Hội các mẹ có chồng nghiện game online! Đả đảo! đả đảo!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi methoxinh1985, 27/6/2011.

  1. luna-bill

    luna-bill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Huhuhu. Chồng em cũng nghiện game ol nhà lại còn mở quán net nữa chứ. Cứ đến tối là đi bạt mạng từ 8h tối ra quán ngồi cầy game đến sáng tầm 7h30 mới mò về. Nói thì lần nào cũng kêu là ra làm việc nên mẹ chồng bênh lắm. Mà em đang có em bé sắp sinh rồi, em thấy cứ chơi game kiểu này sống nó cứ ảo ảo thế nào ý các mẹ ạ. Mẹ nào có kinh nghiệm huấn luyện chồng bỏ game chỉ cho em với chứ cứ đà này chắc mẹ con em ko chịu đựng nổi mất :((
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. luna-bill

    luna-bill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Haizzz. Chia buồn vs mẹ nó. Mẹ nó giống nhà em quá. Chồng thậm chí còn chả ngó ngàng gì đến chuyện vợ con sống như nào,có hôm em bầu mà mẹ chồng đi vắng cầm chìa khóa đi, lão thì ngủ, em thì đói cồn cào, gọi lão dậy đưa đi ăn mà ko dậy bảo vợ uống sữa đi rồi tí ngủ dậy đưa đi, em điên tiết lấy chìa khóa của lão mở cửa gọi taxi đi ăn 1m. T.T quán NET thì vay tiền mẹ vợ mở cũng chẳng trả đc. Ôi thật là sai lầm khi đã nghiện game còn mở thêm quán net cho. Huhuhu
     
  3. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    1 thời gian chồng em cũng đòi mở quán net nhưng bị vùi dập ngay ý tưởng rồi sau đó cũng tự biết tính toán rằng mở ra cũng không dễ làm ăn trong thời buổi này. Cái cớ mở net của các lão cũng giống như giấc mơ shopping của chị em mình thôi, chỉ là để thỏa mãn thêm cơn nghiện. Chúng ta phải dùng đến con cái để lôi các lão về với cuộc sống thực thôi.
     
  4. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    10 ông nghiện game thì cả 10 ông muốn mở quán Net, lão vẫn có ý định mở đấy nhưng chị cứ gạt đi. Nhưng vẫn luôn ấp ủ.
    Thôi em cố gắng lên, chị lên đây mong sao có ai có cách gì hữu hiệu chứ không thể cứ để thế này mãi được.Hmm ...mà hiện thì vẫn chưa có cách gì cả..hic
     
  5. luna-bill

    luna-bill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Ôi con cái cũng ko ăn thua gì chị ạ. Có con zai mà chồng em vẫn ham chơi lắm, suốt ngày chỉ thích onl chơi game rồi chat chit trên mạng. Em thấy nó cứ ảo ảo thế nào ấy. Đang nghĩ xem có cách gì để làm thay đổi chồng ko chứ cứ thế này chắc chắn là ko ổn tí nào chị ạ
     
  6. luna-bill

    luna-bill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!


    Đừng có cho mở quán chị ạ. Lại khổ như em nhà có mạng mà đêm nào lão cũng đòi "ra quán chơi vs các bạn game cho nó có ko khí chứ ở nhà chơi 1m buồn". Mẹ chồng thì bênh con chằm chặp, con sai nhưng cái gì con bà cũng đúng, cũng là nhất hết. Khoe con trai ta tài giỏi mà mở quán cũng phải nhờ mẹ vợ chứ mẹ đẻ chả bao giờ, hở ra cái gì động đến tiền nong là "bảo bà ngoại ấy, bà nội ko có tiền đâu ". Nói đến mà em bức xúc vs bà ý. Em thì vẫn chưa có cách gì vs lão chồng em cả. Hết nói ốm, đau bụng, sốt cho lão ở nhà ngủ mà ko bao giờ lão về :(( mà mới cưới chưa đc 1 năm chị ạ
     
  7. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    chị kiếm đc ông anh nào chưa? dẫn đến ra mắt em đi, em đọc vị và "bốc thuốc" cho. ha ha
     
  8. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    cưới chưa đc 1 năm tức là mới sinh con hả? mẹ chồng này thật khó đỡ, như nhà khác ng ta cùng nhau chung tay vào mà điều trị chồng con còn chưa ăn thua, mà còn bênh nữa thì làm sao chồng em thấy được sai lầm mà sửa? chán nhỉ?
     
