Gửi em "người thứ 3"! 0979672583

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi GoldDragon1501, 1/8/2009.

  1. GoldDragon1501

    GoldDragon1501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hà em! Chị không biết nhiều về em nhưng điều chị biết em là một người phụ nữ. Em sẽ phải lập gia đình (mà hình như sắp rồi thì phải)! Vậy em sẽ làm sao nếu chồng em có bạn gái "Bồ" ngay khi em đang nuôi con nhỏ nhỉ? Và người đàn bà kia luôn nhắn nhủ, gọi điện cho chồng em nói rằng nhớ, rằng yêu chồng em? Liệu biết điều đó em có bình tĩnh để không đến gặp và nói chuyện với người ta không? hay em sẽ cho bạn trai (chồng chưa cưới của người kia) biết sự thật đau lòng rằng anh ta đang bị lừa dối và cô ta đang yêu chồng người và đang tâm phá vỡ gia đình của người khác không? Em suy nghĩ đi! Chồng chị không tài ba, giỏi giang để em phải phá vỡ, đạp đổ tình cảm của cả gia đình, bạn bè, người yêu đang dành cho em đâu. Em có bao nhiêu số di động để đổi? Em có mấy người cha, người mẹ để bôi tro trát trấu vào mặt họ đây? E có mấy người yêu em như chồng sắp cưới của em? Hay tất cả những điều đó đều không quan trọng bằng chồng chị? Hay để chị đến xin cha, mẹ em đón em về làm thiếp?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi GoldDragon1501
    Đang tải...


  2. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    .......Tình cảm không ai nói trước được điều gì.....
     
  3. keothom

    keothom Gió về đâu? Về đâu?

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    4,500
    Đã được thích:
    890
    Điểm thành tích:
    773
    Cuộc sống ngày nay............
     
  4. Me & 4 anh

    Me & 4 anh -*- Hội Dê 79 -*-

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    2,857
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    173
    "Người thứ 3" của bạn cũng ở trong diễn đàn này à?
     
  5. gaume81

    gaume81 0908286223 - Hà

    Tham gia:
    27/9/2008
    Bài viết:
    1,149
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    48

    Nhẹ nhàng nhưng rất thấm................................
     
  6. GoldDragon1501

    GoldDragon1501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Không mà cũng có thể có! Em biết diễn đàn này và là người có học chắc không đến nỗi mù thông tin đúng không bạn. Viết ra với hy vọng em sẽ đọc nó và dừng lại đúng lúc, đúng chỗ trước khi quá muộn.
     
  7. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Cách tốt nhất là em nên nói chuyện thẳng thắn với chồng,xem chồng nói gì về điều này. Đừng đánh ghen nhé,đồng thời gặp trực tiếp người yêu của cô ta để cùng nhau giải quyết,ít ra để anh ấy còn hiểu rõ con người của người yêu trước khi quyết định. Dù sao cô ta cũng cần phải chịu trách nhiệm về hành động của mình,trong trường hợp này không nên âm thầm chịu đựng. Đừng sợ sẽ mất chồng,nếu anh ấy là người tử tế sẽ hiểu ra vấn đề và trở lại với em thôi.
    Chúc em thành công,mong tin của em.
     
    GoldDragon1501 thích bài này.
  8. me be mi va mon

    me be mi va mon Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Đúng là rất buồn! Rất thấm... Sao mình ghét bọn đàn ông thế. Thông thườg thì trong hoàn cảnh này mình thấy trách người đàn ông nhiều hơn vì anh ta biết mình đang ở đau. Đang làm gì. Đang có gì. Và mới là người cần giải quyết chuyện này. Còn nếu anh ta ko giữ được gia đình của mình. Nếu anh ta có sự xáo động thì đương nhiên anh ta phải trả giá là tình yêu và niềm tin của bạn! Có lẽ bạn sẽ ko cần một người đàn ông ko biết quí trọng tình cảm đúng ko nào. Mình nhắc lại: quan trọng là ở người đàn ông của bạn và cách xử trí của anh ta!
     
