Tranh luận: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi Luutrungduc1602, 17/10/2011.

  1. Luutrungduc1602

    Luutrungduc1602 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Bên mình vừa ra 1 sản phẩm mới vào tháng 9/2011 vừa mang tên An Phúc Hưng Thịnh,có lãi suất theo sát lãi suất của NH là 11,5%. Lãi suất NH hiện tại là 14%. Thời hạn hợp đồng thì có từ ngắn hạn tới dài là 6,9,12,15,18,21 tùy bạn lựa chọn.Thích hợp cho việc bảo vệ và tiết kiệm có hiệu quả hơn. Lãi suất này chỉ theo sát NH thôi chứ ko thể bằng được vì cũng như mình đã nói nếu lãi suất BH và NH bằng nhau thì NH sẽ đóng cửa hết. Còn sản phẩm An Thịnh Chu Toan dành bảo vệ cho người trụ cột gia đình cũng hay lắm chị.Nếu bạn ở HN thì tìm 1 người tư vấn viên ở đó họ sẽ tư vấn rõ hơn cho chị hiểu nha!!! Đừng mua khi mình ko hiểu hết đễ dẫn đến hiểu lầm sau này lắm. Cty DAI-ICHI LIFE VIETNAM là của Nhật nên cũng uy tín lắm chị ạ. Các trụ sở thì có gần như là khắp các tỉnh trên đất nước rồi nên chị cứ yên tâm là ở đâu cũng có nhân viên tư vấn hết. Cảm ơn chị nha.
     
    Đang tải...


  2. bebee2011

    bebee2011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2011
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Chào chị "Vuhongngan", Mình làm tư vấn cho Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội. với gói sản phẩm " An Phát Trọn Đời" của Bảo Việt, chị chỉ cần tham gia đóng phí 10 năm thôi nhưng được bảo vệ đến năm 109 Tuổi. Từ năm thứ 8 trở đi chị có thể rút hết số tiền có trong tài khoản và lãi tích lũy. Điều đặc biệt ở gói này là tính ưu việt về giá trị bảo hiểm, nếu chị dưới 35 tuổi, chị sẽ được bảo vệ đến 80 lần so với số phí đóng của một năm. ( Ví dụ với12 triệu phí/ năm thì chị đã được bảo vệ tới 1 tỷ). Ngoài ra chị được lựa chọn sự linh hoạt về việc đóng phí và tăng giảm phí nếu chị có khó khăn về Tài chính hoặc có thể tăng số tiền bảo hiểm và phí nếu chị có mong muốn được bảo vệ cao hơn so với thời điểm tham gia hợp đồng.
    Hơn nữa chị cũng được tham gia thêm các quyền lợi về việc chăm sóc sức khỏe nếu chị bị ốm đau, năm viện và sinh con nữa. Và hơn cả là những người thân của chị cũng được tham gia cùng những quyền lợi này cùng với hợp đồng của chị.

    Rất vui được gặp chị, chị hãy liên lạc với mình theo chữ ký bên dưới để nhận được những sự tư vấn tốt nhất cho mình. Chị có tham gia hay không cũng không sao, quan trọng là chị có thêm được thông tin để có sự lựa chọn tốt nhất cho mình và mặt khác cũng là trách nhiệm của những người làm công việc tư vấn bảo hiểm nhân thọ như chúng mình.
     
    Sửa lần cuối: 21/10/2011
  3. zunphan

    zunphan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Em là Dung- chuyên viên tư vấn tài chính của Bảo Việt Nhân Thọ - 0919 758 857 . Chị có thắc mắc gì cứ liên hệ với em, em sẽ gọi lại và tư vấn cho chị, đó là nhiệm vụ thiên liêng cao cả đối với khách hàng của tụi e ^^
     
  4. Mẹ Ngọc Lâm

    Mẹ Ngọc Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2008
    Bài viết:
    1,272
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Thắc mắc thì có và chưa được công ty giải quyết vì một yêu cầu rất chi là quan liêu , và tư vấn viên cũng chỉ biết nói là trên yêu cầu như thế thì làm thôi chứ tôi cũng không thay đổi được , người ngày trước tư vấn nhiệt tình cho mình mua thì tắt máy roài . Bọn em cũng là tư vấn như người kia cũng chả giúp được gì hơn cho chị đâu .
    Dù sao cũng cảm ơn em !
     