  9. broken224

    broken224 Banned

    Tham gia:
    28/2/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    hic, ny em nghiện nặng lắm, nhiều khi nản kinh khủng
     
  10. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Chẳng lẽ hết cách ,het thuoc chua roi sao??????
     
  11. luna-bill

    luna-bill Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!


    Vâng, em sắp sinh thôi chị ạ. Chưa sinh ra mà cũng chả thấy đoái hoài gì rồi nữa là sinh ra. Thế nên chồng em cái gì lão cũng cho là mình đúnglaij còn đc bà mc ủng hộ như thế thì..... tan cửa nát nhà mất chị ạ. Em chán cùng cực rồi ấy
     
  12. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Cảm thấy như bị bỏ rơi vậy? có chồng mà xa lạ và bơ vơ quá. Chiều nay đi làm về, thấy lão đã ngủ ( ngủ gì mà con gái, mẹ, rồi cả vợ gọi ăn cơm ko xuống) kiểu này đêm nay lại thức trắng cày game thôi? Ước gì mạng bị mất, có khi mình ngủ ngon giấc. Nhìn lão trông thê thảm quá, gầy rộc , mắt sâu và thâm quầng. Ngồi ăn cơm cả nhà muốn nói chuyện vui vẻ mà lão trông cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy? Làm thế nào đây. Mình sẽ phải làm cái gì chứ cứ để thế này mình nổ tung óc ra mất thôi.
     
  13. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Muốn nói chuyện với chồng vài câu mà sao khó quá! Tội nghiệp con gái bé nhỏ muốn chơi đùa với Bố mà gần như không có cơ hội? Toàn bộ thời gian , sức lực , trí tuệ, lão đã dồn vào game " võ lâm chi mộng" gì đó rồi. Bỏ mặc cái gia đình mà lão luôn mồm nói " quý giá nhất đời" khi trước.
    Cuộc sống cũng tuân theo quy luật chọn lọc tự nhiên. Sinh ra nhiều trò cám dỗ, để xem ai có đủ bản lĩnh chiến thắng, và biết dừng lại với những thứ cám dỗ đó. Nếu anh không qua được---> anh là kẻ bị loại, thất bại và thua cuộc. Chẳng lẽ người đàn ông , người cha của con gái mình lại là 1 kẻ bị loại bỏ rồi hay sao. Mình có dám chấp nhận thực tế này không? Và con gái mình sẽ phải chịu hậu quả thế nào? Mình không dám nghĩ đến nữa...
     
  14. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Nghe nàng này nói thấy sao giống mình. Thằng nghiện game cũng giống như ng bệnh, có những biểu hiện bệnh giống nhau như thế. Nói đến lại thấy buồn, có lúc thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, thấy mình lựa chọn quá sai lầm. Có khi cứ là bà mẹ đơn thân ngay từ đầu cho nhẹ gánh...
     
  15. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Chúc các c 8/3 vui vẻ và ấm áp bên gđ, mong cho các đức ông chồng sớm chán game và quay về với cs hiện tại.

