Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ Dạo này e ngủ sớm mà sáng vẫn 9h mới bình minh đc cuối tuần đi học phải dậy từ 7h đúng là cực hình, ngáp liên tục
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ trừ những ngày phải đi làm, còn lại 2 ngày cuối tuần mắt e không mở được trước 11h sáng các mẹ ạ ...hình như e chưa qua cái tuổi ăn tuổi nhớn hay sao ý
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ dạo này e bị thiếu ngủ,tối thì thức khuya sáng thì pải dậy sớm,trưa cũng kg đc ngủ lun
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ Mình đây, chúa ngủ nướng. Vào đây mới biết nhiều mẹ lười chứ k phải mỗi thân mình hiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ Hihhi, thấy các mẹ có gia đình rồi thèm ngủ nướng không được nên bj tranh thủ lúc chưa vướng bận chồng con e phải ngủ cho đã mới được )
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ hị hị, đang rảnh nên lượn lờ các topic để 888 chờ giờ ăn trưa mẹ nó ạ...mẹ nó 888 được nhiều chưa?
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ Ngủ nướng quen rồi, chưa đến giờ đó chưa dậy được, thế mới chết chứ
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ Giờ mới biết top này,mình là vô địch, chồng ,con đi ngủ mình thức, chồng,con đi làm,đi học mình lại ngủ.
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ cả nhà ơiii, dậy thôi nèo....hnay dậy sớm để còn nhận hoa nhận quà nữa chứ , hsau ngủ nướng bù các mẹ ạ hihihi Chúc hội nhà mình 8/3 vui vẻ, hạnh phúc nhá
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ Tớ cũng thế, sáng 7h30 - 8h dậy. Nhiều lúc dậy rồi vẫn cố nằm thêm, chả hiểu thế nào nữa.
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ hì , hội này hy thế , e toàn 9h sáng mới dậy , có hôm còn muộn hơn happy women's day ! chúc tất cả nhà một ngày 8/3 thật ý nghĩa, vui tươi ngập tràn hạnh phúc, và nhận đc nhiều quà nhé "Tôi cầu chúc tất cả phụ nữ trên thế giới này mãi xinh đẹp, luôn là bông hoa thơm trong vườn hoa ngát hương. Và mỗi người trên con đường kiếm tìm hạnh phúc sẽ tìm được một tình yêu vừa vặn với chính mình" tặng các mẹ nè
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ Thật ra cũng một phần do mình làm tự do, ko phải đi làm đúng giờ, nhưng mà bù lại thì toàn dịch đến khoảng 1h sáng, có hôm đến 2h mới đi ngủ. Mà được dậy muộn công nhận là...sướng!
Ðề: Hội các mẹ thích ngủ nướng ^^ ẹc ẹc, giống mình ghê. ngày trước đi làm thì tầm 12h là ngủ nhưng từ hồi nghỉ việc đến giờ toàn 2-3h , có hôm tới sáng mới năn ra ngủ tới 10h, 11h mới dậy nấu cơm. chồng toàn bảo mình là người ngoài hành tinh - sinh hoạt đảo ngược với tự nhiên