Cho Tôi lời khuyên chân thành !!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechongtoi09, 10/8/2009.

  1. mechongtoi09

    mechongtoi09 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các bác
    em đã tham gia vào diễn đàn đã lâu nay mới lập nicks để hỏi các bác có cao kiến gì giúp em với,vì nhiều lúc em thấy mình thật sự mệt mỏi
    Nhà em trước khi lấy chồng là có một mẹ một con trai ,lấy em về là 3 người ,cả nhà đã có đất ,nhà cửa khang chang chỉ làm và ăn ,muốn mua sắm gì thì tự túc mua sắm phấn đấu 1 cuộc sống tiện nghi
    mẹ chồng ,tính đồng bóng sáng nắng chiều mưa ,giữa trưa có bão
    chồng những lúc bình thường thì yêu thương vợ và chiều con ,chăm con hết mực
    em con dâu nhưng lại không ngọt ngào và nhẹ nhàng tính nóng và thẳng thắn có gì nói luôn
    từ ngày làm dâu về đến nay 2 năm có một con gái 1 tuổi thì ốm đau hay sổ suýt thì vẫn phải nấu cơm và làm việc nhà không muốn phiền chồng và mẹ chồng ,quần áo giặt rũ ,nhà cửa giọn dẹp đối nội ngoại chưa thấy ai chê
    ĐIỀU ĐÁNG NÓI LÀ :
    CHỒNG EM RẤT HAY ĐÁNH VỢ
    chỉ vì đơn giản là cả ngày đi làm về mệt cả 2 vợ chồng con khóc đói ,mẹ chồng bảo bế con cho nó ăn đi .
    vợ : vâng con biết rrồi
    (giọng hơi cao tí )do căng thẳng công việc cộng với nhà cửa bừa bộn ,con khóc ,cơm không nấu quần áo không ai giặt
    chồng :MÀY TO TIẾNG VỚI AI ĐẤY
    vợ : im lặng không nói j
    chồng : CON KIA MÀY BỊ CÂM À
    VỢ : biết chồng nóng không nói
    Chồng:ĐM con này tao hỏi mày không nối à ?
    vợ : đang ôm con chồng lao vào lấy mũ bảo hiểm đập đầu
    định lấy phích nước ném vào vợ
    rồi vớ đc j phi cái đó đánh cho chết thì thôi
    (2 năm rất nhiều lần bị đánh dạng như trên )
    sau không bao giừ xin lỗi và lại bình thường ,có phải mình quá nhu nhược nên như vậy?
    mẹ chồng thì bắt con dâu phải ngọt ngào và không cãi không gì khi chồng lên cơn thịnh nộ
    sau khi đnáh nhau mẹ chồng bảo :
    LŨ này rồi sớm muộn j cũng bỏ nhau
    nên đẻ ít thôi mà bỏ nhau cho đỡ khổ:confused:
    nhục quá những lúc như vậy chỉ muốn lao vào đnáh lại cho 1 trận cho biết thế nào là mùi bị người khác đnáh ,NHUNG chưa bao giừo dám MÀY, TAO với chồng
    có 1 lần cũng bị đánh tương tự lí do giở hơi
    chồng bảo :ĐM CON NÀY PAHỈ BỎ KHÔNG Ở ĐƯỢC VỚI CON NÀY
    vợ : anh viét đơn iđi TÔI kí
    chỉ có thế rồi lại bình thường
    nhưng xét cho cũng vợ chỉ nghĩ cho con nên nhịn nhục để ở cho con có bố và mẹ (không muốn con đi vào vết xe đổ của bố -không có bố )
    nói tóm lại là em muốn các BÁc cho em lời khuyên với ông chồng dạng như thế này vì
    hơi một tí là ĐM mày ,và MÀY TAO
    hơi tí là có thể đánh đập vợ con tàn nhẫn
    Chán
    em rất mong ý kiến của các bác
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mechongtoi09
    Đang tải...