  5. bboy

    bboy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/3/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    mình có chút khó hiểu nhờ anh chị bên BH giải thích hộ. VD nhé mình mua mức phí 100t trong 15 năm. thì 1 năm mình đóng mất 9t7 tính ra 15 năm thi còn hơn cả 100t rồi thì lúc được tiền về mình sẽ có khoảng bao nhiu hay chỉ được 100t thôi ?? và trong TH mình đóng đến năm thứ 11 rồi tức là đã hơn 100t mà minh quy tiên thì tính sao hay chỉ đền mình 100t ??? rất mong được giải đáp
     
  6. thuanhoadn

    thuanhoadn Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Mình cũng thật lòng chia sẻ nhé: Một nửa cuộc sống là rủi ro. Bảo hiểm sinh ra là để giúp con người phòng được nửa này. Nửa còn lại là nửa tốt đẹp, NH, vàng và $ là nằm trong nửa này.
    Con người ngay lúc sinh ra dù muốn dù không cũng phải đối mặt với câu hỏi thực tế: Khi nào chết?

    NH, vàng, $ và cả Bảo hiểm xét cho cùng cũng là những công cụ giúp ích cho cuộc sống của con người. Cái nào cũng có vai trò riêng cả bạn à, dù bạn có không tin thì nó vẫn tồn tại, và bạn biết ko, chính sự tự cho phép mình là người "lạc hậu" của bạn đã khiến bạn phải đối mặt với một nửa cuộc sống một cách phiêu phỏng đấy.

    Vài dòng chia sẻ, chỉ là mong sẽ giúp ích gì đó được cho bạn.

     
  7. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Bạn ơi, xin lỗi mình hỏi bạn đang hỏi về sản phẩm nào của Cty nào nhỉ?
    Vì thông thường các sp BH sau 10 năm sẽ hòa vốn, có nghĩa là từ năm thứ 11 trở đi số tiền của bạn trong tài khoản BH sẽ nhiều hơn số tiền bạn đóng vào và mệnh giá bảo vệ sẽ tăng lên tương ứng.
    Ví dụ ở cty mình với mức phí 9,8tr/năm thì bạn có thể tham gia được mệnh giá 500 triệu của sp An Phúc Trọn Đời Nâng Cao (mình lấy vd KH 34 tuổi). Nếu bạn đóng 15 năm thì bạn được bảo vệ với mệnh giá 500 triệu ít nhất đến năm bạn ở tuổi "thất thập cổ lai hi" cơ ạh.

    Nếu cần, mời bạn liên lạc với mình để có thông tin cụ thể nha.
    Tks.
     
  8. menamthaoanh

    menamthaoanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/5/2009
    Bài viết:
    1,326
    Đã được thích:
    356
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Mình là khách hàng tiềm năng của các công ty BH, đã mua của AIA, Manulife, Pru, Bảo việt. Hiện còn 3 hợp đồng vẫn đang tiếp tục đóng tiền hàng năm. Theo tớ nếu ai không tính toán đến giá trị đồng tiền thì hãy mua bảo hiểm chứ mua rồi thì thấy tiền mất giá lắm. Tớ mua cho con lớn năm 2000 đóng 1 năm 2,5 tr giá trị bằng 5 chỉ vàng, hiện giờ cháu 12 tuổi vẫn đóng tiếp tục nhưng giá trị theo vàng chỉ còn tương đương 1/10 thôi. Còn so với lãi tiết kiệm thì cũng chẳng bằng được vì nếu xảy ra sự kiện gì thì ngân hàng không trả cho khách nhiều hơn số tiền trong sổ tiết kiệm như các Công ty bảo hiểm đâu. Tóm lại ai có điều kiện thì mua cho vui, thỉnh thoảng nhận vài món quà, Tết được tặng quyển lịch.
     
    me LeAnh thích bài này.
  9. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Bác ơi, em đang thắc mắc điều bên dưới, gặp bác ở đây vì chị bạn em mua của Manulife nhà bác đấy ạ.

