cucxinh oi hai mẹ con khỏe không? Baby trong bụng mẹ đuoc 2 tháng rồi đấy nhỉ? Mình vẫn giũ quần áo bà bầu đây này; nếu cần thì nhắn lại mình đem đến cho. Mặc kệ nguoi khác nói gì, con mình mình nuôi, ai thắc mắc gì mắng cho họ một trận...hehe
Ui, chuyện thiên hạ, bạn nghe làm gì . Có thi sĩ đã nói vậy : Không chồng mà chửa thế mới ngoan Có chồng mà chửa thế gian thiếu gì Câu thơ đó không phải ca ngợi hay mai mỉa gì mà theo tớ nghĩ thực ra nó chỉ hỗ trợ những SM thêm phần nghị lực mà thôi. Cố gắng lên bạn nhé
Thông cảm cho nhau về hoàn cảnh phụ nữ với nhau thì dễ rồi, nhưng người ngoài nhìn zô nói ra nói vào, lúc đó chị sẽ làm jì với những lời nói của họ về chị. Họ không hè hiểu hoàn cảnh chị như thế nào ?
ui jời , còn đi để ý đến những câu chuyện vớ vẩn của những bà ngồi lê thì bó tay rùi. Có lẽ phải đi jải thích với từng bà một rằng :bác ới, cháu thế này , cháu thế kia... mong bác hiểu và thông cảm cho cháu với. Không quan tâm những jì mà thiên hạ không biết về mình nhưng lại hay đặt điều ,SM chỉ quan tâm sao con mình khỏe mạnh và mình cảm thấy hạnh phúc là okie rùi. Chẳng làm điều jì xấu, k hại đến ai, thì cũng xin đừng ai nhòm ngó vào cuộc sống riêng của mình các SM nhỉ !!!!
Single Mum Đọc thảo luận của chị và các mẹ ở đây, em mạo muội tham gia. Nói là mạo muội vì em chưa có chồng con, mà em thì không ít tuổi nữa, ngoài 30 rồi! Em cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng bạn bè đã lập gia đình thì cứ bảo sẽ phiền phức lắm, và chả nhẽ để con thiệt thòi không có Bố, sau này con hỏi thì nói sao, v v... v v... Em cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ, vì chỉ 2-3 năm nữa là thời gian không ủng hộ mình nữa rồi... Em yêu trẻ con kinh khủng, và đã từng chăm bẵm 2 đứa nhỏ, làm đủ thứ việc như mẹ chúng - trừ CHO BÚ (là em chăm con hộ cậu mợ, chứ em ko phải osin nha, hihihi). Giờ cứ nhìn trẻ con là em thèm bế ẵm, ôm ấp và nô nghịch, dỗ dành chúng. Em thì bớt sợ những đối mặt với thiên hạ rồi, nhưng lại lo sau này nhóc con sẽ ra sao khi nó thiếu hẳn một vế của gia đình? Tâm lý, nhân cách nó phát triển sẽ không bình thường, em sợ mình không bù đắp nổi ạ!
