Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huyenquyen1610, 12/3/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. huyenquyen1610

    huyenquyen1610 Banned

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
  2. lara_le

    lara_le Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/7/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    Chào bạn,
    Mình sn 87 nhưng học muộn 1t nên cũng học cùng nhóm 88, bạn bè mình toàn 88 cả.

    Mình vừa chia tay bạn trai được 48h. Mình còn tai hại hơn bạn là đã chuẩn bị mọi thứ đồ đạc và sống chung cùng nhau được 6 tháng, đợi cuối năm nay cưới nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Ra đi trong hoàn cảnh này mới gọi là..chẳng giống ai. Sau rất nhiều nỗ lực nhưng không thành thì mình hiểu rằng khi người đàn ông lưỡng lự dù vì bất cứ lý do gì thì chứng tỏ tình yêu của anh ta không đủ lớn. Mình chưa dám nói tương lai mình sẽ nhìn nhận lại quyết định ngày hôm nay của bản thân là đúng hay sai nhưng theo mình, bạn nên cân nhắc. Nếu tình yêu đủ lớn, không có gì là không vượt qua được.

    Chưa kể, với bất cứ khoa học nào chứ chưa nói gì chỉ riêng chuyện phong thủy, bói toán, khi đã tìm ra nguyên nhân thì 99% sẽ tìm ra cách xử lý, 1% còn lại thuộc nan y ko đỡ được. Theo mình biết, mọi cái không hợp theo bói toán thì đều có cách giải. Chỉ có 2 con người ko hợp nhau thì mới bó tay thôi.

    Ví dụ, tuổi ko hợp, làm lễ đổi tuổi. Tên ko hợp, làm lễ đổi tên cúng. Nếu nhà bạn trai bạn đã tin bói toán thì phải tin vào lễ giải, 1 vài triệu 1 cái lễ để yên mọi đường chắc ko đến nối phản đối. Còn nếu đến nước ấy mà vẫn không tin thì bạn nên hiểu đó chỉ là cái cớ họ ko muốn nhận bạn thôi.

    Chúc bạn mau vững tâm!

    Có mẹ nói đúng, đời không có thằng này thì có thằng khác, mà chả có chồng mình vẫn sống vô tư (Dù time đầu cũng vật vã), chỉ ko nghề nghiệp, ko tiền mới chết thôi!
     
  3. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    bạn này nói câu nào cũng triết lý thế.ủng hộ ý kiến của bạn
     
  4. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Đau 1 phát còn hơn đau lâu dài, ng yêu em thực sự có yêu em nhiều như em yêu anh ta ko mà h đã lưỡng lự!!!!Sau này làm chồng thì mình còn khổ em ạ!!
     
    hienluong86 thích bài này.
  5. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Theo chị thì thấy anh chàng này TY chưa đủ lớn hay anh ấy ko có tính tự chủ nên lữong lự.
    em nên suy nghĩ kỹ nhé!
    bọn chị 5 năm trứoc cũng như em ý! bố mẹ ko muốn cưới đâu, anh nhà chị bây giờ chỉ nói một câu thôi ( chị nghe kể lại)
    thế bao giờ bố mẹ cho cưới thì thì cưới Bọn con chờ! còn ko con ko lấy ai hết
    vậy đó và từ đó chị cũng ko vào nhà chồng nữa, chị lặn mất 2 năm đó rồi thêm 2 năm nữa thì OB đồng ý hiiii vì Chồng chị ko yêu ai hết suốt ngày ở nhà chơi thôi! ( chị hồi đó đi học và đi làm nên khá bận)
    bay giờ thì sắp có nhóc thứ 2 rồi heeee
    em nên suy nghĩ và nói chuyện với bạn trai em nhé!
    chúc bọn em sẽ tìm được con đừong chung!
     
    hienluong86 thích bài này.
  6. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Eo...... bạn này nói hay thật..................
     