     
  10. yellowsea

    yellowsea Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    3,374
    Đã được thích:
    818
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Đồng ý với mẹ này, bảo hiểm bản chất không có gì xấu thậm chí là rất tốt nhưng có lẽ chưa thực sự phù hợp với đại đa số người dân Việt nam khi thu nhập và chất lượng cuộc sống còn chưa tốt. Và những người bán bảo hiểm phải công nhận là rất giỏi, thuyết phục khách hàng rằng họ được bảo vệ nọ kia, cái đó là đúng, và lương lậu của họ cũng thật là đáng mơ ước, càng nhiều cấp càng nhiều đại lý thì họ chỉ việc ung dung ngồi vắt chân đến tháng tiền tự động chảy vào tài khoản, có 1 điều mình ko hiểu là thị trường bảo hiểm giờ ở các thành phố lớn đã gần như bão hòa, và các hãng bảo hiểm đánh vào những vùng quê xa trung tâm 1 chút ví dụ mình thấy Bắc giang rồi các tỉnh là điển hình, chẹp chẹp có những người trình độ văn hóa chưa hết cấp 3 nhưng không hiểu sao mà những người làm bên bảo hiểm vẫn thuyết phục họ đến lớp học được để huấn luyện họ thành các đại lý, rồi gần như 80% sau khóa đào tạo ngắn ngày sẽ tự mua 1 cái cho bản thân hoặc cho con cái, sau đó đích nhắm tiếp theo sẽ là "bạn bè, người thân", cứ cho là có được 2 hợp đồng đó đi, sau đó đánh đến đám đối tượng lạ lạ thì bắt đầu khó khăn thực sự, khoảng 60% bỏ cuộc tiếp, và ít nhất trong 60% bỏ cuộc đó thì họ đã sở hữu 1 hợp đồng cho bản thân và 1 hợp đồng cho gia đình bạn bè, rồi sau đó thay vì những khoản thu nhập hàng chục thậm chí hàng trăm triệu như được nghe khi đào tạo, họ quay trở lại thực tại với những thu nhập ít ỏi từ đồng ruộng, có những người ko đủ tiền đóng tiếp hợp đồng cho bản thân đôi khi phải bỏ ngang giữa chừng, hoặc gián đoạn, hoặc vv..vvv, mà trong 2 trường hợp đó, do những ràng buộc chặt chẽ trên hợp đồng có khi đến chục trang giấy mà khi ký thì ít ai đọc hết, số tiền họ lấy lại được khi đó thật là ít ỏi, chẹp chẹp, nói chung là nhiều vấn đề...
     
  11. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
  12. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Cảm ơn mẹ nó đã đưa ra những ý kiến rất thực tế, mình xin mạn đàm một chút với mẹ nó nhé.
    Chính vì bản chất bảo hiểm rất tốt và có lẽ không ở đất nước nào con người lại chịu nhiều rủi ro về sức khỏe, tính mạng như ở Việt nam nên Bảo hiểm nhân thọ không thể thiếu được đối với mỗi gia đình Việt Nam.
    Dẫn chứng 1 chút: ở đất nước đang bon chen, bộn bề chỉ tập trung phát triển kinh tế vật chất mà quên đi những điều cơ bản như bảo vệ môi trường, vấn đề y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng...thì bệnh hiểm nghèo ngày càng nhiều, các dịch bệnh bùng phát quanh năm: sốt xuất huyết, chân tay miệng, H5N1, Rota virus, dịch tai xanh, lở mồm long móng...tai nạn giao thông, tai nạn lao động, cháy oto, xe máy, nổ gas...Riêng tai nạn giao thông mỗi ngày cướp đi sinh mạng 30 người, phần lớn trong số họ là người trụ cột.

    Dù không mong muốn chúng ta phải thừa nhận là ở VN con người hàng ngày phải đối mặt với quá nhiều hiểm nguy rình rập.

    Bảo hiểm nhân thọ được sinh ra để bảo vệ tài chính cho những người tham gia, đã ra đời cách đây 300 năm, và sẽ còn tồn tại song song cùng cuộc sống con người để BẢO VỆ tài chính khi rủi ro ập tới.

    So với các nước, ngay cả các nước ở châu Á, thì BHNT ở VN còn quá non trẻ, chưa được 15 năm. Trong khi Thái Lan chẳng hạn, AIA đã có mặt cách đây 70 năm, Malaysia, Indonesia, Singapore ...thì BHNT cũng đã phát triển được hàng chục năm nay rồi.

    Vậy nên, xin cáo lỗi và mong các mẹ thông cảm, Bảo hiểm nhân thọ ở Việt nam còn nhiều điều phải cải thiện lắm ạ: như vấn đề tuyển chọn, đào tạo, quản lý tư vấn, nghiên cứu sản phẩm phù hợp với nhu cầu bảo vệ và tích lũy của người dân, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng...

