hí hí hí Mẹ nó định qua 112 Xuân Diệu để làm 1 xuất SPA hay rinh 1 cái nồi về??? Nếu là để SPA thì mẹ nó đến đúng chỗ rồi. Nhưng để rinh 1 cái nồi thì phải liên hệ với cậu phó để cậu ý chuyển hàng cho mẹ nó chứ ở SPA làm gì có nồi hihihi Công ty nhà mamibobo là của ông xã và cậu phó quản lý mà, SPA trên Xuân Diệu mới là của mamibobo À, nếu mẹ nó ngại xa, mamibobo sẽ chuyển phát nhanh cho mẹ nó miễn phí mà Miễn là mẹ nó cho mamibobo địa chỉ cụ thể để bưu tá có thể chuyển đến được
Mẹ nó đang dùng chính cái nồi của bà ngoại nhà mamibobo đấy Cậu phó lười lên công ty lấy nồi dùng thử nên vác luôn cái nồi ở nhà đi hihi
hihi, không sao, nồi vẫn mới mà, ủ được ngon như nồi mới. Cảm ơn mẹ nó nhé, bà nội nhà tớ có vẻ ưng ý rồi, sáng nay lại tiếp tục ủ sườn đấy, chiều về tớ thử nấu cháo xem có ngon không nào :tonqe:
vào topic này biết được nhiều điều. 1. Cách nấu cháo bằng phích mình đã nghe từ lâu nhưng chưa áp dụng bao giờ, nuôi đứa lớn toàn nấu cháo bằng nồi áp suất. Bây giờ đứa thứ 2 sắp tập cho ăn dặm chắc sẽ thử xem thế nào nhỉ? 2. Nghe nồi ủ cũng ham, ra vào topic nồi ủ từ hồi đầu mà chưa dám mua vì phải đầu tư nhiều quá, đặc biệt trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này. Nhưng giờ nghe một số mẹ quảng cáo lại thấy băn khoăn rồi. Mà mua nồi này về thì đống nồi của mình đang dùng bỏ đi đâu bây giờ, hic hic.
hihi vâng, đúng là nồi ủ Nayuki có thể thay thế rất nhìu nồi khác Theo tính toán của mamibobo, nếu dùng hết công suất nồi, chỉ sau tầm 8 tháng, các mẹ sẽ thu hồi lại toàn bộ số tiền bỏ ra để rinh 1 cái về đấy ạ
mình mới thử nấu = phích hôm qa xong. vừa nhanh lại tiết kiệm đúng như chủ t0pix nói. bạn cũng thử đi. Giá nồi ủ hơi cao thật mình sẽ đành tiền mua sau khi có đkO
Alo, mamibobo ơi, cho mình xin thông tin và giá cả của nồi ủ nhé...hì mình tranh thủ đọc lướt trong giờ làm việc nên chưa rõ lắm....thanks mẹ nó nhiều!
Thanks mẹ mamibobo rất nhiều nhé, hôm nay mình trả mẹ nó cái nồi ủ, mình chờ vài hôm nữa bà nội thực sự đồng ý mình sẽ ủng hộ mẹ nó 1 bộ nồi, mình thì bồ kết từ lâu rồi vì nó tiết kiệm ga lắm , hiện tại mình không thích mua về mà bà nhăn nhó không thoải mái, mình sẽ nhờ ông xã nói cho bà hiểu để rinh cái nồi ủ về dùng, khổ thế đấy, ở chung với ông bà nhiều khi cũng có cái bất tiện, mình tự bỏ tiền ra mua đồ về dùng cũng phải ý tứ thế đấy. May mà sau này vợ chồng mình sẽ ở riêng, mình thích mua gì thì mua, khỏi phải hỏi ý kiến ai, mẹ nó nhỉ. Chúc mẹ nó đắt hàng nhé.
, có 1 trục trặc nhỏ với cái nồi ủ lúc mình sử dụng do lỗi của mình, có gì mẹ nó thông cảm nhé, sáng nay mình bận việc vừa gọi cho cậu Minh rồi, trưa nay cậu ấy đến lấy nồi ủ đấy, vợ chồng mình quyết định lấy cái nồi ủ rồi. :tonqe:, chỉ chờ tối nay ông xã nói với bà là rinh về thôi.
Có nhìu mẹ tham khảo topic này nhưng không bít đến topic nồi ủ của Mamibobo các mẹ xem ở đây nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=59074&highlight=nayuki
Chào mẹ mamibobo, mình thấy mẹ là người rất khéo léo trong vấn đề kinh doanh đó nhé. Vậy cho mình hỏi một chút có được không? Mình muốn kinh doanh trên mạng thì làm như thế nào được hả mẹ. Mình không ở Hà Nội mà ở Vinh, Nghệ An thì có làm được khoản này không? xin cảm ơn mẹ nó nhiều nhiều nha.
bạn cần phải có giấp phép đăng kí kinh doanh dù là ở trên mạng.Nếu ko trc sau cũng sẽ bị phạt hàng chính đó. Gia đình mamibobo khéo thật nhá mình hỏi lun bạn đăng kí kinh doanh ở đâu vậy? Có phải ở Việt Long ko?Nhà cũng mới thành lập công ty 26 mặt hàng. Ở việt Long nhưng phí hơi đắt và thủ tục lằng nhằng qá
hihi mamibobo đâu phải hộ kinh doanh cá thể Công ty nhà mamibobo được thành lập lâu lắm rồi Tất tần tật giấy tờ pháp lý đều do ox lo hết Còn vấn đề kinh doanh trên mạng thì có nhìu hình thức lắm Mẹ nó cứ hỏi ông cụ khốt Google là ra bằng sạch
Thấy mẹ mamibobo quảng cáo thấy hấp dẫn quá àh. Mẹ nó ơi, có còn chương trình dùng thử nồi ủ nữa không, cho em vào danh sách dùng thử với nhá. Chả là em ở cùng với bố mẹ chồng, nên cũng muốn để bà dùng thử và phát biểu cảm tưởng về nồi ủ rồi mới quyết định mua. Em đọc các mẹ lăng xê cũng thấy muốn sở hữu một chú òi. Mẹ mamibobo cho em thông tin dùng thử sản phẩm nhé. Cảm ơn mẹ nó
mẹ nó ơi, nhà mẹ bé Tun giới thiệu được 9 cái rồi, thôi thì mẹ nó rinh một cái tới nhà mẹ bé Tun đi. Chúc mẹ nó làm ăn phát tài!
Hí hí hí mẹ nó tính sai toét rùi đấy nhá Mẹ nó hỏi lại bác Lâm mà xem hihihi tính cả cái nhà mẹ nó mua thì mới có 9 cái thui đó Cố thêm 1 cái nữa là có quà ngay à
Cậu phó vừa chuyển 2 cái mới coóng cùng với bếp ga khuyến mãi cho mẹ nó rùi nhé Hum nay chắc ox nhà mẹ nó không còn thắc mắc tại sao cậu phó bít số di động của mẹ nó nữa nhỉ Cả 3 cái mà maibobo chuyển hàng đều không mất phí chuyển phát nên mamibobo đều tính vào chương trình 10 + 1 của mẹ nó rồi nhé Cái thứ 11 cậu phó sẽ chịu phí giúp mẹ nó Chả hỉu sao lần này cậu phó dễ tính thế Biệt danh "hung thần khó tính" đấy Mẹ nó có hối lộ gì cho cậu ý ko đấy hihi