Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Đấy sau hôm đó tôi cứ bảo chờ đến thứ 4 - là ngày biết kết quả thử da của cu con thì gọi để hỏi xem tình hình thế nào mà cuối cùng bận nên quên khuấy đi. Thôi thế là cũng mừng rồi! Mẹ gầy đi thì càng eo, nhỉ!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Dạo này tôi lo buôn bán quá, đầu tháng lại nhìu việc nên ít ghé qua nhà, thấy con bạn yesterday khỏe là mừng rồi, cả nhà hôm nào off ới tôi với nhé, lại lượn đây.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 hihiii Tôi thì chả được ôm lẫn được hôn như bà với mechuotti nhưng mà ở công ty thì được các chàng trai tặng hoa, tặng cuốn tiểu thuyết và cùng nhau ăn món ngon ở bữa cơm tập thể. Tối về cả nhà đi ăn bên ngoài. Trước khi đi chồng kiểm tra ví và bảo: mẹ cưng đưa thêm ít tiền nào, không nhỡ thiếu Thế nên thấy vui.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ảnh tôi có chụp nhưng không upload được vào đây, mời các bạn vào facebook nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua tôi k hoa, k quà, k lời chúc và đc con tặng cho 1 ngày mệt mỏi + lo lắng. Con quấy nhiễu kinh khủng còn mình thì nặng trĩu trong lòng vì biết đâu tại mình cho con đi học sớm mà con ốm như vậy. Sáng nay tôi cho con đi xét nghiệm tay chân miệng ở viện nhi, mai mới có kq. Nhớ cũng 8/3 năm ngoái hai mẹ con trong bệnh viện...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ ơi con đi học thời gian đầu đứa nào cũng bị ốm hết. Cu nhà tôi nhớ cái lần chuyển trường thôi mà học đc 1 tuần thì nghỉ 1 tuần vì ốm. Sau đó mới thích nghi dần đấy! Bây h thì nhiều khi bố mẹ đến đón lại cứ thích ở lại chơi tiếp chưa muốn về cơ! Đừng lo lắng quá nhé, mong con mau khỏe!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hi cả nhà. Hôm nay không có mụ nào đi làm thứ 7 như tôi à. Tôi phải đi làm nửa ngày thứ 7 đây.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ko sao đâu mà , bà đừng lo quá , hai đứa nhà tôi , một đúa 20 tháng , đứa kia 22 tháng tôi cho đi bộ đội tuốt , đầu tiên hơi bỡ ngỡ nhưng trộm vía thích nghi nhanh lắm , con quen ngay ý mà . Cho các hắn đi học vào nề nếp hẳn ra , ăn uống cũng tốt hơn hẳn . Mong con mau khỏe nhé .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con trai Hoà ổn rồi, chúc con nhanh khỏi nhé @My Bông: Bọn nhóc mà mới đi học, 1 là sụt cân, 2 là sụt sịt ốm, đều là bình thường nhé, nên mụ cứ đừng lo lắng quá. Cố gắng cho con ăn uống ngủ nghỉ điều độ là con lại ổn cả thôi. Con Hiền nhà tôi hồi 14 tháng cho đi học, khóc nhiều thành viêm họng, sốt xình xịch, tôi vẫn cho đi lớp và gửi thuốc cho cô. Sau 1 tuần là nàng í ngoan hẳn, hihi
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua ox tôi lấy kq xét nghiệm, con đúng là đã bị tay chân miệng, mà có vào bv mới thấy nhiều bé bị lắm. Đúng bệnh tôi lo nhất trc khi cho con đi học. Tôi k lo con khóc, và cũng đúng là con đi học ngoan, không khóc quấy gì cả. Mà lo nhất là con hiếu động, tò mò, thấy cái gì lạ cũng phải sờ mó, nghiên cứu 1 lúc. Răng lại đang mọc nên hay cho tay vào mồm. Nên tôi lo lắm, đang có dich tay chân miệng mà, lứa tuổi con mình lại dễ mắc. Thế mà k ngờ chỉ sau 1 tuần đi học con đã dính con virus này rồi. 2 hôm đầu con quấy lắm, k ăn gì, k chịu chơi. Bây giờ đỡ hơn rồi nhưng vẫn bị mũi họng. Chắc con phải nghỉ 2 tuần để cách li, k đi lại lây sang các bạn. Tks mọi người nhé.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 chia sẽ với bà nhé, tôi sợ nhất là bệnh này đấy, mong sao các con đều khỏe, ngoan cho các mẹ con lo đi kiếm tiền.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi dính tay chân miệng là lười ăn lắm đây! Chúc con mau khỏe và ko quấy mẹ nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thuơng con quá, bà cố chăm cho con mau khỏi mau khỏe nhé. Tình hình thế này cho em Sâu đi học tôi cũng lo lắm