đêm khuya quá rồi mà mình chẳng ngủ được,có thể tại chiều nay ngủ nhiều quá,mà cũng có thể vì tầm hình và những dòng chữ ấy... chiều nay máy tính của mình trục trặc,dùng tạm máy của ông xã để nhận 1 file ảnh mà bạn mình gửi... cái gì thế này nhỉ "đây chẳng phải là ảnh người yêu cũ của ông xã mình sao,sao nó lạ ở đây,cái này có vẻ mới?? đúng rồi,vừa mới 25.5 thôi,không xa đâu cả,sao lại như vậy...và hàng ngàn câu hỏi như thế cứ vẩn vơ trong đầu mình...sao lại như thế...trí tò mò bắt đầu nổi dậy. mình sign in vào nick ông xã và bắt đầu đọc những dong Messages archive từ 1 nick có tên của cô gái ấy. đọc,đọc mãi,và không quá bất ngờ vì đây không phải là lần đầu tiên... ông xã mình là người bắt đầu... - 2 mẹ con khỏe không??? - bé nhà em bữa nay không chịu ty mẹ,2 mẹ con nhà anh thế nào bắt đàu là những lời xã giao nhử thế. sau đó thân mật hơn đôi chút ... - hôm nọ gặp Thắng,nghe Thắng nói gặp Hạnh đang mút kem,nhìn xinh lắm,trốn con đi chơi có tý mà bị bắt quả tang bất đàu khó chịu... - à,anh nỳ,nhe nói bố anh quản lí xin việc ở quê,em muốn xin hộ bạn. Giá anh mà là bố nhỉ. -chắc bố biết là bạn em nên không cho đấy tiếc là bố chưa biết em - bố biết đấy... -hôm trước về quê em gặp bố mẹ anh đấy,trong mẹ hiền và phúc hậu quá - may em không phải làm con dâu cụ - biết đâu e lại hợp thì sao,bây giờ người già khó tính,vợ chồng trẻ phải biết dung hòa.. hic...viết dến đây thấy nghẹn ngào trong tim...còn gọi bố mẹ của nhau là bố mẹ nữa...hức! chẳng biết mình có phải kẻ hẹp hòi không mà sao buồn quá..liệu đó có phải là những phút xao lòng????????? ngày xưa vợ mình cũng có 1 người yêu người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ cũng như mình thôi,ngày xưa mình cũng thế yêu 1 cô giờ cô đã có chồng có thể vợ mình có những phút mềm lòng Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn Và cảm thấy mình như người có lỗi (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn) Mà có trách chi những phút xao lòng Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ Đừng có trách chi những phút xao lòng
hãy thương bản thân mình em ạ, cố gắng thay đổi điều kiện sống cho dễ chịu, đừng suy nghĩ những gì mình ko thay đổi được.
Bạn đừng bận tâm đến câu chuyện đó, cứ yêu thương bản thân mình và sống vui vẻ lên. Đoạn chat đó cũg chưa nói lên đc điều gì mà, cứ coi như họ là bạn cũ đi, chú ý chồng 1 chút, nhưng hãy yêu bản thân mình nhiều hơn nhé.
Chị àh bây giờ mình nên trực tiếp hỏi chuyện với chồng chứ đừng im lặng, gọi bố mẹ người khác bằng bố mẹ mà ko biết ngượng ngùng em có 1 người bạn chơi rất thân với 2 vợ chồng em nhưng khi mẹ cô ấy ốm chồng em cũng nhắn tin bằng đt là mẹ đã khoẻ chưa, tối về em lấy đt chồng ra xem đọc tin thấy như thế em bộp luôn. Mẹ ai ốm mà xưng hô nghe êm tai nhĩ chồng bảo là bạn của 2 vợ chồng mình mà em nghi ngờ gì vô lý vậy???? ko vô lý đâu có là em cảnh cáo anh nếu còn lần sau thì liệu mà xách áo quần mà rời khỏi nhà. Nhưng đó chỉ là mình đề cao cảnh giác thôi chứ chồng em thì ko giám lằng con bà nhằng " sau này thế nào thì em cũng chịu" Nhưng chị hảy xem ôx nhà chị lại chị nhé cảnh giác vẩn hơn bây giờ quân địch nhiều lắm.
Buồn chứ bạn, chỉ cần nghe nói là gặp hay bất kỳ thông tin gì về người yêu cũ của chồng (bạn trai) thì ai cũng có cảm giác đó cả. Theo mình thì tạm chưa manh động gì vì thật sự chưa có gì. Cứ bình thường và theo dõi. Mình mà manh động là hắn ta đề phòng đổi nick, pass thì hết biết. Nhưng lựa thời điểm nói gần nói xa, tỏ rõ quan điểm mình dứt khoát. Dấu con thỏ sau lưng và giơ con sư tử ra cho hắn sợ. Nhưng chỉ lúc đó thôi sau đó vẫn phải dịu dàng, làm đẹp, thơm tho, khéo léo hic hic, phụ nữ thật khổ! Rồi lên đây báo cáo kết quả nhé, để mình còn học hỏi, rút kinh nghiệm he he
theo minh. ban nen the hien su cung ran cua minh, lang le quan sat. neu moi chuyen xay ra qua muc qua thi moi noi chuyen thang than voi chong va hoi thang. con neu ko thi chung ta hay cu song lac quan, dung de noi buon anh huong den ban than, lam mat di su tu tin cua ng phu nu. co gang len ban nhe
Cảm giác đó thật buồn em nhì, như là có cái gì đó cứa vào tim của mình, vừa buồn vừa hờn ghen. Có thể giữa họ chẳng có gì chỉ là quan hệ xã giao bình thường, nhưng mình vẫn thấy có cái gì đó tổn thương.
Ðề: những phút xao lòng... cũng nên cảnh giác chứ mặc dù biết vợ chồng cũng cần có những người bạn riêng nhưng kiểu thế này cũng không bình thường lắm nên hãy lưu ý chút nhưng đừng vội phản ứng gì bạn nha
Ðề: những phút xao lòng... chẹp chẹp..... công nhận là hơi buồn... nhưng thôi cho qua... cứ thoải mái bạn ạh... tội j phải suy nghĩ cho xấu gái đi.