Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Đi là bản năng nhưng nếu không tập bé sẽ cho qua cái bản năng ấy giống như là tập nhai ý ạ. Nếu không tập cho bé đúng thời điểm, bé sẽ bỏ qua nó, mà sau này mới học lại thì vất vả hơn nhiều. Muốn bé đi nhanh thì đừng hay bế, đừng cho ngồi xe mà phải dắt bé đi, đầu tiên thì dắt bằng 2 tay, sau dắt 1 tay rồi buông ra. Nếu bé sợ (chỉ là cảm giác của bé) thì mình cho bé cầm vào cái găng tay, mình dắt một lúc sẽ buông ra, bé vẫn tưởng có người dắt nên yên tâm đi lắm! Con nhà mình 11,5 tháng đã đi tốt, đáng lẽ còn đi sớm hơn vì đã biết đi rồi nhưng ốm nên lại học lại. Giờ bé 13,5 tháng thì chạy khắp nhà, cầm được cả chậu, cả ấm đun nước chạy cơ... Ngã cũng nhiều, mẹ xót lắm nhưng muốn con tự đi nên kệ...ngã không đau lắm mẹ cũng kệ để con học cách tự đứng dậy...
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi con nhát quá thôi. Gái lớn nhà mình 18th mới chính thức đi được đấy. cứ bước được vài bước là ngồi thụp xuống, bò thì nhanh lắm. Nhưng khi đã đi là chạy nhanh luôn và chạy suốt ngày. bạn yên tâm đừng sốt ruột. Cu em thì liều hơn nên 10th là đứng rồi, ngã lại đứng, cứ vận động suốt ngày.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi hihii chúc mừng bé nhé!!! Chúc bé sang năm mới nhiều sức khoẻ, mau ăn chóng lớn!!!
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Bé nhà mình hơn 13 tháng rùi, mùng 4 tết cũng tự nhiên đứng dậy đi đc vài bước. Chắc bé sắp biết đi, mình để bé tự nhiên. 10 tháng cu nhà mình mới ngồi vững, hiiiiiii. bé hơn 13 tháng, đc khoảng 11kg. mình thấy cũng bình thường nên kệ, ko lo lắng gì cả.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Mình cũng ủng hộ cho bé đi tự nhiên chứ không phải là cho vào xe để tập đi. Trừ khi bé nhát quá hoặc lười đi quá thì dắt bé đi thôi.
Cảm ơn ý kiến của các mẹ. Theo em cứ để bé tự nhiên phát triển, nhưng bố mẹ cũng nên khuyến khích và giúp con phát triển thì vẫn tốt hơn.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi COn mình cũng thế này ai dắt thì đi thoăn thoắt, lúc 16 tháng , thì tự đi khoảng 2m, đi như thế được 1 tuần, rồi bắt đầu vào đợt rét , con chả đi nữa luôn, có vẻ con thấy bò thì tốt hơn, giờ cả nhà lại động viên đi , thế mà nó cứ đứng thôi hoặc là ngồi thụp xuống , giờ là 16,5 tháng rồi, lo quá, dắt con đi thì nó cứ tóm chặt tay mình, nếu mình mà cầm tay nó là nó ngồi xuống ngay, thế cơ mà
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Vẫn là chuyện con cái tập đi. Con gái mình giờ được 15 tháng. Cho vào xe tròn tập đi từ lúc 6 tháng. Lúc đó còn chưa biết bò, hơn 12 tháng vẫn chỉ lê trên sàn, không biết bò là gì. Đứng thì cực vững, ai dắt tay là đi phăng phăng, thả tay ra thì đứng nguyên một chỗ, không chịu nhấc chân đi, gan lì lắm. ông nội thì sốt ruột cứ bảo sao chả đi, chả bò, chỉ có lê la suốt ngày. Mình cũng sốt ruột, cứ đi làm về là lại dắt con tập đi. Thế mà 13/02 vừa rồi, tự dưng con đi được một đoạn dài trong nhà. Đến 14/2 thì đi khắp nhà, lại còn hai tay cầm giỏ đựng đồ chơi to đi khắp nhà nữa chứ. Giờ thì bảo ngồi cũng chả ngồi, chỉ thích đi, đến cả ăn cũng vừa đi vừa ăn nữa là. Đúng là có nuôi con mới biết vất vả. Con biết đi, biết nói, biết vâng lời... luôn là điều mà bố mẹ trông ngóng từng ngày. Xin chia sẻ với những ai có con chậm biết đi. Nhưng các mẹ cũng đừng quá lo lắng, vì cũng như một mẹ nào trong topic này đã nói "đi là bản năng" của trẻ, thì đến một ngày nào đó bé sẽ tự đứng dậy và tự tiến về phía bố mẹ thôi. À, mà con nhà mình kể cả biết đi rồi nhưng lúc ngồi vẫn còn lê trên sàn ý. Trông buồn cười cực.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi hihi, con nhà mình cũng đang trong quá trình tập đi đây. Bé được 1 tuổi rồi. Hic, cả 1 mùa đông lạnh vừa rồi bé lười biếng, chỉ ngồi trên giường ấm chơi đồ chơi. Cả nhà sốt ruột bảo lười, không chịu tênh tênh, không chịu bước đi gì cả. Thế mà mấy hôm nay ấm áp là chịu ra khỏi giường đứng tênh tênh rồi đồng ý cho mẹ dắt tay đi khắp ngõ rồi đấy hhi bọn trẻ con này buồn cười lắm!
