Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Em thấy chỗ em có mấy đứa trễ kinh 5 ngày thử lên có 1 vạch, trễ hơn 1 tuần mới thấy vạch nữa mờ mờ. K thì chị cứ thử xem sao ạ.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Uhm mình cũng thấy mọi người bảo cố chờ thôi thì đành chờ vậy.Sốt ruột quá à. Đã thế lại cứ hay bị trêu là tịt rùi à làm mình càng nóng ruột nữa chứ.Trời ạ mấy ngày mà lâu quá trời.Nhìn mọi người mang bầu mà mình thấy thèm quá à
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Hết sức đồng cảnh ngộ, em thì chưa thả nhưng cứ nhìn mọi ng lại lo ngay ngáy (, lúc chưa được thả thì nhủ lòng là thôi tại chưa phải lúc, đến bây giờ thả được thì lại sợ nhỡ này nhỡ nọ... cái công cuộc canh rồng nó phải mệt mỏi, chưa kể nhà chồng muốn có cháu trai đầu, chả nhẽ phải đi soi trứng thật? Mà em thì cứ ngại ngại.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Thì mình cũng vậy nè, lấy chồng được 4 tháng thả 3 thang rùi mà vẫn chưa thấy j?trai hay gái đều được hết jo mình chỉ mong có tin vui thui chứ đâu nghi đến trai hay gái đâu.Hic...Cũng thấy đứa bạn khuyên đi canh trứng nhưng mà minh thấy vừa răc rối lại phải kỳ công chịu kho đi mấy lần liền trong tháng mới được mà co khi pai đi vài tháng mới theo dõi được ấy.Nhưng nếu đợi lâu quá thì cũng pai đi chứ biết làm sao?Mình thì còn vài ngày nưa mong đợi kết quả mà thấy lâu quá a?Đúng là con cái là lộc trời cho mong mỏi mắt ma chưa được.hic...
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Em biết thế nào cũng có nhiều mẹ sốt ruột giống mình mà, huhu. Nên mới lập ra cái topic này để các mẹ vào nói chuyện cho bớt tủi, hix hix.Với lại cái gì có hội có thuyền cũng thấy nhẹ nhàng hơn, chứ mấy chị hàng xóm nhà em lấy chồng cùng thời gian mà có baby hết rùi, em lại càng sốt ruột.Chán không muốn nhắc đến nữa á. Nhiều lúc tâm trạng nó nặng nề lắm các mẹ ơi. Mà các mẹ muốn canh con trai thì trước khi hành sự nhớ dùng nước muối dạ dày nhé. Hiệu nghiệm lắm đó.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Tớ cũng canh gần 1 năm rồi mà chưa ăn thua j cả. Có uống thuốc Bắc rùi và cũng hi vọng nữa. Nhưng tớ bị sảy tự nhiên 2 lần rùi. hix. Các mẹ khác uống thuốc cũng đều 2v nhanh sớm mà mình thì... hình như cơ thể tớ thiếu chất j đó mà ko giữ được thai. hix
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Thé thị chị phải đi khám để bác sỹ tư vấn và cho uống thuốc chứ. Bơi vì em nghe nói nhiều người cũng bị như này mà. Đều phải nhờ bác sỹ cho uống thuốc để giữ lại thai khi có lần kế đấy chị.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Có tin gì chưa chị ơi, em cũng sốt ruột thay cho chị này, Chị cứ mua độ chục que về thử cho nó chắc. Có tin mừng là báo ngay nhé
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Mình lại ko biết chứ.hix. Chỉ khi thấy nó ra mới biết thui. Nói chung là phải cẩn thận 1 chút nữa mẹ nó ạ
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. vậy thì bạn phải cẩn thận vào hình như đừng ăn rau cải hay mấy loại rau hay có thuốc sâu đó không tốt đâu, không khéo quen dạ con là không giữ được thai đấy, bạn nên theo dõi chuyên 1 bác sỹ thôi như vậy chắc ăn hơn đó.mà hãy kiêng 6 tháng hãy mang bầu lại nhé mình thấy mọi người bảo vậy đó.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Nhưng dùng nuơc muối đó để rửa ah hay làm thế nào mình thì đang mong có bé nào cũng được chỉ cần con yêu về ngay với mình thui.Còn mấy ngày nữa thôi mình đang đếm ngược thời gian đây mọi người cùng đếm với mình nhé,...lấy may mắn từ mọi người nè...
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Hum trước em đi khám phụ khoa gặp 1 chị cũng bị sảy tự nhiên 2 lần, đi khám ở Sản HN ko ăn thua, vào sản TW các bs chữa lại ngon chị ạ. Khéo chị kiểm tra xem bác sỹ tư vấn thế nào.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Để rửa trước khi tác nghiệp chị h. Nó lành mà. Nhưng nó tạo môi trường rất tốt đấy.Em tặng chị hết may mắn của em đấy vè đằng nào em cũng phải chờ 3 tháng nữa. Có tin là thông báo luôn chị nhé!
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Cám ơn bạn nha. Mình xin nhận may mắn của bạn nhé hj vọng sẽ có kết quả tốt,mấy tháng hụt hẫng rùi.. phải cười cái để lấy hên nhỉ....cả nhà cùng cố gắng nhé
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. hic, mình cũng canh 3 tháng mà không thấy gì. mấy chị cơ quan mình cưới đều có hết ruì, đi đâu ai cũng hỏi trả lời phát mệt. tự dưng lại lo mình bị tịt thì chết. tháng này phải cố gắng xem có được không. huhu, cố lên mọi người nhé
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Mẹ nó nên đi Kham kiểm tra đi, nếu một lần thì k sao nhưng đã 2 lần thì phải cẩn thận hơn, đừng chủ quan mẹ nó ạ.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. bạn này khôn dữ lun. ai đời còn tính tiêm trước khi cưới.bít thế mình cũng như bạn. thấy mọi người bảo tôt nhất là tiêm rubella cho an toàn. bạn tiêm ở dâu đấy.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Hjcc...đấy người thì bảo là tốt jo đứa bạn mình cứ bắt mình đi kiểm tra nó bảo đứa bạn nó cung tiêm rubela ma sinh 2 lần em bé đều bị dị tật nó kêu tiêm cái đó là virut sống vào người không tốt.Hic...làm mình giờ chẳng biết tin cái j.Em bé thì mong mãi chưa thấy về với mình làm mình cũng hoảng lắm chứ.
Ðề: Mẹ nào đang canh...canh...canh mà chưa có kết quả gì vào đây với em ạ. Đúng là cái đó tiêm vi rút sống vào người vậy nên người ta mới bắt kiêng 3 tháng mới được có em bé. Mấy chị nhà em cũng tiêm và cũng kiêng kỹ cẩn thận nên em bé khỏe mạnh mà chị đừng lo. Thế tình hình đã có kết quả chưa?hihi. Ai mà muốn đi tiêm thì có nhiều địa chỉ lắm nhé. Ở 71 Nguyễn Chí Thanh cũng có mà ở BV cũng có. Em thì em tiêm ở Viện Vệ Sinh Dịch tễ - Lò Đúc. Bác sỹ nhẹ nhàng, tiêm không đau và còn cả tư vấn nữa. Tư vấn hết 30k. Tiêm hết 150K. Thế là xong.