  7. myfamily88

    myfamily88 Banned

    Tham gia:
    21/12/2011
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bạn mình cung 88 va chồng cũng 84 như bạn, họ cưới nhau và sắp sinh con rồi...và mình được biết thì 2 tuổi ấy hợp nhau mà. Theo mình có lẽ còn nguyên nhân khác nữa, hãy trao đổi thẳng thắn với a ấy để sớm có hướng giải quyết cho mình nhé...với ban thân t thi "không nên níu giữ những gì không thuộc về mình"
    Chúc bạn vui nha
     
  8. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mình cũng 88 giống bạn nè. Ng iu bạn lưỡng lự chứng tỏ tình yêu anh í dành cho bạn chưa đủ lớn. Thà đau 1 lần còn hơn phải dằn vặt cả đời bạn ạ.
    Chúc bạn bình tâm trở lại nhé!
     
  9. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chào bạn.Có thể mình cũng tuổi 88 nên mình có cùng cách nghĩ như bạn. Trước khi lấy chồng mình cũng giống bạn.Không tin vào bói toán, thậm chí nếu nó nói về mình không tốt hoặc khi mình đang yêu mà nó nói tình yêu của mình không tốt, mình còn căm thù nó, muốn vứt bỏ nó ra khỏi cuộc đời mình.Không biết lúc này bạn có đang như vậy không. Chứ mình thấy cái tuổi này nhiều lúc còn trẻ con, mộng mơ và muốn nhiều lắm. Lúc nào cũng yêu rất chân thành và nồng nhiệt chính vì vậy nên lúc nào cũng đòi hỏi người yêu mình cũng phải đáp lại với 1 ty như vậy. ĐÓ là lý do khi thấy người yêu mình không nhiệt huyết và bất chấp tất cả sẽ dẫn đến thất vọng, điều đó làm cho bạn hay buồn chán và mệt mỏi lắm. Không biết mình nói có đúng không? Ngày xưa mình cũng đã từng yêu 1 người SN 84. TY sâu nặng và lớn hơn tất cả vì người đó có thể làm mọi thứ vì mình. Nhưng vẫn có một cái gì đó không hợp nhau, dù yêu nhau nhưng hay cãi vã, hay hiểu lầm, dẫn tới chia tay. Ngày ấy không bói toán, không tìm hiểu, chỉ yêu vô tư.Nhưng sau này lúc các bạn mình cũng đến tuổi lấy chồng cũng đi xem xét các nơi thì mọi người nói hai tuổi này : tam hợp hóa tam tai. 88 là mệnh mộc. 84 là kim. Kim khắc mộc mà lại là khắc chết. ở vấn đề của bạn mình có một số điểm khác với các mẹ ở trên một chút xíu, hy vọng các mẹ đừng ném đá em ạ. Bởi đơn giản em nghĩ : tuổi 84 chưa đủ già dặn nhưng đủ chín chắn để biết nghĩ. Kim mộc mà khắc nhau theo tướng số nếu lấy nhau người con gái , mệnh mộc sẽ là người chịu thiệt thòi. Vậy bạn trai bạn đang lưỡng lự có phải là đang lo lắng cho bạn, cho người mà mình đang yêu thương hết lòng không ạ.Con gái hay mơ mộng chứ con trai khi yêu họ vẫn thực tế lắm. Đôi khi cũng là vì yêu mà người tuổi 84 lại hay nghĩ cho người con gái mình yêu nhưng không nói ra dẫn tới hiểu lầm.Vấn đề này mình nghĩ bạn nên tìm hiểu thật kỹ để tránh hiểu lầm dẫn đến đổ vỡ. Và nếu có đúng thế thạt thì các bạn cũng đừng lo lắng vì ngoài mệnh, tuổi can còn rất nhiều yếu tố nữa mới có thể quyết định được hai người có đến được với nhau hay không. Hơn thế là như mẹ lara- le nói các bạn có thể chọn cách di cung đổi số và có một cuộc sống hạnh phúc mà. Còn nếu như bạn trai bạn đang lưỡng lự vì vấn đề nào khác... thì mình ủng hộ với quan điểm của tất cả các mẹ ở trên là ty đó chưa đủ lớn, và bạn có một lý do chính đáng để tâm hồn mình thanh thản hơn, có một quyết tâm hơn để bước đi một con đường khác. Chúc bạn mạnh mẽ, sáng suốt gạt bỏ hết mọi ưu phiền thẳng thắn nói chuyện với bạn trai để có câu trả lời thỏa đáng nhé. Hãy nhứ là con trai họ không mấy khi chia sẻ suy nghĩ và không hay buôn chuyện đâu, hãy chủ động hỏi họ. Hỹ nghĩ rằng vì mình đã yêu hết mình nên dù là phút cuối mình cũng xứng đang có được câu trả lời thực sự.Chúc bạn hạnh phúc nhé!
     
