Đóng góp tiền khi sống chung gia đình chồng

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi vitbay, 15/12/2011.

  1. nick456

    nick456 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đóng góp tiền khi sống chung gia đình chồng

    Em thấy thế quái nào ý ... Các mẹ đang sinh sống ở đâu thế ?
    2-3tr một tháng đưa cho BMC thì làm sao đủ tiền ăn + uống cho 2 vợ chồng được nhỉ ? Mà còn có con nữa thì sao ? Chả nhẽ để ông bà nuôi con ?
    Em nghĩ ở nông thôn, chi tiêu dè sẻn cũng phải 1tr/1ng/1 tháng rồi...

    Nhà em đưa cho mama khoảng 10tr/month (2 vợ chồng + 1 con), nhà em có 1 bà giúp việc. Bố mẹ chẳng bao đưa bao nhiêu cả đâu ạ... Tháng kiếm được nhiều thì đưa thêm thôi...

    Em nói không phải chém gió nhưng 2 vợ chồng + 1 đứa con TB chi tiêu trong nhà ít nhất phải 5tr/month rồi ...

    Em không biết các chị nói thật hay đùa chứ 2tr đưa cho BMC đi chợ cả tháng mà kêu là "đóng góp" thì em thấy ngạc nhiên quá ...
     
    Đang tải...


  2. nick456

    nick456 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đóng góp tiền khi sống chung gia đình chồng

    Giờ em mới thấy 1 Comment nghe thật thật... 2 vợ chồng+1 con chi tiêu dè xẻn cũng phải 5tr/month
    Nghe các mẹ góp 2-3tr em thấy cứ nhu đùa ...
     
  3. httthao1407

    httthao1407 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đóng góp tiền khi sống chung gia đình chồng


    Mình nói thật, comment của bạn mới làm mình thấy...đấy. Người ta nói "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" mà, người nhà với nhau có cần tính toán quá như vậy không bạn, mình thấy các bạn, như mekid2010 nói đâu có sai, đúng là cha mẹ luôn muốn bảo bọc con cái. Ông bà có điều kiện nên quan tâm chăm lo cho con, cho cháu mà. Có phải các bạn lợi dụng hay ăn bám ông bà đâu mà lại nói nặng lời thế.
    Mình không hiểu người cùng gia đình sống với nhau, san sẻ chi phí sinh hoạt, không gọi là "đóng góp" thì là gì, chứ chẳng lẽ cứ phải: Mỗi tháng chúng con tốn bao nhiêu con trả bố mẹ đủ, thế là sòng phẳng không ai nợ ai nhé!
    Mình không nói tất cả, nhưng đa số chúng ta làm con, lại sống chung bố mẹ, dù bố mẹ bên nào, cũng muốn chia sẻ gánh nặng với bố mẹ và thấy rất vui khi có thể đóng góp nhiều hơn hoặc hoàn toàn để bố mẹ không phải lo lắng gì cả. Thế nhưng, mình lại nói câu "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" bạn ạ. Bố mẹ người ta lo cho con cháu, không khéo nghe lời bạn nói mới là buồn đấy.
    Vài lời trao đổi, chào bạn.
     
  4. nick456

    nick456 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đóng góp tiền khi sống chung gia đình chồng

    Vâng ạ ! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh phải không chị ? Em cũng nêu quan điểm của em và chị có quan điểm của chị. Em không nói ai sai hay ai đúng ...
    Nhưng bây giờ hãy nhìn cái gì nó cũng phải THỰC TẾ !

    Em còn nhớ có 1 chị trong 4rum này tâm sự về việc tết vừa rồi biếu bố mẹ chồng 2,5tr bị bố mẹ chồng nói "Có thể thôi à ?" ; "Vầy mấy tháng này chúng mày ăn bằng gì ?" ; "Để bây giờ chia đầu người, tính tiền ăn" ... Mặc dù trước đó bố mẹ chồng không hề bắt các con phải đóng góp hay phàn nàn gì về các con.

    Cha mẹ nào cũng yêu quý các con, các cháu, dù là bên chồng hay bên vợ. Nhưng cả 2 vợ chồng đều là những người hiểu biết, có công ăn việc làm thì lẽ nào lại để những ông bà giá về hưu lo toan ??? Không phải là TÍNH TOÁN nhưng với 2-3tr đóng góp thì quả thực đáng xấu hổ. TẤT CẢ NHỮNG AI TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY ĐỀU PHẢI THẤY ĐÁNG XẤU HỔ VỀ ĐIỀU ĐÓ.
    Chúng ta phải thấy xấu hổ thì mới thấy thương bố mẹ, dù đã già mà vì thương con thương cháu vẫn chịu khó làm nụng, giúp đỡ con cháu... Chúng ta phải nhìn nhận thực tế để thương bố mẹ hơn. ĐỪNG THẤY TỰ ÁI KHI ĐỌC NHỮNG DÒNG NẶNG NỀ NÀY CỦA EM.