    [​IMG]
     
    luna-bill thích bài này.
  16. labauyen

    labauyen lucky star

    Tham gia:
    12/8/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Chúc cho các mẹ ở đây sớm được gia nhập câu lạc bộ : Hội các mẹ có chồng yêu vợ, ghét game.
     
    luna-billmethoxinh1985 thích.
  17. me_ti_na

    me_ti_na Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Mình thấy các mẹ than mà thương quá àh. Mình chia sẽ chân thành chứ không phải xúi dại, phải chi làm ba mẹ đơn thân ngay từ đầu cho nhẹ gánh thì giờ làm bà mẹ đơn thân cũng không muộn mà.
    Các chị đã dùng nhiều cách, vợ, con, nội, ngoại, blap blap... v.v... vẫn không được thì để chính quyền lền tiếng giùm các chị. Tại sao cứ phải bó buộc cuộc đời mình với một tên người không ra người ma không ra ma như thế, đã nói là không xứng đáng làm chồng làm cha thì không cần thiết ở bên các chị nữa, yêu gì cái loài ấy. Nếu các chị làm đơn ly hôn thì đơn phương ly hôn cũng được, không nhất thiết phải đồng ký tên phiền phức. bi giờ ly hôn không phải là chuyện đơn giản. không phải ra tòa là cho ly hôn được liền đâu nên các chị đừng sợ con không cha nhà không nóc... ra tòa người ta sẽ mời 2vc lên để hòa giải, để phân tích. Có khi là bị chửi nếu v/c có lỗi.
    Mình chửi chồng có khi mang tội hỗn nếu mẹ chồng nghe được. Cũng không thể đem con ra chửi theo kiểu giận cá chém thớt. Để chính quyền lên tiếng một lần, mẹ chồng cũng phải chịu phép thôi, vì con mẹ hư hỏng quá nên con mới làm thế. Ra tòa chưa chắc sẽ ly hôn được, nhưng biết đâu đó là tiếng chuông chát chúa như búa đập vào tai xen các ông có tỉnh không cho biết.
    Bước đầu thì về ngoại để ly thân.
    Bước hai thông báo sẽ ly hôn.
    Bước ba là gửi đơn lên tòa án. (có nơi nếu đơn phương ly hôn thì người gửi đơn ly hôn sẽ là người đi kiện. Nghĩa là các chị đi kiện chồng để được ly hôn. Có nơi thì trong đơn vẫn là xin ly hôn theo nguyên mẫu, tùy quận).
    Bước bốn là chờ tình hình.
    Mình vẫn tin các ông vẫn còn lương tri khi giáp mặt ra tòa và nhìn lại. " không lẽ vì cái ảo mình lại đổi đi cái thật sao" <-- nếu dám đổi thì các chị đừng tiếc nữa.Họ cần thứ khác hơn chị và các con chị thì chị cũng ko cần đến họ làm gì.
    Các chị thà rằng sống một mình mạnh mẽ nuôi con, người chồng là một quá khứ đẹp để mình nhớ lại cái thởu mà còn yêu vẫn hơn là sống chung với nỗi buồn dzai dzẳng có chồng như không như thế. Các chị cứ im lặng thì nỗi buồn kèo dài thành nỗi đau sinh ra bệnh trầm cảm, phiền lụy, giảm trí nhớ (tâm trí buồn chồng hết rồi), quan trọng là làn da sẽ nhăn nheo nhanh hơn như bà già. Đến lúc đó chồng không thèm thì ai thèm nữa.
    Trước khi các chị nghĩ cho con các chị nên nghĩ cho bản thân mình trước đã. Đừng lo là con không cha gđ không trọn vẹn, có cha nhưng thật sự đã trọn vẹn chưa.các chị đã thật sự hạnh phúc không khi đang trong tâm trạng như thế. Tốt nhất là các chị nên giữ gìn sức khỏe, sống trong môi trường lành mạnh (không game tránh cho con lớn lên bắt chước cha nó nếu chuyện đó không thể chấm dứt), toàn tâm toàn ý lo cho con và yêu con hết lòng. Lúc đó tự dưng sẽ có niềm vui riêng và là lớn nhất trong cuộc đời các chị nữa.
    Em nói hết tâm ý của em rồi, mong là các chị sẽ thành công. Rất chia sẽ nỗi buồn cùng các chị.
     