    Thực tế mà mẹ yellow sea đưa ra là xảy ra ở hầu hết các Cty bảo hiểm vì họ muốn mở rộng thị phần cho mình. Hoàn toàn rất tốt nếu sau khi được đào tạo về bảo hiểm người tư vấn thực sự hiểu ý nghĩa để tham gia cho bản thân và giúp người thân, người quen của mình được bảo vệ. Cái dở là họ có thể chưa được đào tạo đầy đủ và chưa đủ kĩ năng phân tích để tìm ra sản phẩm phù hợp để bảo vệ tối đa quyền lợi và phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng để có thể tham gia được hết hợp đồng. Hoặc họ đã quá nôn nóng vì quyền lợi của bản thân để kêu gọi ủng hộ, nên rõ ràng tỉ lệ hủy hợp đồng năm thứ 2, thứ 3 hiện giờ vẫn cao ở VN.

    Vậy, nếu không phải chúng ta thì là ai giúp cho Bảo hiểm nhân thọ phát triển được đúng hướng và giúp ích được cho người dân VN.

    Vê mặt pháp lý đã có Luật Bảo hiểm, Bộ tài chính quản lí hoạt động 14 Cty BHNT và hàng năm tất cả Quỹ Bảo hiểm người dân đóng góp đều được sử dụng 80% vào Trái phiếu chính phủ: tức là góp phần xây dựng cơ sở vật chất xã hội cho người dân và phần còn lại phải đầu tư vào các hạng mục nhà nước cho phép để tạo lợi nhuận trả lãi cho KH. Và năm vừa rồi, trong khi mọi ngành nghề đình đốn thì BHNT toàn ngành vẫn phát triển hơn 30%, đóng thuế cho nhà nước không biết bao nghiêu nghìn tỷ đồng.

    Bạn ơi, đừng nói là dân ta nghèo, dân ta khổ không tiếp cận được với BHNT. Cái chính là họ có nhận thức và có ai đến tư vấn cho họ hay không? Sản phẩm BHNT bây giờ đa dạng lắm từ 220k/năm đến hàng trăm triệu/năm; thu nhập thế nào cũng tham gia được hết ah.

    Rõ ràng là nghèo, là khổ thì cần bảo hiểm hơn người giàu rồi.

    Còn chúng ta chẳng lẽ lại không quan tâm đến chính tính mạng, sức khỏe của mình và người thân mình hay sao???
     
    Sửa lần cuối: 26/2/2012
  13. Trang_HLT

    Trang_HLT My *_* Bông

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    E cũng muốn mua BH cho 2 con nhưng thuyết phục mãi mà chồng vẫn chưa đồng ý. Chồng e là người lạc hậu và hơi bảo thủ, lý do được đưa ra là : ở VN chưa phổ thông, 10 năm, 18 năm quá dài mà chưa kể đến lúc đó ct BH thay đổi hay nhỡ đâu cty BH phá sản.......
    E thì cũng ko hiểu lắm về BH nhưng lên đây đọc thì thấy mua BH cũng rất hay, mỗi thán bỏ ra ít tiền khi nào con lớn cũng có 1 khoản.
     
    me LeAnh thích bài này.
  14. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Cũng khá phổ thông rồi em ah, tính riêng như tháng 11 năm ngoái, cty chị đã nhận được tổng số 53 tỷ đồng người dân mình tin tưởng gửi gắm ở AIA, đấy là phí tham gia mới, còn phí tái tục của KH đang tham gia thì là 72 tỷ. Hiện nay với dân số hơn 80 triệu, đang có 7% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ tại 14 cty. Các Cty BHNT ở VN, trừ Bảo Việt, thì đều là cty nước ngoài, họ đều là những thương hiệu lớn, rất uy tín trên thế giới. Như AIA bên chị, đã ra đời cách đây hơn 90 năm, tại VN cũng đã có 11 năm phục vụ khách hàng và hiện nay là thương hiệu Bảo hiểm nhân thọ số 1 ở châu Á với tổng tài sản hiện tại là 107 tỷ đô la Mỹ.
    Mỗi hợp đồng kí với khách hàng có điều khoản hợp đồng riêng với những quyền lợi được cam kết. Ví dụ như An Phúc Trọn Đời, sản phẩm khách hàng được bảo vệ 100 năm, thì tất cả các quyền lợi trong hợp đồng được đảm bảo 100 năm. Cty Bảo hiểm không bao giờ được thay đổi những điều kiện trong hợp đồng đã kí với Khách hàng.
    Còn với hệ thống tài chính toàn cầu như hiện nay, các cty bảo hiểm cũng phải "tái bảo hiểm" ở cty chuyên "tái bảo hiểm" để chia sẻ rủi ro, để đảm bảo khả năng thanh toán.
    Còn chẳng hạn với 1 Cty bảo hiểm làm ăn không hiệu quả, sẽ xảy ra ngay trường hợp bị Cty Bảo hiểm khác thâu tóm. Điều này có thể xảy ra nhưng hoàn toàn với quyền lợi khách hàng không ảnh hưởng. Trong lịch sử bảo hiểm VN, có trường hợp Cty Daiichi Life của Nhật mua lại Bảo Minh.

