Em chưa kết hôn nhưng chỉ yêu thôi đã thấy nhiều chuyện phức tạp lắm rồi, cứ nghĩ đến hôn nhân là e thấy sợ quá, các chị đã có gia đình rùi, các chị sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi: "Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân?". Xin các chị "bổ ngang bổ dọc" giúp e với. Cảm ơn các chị! Phần dưới này là thông tin e đọc trên báo Mầm mống của những mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí đổ vỡ trong hôn nhân không phải bắt nguồn từ sự ích kỷ hay đa nghi mà chính vấn đề tài chính, tiền bạc - thứ mà chúng ta vẫn thường coi là nền tảng của hôn nhân bền vững lại là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mọi đổ vỡ trong gia đình. Mới đây, một nghiên cứu khoa học đã khẳng định tiền bạc đứng sau cuộc sống hôn nhân và luôn “dính dáng” đến những mâu thuẫn trong hôn nhân. Theo các nhà tư vấn hôn nhân, trong nhiều trường hợp, tiền bạc là khởi nguồn vững chắc của hôn nhân. Hầu hết các gia đình sẽ hạnh phúc hơn nếu cuộc sống khá giả và có tiềm lực kinh tế mạnh. Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia tư vấn, hôn nhân tan vỡ đa phần đều xuất phát từ vấn đề tiền bạc. Khi tình hình tài chính khó khăn, cuộc sống bắt đầu xuất hiện các vết nứt khiến cả hai bên đều cảm thấy bức bối và khó chịu. Mâu thuẫn nảy sinh và hôn nhân bắt đầu có sóng gió. “Thậm chí, đôi khi sự bất đồng về tài chính còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn những mâu thuẫn về tình dục”- Marina Sheikh- một nhà thiết kế thời trang cho biết. “Ngày nay, đồng tiền càng có tiếng nói mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự tự chủ về tài chính đồng nghĩa với sự bình đẳng trong quan hệ vợ chồng cũng như trong xã hội”. Đồng thời, tiến sĩ tâm lý học Vinod Goyal cũng khẳng định “Tiền bạc có sức mạnh chi phối cuộc sống của nhiều người và nhiều gia đình hiện nay. Khoảng 40% các cặp vợ chồng đến tìm chúng tôi nhờ tư vấn về vấn đề tiền bạc và các tranh cãi tài chính”.
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Với mình Kẻ thù lớn nhất của hôn nhân là sự phản bội của 1 nửa của mình. Tiền quan trọng thật nhưng ko phải là tất cả!
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Mình nghĩ tiền ko có lỗi gì, chỉ cái view về tiền ko đúng thì mới có lỗi thôi ý . Người phụ nữ cần phải khéo léo trong những vấn đề về tiền bạc thì đời sống vợ chồng sẽ OK, quan trọng là cưới được 1 người phù hợp với mình 1 cách tương đối view về tiền bạc.
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? nhưng e thấy nhiều yếu tố trong cs bị chi phối bởi tiền bạc thật, e chỉ nhìn thấy một số người xung quanh thui. Nhưng sự phản bội thì k cần phải bàn luận nhiều rùi. E sợ nhất điều này đấy ah,
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Tiền chỉ là một yếu tố nhưng cũng là yếu tố khá nặng ký khi không có tiền, ko làm sao ra tiền, híc híc.
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Với gia đình mình thì tiền ko phải là quan trọng nhất nên mình nghĩ nó sẽ ko là kẻ thù lớn nhất. Mình thấy " mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nên kẻ thù lớn nhất của mỗi gia đình phụ thuộc vào từng hoàn cảnh khác nhau. Cuộc sống vợ chồng thì đầy những phức tạp( các mối quan hệ của cả 2 vợ chồng bao gồm cả gia đình 2 bên, tiền nong, tình cảm, kể cả chăn gối....) thế nên mình nghĩ vợ hay chồng mỗi khi gặp những khúc mắc trong cuộc sống thì cùng nhau nhìn nhận vấn đề để giải quyết và đưa ra những quyết định có lợi cho cả hai nhất. Mình nghĩ kẻ thù lớn nhất của hôn nhân chính là bản thân mỗi người trong cuộc hôn nhân đó vì ai cũng có cái tôi mỗi khi xảy ra vấn đề gì đó trong cuộc sống, bản thân mình nhiều khi cũng vậy. Các mẹ cứ lạc quan đừng nghĩ quá nhiều đến kinh tế rồi mọi cái cũng ổn thôi. " sông có khúc, người có lúc" nên mình cứ cố gắng sống tốt gtheo điều kiện gia đình mình hiện tại có đã đừng tính nhiều quá để rồi so sánh với nhà này nhà khác cho nó mệt các mẹ a.
