Chào các mẹ mình lập topic này mong đựoc mọi người giao lưu nói chuyện về những vấn đề mà mình cảm nhận hàng ngày.Đó có thể là những thông tin chúng ta đọc lướt qua sách báo,qua thời sự hay là nghe đựoc từ 1 đồng nghiệp nào đó trong cơ quan.Tất cả đều mang màu sắc của cuộc sống muôn màu. Mình thấy sao dạo này tình hình xã hội sao mà bất ổn quá suốt ngày mấy người ở cơ quan mở mạng lên là thấy nào là công an đánh người,người đánh công an,rồi là làm hiệp sĩ truy đuổi cướp bị tử nạn.Rồi là xe otô cán một lúc chết mấy người.Chưa lúc nào cảm thấy mất an toàn như thời điểm này.Cứ tình trạng này chẳng dám ra đường nữa ở nhà cho lành!!!!!!!!!!!!!!!!!!Các mẹ nghĩ sao cho ý kiến đi nhé
Ðề: Điều gì khiến chúng ta quan tâm? Thời buổi này ai có thân thì người ấy tự lo thôi,cái gì mà liên quan tới cuộc sống của mình thì mình quan tâm,tốt thì mình học xấu thì mình tránh.
Ðề: Điều gì khiến chúng ta quan tâm? Báo chí cũng chỉ là một kênh thông tin để mình thao khảo thôi. Cũng chẳng tin được mấy bố lưỡi không xương, muốn uốn kiểu gì thì uốn đó. Đúng là tự mình bảo vệ mình thôi.
Ðề: Điều gì khiến chúng ta quan tâm? Báo chí nhiều khi cũng câu khách lắm, đọc báo chỉ để biết, việc mình mình lo, thân mình mình lo!
Ðề: Điều gì khiến chúng ta quan tâm? Điều em quan tâm duy nhất bây giờ là ngày có kiểm nổi 200K không thôi, còn giờ chả có gì quan tâm hơn nữa, việc gì phải đến, phải quan tâm thì quan tâm thôi
Ðề: Điều gì khiến chúng ta quan tâm? mình thấy bây giờ báo chí đặc biệt là báo mạng chẳng có gì đăng toàn mấy tin kiểu như hở ngực hở nội y rồi là ảnh nuy này nọ.kiểu này sắp phát triển giống phương tây rồi đây...........
Ðề: Điều gì khiến chúng ta quan tâm? Điều khiến mình quan tâm nhất hiện nay là bé nhà mình mau ăn chóng lớn.
Ðề: Điều gì khiến chúng ta quan tâm? Mình thì quan tâm đến số lượng hàng bán ra mỗi ngày ^_^ Bây giờ công việc là cái mà mình nghĩ đến nhiều nhất.
Ðề: Điều gì khiến chúng ta quan tâm? Không biết lần này có up được bài không????????????????????????????????????////////////////