Các mẹ vào giúp em

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi minhvan, 7/3/2012.

  1. msbinhxuyen

    msbinhxuyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    chị thu toi trung tam o cho dinh ung thien gan duong lang y.toi day hoi trung tam cua chi phuong .thu coi chi y co giup duoc gi khong.truoc em cung lam tinh nguyen trung tam do chi y nhiet tinh lam,em bi mat dt nen kho co dien thoai cua chi y de cho chi lien lac truc tiep dc
     
    Đang tải...


  2. Net.store

    Net.store Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/2/2012
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Con trẻ thật đáng thương, chia sẻ cùng bạn ..............................
     
  3. sumotintin

    sumotintin Mẹ ĐK

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    3,771
    Đã được thích:
    581
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    up lên cho mẹ nào biết thì giúp đỡ mẹ ấy nhé,chia sẻ cùng chị ạ
     
  4. ngocmai1289

    ngocmai1289 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2011
    Bài viết:
    3,203
    Đã được thích:
    470
    Điểm thành tích:
    273
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    up cho ai biết thông tin giúp được chị ấy
     
  5. Me_Thoxinh

    Me_Thoxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2011
    Bài viết:
    1,722
    Đã được thích:
    463
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    thương bé quá, không biết gia đình đã tìm được cách gì chưa?
     
  6. trangmit567

    trangmit567 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    hay gia đình cứ tìm trung tâm, xin tư vấn cách giáo dục, nuôi dạy và chữa bệnh cho cháu tại nhà. Chứ đúng là còn ông bà, bố mẹ đấy mà lại đưa vào trung tâm thì tội cháu lắm, bố mẹ cũng k nỡ rời nữa. Khổ thân quá. Chúc gia đình chị mau chóng tìm được cách giải quyết tốt nhất :)
     
  7. sinaekr

    sinaekr T/NAM TRỊ MỀ ĐAY TẬN GỐC

    Tham gia:
    23/9/2009
    Bài viết:
    8,155
    Đã được thích:
    1,071
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    cố gắng thôi bạn ạ, con gái sếp mình cũng thế, ai mà làm sai ý nó là nó lăn ngô ra sùi bọt mép và gào thét đánh mọi người, chia sẻ cùng gia đình bạn, chứ ai lại cho con mình vào trung tâm, gia đình còn k chăm sóc được thì người ngoài họ đâu làm tốt bằng mình, cứ coi như cái nghiệp nhà mình, mình làm tròn bổn phận với bé
     
  8. letecnen

    letecnen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2010
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Theo mình cháu bé đc điều trị vẫn tốt hơn, giờ y học tiến bộ hơn xưa nhiều rồi, mà bệnh đâu phải đơn giản mà bố mẹ cứ giữ con ở nhà tự làm thầy thuốc cho con đc. anh chị bạn đã cho cháu đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ thần kinh chưa? Bác sĩ sẽ cho gd bạn lời khuyên tốt nhất về cách điều trị và chăm sóc cháu.
     
  9. anhbob

    anhbob Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,871
    Đã được thích:
    305
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Mình nghĩ cách chị dâu bạn đưa cháu vào miền Nam là không ổn lắm. Vì ở ngoài này dù sao cũng còn có gia đình giúp đỡ. Những lúc cháu lên cơn cần có người nhà bên cạnh chứ chỉ có một mình mẹ cháu thì không được. Nếu thực sự muốn cách ly cháu khỏi anh trai để khỏi làm tổn thương bé lớn thì hai mẹ con có thể thuê nhà ở riêng chứ không ở cùng với cháu lớn nhưng mẹ cháu vẫn có thể quan tâm chăm sóc được anh cháu. Và cả gia đình nội ngoại vẫn có thể qua lại giúp đỡ hai mẹ con được. Ngoài ra cũng nên tìm một trường khuyết tật để cho cháu có thể được học hành, chia sẻ với những bạn cùng cảnh ngộ. Như vậy cháu sẽ bớt cô đơn và biết đâu tình hình bệnh lại tiến triển tốt hơn thì sao.
    Mình không có kinh nghiệm gì trong việc này, chỉ có mấy suy nghĩ chủ quan thôi. Chúc cháu bé và gia đình bạn sớm vượt qua được thời gian khó khăn này.
     
  10. me_bi_bop

    me_bi_bop Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/12/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Bạn ơi! Chắc bạn đã từng nghe tới người mẹ tự học chữa chứng tự kỷ của con Lê Thị Phương Nga trong một tự truyện "Đưa con trở lại thiên đường" bà có nói rằng phương pháp mà bà theo học không chỉ chữa cho trẻ tự kỷ mà còn chữa cho những bé bại não, những bé bị co giật như kiểu động kinh. sau một thời gian chữa trị chứng co giật giảm dần...và dần hòa nhập.Bạn thử liên lạc với chị Nga đó xem. Thông tin bạn cứ tìm trên google. Chúc bé tìm được phương thuốc diệu kỳ và mong gia đình bạn nhanh chóng qua được cơn sóng gió này!
     
  11. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,280
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Đọc xong bài viết mình rớt nước mắt, thương cháu gái. Bố mẹ nào cũng luôn mong con cái khoẻ mạnh, nhưng cháu gái ở đây thương wa. Hy vọng có phép nhiệm màu để cháu sớm khoẻ lại, được sống một cuộc sống vui tươi như bao trẻ em khác.
     