  2. Linh coi

    Linh coi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2008
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Không thể tưởng tưởng nổi khi nghe những lời lẽ đó ở cái thời buổi này. Xin lỗi mẹ nó nếu có gì không phải chứ chồng bạn có học không vậy? Tại sao lại có thể ăn nói với vợ như thế chứ? Không phải cứ ai không có bố là cũng đều trở thành con người như vậy đâu, xã hội bình đẳng lâu rồi, vợ chống sống với nhau là dựa trên tình cảm, tình yêu thương và sự tôn trọng. Chồng bạn như thế đâu có tôn trọng bạn đâu. Mình nghĩ bạn cần phải có những phản ứng tích cực không thể im lặng mãi như thế anh ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Vợ mình mà động tý là thượng cẳng chân hạ cẳng tay là không ổn. Ban phải có những buổi vc ngồi nói chuyện nghiêm túc và cương quyết nếu như anh thực sự yêu gia đình, vợ con thì phải thay đổi. Người lớn là cái gương cho trẻ con nhìn vào, nhất là con bạn chuẩn bị đến tuổi bắt chiếc người lớn, nếu chồng bạn cứ như vậy thì con bạn dẽ bị sao y bản chính lắm đấy. Chính vì thế bạn nên thẳng thắn trao đổi với anh ấy về các đối xử của mình. Chúc bạn lấy lại được những gì bạn mong muốn ở một gia đình.
     
    mechongtoi09 thích bài này.
  3. metramcoi

    metramcoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    3,862
    Đã được thích:
    387
    Điểm thành tích:
    173
    bạn nhịn nhục đc 2 năm cơ á, phải m, k thể ở đến 2 ngày chứ đừng nói 2 năm......
    theo ý kiến cá nhân m, bạn nên tránh xa con ng này, tốt cả cho bạn lẫn con bạn. bạn có nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, rồi 1 ngày nào đấy, cả con bạn cũng trở thành nạn nhân của cái thói bạo hành ngang ngược này k?
    tất nhiên, tất cả những gì m nói đều là 'nếu m là bạn'.
    chúc bạn gặp nhiều may mắn
     
    mechongtoi09 thích bài này.
  4. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng ko thể tưởng tượng nổi cảnh chồng nói chuyện với vợ mà động tý ĐM mày, rồi lại vớ gì đánh bằng cái đó nữa. Mình kể bạn nghe chuyện này nhé, ở khu nhà mình có vợ chồng nhà bán thịt,hai vợ chồng cái nhau, chồng lấy cái máy say thịt ném vợ, bà vợ đang bế con khoảng 2tuoi. Thế là cái cán của máy say thịt văng vào đầu con, đứa bé bị não từ đó. Mình kể chuyện này để bạn có thể tự rút ra được kinh nghiệm cho chuyện của bạn.Chúc hai mẹ con bạn gặp nhiều may mắn.
     
    mechongtoi09 thích bài này.
  5. Tom_yeuyeu

    Tom_yeuyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    ui giời, loại chồng này thì bỏ sớm có lẽ bạn sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Xin lỗi vì mình nói thẳng.
     
