help me! Giúp mình với, lo quá.

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi la vie2011, 25/2/2012.

  1. Me Tran Ha My

    Me Tran Ha My Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Thực ra vấn đề của em ngay trước mắt thì không ảnh hưởng gì, vì nhìn đó là biết u lành tính. Nhưng về lâu dài nó ảnh hưởng đến việc sinh con của mình. Bạn chị cũng bị như em, sau khi mổ xong cũng phải chạy chữa hơn 8 năm sau, tốn bao tiền mới có 1 đứa con. Chị cũng có 1 người khác là bs mà rất giỏi trong lĩnh vực này. Chị ấy còn làm cho người ta không những không phải mổ mà kinh nguyệt bình thường và sinh con bình thường cơ.
     
    Đang tải...


  2. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    ôi zội, thế cơ ạ. Vấn đề u thì e nghĩ nó k nguy hiểm đến sự sống lắm hị! but như c nói, e hầu như k có kinh nguyệt và k rụng trứng nên con cái mệt lắm. hzai! Nếu có j c pm e contact và thông tin chị bạn chị nhá.
    p/s ngoài lề chút, thấy dòng chữ ký của chị làm về dự án phi chính phủ ạ? pm e thêm infor đc k? chuyên ngànhv à lĩnh vực của e đấy
     
  3. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    dù để ở mục thanh lý là k đúng qui định but chuyện sang mục sức khỏe là kiểu j nó cũng trở thành diễm xưa luôn. hic! vợt lên nào. Hnay e đã đi xét nghiệm và làm hồ sơ vào viện C rồi. sáng mai đi xét nghiệm tiếp, chiều nhập viện, ngày t4 mổ. Chưa die vì bệnh mà đuối như con cá chuối vì thủ tục, chờ đợi, và xét nghiệm.
     
  4. Me_belyly

    Me_belyly Banned

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Chúc mau khỏi bệnh nhé la vie2011
     
    la vie2011 thích bài này.
  5. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    vật vờ, chờ xét nghiệm, hội chẩn và tối về nhà nằm sáng mai vào sớm. k thể nằm 1 giường 2 mẹ đc. hic! raining.....
     
  6. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,508
    Đã được thích:
    2,736
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    ơ thế nàng mổ luôn ah?cố lên nhá
     
    la vie2011 thích bài này.
  7. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    mổ chứ, thik là phải nhích. hi hi! Để càng lâu càng phức tạp, mệt mỏi. lo lắng. ảnh hướng tới công việc, học hành và tâm lý nữa. Hqua đưa kết quả cho Bsy Lê bên phụ sản TW, có chị ng quen làm ở đó. thế là bác ý xoẹt 1 phát, e đồng ý mai mổ luôn cho nó nóng. hi! hơi dại chút xíu vì gấp quá, sáng nay mới lọc cọc đi xét nghiệm, mà còn tới muộn chứ. hic! chờ đợi, vật vờ. trưa về nhà kịp tắm rửa, ăn cơm. sắp đồ đi vào viện. khám đủ thứ, hội chẩn.... và kết quả là 19 bệnh nhân đc lên thớt (ngày đẹp sao lắm ng mổ thế, 4 năm mới có ngày 29 cơ mờ) và trong khi đó có 4 giường, thế nà 2 mẹ con lại khăn khăn gói gói ra vìa. nghĩ cảnh sáng 5h30 đi cũng ớn ớn, mà ngủ vật vờ 2 mẹ 1 giường cũng ớn. hic!
     
  8. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,436
    Đã được thích:
    2,309
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    ối trừi các bác thông cảm ạ. vì hom đó mình online bàng điẹn thoại nên ko đánh tiếng việt được. thực ra mình cũng đang có u nang 6x7cm cơ. chắc mấy tuần nữa mình sẽ mổ
     
  9. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    ối zội ôi, sao biết mà vẫn để vậy mẹ nó. sớm ngày nào hay ngày đó. bệnh trong ng mệt lắm.
     
  10. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,436
    Đã được thích:
    2,309
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    thực ra mình đang cho con bú, nên mình cũng ngại chưa muốn mổ
    với lại u nang cũng lo cug to, nhưng ko đáng lo lắm. vì mình xét nghiêm CA125 rùi. ko sao cả. ko ung thư chi hết
    hihi mà lại ham đi chơi nữa. chắc khoảng 3 tuần nữa mình sẽ mổ thui
     
  11. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    ừa sớm càng tốt,, sắp xếp time và cviec đi. Mình thì bắt đầu oải ra rồi, mấy hnay chạy đi chạy lại đuối như cá chuối. h đang cố tiêu thụ hết 3L nc rửa ruột, phải cầm cự 1 tô bún k thịt đây. hic!
     