    Nếu muốn tìm hiểu thêm, E có thể bảo ông xã tìm hiểu thêm thông tin trên mạng. Cái chính là mình được yên tâm khi tham gia em à, với rất nhiều sản phẩm đa dạng với chi phí hợp lý, hi vọng em sẽ thấy hài lòng khi chọn cho con sản phẩm bên chị.
    Contact với chị để được tư vấn chi tiết em nhé. Tks em.
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2012
  15. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Đã từng nghiên cứu để theo đuổi, đã từng trực tiếp tham gia và cuối cùng quyết định ngưng lại giữa đường. Sau gần 10 năm rút tiền về không tham gia nữa, hiện tại mình vẫn thấy là mình sáng suốt và không lời nói nào có thể dụ mình vào bất cứ nhóm bảo hiểm nào nữa.

    Người làm công ăn lương có bảo hiểm do nhà nước quy định cứ thế mà hưởng. Có đồng nào đủ khả năng tham gia quay vòng để gia tăng thì tham gia, nếu không thì cứ ngân hàng mà gửi, nữa thì tùy thời điểm mà lướt vàng, lướt đô, lướt bất động sản. Lời khuyên rút ruột của mình là đừng đưa đồng tiền của mình cho một bên nào sử dụng. Như ngân hàng sử dụng còn ra lãi, dù lãi chẳng thấm với trượt giá nhưng bảo hiểm còn trả thấp hơn nhiều. Chỉ cần hỏi nhỏ bảo hiểm về lãi xuất cho vay và lãi xuất được hưởng sau 1 năm tham gia bảo hiểm thì rõ ngay.

    Còn hàng bao nhiêu tên gọi gói sản phẩm. Mỹ miều, trải chuốt, đầy long trọng, quy cho cùng cũng là đưa tiền cho 1 công ty, đánh cược với họ. Nếu anh sống thì sau 5 năm, 10 năm, 15 năm công ty sẽ trả cho anh số tiền anh đã nộp sau khi đã trừ 1 khoản gọi là phí nhưng đúng là nuôi nhân viên công ty. Số tiền đó dù có to đùng nhưng sau quãng thời gian đó giá trị nó cũng ngót như rổ rau ngót. Mặc dù trong thời gian đó, đồng tiền nộp vào đều đặn hàng tháng được đem ra sinh sôi nảy nở vào các dự án bất động sản, cho vay nặng lãi......và cái quan trọng là ngừoi tham gia không có quyền chủ động với đồng tiền của mình. Người tham gia bảo hiểm cứ nghĩ đến khoản đóng như một món nợ. Nộp chậm thì sẽ mất toi số tiền đã đóng trước đó mà nộp sớm hơn thì giá trị nó cũng chẳng thay đổi gì.

    Còn để được hưởng khoản to đùng mà công ty luôn treo lên cao, dấm dứ từ lúc chưa đóng đến lúc đóng, thì người tham gia cần bị tai nạn, thương vong, thậm chí là toi mạng. Mà để được hưởng thì cũng là khoản tiền đã đóng. Những trường hợp đóng ít mà được hưởng nhiều, có ai theo dõi thì luôn được làm rùm beng lên như kiểu trúng xố số một năm vài lần quảng cáo cho dân tham gia mãnh liệt. Vậy ứ tin.