  9. gia đình Bee

    gia đình Bee Thành viên mới

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Cực kỳ ghét loại gọi là "người thứ 3" dù trong trường hợp này. Mong bạn sớm giải quyết được em này cho xã hội bớt đi 1 con sâu.
     
  10. GoldDragon1501

    GoldDragon1501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cam ơn chị! Cam ơn sự sẻ chia của mọi người. Đánh ghen thì chắc không xảy ra đâu chị ah. Thời gian đó chắc để chăm lo cho con mình thì hơn, đúng không chị. Nhưng gặp người yêu cô ta và gia đình của cô ta thì có lẽ em hoặc mẹ chồng em sẽ gặp. Làm phúc cho người khác là cách tích đức để lại cho con mà. Dù rất bênh OX của em nhưng bà bảo bà sẽ giải quyết, không thể ảnh hưởng đến cháu bà. Mà nói thật ở trong chăn mới biết chăn có Rận, nên nếu anh ta không quay về thì em cũng không quá đau lòng, chỉ hơi thiệt thòi cho hai đứa con thui.
     
  11. Me & 4 anh

    Me & 4 anh -*- Hội Dê 79 -*-

    Tham gia:
    14/5/2009
    Bài viết:
    2,857
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    173
    Mình ủng hộ cách làm này của gia đình bạn. Nhiều khi cũng là căn số mình phải chịu, rồi nó sẽ qua thôi mà. Chúc gia đình bạn sớm hạnh phúc
     
  12. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu em độc lập được về tài chính thì ok đi,không tiếc người phản bội,nhưng còn 2 đứa nhỏ? chúng cần phải lớn lên,học hành,một mình em sẽ vất vả lắm. Hy vọng em sẽ sáng suốt.
     
  13. Phong ngố

    Phong ngố Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em cũng mới lấy chồng chưa được 2 năm.Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận.Người lớn có khổ cũng đành,chỉ tội cho mấy đứa nhỏ :(
     
  14. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Chia sẻ với bạn
    Cách bạn hành động rất hay và đúng là người có học
    Hy vọng mình không bao giờ cần làm giống như vậy
     
  15. tanoshi

    tanoshi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/2/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Em ủng hộ cách làm và cách suy nghĩ của chị chúc chị mọi điều may mắn.
     
  16. GoldDragon1501

    GoldDragon1501 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/5/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hi, các chị, các mẹ. Mọi người lại chia sẻ tiếp cùng em nha! Thực sự lúc này em không biết mình đang nghĩ gì nữa. Càng tìm hiểu thêm về "em" này em càng thấy em ấy giống Cave hơn một người có học. Đáng tiếc! mắt chồng em chắc bị "mù mầu" nên chẳng nhìn thấy điều đó. Mà em có đồng minh rùi. Con bé này nó cặp bồ lung tung cả, nó cặp cả với ông anh kết nghĩa từ hồi đi học ĐH của em. Lần này e rằng đám cưới của em ấy sẽ là "Áo cưới em chưa mặc một lần" và sẽ không được mặc nữa rùi. Em thì không làm j dâu nhưng em kia thì em không biết nó sẽ làm gì nữa.
     
  17. xman

    xman Gia Bảo Fashion

    Tham gia:
    21/8/2008
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    736
    Điểm thành tích:
    723
    Bạn như người đang đói và cần ăn. Nhưng lại mất hết xúc giác, vị giác. Chỉ biết ăn mà không biết đến mùi, vị. Ăn cao lương mà như ăn cỏ, rơm vậy. Thức ăn nhạt nhẽo. Chỉ có cõi lòng là ..bị muối mặn. Ước gì chồng bạn cũng cảm nhận được điều gì đó về điều này. Ước gì chồng bạn nhận ra được mình đang làm điều mắc lỗi với ai đó. Ước gì cô gái kia không giống như chúng ta nghĩ. Ước gì bạn chưa biết về tất cả sự việc. Ước gì bạn vượt qua tất cả.
    Chúc bạn nhanh chóng tìm lại được vị ngon ngọt của HP!
     
