Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? uh! thì tôi cũng nghĩ thế thấy có mẹ buôn bán cũng đắt hàng nhưng có mẹ lại k bán được, nên cũng ngại quá,mà tôi cũng muốn buôn bán cái gì đó cho vui, tôi có ý định bán mỹ phẩm vì tôi có người nhà toàn đi công tác nươc ngoài sách tay về nhiều mỹ phẩm lắm,giá rẻ nhưng thấy nhiều mẹ trên này cũng bán nên lại thấy ngại hiiiiiiiiii
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? hihi, nếu vậy thì cứ làm đi chị, làm từ nhỏ, ổn ổn rồi mới đầu tư thêm chị nhỉ. Em từ chỗ thích túi nên mới bán túi, bây giờ em cũng mong muốn mở rộng thêm nhiều nhiều chút đây Cứ làm mới thấy thiếu chỗ nào để bù, làm có lỗ mới có lời chị ha
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? hiiiiiiiii! chị cũng nghĩ thế,mà chị cũng k biết kinh doanh trên này thế nào đây khi nào chị bán hàng thì dạy chị cách với nhé! chị cũng thích làm cho vui và mình có nhiều kinh nghiệm e ah!
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? [h=1]Những người thành triệu phú nhờ bỏ việc[/h] Trang tin CNBC vừa lập một bản danh sách 10 người đã dũng cảm từ bỏ công việc của họ để theo đuổi niềm đam mê riêng và cuối cùng thành công, trở thành người giàu có. TT&VH xin được giới thiệu với độc giả bản danh sách thú vị này. Đã bao giờ bạn dám bỏ ngay công việc mình đang làm để theo đuổi giấc mơ riêng? Trong khi đa số chúng ta ngại ngần trước điều này thì vẫn có một số người dám chấp nhận phiêu lưu khi bỏ ngang công việc ngon lành cùng khoản lương thưởng hấp dẫn để biến các ý tưởng kinh doanh của bản thân thành hiện thực. 1. Thời trang Vineyard Vines Hai anh em Shep và Ian Murray đã từng là những nhân viên nghèo, làm các công việc quèn cho một công ty ở Manhattan, New York. Vì thế, vào năm 1998, Shep Murray đã bỏ việc, người em của ông ra quyết định giống anh sau đó 10 phút. Họ rút hết mức khoản tiền có thể lấy từ thẻ tín dụng và thành lập Vineyard Vines, một công ty chuyên bán cà vạt, bất chấp việc bị nhiều người chê là "hâm hấp". Đầu tiên, họ bán những chiếc cà vạt bằng cách nhét chúng vào ba lô và đi lang thang trên đường, rong ruổi ra các bãi biển, lên các con thuyền và quán bar. Kết quả là họ bán sạch 800 chiếc cà vạt trong tuần đầu tiên. Hơn một thập kỷ sau, họ đã trở thành những ông chủ của một hãng sản xuất trang phục hổi tiếng, có 18 cửa hàng bán lẻ lớn mang tên Vineyard Vine trên toàn quốc và 500 cửa hàng khác đồng ý tiêu thụ hàng của họ. Công ty thu về khoản tiền 100 triệu USD riêng trong năm 2011 và hiển nhiên, hai anh em đã trở thành những triệu phú. Hai anh em Shep và Ian Murray, những người đã bỏ việc để bán cà vạt rong và trở thành triệu phú 2. Bánh quy Wetzel’s Pretzels Rick Wetzel và Bill Phelps đang làm việc cho công ty Nestle khi Wetzel và nảy ra ý tưởng sản xuất bánh quy. Đó là khi họ đang đi công cán và bất chợt Wetzel thổ lộ với bạn về ý tưởng mà vợ anh đưa ra: làm những chiếc bánh quy lớn, mềm và bán chúng tại siêu thị. Tối đó, họ rủ nhau đi bar và vạch ra kế hoạch kinh doanh trên một chiếc khăn giấy. Để có vốn kinh doanh, Wetzel phải bán chiếc xe Harley Davidson của