    mechongtoi09 thích bài này.
  6. mechongtoi09

    mechongtoi09 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Hôm qua lúc 2 vợ chồng vui vẻ
    vợ : anh nhé lần sau anh đừng đánh em hay cáu giận j thì phải bình tĩnh chứ đừng đánh em thế và chửi em như vậy em chán lắm và làm cho tình cảm nó ngày càng không tốt đâu
    chồng : im lặng
    vợ: mà nhé lần sau đánh em em ngẫn lên em hạ gục (mình bóp vào của quý của ông ) thì chít đấy :drinkers:
    chồng cáu :ĐM ông thách
    vợ : em cứ nói thế ngỡ may có ngày em ngẫn lên
    chồng ĐM ông chém chết ,con ranh con ,đồ ranh cắp
    MÀy giống hệt bà Hương (là bà ngoại của con mình )
    sau đó vợ cũng tức rồi nói
    tại anh đánh em quá đáng quá mà ,đồ cục xúc ,vô dạng
    chồng cầm ngay con hươu bằng nhựa mà mua hơn 100k về cho con chơi đấy giơ lên qua đầu điịnh đánh vợ nhưng va vào con làm con đang ngồi trên giường chơi 1 mình ngã ngửa đập đầu vào thành giường và đập tiếp đầu xuống giường (con lúc đó rất đau )
    con khóc nức nở ,mình vẫn phải giỗ dành và xin lỗi con
    bố không thèm ý kiến gì
    sau khoảng 1 tiếng lại bình thường
    nhiều lúc mình nghĩ thấy mình như bị làm sao
    chán quá cứ như thế này thì chồng sẽ giết mình và con lúc nào không biết
    mọi người hãy giúp em có 1 phương án tốt nhất cải thiện tình hình
     
  7. mebutbong

    mebutbong Hương Ngọc Lan ..........

    Tham gia:
    20/6/2008
    Bài viết:
    8,101
    Đã được thích:
    5,295
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chuyện này có thiệt 100% ko bạn ??? Mình nghi ngờ các tình huống và cách nói chuyện của vc bạn quá . Chưa gặp như thế này bao giờ , đọc mà thấy sợ quá ....Nếu đúng thì bạn nên bỏ quách cho nhẹ nợ chứ còn cải thiện t/c làm gì nữa cho mệt .
     
  8. slimntall2512

    slimntall2512 Nước khoáng Lavie

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cho mình hỏi là trình độ văn hóa và công việc cụ thể của ông xã nhà bạn thế nào? Mình nghĩ bạn là người biết tham gia vào các diễn đàn, sống ở một nơi có mạng Internet rồi mà lại chấp nhận những người đàn ông như thế này thì cũng tài thật!!

    Theo mình thấy, chính vì cách đối xử nhu nhược của bạn đối với chồng nên chồng không còn gì là tôn trọng bạn nữa cả. Vừa không tôn trọng và yêu thương vợ, vừa không thương con.
    Bạn nên nói chuyện thẳng thắn và cho anh ta thời gian để thay đổi. Nếu không, bạn nên bỏ ngay ông chồng này đi. Ngay cả thời gian hai vợ chồng gần gũi với nhau mà cũng vớ ngay cái gì đó để định đánh được thì sớm hay muộn, cũng có ngày nổi nóng, mất khôn sẽ làm bạn tổn thương hơn thế nhiều.
     
  9. slimntall2512

    slimntall2512 Nước khoáng Lavie

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn cho mình hỏi là trình độ văn hóa và công việc cụ thể của ông xã nhà bạn thế nào? Mình nghĩ bạn là người biết tham gia vào các diễn đàn, sống ở một nơi có mạng Internet rồi mà lại chấp nhận những người đàn ông như thế này thì cũng tài thật!!

    Theo mình thấy, chính vì cách đối xử nhu nhược của bạn đối với chồng nên chồng không còn gì là tôn trọng bạn nữa cả. Vừa không tôn trọng và yêu thương vợ, vừa không thương con.
    Bạn nên nói chuyện thẳng thắn và cho anh ta thời gian để thay đổi. Nếu không, bạn nên bỏ ngay ông chồng này đi. Ngay cả thời gian hai vợ chồng gần gũi với nhau mà cũng vớ ngay cái gì đó để định đánh được thì sớm hay muộn, cũng có ngày nổi nóng, mất khôn sẽ làm bạn tổn thương hơn thế nhiều.
     
