Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi nói đúng rồi, nó tên giống mình có khác, mình làm gì đi đâu nó cũng biết, ha ha
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Haha, hồi xưa mình chụp ảnh cưới ở Bách thảo, lang thang suốt 1 ngày mà còn hỏi ở đâu, tại mình chỉ nhìn cái em xinh xinh chứ ứ nhìn cảnh.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đợt này tôi bận quá nên ít vào 888 với các mụ đc . Nhưng lúc nào off gọi tôi với nhá. Cu nhà tôi giờ cũng quen cô rồi, nhưng đến lớp chả thèm quan tâm đến bạn nào hết, cứ ngồi 1 góc, chơi 1 mình, hỏi tên các bạn chả biết ai cả. Nhưng thế cũng là tiến bộ rồi bà ah. Trộm vía em Mộc nhà bà cứng cáp nhỉ, con cứ phổng phao, cứng cỏi thì dù mẹ có mệt nhưng vẫn vui phải không bà.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi này Bống xinh ơi, giai nhớn bằng í mà tới lớp lại ngồi 1 góc chơi 1 mình tức là hắn ko thích đi học rồi, hắn phản ứng bằng cách đó đấy. Bà trao đổi với cô giáo của hắn đi, nhờ cô kéo bạn bè tới chơi cùng hắn, mới đầu thì 1 - 2 bạn tạo thành nhóm nhỏ, sau đó hắn sẽ sẵn sàng chơi với nhóm lớn và cả lớp. Để con trai chơi 1 mình thời gian dài là ko tốt đâu nhé, thụt lùi đấy!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hị hị, tôi cũng hỏi cô giáo rồi, anh chàng cũng đã nghịch, chơi, nhưng nói chung là nó thích thì nó chơi, còn không thì kệ các bạn, nó chả thèm quan tâm, bài vở cô cho làm thì anh chàng cũng đầy đủ và kiến thức cũng tạm tạm. Nhưng nói chung, cái này là gen nhà chồng tôi rồi bà ah, từ ông nội cho đến bác và bố đều thế đấy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cả nhà ơi tôi muốn mua cái bảng nam châm, 1 mặt đen viết phấn 1 mặt trắng viết bút, có ai biết ở đâu bán chỉ cho tôi với nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc cả nhà Ngựa chúng mình 1 ngày vui với hoa, quà và những nụ hôn ấm áp
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chẹp nhận lời chúc mà hồi hộp không biết có nhận được nụ hôn ấm áp thật không đây
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Cái này ngày trước con bé nhà tôi có nhưng được tặng. Tôi nghĩ cái này ở hàng đồ chơi trẻ em có đấy, bà hỏi thử xem.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà thử ra mấy hàng bán đồ chơi, văn phòng phẩm trước cổng trường mầm non, tiểu học xem nhé. Hôm nọ bà nội nhà tôi cũng mua ở mấy hàng như thế.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào cả nhà mình nhé, dạo này tôi bận bận quá, không vào nhà mình đc, nhưng nếu off thì alo tôi với nhé. Hôm nay là ngày lễ lớn của chị em mình, tôi vô chúc tí lại chạy ra luôn. Chúc chị em chúng mình luôn trẻ trung,xinh đẹp, hạnh phúc và thành đạt.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hoa và lời chúc tuyệt quá Hà ơi, ước gì mình được trở lại hồi yêu tha hồ mà lãng mạn, còn giờ thì đừng hòng nhá, nhắc đến lão nhà tôi còn ngượng cơ, tối nay chỉ đc đi ăn 1 bữa thôi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chào cả nhà. Lâu lắm rồi mới lượn vào nhà mình được. Chúc cả nhà ngày hậu mùng 8 tháng 3 vẫn còn dư âm ngất ngây. Hiiii. Cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm cu tí nhà mình nhé nhé! Cháu đã được xuất viện và chỉ cần bôi thuốc nữa thôi là khỏi các bác ạ. Sau vụ này tôi gầy đi mất 2kg roài.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc cu tí mau chóng liền da, liền sẹo và cả 2 mẹ con nhanh chóng bình phục sức khỏe nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua có nhận được nụ hôn ấm áp nào ko Lan ơi? Tớ thì chỉ nhận đc cái ôm ấm áp thôi, ke ke
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thì là tôi cũng mơ ước thế nên mới chuc mọi ng như vậy mà! Tôi chả đc bông hoa nào đây này