mình. Họ tìm được một cộng sự nữa giúp tạo ra công thức bánh quy đặc biệt và khi sản phẩm ra lò, họ mời một chủ siêu thị nhỏ tới nếm thử. Ông này đã rất thích vị của chiếc bánh nên đồng ý cho họ mở cửa hàng đầu tiên mang tên Wetzel’s Pretzels. Đó là năm 1994, một năm sau cả hai đã gặp may khi "được" Nestle đề nghị cho nghỉ việc. Họ đã dùng tiền mở thêm vài cửa hàng nữa trước khi bắt đầu đẩy mạnh phát triển thương hiệu Wetzel’s Pretzels. Hiện họ đã có 250 cửa hàng trên toàn quốc, với doanh thu trong năm 2011 là hơn 100 triệu USD. 3. Ngựa nòi West Point Khoảng năm 1990, hai vợ chồng Terry Finley mua một con ngựa với giá 5.000 USD. Con ngựa tên Sunbelt đã về Nhất trong một cuộc đua và sau lần đó, nó cũng chiếm trọn trái tim Finley. Anh bỏ công việc làm bảo hiểm để theo đuổi đam mê. Trong tay chỉ có những chiếc thẻ tín dụng và ít tiền tiết kiệm, anh cùng vợ mở công ty dịch vụ ngựa nòi West Point Thoroughbreds. Kể từ năm 2007, ngựa của công ty đã thắng 20% các cuộc đua, mang về hơn 16 triệu USD. Riêng việc bán ngựa nòi đã đem tới số tiền gần 7 triệu USD mỗi năm. 4. Đồ ăn nhanh Terra Chips Dana Sinkler và Alex Dzieduszycki từng là trợ lý của đầu bếp ngôi sao Jean-Georges Vongerichten tại nhà hàng 4 sao Lafayette của ông ở New York, khi họ quyết định nghỉ việc để ra ngoài kinh doanh. Họ mong muốn tạo nên một loại món ăn đặc biệt cho quán bar. Vì thế, trong năm 1990, họ bắt đầu thử nghiệm việc rán nhiều loại rau củ khác nhau trong căn bếp nhỏ của Sinkler và may mắn thành công. Các loại rau củ rán này nhanh chóng được người ta ưa chuộng và tạo động lực để họ phát triển chúng thành thương hiệu Terra Chips, đem bán chúng trong các cửa hàng. Năm 1995, một công ty môi giới chứng khoán đã mua lại 51% công ty, khi nó đang đem lại doanh thu 23 triệu USD mỗi năm. 5. Nước tẩy rửa Method Adam Lowry là một nhà khoa học thời tiết và Eric Ryan đang hoạt động trong ngành quảng cáo, khi họ bỏ việc để phát triển công ty cho ra đời các sản phẩm nước tẩy rửa thân thiện với môi trường mang tên Method. Vào thời điểm đó, không có nhiều công ty cho ra đời các sản phẩm nước tẩy rửa chứa ít hóa chất độc hại. Vì thế, hai người bạn từ thời thơ ấu đã cùng nhau nghiên cứu và Lowry thậm chí còn pha trộn hóa chất trong bồn rửa bát căn hộ họ ở chung. Họ dùng tối đa các thẻ tín dụng, vay mượn 200.000 USD từ bạn bè, gia đình và bắt đầu khai trương Method hồi năm 2000. Tới nay, sau nhiều khó khăn, Method đã trở thành một trong những công ty phát triển nhanh nhất tại Mỹ, với hơn 100 sản phẩm lau dọn vệ sinh thân thiện với môi trường và doanh thu thường niên hơn 100 triệu USD. 6. Những chiếc thuyền buồm J/Boats Rod Johnstone mới chỉ 38 tuổi và đang là một nhân viên bán quảng cáo cho một công ty truyền thông khi anh quyết định thiết kế mẫu thuyền buồm trong mơ của mình, với không gian đủ lớn để chứa gia đình 5 người, nhưng vẫn đủ nhanh để tham gia đua thuyền. Cha mẹ của Johnstone đã tặng cho anh số gỗ trị giá vài trăm USD gọi là "động viên" con trai theo đuổi mơ ước. Không ai ngờ, Johnstone đã cặm cụi chế tạo thuyền buồm trong gara nhà và một năm rưỡi