Bé nhà mình cầm tinh con Heo vàng, nên có nick là : Ỉn Ai hỏi bé tên gì bé cũng trả lời : Con tên Ỉn, còn lúc được hỏi : thế Ỉn tên gì ? thì bé lại đứng ngây ra rồi cười khanh khách vì không nhớ tên mình là gì ...
Nhà mình bố là rồng, mẹ là rắn, suy ra con trai là giun. Nhưng khi viết thì phiên thành Jun cho nó có vẻ Hàn xẻng.
Em chào các mẹ,các bố. (Lúc bầu bí 2VC gọi con là "cá con" >>> Bố cũng đc đổi tên thành bố cá, mẹ cá, ông cá, bà cá,...hí hí..) Đến lúc con chào đời con lại đc đổi tên.Vì Baby nhà em sinh năm chuột 2008 nên VC em gọi luôn là "chuột con". Mỗi lần ai gọi "Chuột con" ơi là con quay mặt lại ngó ngó nhìn nhìn ngay...yêu lắm ạ. ^^
Bé trai mình đặt là Tom tức là mèo Tôm ý, nhưng cũng khó nuôi lắm, mọi người bảo: ai bảo gọi là Tom lúc nào cũng ngoáy như con Tom (khó ngủ) Bé gái gọi là Bubu nhưng đôi khi chỉ gọi là Pooh (Pooh bear) ý: đáng yêu nhưng bé xíu, Nói chung mình thích gọi nickname của con chứ ko thích gọi tên vì nickname đáng yêu hơn nhiều,
Mình cũng thích gọi nick name của con hơn. Nhà mình 2 thằng ku, 1 gọi là Bill còn 1 là Bu. Billgate và Buffett.
Bé nhà mình có níc là Bun - từ khi chưa sinh mình đã tìm một cái tên để gọi con ở nhà rồi. Bun có nghĩa là bánh sữa ngọt ngào. Gọi nghe quen yêu lắm cơ.
Chào cả nhà. Con tên Tín Nghĩa nhưng ở nhà thường gọi con là Bill vì bố mẹ mong con giỏi và giàu lòng nhân ái như Bill Gates hay như Bill Clinton cũng tạm ổn ạ
Nhà mình cũng có anh Tôm (vì khi bé mỗi lần khóc dướn người lên đỏ như con tôm luộc). Con gái lúc đầu gọi là Tep (cho tiện) nhưng bố cháu k0 thích lắm nên đổi là Miu (tuổi mèo con). Vì thế mẹ cháu là Mẹ Miu, phải thêm Kute vì cháu cute that, hihihi... Anh Tôm 17t rồi, anh ấy cũng thích nick này vì kết bạn 4 phương cũng dễ gọi hơn tên chính có dấu của ng Việt. Chủ đề rất hay, cám ơn chủ topic cho mình đựoc khoe nick của các con!
Ku nhà mình nickname là Chip. Hii...mẹ cháu thích phim hoạt hình nên đặt tên con giống tên nhân vật trong phim. Nhg bố mẹ lại cứ tiện mồm gọi con là Chíp hôi (nhg ko hôi đâu ạ ). Chẳng biết lớn ku cậu có ngại vì tên mình ko chứ h bé tí chưa biết gì nhg ai gọi Chip hôi 1 cái là quay ra toe toét cười ngay. Nhìn yêu lắm
Em có đứa cháu ở quê, lúc nhỏ nó đen lắm nên bố mẹ nó gọi nó là con Trắm. Tên đó mọi người gọi mãi đến lúc lớn. Năm nó 17 tuổi, có cậu con trai ở làng thích nó, nói chuyện làm quen. Cậu bảo: anh không nhớ em tên là gì, chỉ nhớ là em mang tên một loài cá.... Con bé kể lại với mẹ em vậy, làm cả nhà em cười chết ngất.
Nhà mình có ba cháu nên nhiều nick Con gái lớn có nickname là Bống, bà ngoại giải thích là Bống biển cho nó vùng vẫy tha hồ nơi biển khơi. Mọi người thường bảo Cám mà gặp Bống này chỉ có nước chạy mất dép. Con gái thứ hai đặt là Cua do bố cháu đặt từ khi cháu còn trong bụng mẹ, giờ hai vợ chồng hối hận lắm vì cháu đúng là ngang bướng như Cua. Em trai út (song sinh với Cua) thì bố cháu đặt là Tôm (Soyer), cái anh chàng có cuộc phiêu lưu nổi tiếng trẻ em ai cũng thích đấy. Nhà cháu còn có bài hát tự sáng tác mà các cháu vẫn hát lúc đùa chơi với nhau đấy: " Bé Tôm Soyer Đi khắp thế gian Mua cho Chị Bống Một chiếc váy hồng Mua cho Chị Cua Một chiếc váy xanh..."
Mình có hai đứa cháu gái. Một đứa gọi là Nhím, nhìn cứ giống con Nhím thật ấy, ú ú, đáng yêu, đi lại cứ tớn mông lên nhìn buồn cười không tả được. Đứa thứ hai đặt là Sóc, gầy hơn Nhím nhưng nhanh nhẹn lắm, biết đi biết nói sớm, ánh mắt rất thông minh. Mình đặt cho con gái tương lai là Bi Míp, không biết cô nàng thế nào???
Chào các mẹ, pé Heo là nick của con e vì e sinh năm con Heo nên tất cả mọi người đều gọi e là Heo, e thích cái nick này nên đặt cho con gái là Heo lun
Mình góp nữa nhà:Bé chị thường gọi là Cún(sinh nă con cún mà)-thi thoảng mẹ hay gọi là GinGin vì nhỏ hay nói gin gin,bố khoái con trai nên gọi là ku đểu,các cô bác hay gọi là iểng già. bé em:cả nhà gọi là kute phân biệt với ku đểu là chị,và tên nữa là ốc bưu.
Ðề: Các bố mẹ cùng chia sẻ nickname của bé yêu Mình có 2 bé, bé gái đầu gọi là Bống, bé trai thứ 2 gọi là Bin, nên mình đặt nicname là Mẹ Bin Bống luôn, có lẽ nhiều người đặt tên trùng nhau nhưng mình vẫn thick tên này... hi