  12. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,060
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Chia sẻ với mẹ nó và gia đình. Đọc tâm sự của mẹ nó mình thương gia đình anh chị bạn quá. Mình k giúp đc gì cho gia đình bạn cả, chỉ là một lời động viên thôi. Hơn lúc nào hết các bé như vậy lại cần phải có cha mẹ chăm sóc, k ai chăm bé bằng cha mẹ được. Mình chị bạn lại càng vất vả, tại sao phải mình mẹ mang con vào Nam? nếu sợ ảnh hưởng đến anh thì chỉ cần nhà khác ở HN là đc rồi mà, có gì còn có bố, anh hoặc ông bà giúp đỡ thêm nữa chứ. Chúc anh chị bạn thêm nghị lực kiên cường để cùng con phát triển
     
  13. caheo3186

    caheo3186 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Mình cũng nghĩ nếu ở cùng với gia đình thì tốt nhất, vì 2 mẹ con đi cách ly như thế thì gia đình cũng ko vui vẻ gì hơn :( Thương quá. Đúng là khi có con rồi, chỉ mong sao con khỏe mạnh thôi. Sau này tự hứa sẽ ko ép con phải học nọ, học kia nữa T_T
     
  14. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    mình cũng biết 1 cháu (cháu họ mình) như thế này. Ngày bé thì cứ lấy tay đấm vào đầu. mà càng lớn các biểu hiện về thần kinh càng nhiều. Giờ hai mấy tuổi rồi, mẹ phải chăm từ A-Z khổ lắm: 1 phòng riêng, toàn cào cấu, đập đầu vào tường. quần áo cứ mặc vào lại xé ra nên cứ trần như nhộng cả ngày, ngoài những lúc này ra thì lành lắm, ko đập phá gì. Mẹ rất khổ. up phụ bạn xem có ai biết ko chứ cháu mình thì toàn ở nhà mẹ chăm đâm ra mẹ quanh năm suốt tháng chả đi được đâu, buôn bán lặt vặt tại nhà và canh chừng nó.
     
  15. Me_banhbao

    Me_banhbao Banned

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Up phụ mẹ nó, thương quá đi mất. Mình mong là cả gia đình sẽ tìm ra 1 giải pháp tốt nhất để ko phải mỗi người một nơi như thế.
     
  16. mekecon

    mekecon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/5/2011
    Bài viết:
    1,576
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    đọc bài mà thương quá, nh e cg chẳng biết địa chỉ nào chỉ bt up để mẹ nào bt thì tư vấn giúp thôi ạ
     
  17. Mẹ yêu Tom

    Mẹ yêu Tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    3,900
    Đã được thích:
    1,541
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Up cho các mẹ có ai biết chỗ nào thì giúp em bé với, khổ thân cả gia đình bé, mong là bé sẽ đỡ dần theo thời gian
     
  18. botomcoi

    botomcoi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    ko biết nói gì hơn, cuộc đời thật lắm oan trái...chúc chị sớm tìm đựoc cách giải quyết tốt nhất cho cả gia đình.
     
  19. hanhhmj200

    hanhhmj200 Mẹ kiến

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Thấy thương bé quá, hy vọng tìm được phươgn thuốc chữa cho cháu.
     
  20. mẹ Hoàng Ngân

    mẹ Hoàng Ngân Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhờ Mod 2 hôm vì không biết hỏi ở đâu, mục này có nhiều mẹ vào hi vọng giúp được em

    Thương con gái quá! Mình không biết địa chỉ nào để giúp được nên chỉ up bài lên để mọi người đọc và có vài dòng suy nghĩ muốn chia sẻ. Mình nghĩ con cái luôn cần có bố mẹ ở bên cạnh, con lại không được bình thường thì càng cần sống gần bố mẹ, vì chỉ có bố mẹ là có tấm lòng bao dung với con nhất, con có làm gì điên loạn người khác có thể ghét bỏ nhưng bố mẹ vẫn hết mực yêu thương con... Liệu gửi bé vào trung tâm thì bé có được nhận tình yêu, lòng bao dung từ những người trong trung tâm đó không, nếu có đi chăng nữa thì tình thương đấy cũng không thể đủ đối với bé, và có khi bệnh tình bé còn trầm trọng hơn. Tốt nhất là gia đình anh trai bạn nên thu xếp cho bé 1 phòng riêng không có đồ đạc gì để những lúc bé không bình thường thì cho bé vào cùng người lớn rồi vỗ về, trấn an bé. Khi qua cơn rồi thì bé lại được sống trong bầu không khí ấm áp của gia đình. Mình không phải người trong cuộc nên không hiểu được những khó khăn mà anh trai, chị dâu và những thành viên trong gia đình bạn đang phải đương đầu, nhưng mình chỉ nghĩ nếu bé gái đó là con mình, mình sẽ không có ý định tách bé ra khỏi gia đình như chị dâu bạn. Hi vọng chị dâu bạn có được quyết định sáng suốt nhất!
     
    lan.hoa05 thích bài này.

Chia sẻ trang này