sau, con thuyền hoàn tất. Anh bắt đầu đưa nó vào các cuộc đua, đồng thời quyết định bỏ việc để theo đuổi ước mơ. Đó là năm 1977 và kể từ đó tới nay, công ty J/Boats do anh sáng lập đã tạo ra hơn 13.000 chiếc thuyền các loại, mang về doanh thu lên tới hàng triệu đô la. 7. Trà Inko’s White Tea Là một nhân viên phụ trách quan hệ công chúng thành công, nhưng Andy Schamisso không hài lòng với công việc của mình. Năm 2002, khi vợ ông không thể tìm mua được loại trà trắng bà ưa thích, ông đã tìm kiếm nó trên mạng Internet và phát hiện các lợi ích của nó. Ông quyết định sẽ phổ biến thứ trà đặc biệt này cho cộng đồng. Vậy là Schamisso lập tức rời bỏ công việc ông gắn bó suốt 13 năm để xây dựng Công ty Inko’s White Tea. Sau khi có đủ tiền để tạo nên 6.000 chai trà uống liền, ông đã đi dọc trên các con phố ở New York để bán các sản phẩm của mình. Sau một năm nỗ lực, trà của Schamisso đã được người dùng đón nhận. Đơn đặt hàng thi nhau đổ về và giờ ông đã trở thành chủ nhân của 14 cửa hàng trà Inko’s White Tea tại Mỹ, doanh thu lên tới 3 triệu USD mỗi năm. 8. Những khẩu súng bắn kẹo của Marshmallow Fun Kim và Beaver Raymond đang làm việc trong ngành thời trang hồi năm 2002, khi họ tạo ra những khẩu súng bắn kẹo dẻo làm từ các ống nhựa PVC để phục vụ tiệc sinh nhật con trai. Khi thấy lũ trẻ lao vào giành giật những "khẩu súng" này và các bậc phụ huynh há hốc mồm vui sướng nhìn con họ chơi trò "chiến tranh kẹo" với nhau, cả hai nhanh chóng quyết định sẽ bán món đồ chơi đặc biệt này ra thị trường. Công ty Marshmallow Fun đã ra đời như thế và chỉ trong năm 2010, họ đã bán vô số các cây súng kẹo dẻo, thu về hơn 7 triệu USD. 9. Những điếu xì gà Rocky Patel Rocky Patel là một luật sư giải trí thành đạt ở Hollywood khi anh nảy sinh niềm đam mê với thuốc xì gà. Dù bị bạn bè can ngăn, Patel vẫn quyết định bỏ việc và bắt đầu biến tư gia của anh ở California trở thành một trung tâm sản xuất xì gà hồi năm 1996. Năm 2003, anh nếm mùi chiến thắng đầu tiên với loại xì gà “The Rocky Patel Vintage”, được đánh giá cao vì chất lượng và hương vị tốt. Rocky Patel Cigars hiện sản xuất 20.000.000 điếu xì gà mỗi năm, với doanh thu vượt quá 40 triệu USD trong năm 2011. 10. Kayak - trang web phục vụ tìm kiếm du lịch Đang là chuyên viên của công ty đầu tư mạo hiểm Greylock, Paul English đã bất ngờ bước vào ngã rẽ cuộc đời khi gặp bạn là Steve Hafner, người đề nghị anh cùng thành lập một công ty du lịch khác biệt hẳn với những công ty có trên thị trường lúc đó. Sau 1 giờ bàn bạc và 3 ly r***, English và Hafner đã thành lập Kayak, một trang web tìm kiếm du lịch trực tuyến. English bỏ việc ở Greylock và bắt đầu làm việc trong vai trò giám đốc kỹ thuật cho trang web. Từ chỗ vô danh, Kayak giờ là trang web tìm kiếm các địa chỉ du lịch, khách sạn, vé máy bay, chỗ thuê xe hơi... hàng đầu thế giới, với doanh thu quảng cáo đạt 170 triệu USD hồi năm 2011.
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? chết, chị làm em sợ quá, e có gì mà chỉ ai đâu. Khi nào chị quyết định bán hàng thì bảo em sang ủng hộ nhé, không ủng hộ được thì em "ủn hộ" Chờ chị đó!