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Mình cũng nghĩ thế, nếu nhìn nhận sai về tiền bạc thì tiền bạc sẽ là kẻ phá hoại mọi mối quan hệ, không riêng gì hôn nhân
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Mình cũng nghĩ thế, nếu nhìn nhận sai về tiền bạc thì tiền bạc sẽ là kẻ phá hoại mọi mối quan hệ, không riêng gì hôn nhân
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Tiền thì có thể làm ra được, nhưng niềm tin mất đi thì khó lấy lại được lắm
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Phải làm thế nào để giữ thăng bằng được khi cuộc sống gia đình có quá nhiều áp lực từ đồng tiền chạy ra, tiền điện tiền nước, tiền vệ sinh, tiền ăn, tiền tiêu dùng, cưới xin,..... (e chỉ tham khảo trên báo thui mà đã thấy chóng hết cả mặt). K hiểu khi vào cuộc thực sự thì sẽ như thế nào, ai cũng nói tiền quan trọng nhưng k quyết định tất cả. Tuy nhiên, e lại thấy, đôi khi k phải m muốn như vậy song tự dưng có quá nhiều việc bất ngờ xảy ra cần đến tiền mà ktế của hai vợ chồng thì k phải tốt lắm, lúc đó làm thế nào để giữ thăng bằng để đồng tiền k trở thành kẻ giết hại hôn nhân đây các chị????????????????
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Mình thề là mình không thích tiền dù biết nó rất quan trọng, nếu đánh đổi việc ở nhà thuê, tiền kiếm đủ tiêu thôi nhưng vc thương yêu nhau, chồng quan tâm đến mình với việc có nhiều tiền nhưng lạnh nhạt tất cả, chuyên quyền, độc đoán thì mình thích tiền ít hơn tiền nhiều. Nghe thì lý thuyết suông nhưng thề là như thế.
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? tiền cũng là một vấn đề lớn cấu thành nên hạnh phúc của vợ chồng , sẽ có lúc cái này quan trọng , cái kia quan trọng . Khi cái nào đang gặp vấn đề nghĩa là cái đó đang rất rất quan trọng nhưng đừng có coi nó là kẻ thù bạn ah. Khi coi nó là kẻ thù rùi thì cách sống và cách nghĩ, cách dùng nó sẽ thiếu khách quan và rất dễ tạo ra điều ko mong muốn .
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Chung quan điểm với mẹ nó. Tiền kiếm ra đc và kiếm nhiều hay ít, hp hay ko do cách mình nhìn nhận đồng tiền thôi. Còn sự phản bội thì ko thể dung tha.
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Tiền rất quan trọng trong hôn nhân nhưng đó không thể là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc vì có tiền hay không là do mình. Nghèo tiền là ở cả hai phía nên nếu trách thì trách mình trước , biết trách mình thì sẽ biết cách có gắng trong cuộc sống để vươn lên. Còn cuộc sống hạnh phúc hay không mới là quan trọng và là điều khó khăn hơn cả. Vợ chồng đồng cam cộng khổ, biết thu vén chia sẻ với nhau , chung thủy với nhau là điều quý nhất, khó nhất........
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? vấn đề là đối phương của bạn là người ntn thôi, nếu là ng ko ra gì thì ko phải tiền mà nhiều vấn đề khác đều làm ảnh hường đến cs hôn nhân còn đối phương là người thấu đáo biết cách sống thì mọi vấn đề sẽ dần đc giải quyết hết
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? Hi. Mình cũng quan điểm như vậy. Khi lấy chồng tự mình sẽ phải học cách cân đối dần chi tiêu phù hợp chứ không như thời mình còn con gái.
Ðề: Tiền bạc có phải là kẻ thù lớn nhất của hôn nhân? em ơi, cái gì đến nó sẽ đến, cuộc sống thì phải có lúc vui, lúc buồn, lúc sóng gió chứ, kể cả cuộc sống vợ chồng cũng thế, nên cái cần quan tâm là lựa chọn của mình đối với những việc mình làm bao gồm cả việc chọn người chồng như thế nào nữa. Một khi đã lựa chọn rồi thì mình phải đối mặt với thực tế cuộc sống và tìm cách giải quyết thôi, chứ nếu như ai cũng đọc thấy tin xấu của việc này việc kia rồi sợ thì chắc là sẽ chẳng ai dám lấy chồng lấy vợ đâu. Cái gì cũng có 2 mặt của nó chứ em gái. Vui lên em ạ, lo gì, cứ có bản lĩnh thì cái gì cũng vượt qua được. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng có tiền thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn em ạ. Thế nên theo chị thì tiền không phải là kẻ thủ của hạnh phúc đâu em. Như em thấy đấy, có rất nhiều người giàu có về tiền bạc nhưng thử hỏi cuộc sống của họ có hạnh phúc đâu. Ngược lại, cũng có nhiều người nghèo tiền bạc nhưng có thể nói cuộc sống tinh thần của họ lại hạnh phúc em ạ.
Review Map 3s thôi là có tiền Chỉ cần tài khoản Google là làm được ngay – đánh giá xong là nhận tiền liền tay! https://bit.ly/KiemTienReview Review Map 3s thôi là có tiền Turn jeans inside out when washing them to help preserve their colour.