Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi desktop, 2/4/2008.

  1. Linh1848

    Linh1848 Banned

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Bé nhà mình lại mới học được mấy bài thơ mới nữa đây ah

    Bà đi vắng
    Có đàn gà
    Chơi ngoài nắng
    Cháu đứng ngắm
    Rồi gọi luôn
    Bập bập bập
    Chúng lật đật
    Chạy nhanh nhanh
    Xúm vòng quanh
    Kêu chiếp chiếp
    Gà mải miết
    Nhặt thóc vàng
    Cháu nhẹ nhàng
    Lùa vào mát

    Con chuồn chuồn ớt

    Con chuồn chuồn ớt
    Suốt ngày rong chơi
    Mình mang màu lửa
    Đỏ như than vùi
    Chuồn chuồn ớt ơi
    Đừng bay lên đồi
    Chẳng may bén lửa
    Cháy rừng mất vui
    Con chuồn chuồn ớt
    Suốt ngày rong chơi
    Bé rình để bắt
    Chỉ nhằm tóm đuôi.
     
    Đang tải...


  2. bebubam

    bebubam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/12/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    cho mình copy vài bài nhá cả nhà. tks cả nhà
     
  3. songdan

    songdan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/11/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    minh cung gop vui chut nhe
    thang ti sun ti sun
    nhe cac rang den xi
    lai an keo suot ngay
    anh ti oi nay nghe chung toi
    cham danh rang cuoi trong moi tuoi
    rang voi toc la goc con nguoi
     
  4. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,743
    Đã được thích:
    1,209
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    EM xin góp vui bài thơ con gái e mới được dạy ở trường. Nếu có rồi mong mọi người bỏ qua

    Cùng đi

    Con tôm bước thụt lùi
    Con cua lại bò ngang
    Con ếch nhảy bước một
    Đàn cò bay xếp hàng
    COn rắn đi ngúc ngoắc
    Chuột túi phóng 2 chân
    Con ốc đi bằng lưỡi
    Con giun đi bằng thân
    Mỗi con có 1 kiểu
    Thành bước đi trên đời
    Em chỉ yêu con cá
    Hướng phía trước mà bơi.
     
  5. mymouse08

    mymouse08 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Xin góp bài thơ mình thích nhất lúc bé:
    Mèo con đi học
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang thứ gì
    Chỉ mang một cái bút chì
    Và mang một mẩu bánh mì con con

    Còn nhớ cứ khi nào đọc đến câu" mẩu bánh mì " là cả 2 anh em lại lăn ra cười
     
  6. dudu82

    dudu82 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    2,809
    Đã được thích:
    394
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Minh xin phep copy de day con. .
     
  7. dominhsang5176

    dominhsang5176 Banned

    Tham gia:
    7/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Ồ các anh các chị sưu tầm nhiều bài hay ghê, mình lưu lại để dành đọc cho bé :)
    Cám ơn mọi người nhé !
     
  8. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Đúng là quan trọng gì đâu, chơi cùng con vui là được chị nhỉ?
     
  9. bibi082010

    bibi082010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Không ngờ mình lại được học thêm nhiều bài thơ và hát nữa hay quá. :)
    CỦ CÀ RỐT
    Lá xanh
    Củ đỏ
    Lớn nhỏ
    Bên nhau
    Đất đội
    Ngập đầu
    Nhảy lên
    Đẹp thật
    Tên em
    Cà rốt
    Củ đỏ
    Lá xanh
    Cá vàng

    Con cá vàng
    Quàng khăn lụa
    Giữ nước trong
    Cùng bạn múa.


    Đàn bò

    Đẹp nhất đàn bò
    Đuôi dài bụng to
    Lông vàng óng mượt
    Vươn cổ "Ùm bò"

    Đi dép

    Chân được đi dép
    Thấy êm êm là
    Dép cũng vui lắm
    Được tìm khắp nhà.
     
  10. Linh1848

    Linh1848 Banned

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Quả
    Tròn như trái banh
    Vỏ có mầu xanh
    Đó là quả bưởi
    Hay dành để ngửi
    Là quả thị thơm
    Múi trắng như cơm
    Mãng cầu chua ngọt
    Muốn ăn phải gọt
    Là quả dứa gai
    Quả cũng có tai
    Là thanh Long đỏ
    Có gai ngoài vỏ
    Là quả sầu riêng
    Những buổi chiều nghiêng
    Ngắm nhìn vườn quả
    Em yêu tất cả
    Vườn quả của em

    Ngọn đèn mắt đỏ mắt xanh
    Ngọn đèn mắt đỏ mắt xanh
    Suốt đêm không ngủ đứng canh bên đường
    Con tầu băng giữa mù sương
    Nhận ra chấm đỏ chỉ đường vào ga
    Xuống tầu đứng cạnh đèn hoa
    Gặp đôi vai chú ướt nhòa sương đêm.
     
