Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé eo ui, h nhiều trò lừa tiền quá, ng lao động vất vả khổ sở mới kiếm đc ít tiền mà bọn nó lại thế!! Huk huk!!
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Hu, em cũng bj mua "thuốc tiên" kiểu này ở bãi biển Sầm Sơn 1 lần rồi. Mua 1 loại hạt về hãm nước uống để hết tàn nhang (trong khi em chả có cái hạt tàn nhạng nào cả), 500K/lạng, tên lạ hoắc. Thế mà em mở ví, lấy 1 lạng, lại lấy thêm 2 lạng hết sach tiền trong ví, về đến khách sạn mới bàng hoàng, ngẩn ngơ vì tiếc tiền. OX biết chuyện mới gọi món đó là "thuốc tiên" đấy ạ. Về k bit là gì, k dám uống cũng chẳng dám cho ai,hic...
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé eo ôi ghê quá, up lên cho các mẹ coi để cảnh giác
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Chuyện này mình nghe nhiều rồi, hồi trước đi bán hàng shop mỹ nghệ mình được nghe nhiều chuyện lừa rồi, tây ta đều có, chính mình cũng gặp phải trường hợp này nhưng lần đó may mà ko sao vì họ mua đồ rất nhỏ, có 10$ thôi nhg trả mình tờ 500k, mình bảo ko có tiền lẻ à, họ lúc nói tiếng tây, lúc tiếng tàu, chẳng biết tây hay việt nữa, nó lại đưa 50$ để tar lại, may mà trong cửa hàng lúc đó có tiền lẻ trả lại , nhưng nghĩ thế nào mình lười mở khóa ngăn kéo nên gọi chị chủ đang chơi ở cửa hàng cách đó mấy nhà về trả lại tiền, thế là thoát,có 2 ng nên chúng ko làm đc gì, nó vào đúng cửa hàng bên cạnh lừa mất mấy chục $ trong khi mua cái bưu thiếp có 3$, cũng có lần mình mất tiền khi trả lại cho khách, cũng ko phải nhìn vào mắt mà bị thôi miên đâu mà chỉ cần tiếp xúc đc với tiền của mình mà nó lấy đc kha khá mình lúc đó cũng ko biết gì, vẫn đếm cẩn thận đưa nó, nhưng nó đòi đổi tiền này tiền kia, mãi cuối ngày thiếu tiền mới phát hiện ra. Còn bà mình thì gần về đến nhà cũng bị thôi miên, bộ đội hỏi đường thôi, vậy mà mấy phút sau bà phát hiện đã mất hết dây chuyền, lắc, nhẫn vàng đưa nó.Giờ chúng tinh vi lắm nên các mẹ cẩn thận
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Hix, up lên cho các mẹ cảnh giác, đứa bạn thân của em làm ở chi nhánh của Viettel, có đợt no fai ra quản lý cửa hàng thì đúng lúc trưa mọi ng đi ăn hết, còn mỗi mình nó, đang ngồi thì có đứa vào hỏi mua thẻ, mua thẻ có 50k mà trả tờ 500k, thế là con bạn em lục đục đi lấy tiền lẻ trả lại, rồi chả hiểu thế nào lôi >20tr ra đưa cho nó, hix, đúng là chả biết đằng nào mà lần.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Hôm nọ em đi mua vest cho ông xã em, cửa hàng ở Nguyễn Trãi ấy. Chị bán hàng cũng bị 3 ông Tây đen thôi miên lấy mất 7-8 triệu. Chả hiểu cách thức nó làm thế nào mà nhanh thế nữa. Nguy hiểm quá. Các mẹ nhớ cẩn thận.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé ô thế ko có cách nào để tránh thôi miên hả các mẹ, thế này thì sợ thât dây chẳng biết khi nào mình trở thành miếng mồi cho bọn gian dấy
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Sợ quá! phải cảnh giác thôi, giờ xã hội càng ngày càng phức tạp nhiều người ko muốn làm lại muốn đi lừa để cướp công sức của người khác. Em bị bọn nó tới nhà lừa mấy lần hồi sinh viên nhưng cũng may không có tiền nên thoát hik hik
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé các mẹ mỗi người cầm theo 1 nhánh tỏi hay 1 củ tỏi theo người sẽ ko bị đâu ạ. hơn nữa khi gặp người lạ các mẹ ko nên nhìn vào mắt họ lâu. hơn nữa các mẹ nên cẩn thận với người lạ, những người hỏi đường cũng cảnh giác luôn. đi đâu thì ko nên mang quá nhiều tiền theo người nhé, chúc các mẹ 8/3 vui vẻ