  10. mechongtoi09

    mechongtoi09 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    thật 100% không đặt thêm 1 chi tiết nào
    nhưng chỉ thương ông bà ngoại và con gái khi bỏ chồng
    ngoài những lúc như trên thì ông rất thương con và thương vợ
    mình khó hiểu tâm trạng của mình lúc này quá :(
     
  11. mẹ Tí Tom

    mẹ Tí Tom Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    103
    Đọc xong tâm sự t1 của bạn mình định ko nói j vì ý kiến của các mẹ đều giống mình, nhưng tiếp đến tâm sự t2 thì mình thấy phẫn uất quá :mad:, ko thể chịu nổi đành viết vài dòng vào đây. 2 v c đánh nhau mà để gây ảnh hưởng đến con như thế, ko những về tinh thần mà còn cả thể xác nữa, nếu là mình, lúc con bị đau thế mình sẽ nhảy vào cho lão kia 1 trận rồi muốn đến đâu thì đến!!!
    Mấy năm rồi mà bạn còn ngồi yên ko chịu hành động gì thì mình đến bó tay :confused:. Bạn lại còn để yên cho hắn động chạm đến đấng sinh thành của mình nữa chứ. Thật ko hiểu nổi. [-( Mình nói thật, trẻ con như một tờ giấy trắng, ký ức tuổi thơ với những lần bố mẹ cãi vã, dùng bạo lực với nhau thì quả là nguy hiểm cho sự phát triển sau này của bé...
    Đôi dòng thế thôi, nếu bạn còn đủ tỉnh táo và là một người mẹ biết lo cho con thật sự thì đừng có cố níu giữ cái thứ hạnh phúc mà đã bị người chồng vũ phu vô học, người cha đốn mạt đó dẫm đạp lên. (Xin lỗi nếu có quá lời, vì đối với mình, những lời đó xứng đáng để dành cho những người đàn ông như chồng bạn!!!)
    P/S: Nếu bạn thật sự cần giúp đỡ gì đó, hãy PM cho mình. Mình chỉ thương bé con nhà bạn thôi!
     
    Sửa lần cuối: 10/8/2009
    mechongtoi09 thích bài này.
  12. Tom_yeuyeu

    Tom_yeuyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Nếu đã thương con thì ít nhất khi thấy con bị đau như thế hắn cũng phải dỗ dành con chứ. Loại này không thể chấp nhận nổi đâu. Mình mà bị như thế thì chắc mình vác gậy đập vào đầu lão cho lão chết đắc kỳ tử luôn đi! Tốt nhân bạn nên bế con đi ở chô khác một thời gian đi, biết đâu có cải thiện tình hình. Cần giúp gì thì pm mình nhé!
     
    mechongtoi09 thích bài này.
  13. kinkin2009

    kinkin2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,341
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    123
    Đánh (chửi) được một lần rồi bạn bỏ qua dễ dàng --> lần sau anh ta lại đánh (chửi), nó thành thói quen mỗi khi vc có vấn đề rồi. Khi vui bạn góp ý vậy mà anh ta vẫn chửi và muốn đánh --> anh này hết thuốc chữa rồi. Bạn thử đưa con về ngoại một thời gian xem tình hình có khác hơn không, bà mẹ lại ủng hộ con trai mình vậy thì bạn nên nói chuyện với ông bà ngoại để được giúp đỡ, chứ cứ sống như vậy không ổn.
     
  14. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Hic... e phục bác sát đất ạ. Thế những lúc chồng bác bthg (yêu vợ chiều con ấy) 2 bác ko ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau ạ. Chứ yêu thương nhau kiểu này e dại mồm có ngày xảy ra án mạng cũng nên. Vì chồng bác thuộc tuýp người nóng tính. Mà mấy ông nóng tính thì khiếp lắm. Động chân động tay có nghĩ gì đâu. Thôi thì e chẳng dám xui bác làm gì tổn hại đến hạnh phúc gia đình (chứ như e chồng chỉ cần tát e 1 cái e giải tán lâu rồi) nhg hy vọng 2 bác tìm được tiếng nói chung để vợ chồng hiểu và thông cảm, thương nhau hơn cho con cái hạnh phúc. Vì như bác nói chồng bác vẫn yêu thương vợ con lắm mà. May ra vẫn còn thuốc chữa. Nhg bác cũng phải cương quyết nhé, lựa lúc chồng bthg ấy ạ. Chứ nhịn nhục cũng ko nhịn cả đời được đâu. Chúc gia đình bác hạnh phúc
     