  11. xinhxinhshop

    xinhxinhshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Bài này hay quá mẹ nó ơi.Em còn thich nữa là con em
     
  12. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,663
    Đã được thích:
    12,410
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Ui nhiều thơ hay quá ạ, hôm nay mới biết đến topic này chán mình thật đấy! Tk's chủ top nhiều nhé!
     
  13. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    hay quá em đánh dấu học dần để dạy con, em cảm ơn các mẹ nhiều nha!!!
     
  14. ildjta

    ildjta jin**nshop

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,318
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Hồi tết vừa rồi bé nhà mình có bài này nghe cũng vui tai, đợt này mình cũng hay nghe thấ, post lên để các mẹ xem nhé
    xúc xắc xúc xẻ
    năm mới năm mẻ
    nhà nào còn thức
    mở cửa cho chúng tôi
    xúc xắc xúc xẻ
    năm mới năm mẻ
    nhà nào còn thức
    mở cửa cho chúng tôi
    bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp
    bước xuông vườn thấp thấy đôi rồng chầu
    bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp
    voi ông còn buộc ngựa ông còn chầu
    ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ
    vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành.
     
  15. sweetxuka

    sweetxuka WEB :sweetxuka.vn 091.209.3902/ 0973.304.1066

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    22,910
    Đã được thích:
    5,199
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    trong này có nhiều bài thơ ngày còn bé đc học quá, cảm ơn các mẹ
     
  16. chuotvang_kenny

    chuotvang_kenny hàng nhập Mỹ 0937794779

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    4,695
    Đã được thích:
    1,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    phải oánh dấu trang này đã, nhiều thơ hay quá
    chia sẽ với các mẹ bài thơ của bé nhà mình
    Bài thơ Thăm nhà bà

    Đến thăm bà
    Bà đi vắng
    Có đàn gà
    Chơi ngoài nắng
    Cháu đứng ngắm
    Đàn gà con
    Rồi gọi luôn????(đoạn này nghe k rõ)
    Bặp!Bặp!Bặp
    Chúng lật đật
    Chạy nhanh nhanh
    Chúng vòng quanh
    Kêu chíp chíp
    Gà mãi miết
    Nhặt thóc vàng
    Cháu nhẹ nhàng
    Lùa vào mát...
     
  17. chuotvang_kenny

    chuotvang_kenny hàng nhập Mỹ 0937794779

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    4,695
    Đã được thích:
    1,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    còn nữa ạ
    Bài thơ Hoa kết trái
    Hoa cà tim tím
    Hoa mướp vàng vàng
    Hoa lựu chói chang
    Đỏ như đốm lửa
    Hoa vừng nho nhỏ
    Hoa đổ xinh xinh
    Hoa mận trắng tinh
    Rung rinh trong gió
    Này các bạn nhỏ
    Đừng hái hoa tươi
    Hoa yêu mọi người
    Nên hoa kết trái....
     
  18. Thu Ha 1812

    Thu Ha 1812 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Mình có nhớ được bài đồng dao, thỉnh thoảng mang ra dạy con được tí, up lên góp thêm với các mẹ nhé ^^

    Nu na nu nống
    Đánh trống phất cờ
    Mở cuộc thi đua
    Chân ai sạch sẽ
    Gót đỏ hồng hào
    Không bẩn tí nào
    Được vào đánh trống...

    Đây cũng là một trò chơi dân gian, chơi với các con cũng rất vui ạ. Hihi
     
  19. metun09

    metun09 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    1,317
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Hay quá các mẹ ạ. E cũng thik cho con học thơ lém nhưng mà mình chả thuộc :D Để hỏi lại con gái mấy bài bé hay đọc post lên đây cho các mẹ tham khảo nhé.
     
  20. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thơ dành cho trẻ mẫu giáo

    Đọc bài này lại nhớ hồi còn bé thích bài này nhất, lúc nào cũng đòi mẹ đọc đi đọc lại... Giờ thì dạy con. bé rất thích ;)
     

Chia sẻ trang này