    Sửa lần cuối: 13/3/2012
  10. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Em chẳng tin vào bói toán :D. Nhưng mà đã vướng phải sự phản đối từ gia đình nhà bf thì sau này có lấy nhau về cũng mất kha khá time để hòa hợp. Chủ top nên suy nghĩ kỹ và trao đổi thẳng thắn với BF đi. Đồng ý với mẹ nào ở trên kia, đã yêu thật thì sẽ vượt qua hết tất cả trở ngại để đến với nhau.
     
  11. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em không tin vào bói toán nhưng thực sự có những trường hợp không thể giải thích nổi!
     
  12. Me Minhnho

    Me Minhnho Vợ kiêu, mẹ đảm

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chào em, chị cũng đã từng ở vào hoàn cảnh của em. Nhưng ngược lại chị là người hay đi coi bói :)...Chị cũng hay hoang mang về tuổi tác, hợp tan..v..v...Nhưng một hôm chị vào miếu ở Buôn Mê Thuột, trong một lần đi công tác, để cúng và xin xăm, có lẽ nhìn chị ai cũng đoán được chị hồi hộp thế nào trước khi xin xăm (run rẩy, mặt rất phim hình sự,hihihi), thế là có một bà cũng lớn tuổi đến gần chị, cười nhẹ rồi lấy tay ngăn chị lại và nói:" Con không cần phải xin xăm, xăm và bói toán đôi khi không đúng, con cứ sống tốt, làm việc thiện thì mọi việc sẽ tai qua nạn khỏi" :)...Chị lưỡng lự rồi cảm ơn bà, bỏ ống xăm xuống rồi vào thắp nhang sau đó ra về, trong lòng nhẹ nhõm nhiều :). Nói thì dễ nhưng mà em cứ tự tin lên nhé, mọi việc sẽ được giải quyết.Cơ mà có mấy cặp xem bói thầy nói là cưới nhau về con đàn cháu đống, phát tài phát lộc, thê mà chưa được năm đã đường ai nấy đi, % sai nhiều hơn đúng mà ngta chỉ công nhân % đúng thôi :). Chị cũng cùng ý kiến với mấy chị ở trên, ng yêu mà lưỡng lự thì không còn gì để bàn em à,nhiều khi đây là cơ hội ông trời tách e khỏi "người qua đường" và chuẩn bị cho sự xuất hiện của "người ấy".hihihi.Chúc em sớm có lựa chọn sáng suốt cho mình.;)
     
  13. hoanglink1601

    hoanglink1601 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/2/2012
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    sao bố mẹ anh ý đã cho tự quyết định rồi mà cả nhà ocnf bảo xem xét vậy :( chuyện cưới xin là chuyện của cả đời người,dựa trên tình yêu và thời gian gắn bó,làm sao căn cứ vào tuổi tác được.mình và người yêu theo mọi người nói là cũng tứ hành xung,nhưng anh ý rất ghét chuyện bói toán,không tin.Chắc người yêu bạn cũng là người tin vào số mệnh,bói toán nên mới lưỡng lự:(
     
  14. Assari138

    Assari138 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/3/2008
    Bài viết:
    1,569
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mình không bình luận về vấn đề bói toán có đúng không, hai tuổi có hợp hay không. Mà mình thấy bạn nên xem xét lại hành động băn khoăn suy nghĩ kia của người yêu bạn:
    - Tuổi còn trẻ, lại là đàn ông con trai, mấy ai lăn tăn đến vấn đề bói toán như thế. Hay là tình cảm chưa đủ hả bạn?
    - Chồng mình sau này là trụ cột của cả gia đình, liệu một người đàn ông hay lăn tăn như thế có đủ vững vàng làm trụ cột hay không?
     