  12. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,508
    Đã được thích:
    2,736
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    bà chị chồng mình bị u xơ tử cung mổ được mấy tháng lại thấy bị u nang buồng trứng lại tiếp tục mổ,ngừoi thì đã bé tý lại càng yếu,trong vòng nửa năm mà mổ những 2 lần.mổ xong mới bít là có thể kiên trì uống thuốc cũng có thể đỡ or có con xong hãy mổ,bây giờ mổ xong gần 2 năm roài mà chưa có con,ko bít có phải là lý do chính ko nhưng thấy thế cũng lo
     
  13. metengcha

    metengcha 094-508-7070

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    12,508
    Đã được thích:
    2,736
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    tốt nhất là nên ktra và tìm hiểu kỹ chứ đừng vội vàng,vừa tốn kém mà lại vừa hại người.uống thuốc nhìu người cũng đỡ lắm.chị tớ lần 1 mổ ở bv phụ sản hà nội,phó hay trg khoa mổ hẳn hoi mà như dở hơi ý,còn bị dính cơ,vết mổ cũng xấu.lần 2 mổ ở C đỡ hơn tý.cứ tưởng nguy hiểm lắm,bsix cứ báo mổ,mình lo lắng qđ mổ luôn.đến khi xong xuôi tìm hiểu kỹ ra thì chưa đến mức đó hic bực cả mình
     
  14. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    ọe ọe, c nói thế là e hoang mang à nha. e chưa chồng, chưa con, chưa bạn zai! kiểu này bỏ mịa e rồi. hic!
     
  15. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    gần hết 3L nc rửa ruột và chơi 2 viên thuốc ngủ rùi, hope mai dậy đc sớm
     
  16. Me Tran Ha My

    Me Tran Ha My Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Em gọi thử cho chị Nhung 01998857756. Chị ấy là người bên Tổ chức y tế thế giới, đi trên 24 quốc gia rồi. CHị ấy được đào tạo từ nước ngoài nên Mấy cái bệnh như của e chị ấy chữa thì quá đơn giản. Chúc em sớm lành bệnh
     
  17. la vie2011

    la vie2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/4/2011
    Bài viết:
    1,481
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Alo, picasso! Em đã xuất viện sau 4 ngày vật vã trên giường bệnh và h e đã có đủ sức để báo cáo tình hình với các mẹ. Hiện tại e có 3 vết mổ. Buồn cười là đi khi đi khám, vệ sinh trc khi mổ e chưa có gia đình, quan hệ bao h nên đi đâu cũng phải nói rõ, nói to và nhắc lại mấy lần k thì y tá. hộ lí xoẹt cho phát đi đời luôn. Mổ nội soi nên cũng nhẹ nhàng lắm. mỗi cái e k nôn ra đc nên khí C02 trong ng nó cứ mệt mỏi, chướng cái bụng lại, đau vai, cổ king khủng. Khi ra viện bực một nỗi là không gặp đc bsy mổ. hẹn 5 lần 10 lượt k đc thế là khỏi cảm ơn luôn. Chắc e chưa có gia đình nên khi mổ họ k đụng vào phần phụ hay sao ý mà chả ra tí huyết nào cả. rửa ráy tí xíu là khô rang luôn. hic!
    Cái phần U coi như tạm xong, còn phần nội tiết. Nội tiết của e siêu xấu, có khi mổ xong mà k có kinh là chuyện thường ý. có chị khuyên gặp bsy chuyên chữa nội tiết riêng. Mệt đầu thật. Thôi, cứ khỏe đi đã rùi tính.
    P/S nằm viện cũng thú phết, toàn gặp các cô, các chị rõ xinh, có chị như hoa hậu mà vô sinh, khổ thân.
    Thôi, h e phải đi ăn đây, bụng dạ đang còn yếu, hqua thèm quá ăn hoa quả, uống sữa vào phát đi ngoài liên tục. Hic. tới h vẫn hành trình cháo là cháo!
     
  18. mẹ Bống

    mẹ Bống Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    chúc em mau khỏi bệnh nhé.........................
     
    la vie2011 thích bài này.
  19. hongbich_ns

    hongbich_ns Cần sức khỏe hơn tất cả!

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    3,549
    Đã được thích:
    495
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    Mình ko biết topic này của bạn!
    Chứ mẹ mình cũng đi mổ u ở sản C nên quen khơ khớ ông
    Mẹ mình mổ ông Quyết - Phó GD bệnh viện ấy, hôm có em bé bị bắt cóc thấy mặt ông ấy trên tv, báo chí ầm ĩ cả lên.

    Mình vẫn còn giữ số của ông ây, đề phòng mà!
    Bạn chắc là thế hệ cuối 8X đầu 9X hiếm hoi đấy nhỉ?

    Lạc quan lên!
    Chuyện con cái là trời cho mà, còn chuyện lấy chồng thì nhìn avatar thấy bạn xinh lắm ( xinh hơn mình nhiều nhiều)
    mình xấu mù mà lừa được xã mình, ai cũng khen sáng sủa đấy!

    Quan trọng là sức khỏe và tinh thần nhé!
     
    Sửa lần cuối: 21/3/2012
    la vie2011 thích bài này.
  20. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: help me! Giúp mình với, lo quá.

    chúc mừng em, u nang ko vấn đề gì đâu, lại còn nội soi nữa, hí hí

    Trước chị mổ u nang khi baby mới được hơn 4 tháng, thế mà 3 năm sau lại có em bé như thường, cứ bình tĩnh tự tin mà tiến tiếp em nhé.
     
    la vie2011 thích bài này.

Chia sẻ trang này