Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thoa ơi mụ nuôi khéo thế, trộm vía em bé mới 2 tháng mà trông cứng cáp quá.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mày có thể gặp chồng tao , rắn lớn tu luyện chắc ra rắn bé , liên lạc sớm để tao tạo điều kiện cho nhé .:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 nhìn thấy bánh bèo lai thây thèm rồi. Off đê để thương thức món bánh nào! Hic hic, tui dạo này cái gì cũng hết, chả có gì
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhà ta dạo này vang vẻ, đìu hiu qua, tạo khí thế lên chút nào, fai lên trang vù vù như năm ngoái í, thế mới rôm rả chứ! Giờ thì đì đẹt mãi, hic. Chắc ai cung mải kiếm tiền ghê quá! Dù sao thì tinh thần ăn chơi, vui vẻ và chia sẻ vẫn luôn song hành và ngày càng fai sôi nổi hơn nữa chứ nhỉ, thế mới càng thêm gắn kết và bền chặt........Thôi chả lải nhải nữa, túm lại là con Trang đâu, thiết kế cuộc off sớm sớm đi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi cũng ham hố vụ này lắm dưng mờ từ từ còn kịp thở đã. Có lẽ sang năm săn con tị, bố con đều rắn tha hồ cuốn nhau.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nể nhà Diệp quá đấy, phấn đấu nhé cho bạn học tập với.... Péo đâu, vào viết sách truyền kinh nghiệm đê....
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @mặt trời bé con: Péo nó có bảo nó truyền kinh nghiệm đâu, nó bảo nhà nó có Rắn lớn, kiểu gì chả đúc đc ra rắn bé, nên đứa nào muốn săn rắn thì liên hệ với nó, phải không péo ơi?????? @My Bông: Trộm vía thằng Mộc nhà tôi cứng cổ lắm, từ lúc nửa tháng nằm là đã quay đầu sang 2 bên mái thoải rồi. Bây giờ cứ gặm tay chùn chụt, cổ quay tứ phía theo tiếng gọi í. Nhưng mà nó hay thức đêm, tôi mệt quá. Tình hình em bé đi học thế nào rồi, ngoan chưa, quen lớp chưa? @Bống xinh: Cu nhà bà học hành sao rồi? Mấy mụ mà tổ chức ọp thì loanh quanh Hoàn Kiếm cho tôi bon chen với nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tui mấy lần định lừa nhưng dạo này lão nhà tui biết bài roài, nên khó lừa ra phết bà ạ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nhìn em ấy nhanh lắm mụ ah, như bạn 3-4 tháng vậy, trộm vía con. Con được mấy cân rồi? Mụ đi làm rồi ah? Cu nhà tôi đi học ngoan, chẳng khóc tiếng nào, 2 cô 2 lớp tranh nhau nhận vì con ngoan quá, trộm vía phát, hi. Ở lớp ăn ngoan, chơi ngoan nhưng ngủ ít vì mải chơi, các bạn nằm ngủ rồi, cô ăn trưa thì anh ấy vẫn chạy tung tăng. Nhưng hôm bào về đến cửa cũng khóc ầm lên vì k chịu vào nhà, nó mải chơi lắm, nên thích đi học. Mỗi tội 2 hôm nay sụt sịt mũi rồi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con Thoa nói đúng đấy , tao mà dậy đc cho ai đã tốt . Có người thôi , bác nào thích rắn cứ a lô xô vào mà chơi . Trộm vía xấu dây nhưng tốt củ ( quảng cáo giật gân tí cho nó máu ) hahahaha.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi trôm vía thế là mừng rồi, tôi đang sợ tháng 6 này cho Sau đi học lại khóc đây bà ơi.