Mình và cô bạn mua mỗi người 3 cái, lại cũng nghe chị detmayxuatkhau nói là mặc thích lắm, thích hơn cả Vera, Triumph, rồi thì chị ý cũng đã từng mặc Vera, Triumph nhưng thấy mặc cái này thích hơn, ôm dáng... Nghe thấy hơi vô lý vì mình cầm quần thấy không co dãn, ở trên chị ý cũng nói là 95% là cotton, nhung mà chị ý bán hàng lại nói vậy, lại có nhiều mẹ mua nên mình tin tạm, bụng bảo dạ chắc giặt đi thì mới biết... Nhưng mà hỡi ôi, mang về giặt trước khi mặc, dão hết, mặc vào... xin lỗi các mẹ... như đóng khố... Thôi xin cạch đến già ạ!
Chị ơi, sao chị không nói đúng như những gì chị đã nói với bạn học của chị? Rằng chị sẽ phải kiểm tra lại nguồn hàng từ trong Sài Gòn vì chị không trực tiếp nhập?
quần chíp bị dão Chị ơi, sao chị không nói đúng như những gì chị đã nói với bạn học của chị? Rằng chị sẽ phải kiểm tra lại nguồn hàng từ trong Sài Gòn vì chị không trực tiếp nhập? Chị kêu oan mà không một lời giải thích với người tiêu dùng đang phàn nàn về SP của chị?
Bạn có số 1177 SMS phàn nàn, mình đã SMS nói " nếu bạn không hài lòng về sản phẩm,bạn có thể trả lại những cái chưa dùng" Bạn chưa từng sử dụng quần "Chíp" chất liệu (95% cotton + 5% elastane lycra)? Vậy hãy để những Mẹ đã từng dùng lên tiếng,Ok? Bạn có thể post vào topic bạn đã post(02 topic) không phải ít Nếu post bài mà không nhớ,Tôi PM cho links,ok?
Bạn có số 1177 SMS phàn nàn, mình đã SMS nói " nếu bạn không hài lòng về sản phẩm,bạn có thể trả lại những cái chưa dùng" Bạn chưa từng sử dụng quần "Chíp" chất liệu (95% cotton + 5% elastane lycra)? Vậy hãy để những Mẹ đã từng dùng lên tiếng,Ok? Em nhờ Mod check giúp em 02 bài phàn nàn về sản phẩm của em có chung IP không ? Cảm ơn Mod
1. Em không hiểu chị nói 1177 là cái gì? Nếu là đuôi điện thoại thì có nghĩa là đã có thêm 1 mẹ khác SMS phàn nàn về chất lượng quần của chị. 2. Chị nhanh quên quá, vì chị bán 6 quần chip size 8 cho 2 người, 2 quần size 10 cho bạn học của chị. Tự tin mà nói với chị là linh05 và Mẹ Chấm Bi là hai người mua hàng đang phàn nàn về chất lượng hàng quá kém, chứ chả ai hơi đâu rảnh rỗi lập hai nick vào spam chị làm gì! 3. Như lời chị nói, em "chán" lắm chị ạ, em chả dùng cái đồ này bao giờ cho đến 1 ngày đẹp trời gặp chị. Trước giờ em toàn Vera, Triumph, Bon Bon thôi, nên nghe chị nói hay quá, chị lại còn bảo hơn cả Vera, Triumph nên em mới "dám" dùng thử. Giờ chất lượng quần của chị không tốt, chị trả lời kiểu ăn thua với em mà không có lý giải cụ thể. Chị nên xem lại đi. 4. Nhấn mạnh thêm lần nữa chị nhé, em không có cái đuôi 1177 mà chị đưa ra. Mẹ Chấm Bi cũng không, vì bạn ý làm cùng em và cùng mua quần của chị đấy. Nghĩa là có thêm người khác phàn nàn rồi đấy chị gái ạ!
Supervisor Member Tham gia ngày: May 2009 Bài gởi: 343 Cám ơn: 18 Được cám ơn 15 lần trong 10 bài Đánh giá: (0) quan chip -------------------------------------------------------------------------------- hom qua to ve dung thu cai quan chip ay roi. Khong dep chut nao me no ah. To mac dung 1h kho chiu qua nen bo luon roi, no khong om ma cu dai dai lam sao ay, dang sau lai nho qua. may ma chua thanh ly cho ai cam on ban nhe To quay lai complaint ban to day ------------------------------------ Trên đây là nội dung tin nhắn của một bạn gửi cho mình. Nguyên văn là bạn này được tặng nhưng không dùng nên đem thanh lý. Mình vì nghĩ bạn này là người bán nên đã góp ý vào topic của bạn ý. Tuy nhiên không phải bạn ý bán mà chỉ là thanh lý đồ được tặng. Bạn ý vừa PM cho mình nội dung như trên, mình đã xin phép và được bạn đồng ý để đưa nội dung tin nhắn lên. Xin không đưa nick nhưng chắc chắn các mẹ sẽ đủ sáng suốt để đánh giá!