    Dân thành phố giờ chẳng mấy ai quan tâm đến bảo hiểm. Có thì cũng là do quan hệ nể quá tham gia lấy lòng hoặc trót đâm vào cố theo lao. Đợt tết vừa rồi, ở quê vài ngày mới thấy thương quá người làng. Gì mà một ngày làm gì không cất đi được 10 nghỉn, ki cóp nộp cho bảo hiểm để 10 năm nữa tính ra được gần 10 cây. Khốn khổ những người quấn áo mưa cả ngày cấy lúa thuê được 30N-40N, ăn chẳng giám ăn, mặc chẳng giám mặc. Đến 10 năm nữa vàng có còn giá như lúc này đâu mà đếm cua trong lỗ ?
    Chép miệng nghĩ xa, rồi đến lúc ngộ nhỡ...... những người chân lấm xắn quần lội bùn ấy làm sao mà ......chẳng có nhẽ ....? Xót xa.
     
  16. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Mình rất hiểu suy nghĩ của mẹ nó, mẹ nó giúp mình thêm thông tin về sản phẩm mẹ nó tham gia, mức phí, quyền lợi, tên sản phẩm của Cty nào được không ah?
     
  17. giatot247

    giatot247 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Mẹ nó ơi, làm gì mà bức xúc quá vậy. Chắc mẹ nó mua BH lâu rồi nên hồi đó chưa có linh hoạt trong đóng phí hả? Dù sao cũng chia sẻ với mẹ nó nha.
    Cái gì cũng có hai mặt cả, mẹ nó mua BH là mua niềm tin, sự an tâm nếu sau này mình có xảy ra sự cố gì thì con cái mình vẫn còn 1 khoản tiền để khỏi bị thất học, gia đình cũng không bị xào xáo về tài chính. Đó là ý nghĩa lớn nhất của BH.


     
    me LeAnh thích bài này.
  18. thuanhoadn

    thuanhoadn Thành viên mới

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Mình xin góp ý một chút: Bạn bức xúc nên đưa ra khá nhiều luận điểm, tuy nhiên bạn có thể chia sẻ với mọi người rằng bạn đã có kế hoạch gì để bảo vệ cho gia đình, con cái trong trường hợp bạn (tức là người tạo ra thu nhập cho gia đình) gặp rủi ro & không thể lao động được nữa ko?
    Có những công ty BHNT đã tồn tại lên đến hàng trăm năm. Cuộc sống có luật loại trừ, nếu các công ty này ko tốt, ko mang lại lợi ích cho con người, là lừa đảo, thì đã biến mất từ lâu rồi bạn ạ.
    Dù bạn ko tin, ko thích, thì BHNT vẫn cứ tồn tại. Nếu bạn mãi bó hẹp suy nghĩ của mình vào một phía như vậy thì chính bạn đã tự mình từ bỏ cơ hội để sử dụng thêm một công cụ giúp ích cho cuộc sống của bản thân & gia đình, và dù như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của BHNT cả, chỉ có thiệt cho bạn mà thôi.

     
    me LeAnh thích bài này.
  19. me LeAnh

    me LeAnh ありがとうね!

    Tham gia:
    16/8/2010
    Bài viết:
    10,121
    Đã được thích:
    2,197
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Sorry cả nhà một chút,
    Các bạn đồng nghiệp yêu quý ở các Cty khác ơi, bên các bạn có sản phẩm dành cho người từ 60 đến 70 tuổi mà tham gia được cả các sản phẩm về bệnh hiểm nghèo, nằm viện không?
    Tớ hỏi hộ khách hàng của tớ đang muốn tham gia thêm cho bố mẹ.
    Tks cả nhà nhé.
     
  20. Mecuheocoi

    Mecuheocoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    150
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn về Bảo Hiểm Nhân Thọ

    Hồi đầu mình cũng không giám mua bảo hiểm,cũng sợ nhiều thứ như mọi người,vì mình cũng ít xiền chứ không giàu có.Nhưng giờ mình đã mua BH của Ace life.trong ace life cũng có nhiều gói.có cả gói BH 36 bệnh hiểm nghèo là mình thích nhất.Vì trong cuộc sống không ai biết rồi mình có mắc bệnh ung thư gì hay không,hay những bệnh thận....khi đổ bệnh này thì dù mình có tiền gửi trong ngân hàng và cả lãi nữa có khi cả nhà cũng chẳng đủ.Nhưng có gói tiền BH 36 bệnh hiểm nghèo này mình cũng yên tâm hơn.mình vẫn biết là lãi không bằng ngân hàng.nhưng Mình chỉ nghĩ đơn giản coi như dùng it tiền hàng ngày để gọi là đánh đổi nếu trường hợp sấu xảy ra.còn nếu không thì mình có khoản nho nhỏ tiền để dùng vào việc gì đó....
     
    me LeAnh thích bài này.

Chia sẻ trang này