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? Mình thấy kinh nghiệm của mẹ nó cực kỳ đúng luôn, vote cho ý kiến của mẹ nó, hiện giờ tớ cũng đang áp dụng phương pháp như của mẹ nó, họ hàng 2 nhà, bạn bè cũng bảo hỗ trợ thêm vốn đề đầu tư mở rộng kinh doanh, nhưng mình thấy đang trong giai đoạn kinh tế khó khăn nên ko dám đầu tư nhiều, hiện đang ở mức duy trì để tìm cơ hội phát triển
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? Cảm ơn bạn đã đồng tình. Mình thấy sp của bạn rất đẹp, hình ảnh chuyên nghiệp. Nên xây dựng một website riêng. Phát triển kinh doanh online tạo thành thương hiệu shop uy tín. Sau đó khi đã quen khách, và thị trường đã biết đến nhiều lúc ấy bung ra mở shop sẽ hiệu quả. Chúc thành công PS: Mình ko phải là mẹ. hì hì
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? Topic hay! em đk 1 suất với! tối về 888888 với các mẹ!!!
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? em cũng vừa đang nổ lực bon chen 1 suất biên chế, nhưng vẫn ngán ngẩm lắm! làm vừa lòng ba mẹ 2 bên thôi! ông bà luôn mong mình ổn định, đừng bon chen mà khổ thân con gái, nhưng mình thật sự muốn năng động.....chán cái cảnh suốt ngày lên cơ quan, chẳng có việc gì làm........... chán ngắt ngắt! em mèo đang kinh doanh 1 số thứ! đam mê rồi! vui lắm lắm! mẹ nó muốn kinh doanh gì em mèo sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nhé!
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? Bạn nào cần tư vấn về kinh doanh online thì gặp mình nhé. Biết j mình sẽ chia sẻ hết. nick YM của mình là alonebear75 xin mời sang giao lưu cùng hội kinh doanh online bên mình nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...thích-bán-hàng-online-và-đang-bán-hàng-online
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? Mình xác định làm nhà nước cũng chẳng lên làm quan dc mà có lên dc cũng ko chờ dc đến u 50 mới dc thì cũng lâu ko chịu dc nên tớ cạch cái món nhà nước. Tình mình lại thẳng mà ngang, ghét phải xum xoe luồn cúi nên vào nhà nước chắc có ngày đập bàn chửi thẳng thằng sếp cũng nên. biết thế nên tớ ko vào Lý do thứ 3 là tớ có cảm giác làm nhà nước như chưa đi làm đã lo ngỉ hưu. Lương ổn định đến mức phải tìm mọi cách để lậu ko thì chết đói. Quan điểm của tớ là làm ngoài khi nào giầu rồi xin một chân vào nhà nước làm cho vui. còn bây giờ bằng đại học tạm thời cho con nó chơi đồ hàng đã
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? uh, bạn nghĩ như vậy là phải đó. Trước đây mình cũng đã từng làm nhà nước. Mình ko phải con ông cháu cha hay thuộc hàng đi bằng đầu gối thì suốt ngày chỉ làm cho người khác hưởng thôi. Do vậy sau 3 năm cống hiến mình xin rút lui ra ngoài làm. Thấy nhẹ cả đầu óc. Nói chung làm nhà nước hợp với các bác học tại chức hơn đại học.
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? He he, mình đăng ký một chân vào hội này với! Mình cũng rời cái ghế văn phòng hơn một năm rồi, loay hoay xoay sở mãi mà vẫn thấy bấp bênh. Chắc tại già rùi
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? Vẫn bấp bênh nhưng vẫn có niềm tin để tự mình đi trên con đường mình chọn
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? các mẹ ơi! hôm nay nắng lên người mệt quá,đầu đầu như búa bổ,k muốn làm gì,nghĩ tới tương lai công việc chưa đâu và đâu lại chán thêm,32 tuổi công danh chưa có gì,nghỉ làm là k có lương,nghỉ lâu là mất việc hiiiiiiiiii muốn làm cái gì đó cho riềng mình thì k dám làm bó tay thật.
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? Mình đây đi làm cũng chả có lương nên nghỉ luôn, tự xoay sở vậy!
Chúc cả nhà 8 - 3 thật xinh tươi nào. Cuộc sống là phải luôn nở nụ cười và tiến về phía trước. Cả nhà ơi, cười lên nào :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? CHÚC CẢ NHÀ ĐÓN 8/3 TRONG NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC (u) (u)
Ðề: Hội các bố, mẹ chán đi làm thuê, thích tự kiếm tiền- có ai không ? chào cả nhà, cả nhà cho e bon chen với nhé, e cũng có cùng sở thích với cả nhà đây ạ