Chào các mẹ Trưa nay mình về nhà và nghe mẹ nói là bà chị dâu cả mình có ý định bỏ lại chồng và con trai để đưa con gái thứ 2 vào Nam, tránh hậu quả có thể xảy ra cho bố và anh trai, mình nghe mà ứa nước mắt, hi vọng các mẹ giúp được mình. Đứa cháu thứ 2- con anh trai cả, năm nay 11 tuổi là con gái.Do 1 lần sốt cao lúc chưa đầy 1 tuổi, chết đi sống lại do co giật và xuất huyết, nhà đã chuẩn bị hết để lo hậu sự thì ơn trời bé lại sống, bệnh viện cũng ngạc nhiên vì như có phép màu nhiệm. Nhà mình vui lắm, cháu mình qua được cơn nguy hiểm thì dần hồi phục, không có biểu hiện gì là di chứng của não, càng lớn càng xinh, bụ bẩm và phát triển bình thường. Tuy nhiên đến năm 7 tuổi thì cháu có biểu hiện co giật nhẹ, đi khám và làm các xét nghiệm thì bệnh viện cho thuốc để uống, vậy là sống chung với thuốc và có nghĩa là trí não không bình thường do để lại di chứng. Càng lớn thì những con giật càng nhiều hơn, và đi kèm với nó là ảnh hưởng đến tâm lý cũng như tính tình của cháu, hay cáu giận và cục tính, không kiểm soát được hành vi và tự cấu xé , hành hạ bản thân cũng như người thân sống cùng. Để tránh hậu quả có thể xảy ra, chị mình có ý định đưa cháu vào Nam để 2 mẹ con chăm nhau, xa bố và anh trai, anh trai mới lớp 5 và cái tuổi đó rất cần có mẹ bên cạnh. Mình mạo muội đăng lên đây nhờ các mẹ có thông tin về những trung tâm bảo trợ xã hội hay trại nào thì bảo giúp mình với, cách liên hệ để cho cháu vào có môi trường giáo dục riêng, hi vọng bệnh sẽ giảm bớt, và cách ly với những vật dụng ở nhà, ở ngoài tránh nguy hiểm cho cháu và gia đình, đặc biệt là anh trai cháu, vì cứ tức lên là cháu dồn hết vào anh trai để đánh, và tự đánh mình. Nếu ở HN hay ở đâu miễn là không phải miền Nam hay miền Trung, nếu có trung tâm nào gửi được cháu vào thì tốt quá, để cho gia đình không phải chia làm 2 và các cháu của mình vẫn có bố mẹ bên cạnh. Mong các mẹ thông thái giúp mình. để cho không phải chia gia đình làm 2, để cho cháu mình vẫn có bố và có mẹ bên cạnh. Cám ơn các mẹ rất nhiều
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Đừng để mẹ cháu vào nam và cũng đừng cho cháu vào trung tâm, hay cỗ gắng dậy cháu dần đần, tớ nghĩ bé gái càng cần có mẹ ở bên hơn chứ, thương các bé quá, chúc gia đình có nhiều nghị lực để vượt qua.
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Up hộ Mẹ nó, đọc xong mới thấy sao nhiều hoàn cảnh ngang trái quá!! hic hic hic.. .Đã đang buồn lại buồn thêm!!
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Đọc hoàn cảnh của gia đình mẹ này thương quá mà mình lại không biết mẹ nào up lên giúp mẹ ấy với a
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em đọc xong sống mũi cay cay, em cũng biết 1 số chỗ ở Hn nhưng những chỗ đó xô bồ lắm mẹ nó ạ, nhìn ở ngoài thì thế thôi nhưng bên trong là những khoảng tối....up cho mẹ cháu nhanh tìm được 1 chỗ
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Đúng là nếu gửi được vào trung tâm thì cũng đau lòng lắm vì cháu còn bé, cần nhận sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn, nhưng vì biết được quá nhiều trường hợp đau lòng xảy ra khi nhà có người bị bệnh về trí nào không kiểm soát nỗi mình, nhà mình thực sự hoang mang.....
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em tội nghiẹp em bé quá, mình thì không biết thông tin gì để giúp mẹ nó.
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Khổ thân cháu quá. Cả nhà đành phải cố gắng thôi, tớ nghĩ là cả nhà tập trung quan tâm dạy dỗ cháu sẽ tốt hơn việc cho cháu vào trung tâm lúc này. Cả nhà cố lên nhé. mong điều kỳ diệu sẽ đến với cháu mà xuất phát điểm là tình yêu thương của mọi người.