  18. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Nghe me_ti_na viết bài này dài dài tớ phải đọc ngay vì biết chắc là sẽ rất tâm huyết đây.
    Những điều me_ti_na viết rất nhiều ng trong hội đã nghĩ đến nhưng chưa dám thực hiện bởi nhiều lý do.
    Lúc đã rơi vào bế tắc tột cùng, tớ từng thốt lên: "sống thế này thì chúng ta nên ly hôn, em thực sự mệt mỏi".
    Chồng tớ (giọng rất chi vô tội): vì sao?
    Tớ chán chẳng buồn đôi co. Chồng tớ nói thêm: "em xem trên đời này có vợ chồng nào bỏ nhau vì lý do: chồng tôi chơi game không?"

    Nghe câu hỏi thì đáng cười, nhưng thật buồn nó lại là sự thật! :((
     
  19. vonambinh2011

    vonambinh2011 Gâu Gâu-Chít Chít-Meo Meo

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    1,814
    Đã được thích:
    311
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Thật sự, mình là đàn ông ( mượn nick của vợ) khi đọc những tâm sự của các mẹ trên này mà cũng thấy xấu hổ thay cho các ông chồng. Mình cũng đã có thời gian chơi game online như CROSSFIRE, BIỆT ĐỘI THẦN TỐC (mình khoái game đối kháng - không thích các loại game khác như VLTK, Chinh đồ, hay Thien long Bát bộ....) nhưng thật sự mình chưa bao giờ để quá say mê vào game như vậy. Mình chỉ chơi khi buồn hay chán không có việc gì làm thôi. Nhưng từ ngày có thằng ku đến giờ thì đúng là đoạn tuyệt được với game. Cũng có thời gian máu chơi tá lả, hay tiến lên online nhưng đó cũng chỉ là giải trí chứ không phải ham mê vô độ mà bỏ quên vợ con. Thật sự chơi game mà đến mức quên cả vợ con thì...hết từ diễn tả. Thế thì thà đừng lấy vợ nữa cho xong, ở 1 mình cho sướng. Làm khổ vợ khổ con, khổ gia đình. Mà mình cũng hỏi thật các mẹ có chồng nghiện game nhé..thế lúc chuẩn bị lấy người ta làm chồng ko tìm hiểu kỹ à? Để đến khi biết được thì....???
     
  20. me_ti_na

    me_ti_na Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các mẹ có chồng nghiện game online!!!

    Nếu mình đòi ly dị các ông luôn hỏi câu đó. Me_ti_na cũng trả lời là : "em bỏ anh không phải vì anh chơi game mà là anh quá ghiền game, nếu làm đơn ra tòa thì với lý do "chồng tôi quá ghiền game" "
    Nói chung me_ti_na cũng từng bế tắc và bít lối thì nó là con đường cuối cùng thôi. Ba tina cũng ương ạnh không kém đâu. me_ti_na làm thẳng thừng để xem ba tina có ớn không. Nhưng ớn thiệt. Một lần cách mạng là lập được chiến công ngay.
    vì ox của methoxinh1985 bị bắt mạch được nên anh ấy ỷ lại và cho rằng "đố mà cô ấy dám làm". Đơn giản vậy thôi. Các ông đa phần nghĩ rằng các cô các chị có nghĩ gì cũng không vượt qua các ông hết vì các ông đã "tóm" được các chị trong tay rồi (em làm như em nghĩ gì anh không biết hả ... đại loại là vậy) nên không sợ. Cũng chính vì lẽ đó vô tình các ông không còn tôn trọng các chị em chúng ta nữa.
    Các ông thường nghĩ chị em mình nói thôi chứ không dám làm.
    Vì me_ti_na đã mạnh dạn "đánh bạc số phận" thử xem và có kết quả me_ti_na mới dám nói. Giờ thật sự là không dám mon men chơi game chi hết kể cả đá banh. me_ti_na cũng hơi ngạc nhiên. me_ti_na về nội chơi nửa tháng xong đt lên hỏi bà ngoại xem ba tina co chơi game không. thật sự là không. Không biết là cách làm của me_ti_na có tác dụng hay me_ti_na hên.
    Nếu có chị em nào có cách giải quyết hay hơn thì cùng nhau góp ý nhé. Chúc các chị sớm "thuần phục" được các ông nhà.
     

Chia sẻ trang này