không nên để con mình bị các bạn trêu trọc là : mày là thằng ko có bố ! tủi thân và nhục nhã lắm các cô ơi
Các bà chẳng biết cái khỉ gì cả, tôi là Đàn ông tôi biết chứ, các bà chỉ nhìn từ một phía. Thử đặt vào vị trí chồng các bà cho người ta con. Xong rồi cứ cà kê qua lại (Vì lưu luyến đứa con, tình cũ ko rủ cũng tới,...), nên hạnh phúc nhà các bà rạn nứt, thế cái cô bé xin con có đáng chém không. Ở Tây, tôi sang đến đấy cách tư duy và văn hóa khác các mẹ à, học là các mẹ không theo được đâu. Đặc biệt là người xin con có ý thức bảo vệ mình và người cho tinh trùng, họ không lùng nhùng nửa tình nửa ái như ở Việt Nam. Tôi nói vậy, để mẹ nào chót đi xin con rồi thì rút kinh nghiệm để đừng có phá hạnh phúc gia đình người khác, như vậy là ích kỷ lắm. Bản thân bố tôi hồi công tác trong Nam cũng dính vào, mà dính luôn hai đứa với con mụ ấy, ông cụ về Bắc thì nó và con nó cứ viết thư ra phá hoại hạnh phúc gia đình. Ông cụ mình lại năng tình mà tiền thì thời ấy ko nhiều để nay vào mai ra như bây giờ lại nóng ruột thế là hay cãi vã mẹ tôi. Bọn tôi khổ lắm. Các bà thấy chưa ? Vấn đề nào cũng có hai chiều. Tôi cũng muốn hỏi các bà nói ai sai: bố tôi hay mụ kia sai. Bây giờ mà tôi gặp là tôi bắn nó chết. Mình là công an mà, trung tá rồi mà vẫn chưa trả thù cho mẹ được, các bà thấy tôi có hận không. Bên Tây người ta có thể cho tinh chứ không gặp nhau trực tiếp, họ không có kiểu nhì nhằng đâu. Tôi rất mong các mẹ khách quan hãy phán xét ai sai, ai đúng... Tôi nghĩ là mỗi người có một góc nhìn, nhưng mình khuyên thật là phụ nữ ai có thân thì lo, nên tìm cho mình một người đàn ông phù hợp. Tôi nói là phù hợp không có nghĩa là hoàn toàn tốt đâu nhé. Tôi chẳng tuyệt vời nhưng tôi cho rằng tôi và vợ tôi thấy thỏa mãn về nhau, thế là đủ, đâu cần vợ là hoa hậu đâu, yêu nhau thật lòng là đủ, tiền là do mình làm ra. Chết lạc đề rồi, xin lỗi các mẹ nhé
cũng bình thường thôi bác ạ,mình sống sướng mình hưởng khổ mình chịu chứ dư luận họ có gánh vác được cho mình cái gì đâu,có cho mình cơm ăn áo mặc được đâu mà ngại. Nhưng em khuyên bác nên nghĩ kĩ,vì các cụ có vẻ nặng nề đấy,làm bố mẹ buồn lòng mình cũng day dứt lắm bác ạ
Mình đã từng có chồng nhưng bây giờ đơn thân nuôi con trai Một mình nhiều khi tủi thân lắm Mình bị hoàn cảnh đưa đẩy nên mới làm mẹ một mình nên những ai một mình mà vẫn quyết tâm làm mẹ, mình khâm phục lắm ấy
Mình cũng giống mẹ Richcoi mình nói thật chỉ khi nào trải nghiệm rồi thì mới biết được đúng hay sai thôi. Còn nói thì dễ lắm, 1 mẹ 1 con vật lộn với nhau nhiều mệt mỏi khổ cực lắm tủi thân thì ko thiếu đâu đấy là còn ko thiếu về khoản vật chất đấy nhé. Mà vấn đề là ko phải 1 hay 2 ngày mà nó sẽ song hành với mình cả cuộc đời. bạn thấy ko đa số các bà mẹ đơn thân rồi đều phải tìm cho mình chỗ dựa vậy tại sao ko nghĩ là nên cho con mình 1 mái nhà thực thụ có phải hơn ko. Con cái ko được quyền chọn cha mẹ vậy sao mình lại tạo nên bi kịch cho trẻ con chứ
Ôi, đọc và cảm thông với các mẹ nhiều lắm, đúng là cuộc đời không thể nói và biết trước được điều gì cả, chỉ cần mỗi ngày đều sống tốt, vui vẻ thì tương lai chắc hẳn sẽ tươi sáng thôi. Mình thì nghĩ rằng, phụ nữ lấy chồng chỉ được lãi mỗi đứa con thôi, vậy có con là rất hạnh phúc rồi, còn vì nhiều lý do mà nuôi con một mình thì cũng không có gì phải buồn cả, vui buồn là do mình thôi, nhiều người có chồng mà sống cũng đâu có hạnh phúc đâu? Cổ vũ các mẹ cố lên vì các con yêu của chúng ta nào...