  15. BeGauyeu

    BeGauyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/6/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Chồng nhà này như là CHí phèo ấy, khổ thân bé con
     
    mechongtoi09 thích bài này.
  16. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,392
    Đã được thích:
    999
    Điểm thành tích:
    823
    Chồng gì mà đáng sợ thế. Bạn này ở được thì phục thật . Mà cũng không hiểu được bạn ấy nghĩ gì khi chung sống với ax như thế này. Mình mà lấy phải ax thế này thì bye lâu rồi.
     
  17. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn đi học võ đi
    Con gái Bình định rất chiều chồng nhưng rất giỏi võ
    Để các ông mà có ý định đánh vợ là bị phản đòn ngay
    Chỉ cần một lần chắc chắn không có lần sau
    Xong thì thôi
    Chồng vẫn là chồng vợ vẫn là vợ
    Dọa tí chơi ấy mà
     
    mechongtoi09 thích bài này.
  18. lehungtien

    lehungtien Thành viên mới

    Tham gia:
    21/8/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    chuyện này có trong gia đình là có thật chứ khong phải là không có. Mình cũng đã ở trong tình cảnh này, nhưng mình có suy nghĩ khác bạn, khi nó đánh mình thì mình đánh lại là nó sợ để lần sau nó khong dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay mình nữa, còn trong trường hợp nó chửi mình thì mình sẽ không chửi lại và sẽ viết ngay một lá đơn li dị thế là nó sợ ngay. những lúc nó chửi mẹ con mình, chửi cả bố mẹ mình mình cảm thấy buồn lắm nhìn con khóc khi bố mẹ cãi nhau mình rất đau lòng,nhưng mình không thể vì cái tôi của mình ma để các con sống không có hoặc phải sống với bố dượng. để cho bọn trẻ nhìn thấy bố chúng như thế thì đó là tấm gương để sau này lớn lên nó biết chọn người mà lấy. theo mình thì mình đã làm như thế đó
     
  19. Jerrymommy

    Jerrymommy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    E đọc những lời này mà thấy nóng cả người (dù đang ngồi ở phòng điều hòa 18độ). E đã thấy nhiều người, thậm chí ra xã hội còn làm "đầu gấu", nhưng khi có vợ con rồi thì dường như tình yêu làm thay đổi cả con người, thậm chí vì vợ con họ có thể hoàn lương hòa vào xã hội để chăm lo cho gia đình yêu thương của mình. E thực sự ko hiểu, chị bảo chồng chị "có lúc cũng yêu thương vợ con lắm" nhưng đã bao giờ chị tự hỏi điều đó được thể hiện như thế nào chưa? là những lần đánh đấm thẳng tay, là những lời lẽ thóa mạ "đầu đường xó chợ" như vậy sao?
    Điều quan trọng nhất là chị đừng để tâm hồn đứa trẻ đang như tờ giấy trắng sẽ học cách nhìn nhận cuộc sống qua hành động và lối sống của chồng mình.
    E xin lỗi nhé! có loại đàn ông như chồng chị thì phụ nữ lúc nào cũng sẵn sàng sống cô đơn.
    Mong chị có những quyết định sáng suốt, trước tiên vì bản thân mình, sau là vì cả một tương lai còn rất dài của đứa trẻ .
     
  20. lanchoac

    lanchoac HỘI GÀ 81

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    2,930
    Đã được thích:
    361
    Điểm thành tích:
    173
     

Chia sẻ trang này