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Em cũng không bít thông tin j , up giúp chị xem có mẹ nào có cao kiến j không
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Bên hàng xóm nhà mình có con bé hàng xóm cũng bị co giật mà ko rõ nguyên nhân. Bố mẹ nó cho dùng thuốc giờ thấy bình thường lại rồi, thỉnh thoảng mới bị thôi. Bạn quan tâm thì hỏi thử xem sao.
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Đọc mà thấy ứa nước mắt, mỗi người một hoàn cảnh. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình anh trai bạn.
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em em cũng k biết , up giúp ah, đúng là nhiều hoàn cảnh éo le, mình vẫn là người may mắn
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Mình nghe nói mật kỳ đà có thẻ chữa được bệnh co giật. Mẹ nó thử tìm hiểu xem các phương pháp đông y (bấm huyệt, diện chẩn,..) để baỏa nh chị chữa cho cháu, song song với việc ở bên cạnh để cân bằng, chữa trị tâm lý cho bé. Việc cách ly gia đình như thế e rằng không ổn cho cả những người khỏe mạnh lẫn bé, cả nhà phải đồng lòng chấp nhận và chữa trị thì biết đâu sẽ làm bé lành bệnh được. Trên thế giới đã có nhiều trường hợp khoa học không lý giải được, bẹnh của con người đôi khi chỉ chữa bằng tình cảm mà thôi. Chúc gia đình mẹ nó tìm được niềm vui sớm!
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em hcihci khổ thân quá cơ, ủn topic lên cho mẹ nào biết thì chia sẻ với chủ top....
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em không biết mẹ nó đã có thông gì về trung tâm bảo trợ chưa, mẹ nào biết thì nhắn cho mẹ ấy nhé
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Em nghe nói bệnh tự kỷ cũng có biểu hiện tự đánh mình, không biết cháu mẹ nó có phải bị tự kỷ không? Nếu là bệnh tự kỷ thì chắc vẫn chữa được, còn do di chứng của não thì em chưa biết thế nào. Chia sẻ cùng mẹ nó và gia đình. Thương con gái quá, quá nhỏ để bắt đầu một cuộc sống mới.
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Hix, đọc mà thấy thương quá, làm mẹ mà thấy con mình ốm đau là đã đau lòng rồi, huống chi đến hoàn cảnh thế này Mình thì ko biết j cả, up lên cho mẹ nó xem có ai biết j hay ko. Thương quá!!!
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em em cũng k biết thông tin, up lên cho mọi người vào xem, hi vọng là ai có cáhc giúp ạ !!!
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Mình cũng ko biết rõ lắm, nhưng ngày trước đi làm hay đi đường Vũ trọng phụng ở khu Thanh xuân thấy đoạn cuối đường chỗ gần mấy trường học có trung tâm trẻ em sao mai dành cho trẻ em khuyết tật, Mình thấy các bố mẹ vẫn đưa con đến học hàng ngày thì phải, và có cả con ở nội trú nữa, bạn thử hỏi xem có nhận bé như cháu bạn ko? Nhớ lại hồi xưa ở thuê, cạnh nhà tớ trọ cũng có 1 bé rất xinh trai, nhưng thỉnh thoảng cũng lên cơn cáu giận như cháu bạn, mẹ nó đưa lên hết các nơi đông y rồi chùa chiền chữa bệnh. Nhưng hồi thấy bé đỡ nhất về quê tĩnh dưỡng và đi một trung tâm chữa bệnh đấy (mình ko nhớ tên trung tâm này), mình nghĩ là ko nên ác cảm với việc đi trung tâm. Chúc cháu bạn mau lành bệnh!
Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em Cháu mình không phải là tự kỷ, tự kỷ thì còn hi vọng chữa chứ đã di chứng vào não thì vô phương, sẽ đi với cháu suốt cả cuộc đời, đôi khi cháu cũng biết bệnh của mình và gấp rất nhiều con hạc bằng giấy, hỏi thì cháu bảo cháu ước bệnh của cháu sẽ khỏi, ngày nào cũng phải uống thuốc của bệnh viện kê, mà thuốc đó uống vào mệt làm, nghĩ mà thấy tội cháu mình quá