    hienluong86 thích bài này.
  15. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,478
    Đã được thích:
    2,936
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chị ơi cố lên nhé, em tin tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Em và anh ấy "yêu" nhau từ hồi còn nhỏ, cho tới tận đầu năm ngoái thì cũng phải chia tay vì không hợp tuổi ý. Rồi tháng 5 năm ngoái anh ấy đột nhiên gọi điện cho em về dự đám cưới anh ấy. Cũng hơi bất ngờ nhưng dù sao em cũng muốn anh ấy mau tìm được một gia đình hạnh phúc như bạn bè. Đến giờ anh ấy đã có một bé gái gần 5 tháng tuổi. Vừa rồi em về quê mới biết, mọi thứ không đơn giản như em nghĩ. Từ lúc cưới anh ấy nahwns tin cho em mấy lần, đại loại là 'khi nào về đây em nhé' <em với anh ấy cùng quê>. Rồi em được biết tên con gái anh ấy giống tên em... Em hơi ngạc nhiên, và có cái gì đó không nói được. Em sang chơi ngồi nói chuyện anh ấy cũng ko dám nhìn thẳng như ngày xưa. Em cảm nhận được điều gì đó. Và thấy tiếc nuối lắm chị ạ, vì ngày xưa, chính em dứt khoát chia tay...
    Chị à, cuộc sống có nhiều điều ko thể lý giải nổi, nhưng nếu hai người đã yêu nhau và nhất quyết một lòng thì em nghĩ chị sẽ hp thôi. Cố gắng lên chị nhé.
     
  16. hong_nhung89

    hong_nhung89 Hội rắn 89

    Tham gia:
    29/2/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Re: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    kết nhất câu"nếu tình yêu đủ lớn,không có gì là ko vượt qua được"
     
    lara_lehoanglink1601 thích.
  17. t_hu_ong

    t_hu_ong Chuyên sỉ bộ đồ + Khăn lụa

    Tham gia:
    3/6/2011
    Bài viết:
    3,468
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    niềm tin cũng k hẳn phân biệt tuổi tác đâu b, nhiều khi nó là nếp nghĩ của ông bà cha mẹ thì sao, như thầy dạy mình cũng chỉ gần 30 nhưng tin lắm, thầy bói nói nếu cưới vợ sớm thì chết sớm, ông í quyết tâm sau 30 mới cưới vợ đấy (h cũng 32 rồi). nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, 1 ng dứt khoát ng ta vẫn có thể nói là chưa chín thì sao, chẳng phải các cụ vẫn nói tuổi trẻ bồng bột vì nghĩ nhanh, sống nhanh còn gì. mình nghĩ là b chủ top cứ tâm sự thẳng thắn với a ấy đi, làm gì thì cũng cần phải có quyết tâm mới đc, đừng để hối hận vì đã không làm
     
  18. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,682
    Đã được thích:
    2,505
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    khi yêu những ng ntn + bố mẹ ng yêu như thế??? em nên lưu ý, vì thực ra tốt đẹp thì ko sao? nhưng nếu có vấn đề gì họ sẽ lôi mình ra đầu tiên...... quan trọng là ng yêu em có yêu em, ko màng đến chuyện bói toán hay ko???

    Nếu có ssự lưỡng lự thì nên xem xét lại em nhé!!!
    CHúc em hạnh phúc!!!
     
  19. MeTaoxanh

    MeTaoxanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    1,371
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nói chung tuổi tác cũng quan trọng em ah, nhưng nó cũng không phải tất cả. Với nữa chị thấy thầy bói mỗi ông nói 1 kiểu, thậm chí mỗi lúc nói 1 kiểu cơ. Nếu bạn trai em tin thầy như vậy thì em đưa bạn trai đi xem thầy khác đi, xem đến bao giờ thầy bảo cưới được thì thôi.

    Em vẫn còn trẻ, còn được lựa chọn nhiều em ah.
     
  20. MeTaoxanh

    MeTaoxanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/10/2010
    Bài viết:
    1,371
    Đã được thích:
    449
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Re: Em buồn muốn khóc quá! Các chị tư vấn giúp em với !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Mình không mê tín, nhưng cũng không hẳn không tin vào tướng số. Mình chưa thấy ai làm lễ đổi tuổi cả, và dù có đổi tuổi thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là bạn vẫn là bạn.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này