Xin lỗi chị nhé, hai topic đó là của hai người. Và 1177 mà chị nói là cái gì thì em đây xin chịu thua! Bán hàng cần nhất cái TÂM chị ạ! Chưa kể chị đã và sắp làm mẹ! Đề nghị MOD vào cuộc làm cho rõ linh2005 và Mẹ Chấm Bi có phải là một người không ạ! http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=60358 --->>> các mẹ cùng đọc ạ!
Bạn nói đến chữ "TÂM" , bạn xem lại bạn đi. Tôi bán hàng đâu chỉ mỗi cho bạn? Mà cho rất nhiều Mẹ trên này. Bạn phá tôi hay không chắc bạn tự hiểu. Tôi nói cho bạn biết,chuyện này chỉ là chuyện tôi và bạn, bạn lôi cả con tôi vào đây là sao? Hãy xem lại mình trước khi nói người khác
Xin lỗi chị, chị đọc lại cho kỹ, em nói :"chị đã và sắp làm mẹ" là nói chị chứ chưa hề có câu chữ nào lôi con chị vào. Em phá chị? Hóa ra bạn học 9 văn cùng chị ngày xưa cũng đang phá chị? Em và chị đều là hai người trưởng thành, chị nên nói năng cẩn thận. Cho đến giờ phút này chị vẫn khăng khăng mà không hề có lời giải thích nào, hoặc cũng không hề có thái độ hợp tác, chị nhảy dựng lên ngay từ đầu để khăng khăng là mình đúng. Mà cũng chỉ mới có mình chị khăng khăng như vậy. Những gì chị nói với chị bạn của chị trên điện thoại, tại sao chị không đưa lên đây để giải thích rõ cho khách hàng hiểu: rằng chị nhập gián tiếp qua nguồn hàng trong Sài Gòn? Rằng chị sẽ check lại với người cung cấp? Thiết nghĩ đó cũng là cách làm sáng tỏ và chứng minh chị cũng chỉ là người nhập lại mà không phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Chị thân mến, đôi co với chị như vậy là quá đủ đối với em. Em không có thời gian và đồ lót của chị thì em cũng đã cho đi vào "hư không" rồi. Thái độ chị vậy là rõ: Bất hợp tác và cực kỳ "thiện chiến". Chị chỉ một mực rằng hàng chị tốt, rằng chị bị oan, rằng em lập hai nick để phá chị. Xin nói với chị, nếu có thời gian để vào phá chị, thì em sẽ dành thời gian đó để đi mua Vera và Triumph kìa, không rỗi hơi thế đâu chị ạ. Chị nói thì hãy cân nhắc lời nói của chính mình. Dear MOD, việc đến đây với mình xin phép được kết thúc, MOD cũng thấy thái độ của người bán rõ ràng thế nào rồi. Mình chỉ muốn một lời giải thích cụ thể về sản phẩm, để mình và các mẹ khác clear hơn về mặt hàng này. Còn trả lại hàng? Không bao giờ mình cần điều đó: cực kỳ mất thời gian và mất công của cả đôi bên. Mình cũng không muốn dành thời gian đối thoại kiểu "độc thoại" trong những topic như thế này, khi mình nói mà người khác không hiểu hoặc cố tình không hiểu và bẻ cong đi theo hướng khác. Mình có nhiều nick hay không, MOD chắc chắn biết rõ hơn ai hết. Xin phép rời khỏi topic và không có bất cứ phản hồi nào khác. Cảm ơn MOD!
