Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bigc có hạt đậu rồng ạ? Lâu lắm e k qua đấy, hnao vào xem thế nào. Mà nàng này đỏng đảnh phết, năm ngoái e xin mãi đc 5 hạt về gieo mãi k thấy lên hạt nào. Nhà e hường Tây, nóng và nắng dã man, e sợ mấy tháng nữa thì nhổ rau ăn luôn k phải luộc mất. Hôm trước e mua hạt giống ở PNT, túi to lắm, e trồng xong vẫn dư ra tương đối, mang lên đây chia sẻ với các mẹ. Mẹ nào gần nhà e or tiện đường qua e tặng. E có 1 ít hạt rau hẹ, tương đối nhiều hạt mồng tơi, rau muống, cải chít, cải bẹ xanh và rau dền đỏ. Riêng túi củ cải đỏ e thấy ít hạt quá đem gieo sạch rồi, mẹ nào có sở thích trồng cây là lạ giống e chờ khoảng 15 ngày nữa tách cây đc e alo.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hẹ gieo hạt cũng lâu lắm. Nếu ở gần nhà ai có khóm hẹ rồi thì mẹ panda xin vài nhánh về trồng sẽ nhanh đẻ nhánh hơn nhiều so với trồng từ hạt.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hu hu, thảo nào e gieo mãi k thấy cháu nó ý kiến gì trong khi những đứa khác lên ầm ầm. Thế mà trên bao bì hạt giống ghi là 50 - 60 ngày sau khi gieo là đc thu hoạch. Lỡ rồi đành kiên nhẫn vậy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi,nhà mình may thuê được chỗ còn 1 khoảng đất người ta chưa xâ nhà nên tha hồ trồng,trước tết có reo hạt bí thế là bi giờ cây to đuềnh rùi ạ,hành tỏi mọc mầm cũng mang ra reo hết sắp đựoc thu hoạch rùi mẫy bác ah,sắp tới lên chợ bưởi làm ít rau xà lách,rau thơm về ...thề là có ít rau sạch măm măm!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời ấm rồi. Cả nhà mình lại vào mùa vụ mới thôi nào.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi, em trưa hôm qua cũng hì hục leo lên sân thượng cải tạo lại 1 số thùng xốp( mới 1 số thôi vì chắc thời tiết sẽ còn lạnh), em gieo hạt rau dền cả hạt cải chíp rồi. Chả biết là hạt rau dền để từ năm ngoái rồi năm nay gieo có lên k nữa, mua không đắt nhưng mỗi năm dùng có 1 tí, lại bỏ đi phí ơi là phí. Em đang định phá susu thì hqua lên phát hiện có mấy quả cũng nhỉnh nhỉnh rồi nên cứ để theo dõi thêm xem thế nào. Cho em hỏi với cả nhà ơi, em có 1 túi hạt đạu rồng và đậu cove, không biết gieo trái mùa thế này thì có khả quan k ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà shin chuyên gia trồng rau mầm nấu bột cho mèo đấy, mẹ jun nghiên cứu vụ này đi hay lắm đấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình ở chung cư, mua đông vừa rồi cũng bon chen trồng mùi với xà lách trong hộp nhưng chẳng lên đươcj. Ấy thế mà khóm hẹ vứt lay lăt thì cứ lên ùn ùn, mà bé nhà mình lại ko hợp hẹ, cho tí vào mồn là nôn nên mình chẳng biết làm gì với hẹ. Mẹ nào cần hẹ thì mình tách cho. Chỉ tội nhà mình ở tận Pháp Vân.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lâu em ko vào nhà mình. Cái nhà em thuê trọ lần trước còn thỉnh thoảng hé lên được tí nắng, bây giờ xung quanh họ lên tầng cao vút chả có tí nắng nào chui qua được nên em ko thể trồng rau được, nhìn rau nhà mọi người mà thèm quá. Chả có sản phẩm gì để khoe cả, có cái ảnh hôm tết em chụp cún nhà em bên vườn rau nhà bà nội đem ra khoe vậy. Mẹ chồng em mát tay lắm, trồng rau gì cũng tươi tốt hết, vườn rau này là xu hào, bắp cải, xúp lơ, hành và tỏi đấy ạ, em chụp 1 góc, nhìn mà thích.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em trồng một cây cà chua không hiểu sao quả cà chua to bằng nắm tay được 1 tháng rồi mà chưa chín hay quả bói nó vậy các mẹ nhỉ. mẹ thông thái nào mách nước cho em với ah?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua muốn chín đc thì cần có nắng cơ mẹ nó à. Nhà em ko có nhiều nắng nên quả lâu chín lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cà chua trồng vụ đông ít nắng lâu chín dưng mà ăn thì thôi rùi chị nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua trồng bây giờ có ra quả được không các chị? em có 1 cây cà chua con con, định nhổ đi nhưng lại để lại, em lần đầu tiên trồng cà chua nên chẳng có kinh nghiệm gì cả.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mùa này đang là mùa trồng cà chua mà. Cây cà chua con thì tháng sau có nắng lại lớn vù vù và chả mấy mà có quả đâu mẹ nó à. ở nhà em cũng đang gieo thêm cà chua, đã nảy mầm và bắt đầu ra lá thật rồi nè.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em cũng trồng trên sân thượng mà cũng nhiều ánh sáng nắm thấy quả to mà chẳng thấy chín. Em thấy cà chưa dễ trồng thật đấy, cứ bỏ một quả dầm xuống đất là tự lên cây thôi. Em thấy ở Phạm Ngọc Thạch họ bán giống cà chua mĩ 150K/1 gói siêu quả đã chị nào trồng chưa ah.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình bị bỏ bê lâu quá rồi. Nắng đang lên, các mẹ khởi động vụ hè đi thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời ấm lên gieo rau nhanh mọc quá. Các mẹ ơi, cuối tuần trước e qua PNT họ đang có cây giống chanh đào và mắc mật đấy, 15k 1 cây.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chúc mừng các mẹ ngày 8/3, vườn nhà em dạo này có tía tô mầm, dấp cá lên chậm, rau lang, bí đỏ, rau đay vừa nảy mầm, cà chua thì tốt um k ra hoa được,!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ơi, cho em hỏi tý nhá. Không biết có phải em không mát tay cái vụ trồng trọt này hay không, mà rau em trồng nó cứ còi cọc làm sao ấy, đã thế lại còn lên chậm nữa chứ. Có mẹ nào có bí kíp gì không? chỉ giáo cho em vài đường cơ bản với. ah, còn mấy cây cà chua bi, mẹ nào biết mua giống ở đâu thì tốt không? chỉ luôn cho em với nhé! Thank các mẹ nhiều!