Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! đúng đấy các mẹ ạ, phấn đấu để đạt được mục tiêu. Nhà em đang có ý định mua đất đây, cũng tìm được đất rùi chỉ còn thương lượng về giá cả nữa thụi ạ nhưng mì ông chồng em cứ thủng thả thủng thẳng chẳng bù cho em cứ cuống cả lên....chán. Ủn mông cho giấc mơ của nhà mình thành sự thật, em thì may mắn được anh trai, em trai giúp đỡ về tài chính còn nhà chồng thì chẳng trông mong gì.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Có mẹ nào có nhu cầu mua đất ở Đông Anh không ạ, tớ có 1 mảnh nhỏ s 50m, hướng đông bắc, 2 mặt ngõ, đường trước mặt 7m, cạnh bệnh viện bắc Thăng Long, thôn kính nỗ, cách TT đông anh 2km, đang muốn bán. Ai có nhu cầu ới tớ nhé. tel: 0 chin 1 hai hai 3 4 bay 0 4.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình cũng đang đi ở nhờ. Lấy chồng 2 năm rùi mà tài sản lớn nhất hiện nay là một thằng con 15 tháng và một ông chồng 31 tuổi nhưng trẻ con gần bằng con. Hic. Bao giờ mới mua được đất đây?
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà ấy mới có 2 năm, nhà mình 4 năm rùi đây. Tài sản cũng như ấy thôi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Sao cô NInh lại có trong này nhỉ, tớ cũng cảnh thuê nhà chán, nản, oải, nhiều lúc nghĩ gật đầu cái rụp lấy anh cán bộ ở quê, về quê lại hay
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! vừa đi thuê nhà vừa con đi học nữa đau đầu lắm các mẹ ạ...........................
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Kinh doanh thêm cái gì đó đi các mẹ, em thấy người ta buôn bán kiếm tiền mua nhà mua đất mà ham, chả biết mình thế nào nữa
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! m cũng lấy chồng 2 năm và tài sản cũng bằng ấy, cũng may là giờ gửi con về nhờ ông bà ngoại trông giùm nên cũng đỡ phần nào chi phí.ở Hà Nội pải nhà lại còn thuê người trông con thì bố mẹ đi làm bạc mặt.Thương và nhớ con lắm nhưng mà chẳng biết làm sao cả.đành cố gắng thôi.thấy người ta làm ăn kinh doanh ầm ầm mà sốt ruột,mình đang tính làm thêm nhiều thứ lắm mà vẫn chưa đâu vào đâu các mẹ ah.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em đang bầu bì bây giờ thấy nhà chật chội lắm, đi đâu cũng đụng vào người. Nhà BMC thì thoải mái nhưng em ghét thằng em chồng nên nhất định ko về ở. Mà thuê nhà rộng hẳn thì em chưa có điề kiện. Nhà em có mảnh đất 500m chia cho 4 người ( phần nhà em dc khoảng 80m) ở Văn Hội Thường Tín. Nhưng chưa bán chác gì . Chán, bao giờ mới mua dc nhà đây.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đúng là buồn với cảnh thuê nhà. Vèo cái là đến quý đóng tiền, xót ruột như có cả tạ muối ở trong. Đầu năm ngoái, 2vc e cố vay mượn mua đc miếng con con ở khu cách xa trung tâm tít mù khơi. Bao giờ mới trả hết nợ và xây được cái lều mà ở chứ nhỉ. Hichic... "Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo............................"
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mẹ này giống em, em gửi cho cho ông bà nội từ lúc con 4 tháng cơ, giờ nó sắp 3 tuổi rồi mà vẫn chưa đón lên được đây. Vẫn phải làm kinh tế cho nó vững, ko mua được nhà thì phải thê cái to to hơn mới đón con lên được. Ôiii cái kiếp thì..thuê nhà.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! hiii, em oi co bao nhieu, 60 nam cuoc doi, 90% sinh ven voi vo chong tre di tro la bthuogn e a. doi luc chi cũng oai lam, nhưng ma nghi ai cũng the, may nguoi co nha cua cam dui o dat hn nay dau. nan cũng the, vui cũg the, sao k0 vui ma chien dau, co len co len
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! các cụ ta nói cấm có sai : An cư mới lạc nghiệp Nhà cửa mà vẫn phải đi thuê thì đúng là mệt thật,luơng công chức cán bộ thì tích góp đến bao giơg mới mua dc nhà đây
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhưng dẫu sao mẹ nó vẫn còn mảnh đất để chông chờ..chứ như tụi em đây mới chán nè...hic hic T___T
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Tớ thì hay suy nghĩ, lo lắng nên cứ đợt nào gửi con ề quê là tớ gầy, tớ ko ăn được, ngủ ko ngon, hay khóc, nói chung là cuộc sống ko yêu đời. Thế nên dù bon chen vất vả tớ cũng ko gửi con về quê. Tớ đón bà nội lên trông con, còn phải đón cả ông nội lên cho bà nội trông nữa (ông nội ốm yếu). Nghĩ mà cực quá, cảnh đi thuê nhà, nhà tớ 2 đứa rồi nên phải thuê nhà rộng một chút, mỗi tháng cả điện nước mất toi hơn 3 triệu.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình cũng thuê nhà, mới cai sữa con hôm qua, gửi về bà nội trông cho mà nhớ con khủng khiếp. Trước mẹ chồng mình cũng lên trông cháu cho nhưng do nhiều yếu tố mình phải gửi con về với bà nội chứ thực tình ko muốn con xa bố mẹ. Cảnh thuê nhà chật chội, con cái nhiều khi thấy nản quá trời mà ko biết phải làm sao. Em đọc thấy có nhiều mẹ còn có khoản nọ khoản kia trông chờ để mua nhà chứ như em mù mịt quá, hai vợ chồng hàng tháng chẳng để ra đc bao nhiêu, đủ để lo những phát sinh nho nhỏ thôi chứ bảo để tích luỹ mua nhà thì chắc già em cũng ko có. Buồn quá các mẹ nhỉ!