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Em kế toán công ty chồng tớ cũng bị mấy thằng Tây vào đổi tiền rồi lấy mất 20 triệu. Tớ và chồng tớ nghe kể như thế ko tin, tưởng nó bịa chuyện lấy tiền dùng vào việc khác. Giờ thì tin rồi ạ. Sợ quá, đi đâu cũng chỉ dám mang ít tiền đi thôi. Tớ cũng nghe discovery nói qua về thuật thôi miên này nhưng ko để ý, vì tưởng chỉ có 1 số người đặc biệt có khả năng này. Bây giờ thì chắc nó thành phổ biến trong giới giang hồ truyền cho nhau rồi. Cảnh giác, hết sức cảnh giác.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé chuyện này rậm rộ ở chỗ mình cách đây vài năm rồi!ko phải jo mới diễn ra
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé chết rồi, em có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện, làm thế nào mà sửa được nhỉ? không thì bị lừa dễ quá... Hồi trước em đi mua thuốc ở nhà thuốc Liên Mai cũng bị mất ví trong đó có 35tr, nói thật là hơn 1 năm rồi em cũng chả nhớ mình mất ntn nữa. Chỉ biết đi về đến nhà buồn ngủ quá, ngủ luôn mà lúc ý mới 4h chiều.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Hix, tuần trước e đợi bạn vào đổ xăng ở cây xăng trên đường Láng, có 1 bà đi xe đạp ở đâu lại gần e bảo đổi xe nhé, nói linh tinh, đổi cho xe này... e nghe lại còn hỏi lại, may bạn phóng ra gọi ngớ ra đi luôn, h vẫn thấy sợ _._
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé sợ thật.tốt nhất từ sau đi ra ngoài mình chỉ mang đủ số tiền dự định tiêu thôi.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Ngày trước hồi còn là SV mình đi làm thu ngân đã được tiền bối mách cho mẹo chống tà ma thôi miên lừa tiền là để củ tỏi trong quầy thu tiền.Mình cũng làm theo. K biết đúng k nhưng làm những việc liên quan đến tiền mình cũng cứ cho tỏi vào.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé cái này em biết vì em nghe 1 lần rồi, Hôm giam trung thu năm ngoái 2011 đứa em em đi bán hánh trung thu cho Thuy tạ ở đầu phố Huế, có 1 chị cũng vào mua hàng và đưa cho nó tờ 500k để trả lại, thế là tự nhiên nó cứ mang tiền ra tra lai chi ý, trả mấy lấn liền ý, cứ trả đi trả lại như thế may cho nó lúc giờ 1 đứa em họ đến chỗ nó bán hàng chơi thấy lạ mới hỏi chị làm jì thế?? thế là bà kia cầm hộp bánh và tiền chạy mất,một lúc sau khoang 2 phút nó mới tỉnh lại và bảo ko biết tại sao lúc giờ lại hành đọng như vậy, đầu óc nó ko nghĩ được ji hết, cứ trống rỗng rồi lấy tiền đưa cho người trước mặt thôi,nó thiết hại có hơn 1 triệu thôi, khổ thân nó, đi bán cả mùa bánh đó cũng chỉ được bằng đó tiền, Sau vụ đó nó sợ bảo ko bao giờ dám đi bán bánh trung thu nữa, các mẹ cảnh giác cao độ với trò nay nhé!
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Đúng rồi đấy các c ạ.e có đứa e nó làm ở big c thăng long nó kể chỗ nó làm cũng có 1 đứa bị lừa hết tiền khi thanh toán tiền cho khách đấy.máy quay chỉ nhìn thấy sau lưng kẻ lừa đảo nên cô bé thu ngân đó phải đền mất 6triệu cho bigc đấy.đúng là nên cảnh giác mọi người ạ.
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé em chưa gặp bao giờ. cũng phải chú ý mới được ^^
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé hic, càng ngày càng có nhiều chiêu trò 'móc túi' khó lường, có khi phải làm như me-bong thui, đi đâu cũng phải để củ tỏi ở trong người, hic hic hic. Cái trò thôi miên lấy nữ trang là cũng có nhiều người bị lắm rùi đấy các mẹ ạ. Ở nhà em lúc trước cũng có 1 nhóm người chuyên đi thôi miên người ta để lấy đồ như thế, công an "đuổi theo" mãi mà chả bắt được vì địa bàn gây án rộng, đối tượng lại ko phải người địa phương, thế rồi tình cờ bọn tội phạm lại đi lừa vào vợ của 1 đồng chí công an, 5' sau chị ý tỉnh lại và báo cho chồng, thế là công an xác định được khu vực và tóm gọn, hic hic hic. Chả cái phòng nào bằng cái luôn cảnh giác với người lạ cả (thế thì hạn chế giao tiếp quá, hic hic hic hic).
Ðề: Nhờ MOD 1 hôm thôi ạ !Cảnh báo cho các mẹ không nên đổi tiền cho người lạ nhé Em nghe thấy nhiều rồi, có thật đấy, mọi người cần cẩn thận hơn.