoài chỉ có tiếng chứ ko có miếng ah, vậy phí tiền chết đc. hay em đi kiếm trường ở VN đi học cho rồi, mẹ đã học MBA hay Master j chưa ạ, cho em ý kiến đi
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Cũng tùy trường hợp mà. Em thấy nhiều bạn đi học nc ngoài về chất lượng lắm. Nó cũng như ở ta thôi, học nhiều ở trường nổi chưa chắc sau này đã làm ăn ra gì và ngược lại
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii MBA cũng chỉ là cái bằng thôi mà. mà thường thì những cái bằng đó là để đi làm thuê cả thôi
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Chuyện này nhỏ thôi mà. Nếu là người thân hoặc bạn bè thì lựa lời mà cảnh tỉnh còn người ngoài thì cứ để thực tế trả lời họ thôi. Bạn nên dành thời gian để học hỏi từ những người có thực lực hơn là tìm cách làm bẽ mặt một người không có thực lực. Vì hành động làm bẽ mặt đó có thể làm họ thẹn quá hóa giận mang thêm thù oán không đâu vào người bạn chứ chẳng ích gì.
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Uh. Mẹ có điều kện thì đi học cái MBA đi. Sắp phổ cập đến nơi rồi
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Thực ra học MBA ở nước ngoài thì đúng là họ được sống trong môi trường hơn hẳn bên mình. Còn về trình độ thì chắc gì. Nói thật, mình cũng học xong MBA lâu rồi, học trong nước, học xong chẳng thấy thay đổi mấy, nhưng mình cũng khôn lớn hơn tí thôi. Còn lại chẳng dám kênh kiệu cũng chẳng dám xem thường ai, kể cả người đó chưa học hết cấp 3. Mỗi người có một khả năng trời phú. Chẳng ai hơn ai đâu.
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Mình học MBA của VN, thấy MBA thực ra không là cái gì ghê gớm cả. Nói thật, đối với mình nó chỉ có ý nghĩa cá nhân là uh, mình bỏ công bỏ sức, mình chịu sự kỳ vọng của mọi người thế thì phải làm sao xứng đáng được với nó bằng hiệu quả công việc. Có MBA mà làm không ra gì người ta càng coi thường chứ gì mà phải oách. Mình không biết MBA nước ngoài thì thế nào, khả năng hội nhập tốt hơn, tiếp cận tri thức và giải pháp mới hơn, tầm nhìn bao quát hơn (mình đoán vậy) nhưng nếu không thể hiện được các ưu điểm đó thì còn tệ hơn là không học. Thực ra, sau khi học mình nhận ra rằng MBA là điều kiện, là cơ hội để khai phá tầm nhìn tiềm ẩn trong mỗi người. Cái quan trọng không phải là mình "được học" cái gì mà là mình "học được" cái gì. Và học được rồi thì phải áp dụng được, phải giải quyết được vấn đề. Chứ như một số môn mình học đây, toàn nói chuyện trên trời, xa lắc lơ. Đừng nói đến lean, đừng nói đến JIT đừng nói đến QSM (cho dù nó chẳng có chút gì cao siêu) hay thiết lập quy trình chuẩn bla bla bla trong khi một vấn đề thực tế nhỏ nhoi mình không thấy được, không giải được. Mình cũng thấy nhiều người có MBA rồi toàn nói chuyện trên trời, trong khi cái công ty nhỏ xíu đó không cải thiện được, không phân tích được,... vậy MBA làm gì??? Cứ nhìn vào hiệu quả công việc của cô bạn đồng nghiệp bạn thôi. Như một người bạn của mình học ở Mỹ về, nhưng không rõ vì không phù hợp công việc, không hòa nhập được, vì bè phái tẩy chay hay hiệu quả công việc thấp mà đã phải chấp nhận giải pháp đào thoát khỏi công ty cũ nhảy sang công ty mới vì không thể tiếp tục, không có tương lai,... Cho nên chuyện MBA và chuyện học nước ngoài không phải lúc nào cũng là bằng chứng xác nhận rằng người sở hữu nó là giỏi giang gì hơn người cả.
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Nói thế này cũng hơi oan cho MBA một tí, xin phép có chia sẻ: 1. Học và áp dụng là 2 việc tách biệt, cái này đúng cho mọi chương trình, nội dung học, không riêng gì MBA 2. Học MBA ở Việt nam nói chung không so được với ở nước ngoài, các trường hợp cá biệt phụ thuộc ở nước nào, trường nào. Lý do không so được là trình độ của giáo sư, chất lượng chương trình đào tạo, môi trường tương tác, phương tiện học tập, bla bla 3. Có nên học MBA không? Cái này cần liên hệ với các địa chỉ uy tín về đào tạo MBA, hy vọng tư vấn viên ở đó sẽ giúp bản thân bạn trả lời được câu hỏi này.
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii cũng chỉ là cái bằng thôi mà, cơ quan em cũng có 1 MBA mỹ về. nói chung cũng ... thường thôi
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii Kết quả công việc sẽ chứng minh thôi...
Ðề: Bạn nghĩ rằng, bạn có MBA là bạn đã có tất cả ??? Lầm rồiiiiiiiiiiiiiiiii bạn hiếu thắng quá đấy, có gì đâu nhỉ, mà nhất là chị em trong phòng, bạn là ng` cũ thì nên cởi mở với ng` mới và bao dung với họ hơn nhé.