    Giống như mẹ mekid2010 nói thì em rất đồng tình ! Và em đánh giá đó là nói thật ! Các mẹ thử cầm 2-3tr/month đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà xem ...

    Đọc comment của chị httthao1407 em mới hiểu vì sao trên các báo đài vẫn có rất nhiều bài đăng dạng như "Coi bố mẹ như là Osin", không phải vì chúng ta bất hiếu mà vì chúng ta đang coi TÌNH THƯƠNG CỦA BỐ MẸ LÀ BAO LA. Chúng ta lại coi đó là điều hạnh phúc cho bản thân mình ... Chúng ta dang ích kỷ...
    Mong tiếp tục trao đổi với chị !
     
  5. hong_nhung89

    hong_nhung89 Hội rắn 89

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Đóng góp tiền khi sống chung gia đình chồng

    cái này theo em nghĩ thì cũng tùy thuộc vào mức độ tài chính của mỗi nhà thôi
    đủ thì cũng ko biết như thế nào là đủ cả
    người thu nhập cao thì sống theo mức thu nhập cao
    còn người thu nhập thấp thì sống theo mức thu nhập thấp
    miến người trong nhà sống cùng nhau hòa thuận là tốt rồi
     
  6. httthao1407

    httthao1407 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/1/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Đóng góp tiền khi sống chung gia đình chồng

    Chào bạn nick456, tôi đồng ý với quan điểm đóng góp tuỳ theo khả năng không có nghĩa là tôi đồng tình với quan điểm xem cha mẹ là Osin, là một nguồn mỏ vô tận...
    Qua các bài viết của bạn, tôi thấy chúng ta không cùng quan điểm nên xin phép không bàn luận tiếp vấn đề này với bạn.
    Chào bạn.
     
  7. rose18908

    rose18908 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Đóng góp tiền khi sống chung gia đình chồng

    Em cũng nghĩ mỗi cây mỗi hoa , khong nên cho rằng đóng góp ít là ỉ lại bố mẹ. Hơn nữa môi nhà một nếp sinh hoạt ăn uống, có nhà ăn rất tốn mà có nhà ăn rất tiết kiệm. Như hàng xóm nhà em cả nhà có bố mẹ , em chồng và 2 vợ chồng mà tiền ăn một tháng chỉ hết 5tr. Sáng họ ăn mì, bánh mì hoặc ăn cơm rang, bữa chính thì vài lạng thịt, mấy quả trứng gì đó.....không mấy khi ăn quà vặt, không uống sữa ( trừ trẻ con thì bố mẹ mua)....như vậy tính ra mỗi người chi mất 1tr tiền ăn trong nhà, ra ngoài thì tự mình bỏ ra. Tiền điện nứoc, ga....mất 1tr tất ca ....Vị chi hai vợ chồng đưa mẹ 3tr là vừa đủ, đấy là tính nếu ăn cả 2 bữa chính ....tháng nào nhiều gửi thêm tháng nào ít gửi bớt đi......Đầy nhà như thế có gì mà chị nick456 phải nặng lời. Giờ có phải ai kiếm tiền cũng dễ dàng chục triệu/tháng đâu, công chức NN lương 3-4tr đầy ra đó, sông có khúc người có lúc, nhiều người trẻ mới đi làm, bố mẹ có giúp con một ít là bt mà.

    Dù sao vào thời buổi đắt đỏ này chúng ta cũng nên tinh ý một chút, nhìn xem hằng ngày bố mẹ nấu cơm nấu nước những món gì , nếu đầy đu ngon lành thì 2vc mà đưa 2-3tr thì cũng hơi ít , đó là chưa kể công chợ búa nấu nướng, thậm chí trông con cho nữa, thuê osin phai nuôi ăn ở , họ chỉ làm việc nhà và trông con mà cũng phải trả 2t là rẻ nhất rồi. Mình đi chợ mua bán thừa hiểu giá cả, phai tinh ý chứ không nên đưa tiền cho mẹ chồng rồi chả cần biết đủ thiếu thế nào, ăn cái gì là trong đầu phai nghĩ đến giá trị của nó , phia vậy mới tính được mình đưa thế là đủ chưa . Cha mẹ nào cũng mong được che chở cho con , song con không nên vì thế mà vô tâm.
     

Chia sẻ trang này