Em thì em ko đồng tình với quan điểm còn trẻ còn sự lựa chọn nhưng do sai lầm nào đó của mình mà sinh con và nuôi con 1 mình. Vì như thế tội cho đứa con lắm người lớn cứ ích kỷ làm theo cách của mình có bao giờ nghĩ rằng con mình muốn sống trong gia đình như thế không. Em đã từng sai lầm để rồi con em là người chịu thiệt thòi nhất, em chẳng bao giờ mong muốn mình trở thành bà mẹ đơn thân nhưng số phận mình ko tốt gặp người chồng ko xứng đáng. Hoàn cảnh xô đẩy thì phải chịu chứ nếu ko chồng mà sinh con thì có lẽ ko bao giờ em lựa chọn. Nhưng cuộc sống thì vẫn thế ko ai biết trc được gì chỉ cầu mong cho các cháu mạnh khỏe và hồn nhiên thôi.
Các mẹ đứng ở góc độ người vợ để suy xét thì thấy người chồng như " một cục nợ" nhưng nếu có bà mẹ nào mà không có bố ( mất bố) thì sẽ hiểu nỗi đau của những người con không cha. Đôi khi người đàn ông xuất hiện trong nhà như một cái bóng nhưng cái bóng ấy là chốn an toàn cho tất cả những thành viên trong gia đình tìm về. Dù xã hội có văn minh đến đâu đi chăng nữa thì gia đình có cả bố lẫn mẹ vẫn là sự lựa chọn số một của bé yêu. Không nhất thiết phải bố đẻ, nhiều khi một ông bố nuôi lại có giá trị tinh thần gấp 1000 lần ấy chứ. Vì vậy, các mẹ hãy mở lòng mình, cho mình một cơ hội và cho bé một cơ hội để có một gia đình đúng nghĩa chứ????????????????????????????????????
Lâu lâu mình mới trở lại topic, thấy đa số các bố mẹ vẫn còn nghi ngại việc làm single mom. Đặc biệt là có bố dẫn chứng việc xin con sẽ phá hoại HP gia đình người khác... Các bố các mẹ ơi, bây giờ sinh con theo phương pháp khoa học rất thuận lợi và không quá đắt mà (hình ở ở Viện C HN trọn gói là 20tr đó, chị bạn mình bảo thế). Nếu đến một lúc nào đó mình lựa chọn phương pháp này, mình sẽ giải thích cho con rằng: Mặc dù con không có bố bên cạnh như các bạn, nhưng con ra đời là cả một sự kỳ diệu đấy, tuyệt vời lắm đấy, con yêu ạ! Và khi nào bé lớn lên, mình sẽ nói dần cho bé hiểu! Còn nếu chọn phương pháp "Thị Màu" thì đúng là xã hội lên án, bản thân day dứt, con cái mặc cảm là điều khó tránh khỏi. Và việc giải thích với bé con sau này cũng khó.
Nếu mình ở vào địa vị của bạn,mình sẽ dám làm.Dám có 1 đứa con để ngày ngày nghĩ về con sẽ thấy hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa hơn.Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc trong cuộc sống.
Tớ Cucxinh đây,lâu quá rồi, tớ tránh vào diễn đàn ngại phải đọc những cảm xúc rồi lại ưu tư,rồi lại nghĩ ngợi. Cám ơn mẹ nó nhiều lắm nhé,tớ chưa mua được bộ quần áo bầu nào cả,có thế nào mặc thế thôi vì toàn ở nhà là chính,mẹ nó có thì cho mẹ Cucxinh xin nhé^^ Baby của tớ đã được 5 tháng rồi là một chàng trai nhé,bây giờ chàng ta đã biết cựa quậy trong bụng mẹ rồi làm mẹ cháu thấy vô cùng hạnh phúc,trừ mỗi cha ruột của cháu thôi còn lại Cucxinh đều nhận được sự động viên rất nhiều từ bạn bè. Mẹ con Cucxinh sẽ phải chật vật lắm đây nhưng không hề gì,có phải ai cũng chọn được cho mình một hoàn cảnh tốt mà sinh ra đâu,mình thất vọng với đàn ông nhưng tớ sắp có một tình yêu lớn trong đời rồi,cháu dự sinh vào đúng Noel đấy