  18. 2contrai

    2contrai Tù và hàng tổng

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    43
    Đùa tý cho vui nhé ! Biết đâu 2 kẻ đó có "duyên tiền định"...

    Vi Cố là một thư sinh chạy theo các lạc thú trên đời. Một tối nọ, sau khi đánh chén, rượu chè với bạn bè, anh ta say sưa trở về nhà; trên đường gặp một ông lão ngồi đọc sách dưới ánh trăng, bên cạnh để một gói đựng đầy sợi chỉ hồng. Thấy khí sắc ông lão khác thường, Vi Cố lại làm quen và hỏi sách đang đọc là sách gì? Ông lão trả lời: "Trong cuốn sách này có tên những người có duyên chồng vợ và chỉ đỏ này là để buộc họ vào với nhau".

    Vi Cố bèn đánh bạo hỏi rằng: Tên cháu là Vi Cố, xin Cụ làm ơn xem giúp cháu sau này sẽ lấy ai làm vợ ? Ông lão nói:

    "Thiên cơ bất khả lộ, tuy nhiên đối với cậu thì già này có thể cho biết được, sáng mai ra chợ, già sẽ chỉ cho". Sáng hôm sau vừa trông thấy Vi Cố, ông lão đã chỉ một con bé mới độ ba, bốn tuổi, quần aó rách tả tơi, con người ăn mày, đang chạy chơi gần đó. Vi Cố cho là mình bị trêu, liền tức giận chạy đến lấy gậy đập lên đầu con bé. Cả chợ nhốn nháo lên và Vi Cố liền bỏ chạy. Ngày tháng trôi qua, Vi Cố thi đỗ ra làm quan, hơn ba mươi tuổi mới lấy vợ, là con nuôi cuả vị quan đại thần trong triều ...Vợ chồng sống êm vui hoà thuận. Một hôm vợ đang ngồi chải đầu, Vi Cố đi qua, thấy dưới làn tóc óng mượt có một vết sẹo lớn, Vi Cố hỏi nguyên do. Vợ kể rằng vì nhà nghèo ở cuối chợ, và không hiểu vì cớ gì mà bị kẻ lạ mặt đánh lúc còn bé gần chết nên đã được quan đại thần đi qua nhận làm con đem về nuôi. Vi Cố mới nhớ lại câu chuyện xưa và tin vào những chuyện sợi xích thằng, lá thắm chỉ hồng để nói về duyên tiền định.
     
  19. 2contrai

    2contrai Tù và hàng tổng

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    43
    Thơ tình nè !

    THƠ VIẾT CHO EM

    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
    Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.

    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
    Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.

    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
    Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
    Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
    Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.

    Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
    Được ở bên em mà anh không trân trọng
    Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
    Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.

    Để một ngày khi năm tháng trôi qua
    Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
    Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
    Em chính là bờ bến của đời anh.

    Chỉ còn lại những điều rất mong manh
    Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
    Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
    Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em

    _____________________________

    http://360.yahoo.com/tranhangmt
    blog thơ tình nè:http://vn.myblog.yahoo.com/tranhangmt
     
  20. hoaloaken

    hoaloaken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Theo mình, người thứ 3 cũng là 1 kẻ đáng thương, cô ta có thể yêu chồng người khác thực lòng trong thời điểm hiện tại, bất chấp tất cả, Nhưng người cần nhắn nhủ lại chính là đức ông chồng, ta cứ dẹp loạn xong phương Bắc, yên ổn anh ta sẽ lại làm phản phương Nam, Đông, Tây và nphương nữa. Bây giờ các ông có bô là mốt mà,:axe:
     

Chia sẻ trang này