http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=60359 Xin lỗi chị, chị đọc lại cho kỹ, em nói :"chị đã và sắp làm mẹ" là nói chị chứ chưa hề có câu chữ nào lôi con chị vào. Em phá chị? Hóa ra bạn học 9 văn cùng chị ngày xưa cũng đang phá chị? Em và chị đều là hai người trưởng thành, chị nên nói năng cẩn thận. Cho đến giờ phút này chị vẫn khăng khăng mà không hề có lời giải thích nào, hoặc cũng không hề có thái độ hợp tác, chị nhảy dựng lên ngay từ đầu để khăng khăng là mình đúng. Mà cũng chỉ mới có mình chị khăng khăng như vậy. Những gì chị nói với chị bạn của chị trên điện thoại, tại sao chị không đưa lên đây để giải thích rõ cho khách hàng hiểu: rằng chị nhập gián tiếp qua nguồn hàng trong Sài Gòn? Rằng chị sẽ check lại với người cung cấp? Thiết nghĩ đó cũng là cách làm sáng tỏ và chứng minh chị cũng chỉ là người nhập lại mà không phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Chị thân mến, đôi co với chị như vậy là quá đủ đối với em. Em không có thời gian và đồ lót của chị thì em cũng đã cho đi vào "hư không" rồi. Thái độ chị vậy là rõ: Bất hợp tác và cực kỳ "thiện chiến". Chị chỉ một mực rằng hàng chị tốt, rằng chị bị oan, rằng em lập hai nick để phá chị. Xin nói với chị, nếu có thời gian để vào phá chị, thì em sẽ dành thời gian đó để đi mua Vera và Triumph kìa, không rỗi hơi thế đâu chị ạ. Chị nói thì hãy cân nhắc lời nói của chính mình. Dear MOD, việc đến đây với mình xin phép được kết thúc, MOD cũng thấy thái độ của người bán rõ ràng thế nào rồi. Mình chỉ muốn một lời giải thích cụ thể về sản phẩm, để mình và các mẹ khác clear hơn về mặt hàng này. Còn trả lại hàng? Không bao giờ mình cần điều đó: cực kỳ mất thời gian và mất công của cả đôi bên. Mình cũng không muốn dành thời gian đối thoại kiểu "độc thoại" trong những topic như thế này, khi mình nói mà người khác không hiểu hoặc cố tình không hiểu và bẻ cong đi theo hướng khác. Mình có nhiều nick hay không, MOD chắc chắn biết rõ hơn ai hết. Xin phép rời khỏi topic và không có bất cứ phản hồi nào khác. Cảm ơn MOD!
Với người ngoài cuộc như mình thì mình thấy đúng là bác bán hàng hiếu chiến thật,hàng của mình dù tốt, không tốt hay có thế nào khi khách hàng có ý kiến cũng nên nhã nhặn giải thích.... nói chung chưa biết sự việc thế nào nhưng khách hàng nhát nhát như em đọc xong cái topic này chắc chẳng dám mua hàng của bác này quá....
Bạn detmayxuatkhau vui lòng trả lời trực tiếp vào vấn đề khách hàng phản hồi về việc mua quần của bạn bị dão sau khi giặt mà không cần kêu gọi các thành viên mua hàng khác lên tiếng hộ bạn. Vì topic này chỉ dành riêng cho bạn và linh2005 đối chất.
Mời bạn detmayxuatkhau tiếp tục vào trả lời về vấn đề hàng của bạn có bị dão hay không. Trong vòng 24h, nếu bạn không có câu trả lời cho vấn đề này, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định của diễn đàn.
Sorry, mấy hôm có việc riêng nên không online được. Rất xin lỗi vì sự không hài lòng của bạn về sản phẩm quần "Chíp" MARKS & SPENCER ! Quần "Chíp" MARKS & SPENCER của mình bán ra có nguồn gốc từ nhà máy,có đầy đủ hộp và ID của sản phẩm trùng nhau nên theo mình về chất lượng là ok Có thể bạn linh05 không quen dùng sản phẩm có chất liệu 95% cotton + 5% elastane lycra và có ren,lại bản nhỏ nên cảm thấy không hài lòng. Thật sự việc cũng không có gì to tát cả,mình cũng đã trả lời giải quyết theo hướng như đã post "bạn có thể trả lại những sảm phẩm mà bạn chưa qua sử dụng". Một sản phẩm tiêu dùng đơn thuần theo mình không thể làm thỏa mãn tất cả các khách hàng được,có rất nhiều yếu tố như thói quen sử dụng chẳng hạn.Vậy nên Mẹ bé nào cảm thấy không hài lòng về sản phẩm quần "Chíp" MARKS & SPENCER của em bán ra,hãy liên hệvới em theo số: 0904555759. Thân chào!
mình nghĩ các mẹ nên giảng hòa, mẹ detmayxuatkhau cung đã noi nếu mẹ nào mặc không quen thì có thể gửi hàng lại, vậy cũng có thiện chí rồi. Chúc các mẹ giải quyết ổn thỏa.