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi con nhà chị giống con nhà e rồi. bé nhà e cũng công chúa. chỉ biết lê thôi ko biết bò dắt đi thì thích lắm chạy rất nhanh. chỉ thích leo cầu thang thôi. nhưng mãi chả biết đi. hôm mùng 5 tết tự nhiên thấy con biết đi. mà còn đi vòng quanh nhà cơ. buồn cười lắm cứ đi cửa nọ lại đi ra cửa kia. mà kún nhà e ko đứng bao giờ cả cứ thế đi. biết đi rồi mới thấy con bò. nhìn cười đau bụng.hihi
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Bé Dola nhà m đến 26/2 này là 1tuooir mà cũng chả chịu đi. Đứng còn chưa vững ý. Ôi cũng lo ghê. Bé nhà mẹ Ket ghet nhỉ, 1t đã đi khắp ngõ à?
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Cái này phụ thuộc vào thể trạng của từng bé,có bé 10 tháng biết đi, 12 tháng biết nói nhưng cũng có bé qua thôi nôi mới đi, 2 tuổi mới biết nói nên không có một công thức nào cả mẹ ạ. Điều kiện để bé biết đi bao gồm: bộ xương đủ cứng cáp, các cơ bắp, hệ thống thần kinh và nhất là bộ não đã phát triển được bình thường. Trẻ bắt đầu tập đi ở độ tuổi từ 12 tới 14 tháng. Nhưng cũng tùy vào thể trạng từng cháu mà thời gian này có thể xê dịch từ tháng thứ 10 tới tháng thứ 18. Nếu sau 20 tới 22 tháng tuổi mà trẻ vẫn chưa biết đi mới là việc cần lo lắng. Điều quan trọng ở giai đoạn này là bé vẫn biết phối hợp chân, tay linh hoạt. Nếu bé có dấu hiệu sau thì chứng tỏ, bé sắp biết đi: lăn xung quanh, bám xung quanh bàn… như bé nhà mẹ. Ngoài ra, bạn cần xem xét sự tiến bộ của bé. Những kỹ năng nào bé làm được nhiều hơn tháng trước? Nếu từ một tuổi, các kỹ năng vận động ở bé còn nghèo nàn, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ. Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe và vui.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Tình hình là con mình đúng 17,5 tháng mới chính thức tự đi lang thang trong nhà, truớc đó thì chỉ bò, hoặc đi nếu có ai dắt, thế nên các mẹ đừng lo lắng quá ,sẽ có lúc bé tự đi thôi, nhưng tất nhiên nếu quá 20 tháng thì cần xem lại.Nếu chỉ vì dát mà chưa đi thì không sao chứ nếu vì thể trạng yếu thì bổ sung can xin cho bé các mẹ ah
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi 15 tháng mà chưa biết đi có thể nhiều nguyên nhân, mẹ nó đừng quá lo lắng, đợt này đang rét, bé mặc nhiều quần áo cũng khó đi lại, mẹ nó đợi 1,2 tháng đến mùa hè nóng xem sao.
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi 15th chưa biết đi nhưng leo trèo tốt, bò nhanh, dắt đi được thì có thể do bé... chưa thích đi thôi mà. Mà đến hôm nay bé nhà mẹ nó đã đi được chưa? Cả hai đứa con nhà chị bạn làm cùng mình đều hơn 16th mới đi được đấy, con nhà mình thì đều hơn 13th mới tự đi được dù trước đó cũng leo trèo rất giỏi rồi. Tùy theo thể trạng từng bé mà...
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Không cần phải sốt ruột đâu, rồi tới khi biết đi là toàn chạy không đấy hii
Ðề: Bé 15 tháng tuổi chưa biết đi Chuyện biết đi của con mình cũng là một sự kiện của cả gia đình. Kinh nghiệm mình rút ra là các mẹ ko được giữ con quá, chăm cho con luyện tập sẽ nhanh biết đi. Nhà mình các bà đều chiều, suốt ngày bế con, ít dắt cho con đi. 14 tháng con mình còn chưa biết đứng cơ, mình sốt hết ruôt gan, nhiều khi lo lắng đến phát khóc, nhất là khi các mẹ khác có con tầm tuổi đó đã đi băg băng. Khi 14 tháng rưỡi mình gửi về bà ngoại, 2 ông bà thay nhau cầm tay dắt con đi, cứ thế ròng rã gần 2 tháng trời. Đúng mùng 8 tết, lúc đó con tròn 16 tháng, bắt đầu bước sang 17 tháng thì tự nhiên thả tay ra con đi luôn. Mà trộm vía, bắt đầu biết đi là đi gọn gàng, ko xiêu vẹo gì hết, có thể đi dài 1km luôn . Khỏi phải nói mình mừng đến cỡ nào. Đó là nhờ 2 ông bà thay nhau dắt con đau khọm cả lưng. Các mẹ đừng giữ con quá, chịu khó cứ cầm tay dắt con đi nhiều cho cứng chân ah.
Nếu cháu 15 tháng chưa biết đi thì thông thường sẽ có hai khả năng bạn à. 1. Bé thiếu can xi nhiều nên xương chưa cứng cáp 2. Bé có thể là trẻ tự kỷ cũng chậm các kỹ năng vận động thô và tinh. Với bất cứ nguyên nhân nào cũng nên đến khám bác sỹ bạn à
bò nhanh, leo nhanh, di chuyển cũng nhanh thì ko lo đâu mẹ nó ạ vài tháng nữa con đi nhanh mẹ nó lại theo ko kịp ý chứ