Mepumkin dạo diễn đàn đã lâu lắm rồi ạ, nhưng nay mới dám đăng ký .Mong được học hỏi nhiều kinh nghiệm từ các mẹ .Em đang mang thai em bé thứ nhất, ở Mỹ, cũng rất lo và hồi hộp . Em thấy diễn đàn rất giúp ích cho các bà mẹ xa nhà như em . Thân
Hoan nghênh mẹ Pumkin. Có thai lần đầu thì vừa lo, hồi hộp rất mệt vừa rất xấu nhưng bù lại sau này khi sinh bé xong, Mẹ nó sẽ cảm nhận được giai đoạn mang thai thật hạnh phúc, đặc biệt khó tả lắm.:razz:
Vậy thì em đã vào đúng chổ rồi .Welcome em , chúc em mẹ tròn con vuông , có thai đứa đầu thường là hồi hộp chờ đợi ngày cháu ra đời , đó là tâm trang chung em ạ .
Mình cũng dạo diễn đàn này lâu lắm và cũng vừa đăng ký giống như bạn, em bé của mình đã được 4 tháng rồi, lúc có thai mình cũng hồi hộp lắm, nhưng khi con mình chào đời thì mình hạnh phúc biết bao nhiêu
Chàochị minh nguyet1965, bé của em là bé trai, lúc sinh nặng 3,4 kg . Em cũng mong muốn được học hỏi từ các chị có kinh nghiệm để nuôic dạy con ngày một tốt hơn