Suốt 3 tháng đầu tớ vật vã vì buồn khổ khiến động thai ra máu rất nhiều,khổ nhất là tớ nghén thèm phở,chỗ ở thì không có lấy một quán nào gần mà đi xe máy ăn được bát phở về máu ra đến cả quần ngoài,một mình tự đi viện,có 2tr cho vay đi đòi lại thì nó trở chứng nói mình này nọ về đạo đức khiến mình tự ái phải bỏ cuộc,nằm một mình nghĩ rất lâu và xác định ngay là không thể làm khổ bản thân mãi được vì con và tớ vượt cảm xúc rất nhanh. Đến bây giờ tớ vẫn còn lưu trong điện thoại những dòng tin nhắn của ba cháu,nó tệ đến mức tớ chưa bao giờ dám mở ra đọc lại,nhưng tớ không hận thù,chỉ là sau này khi con thật lớn,nếu con có hỏi về Ba của nó,tớ sẽ đưa cho con xem để con tự quyết định xem có muốn về với Ba của nó không thôi. Có lúc tớ không hiểu làm sao,khi biết mình có thai,thì người ngoài lại chúc phúc chân tình cho cháu bé còn người cha của nó thì chửi bới,ép uổng bằng mọi cách để bỏ nó,không ép được mình phá thai chửi mình rồi lẳng lặng chuồn luôn. Bây giờ tớ không cần hiểu,không cần lý giải nhiều và không bao giờ ân hận mà còn thấy hạnh phúc vì mình sắp được thấy con trai của mình rồi Các mẹ chúc cho tớ mẹ tròn con vuông nhé
Mẹ nó ơi có con là 1 điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng ta,những người phụ nữ,chẳng có lý do j để e ngại sợ sệt vì mình sắp tạo 1 cuộc đời mới cho 1 con người mới,can đảm lên nhé,mai đây chỉ sợ người đó quay lại đòi nhận con thôi...Bạn thân mình cũng thế cũng muốn yên ổn gđ nhưng sóng gió biết làm sao.BG 2 mẹ con nó ok lắm........vui vẻ,đôi khi cũng trạnh laong nhưng k sao có con đồng hành bên đời rồi,có mình là mẹ nuôi của bé đây,chúc luôn vui tuơi
Xin chia sẻ cùng bạn, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh...nhưng trên đời này, hạnh phúc nhất của người mẹ là đứa con, dù khổ đau, bất hạnh nhưng đứa con là nguồn động viên an ủi nhất cuộc đời mình...Hãy cố gáng lên bạn nhé, còn rất nhiều người thân và bạn bè bên cạnh, chúc phúc cho bạn đó...
E chưa chồng, chưa con nhưng e cũng đã yêu, đã từng mong có 1 gia đình nhỏ như bao ng khác để chăm sóc, quan tâm. Làm thân con gái ai cũng muốn có 1 chỗ dựa, có 1 gia đình đầm ấm, chả ai muốn nuôi con 1 mình, để rồi fai nuốt nước mắt vào lòng, để con mình ko có bố. Nhưng hoàn cảnh nhiều thứ đưa đẩy, mẹ nào nuoi ôn 1 mình là dũng cảm, quyết tâm lắm. Lòng quyết tâm, dũng cảm ấy theo các mẹ dài lâu, gạt những buồn tủi sang 1 bên. Và e thấy rằng cũng có nhiều ng đàn ông vô tình và hèn lắm. Có điều E luôn quan niệm ông trời ko cho ai tất cả, nhưng cũng ko lấy đi của ai tất cả, mình làm gì cho đúng lương tâm mình và fai đạo thì rồi sẽ đc hạnh phúc. E thương mẹ cucxinh lắm, và bất bình với cái ng gọi là đàn ông, mà chị gọi là ba cháu ấy. Chị cần dũng cảm, quyêt tâm cả đời, và anh ta hèn 1 lần cũng là hèn và ân hận cả đời. Hồi xưa khi ng yêu e làm e đau lòng, e cứ luôn nghĩ sau này có để con trai thì pải luôn ý thức cho con rằng con là 1 ng đàn ông, ko bao giờ được hèn và ko bao giờ đc làm ng phụ nữ khổ. Chúc cho các mẹ sinh cháu mẹ tròn con vuông, và các con luôn là niềm vui vô bờ bến cho các me