Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Mình đk 1 chân nhé, chả bao giờ biết trang điểm là gì, trang điểm xong còn mất tự tin hơn ý. Thế mà hồi tết cũng đú theo mấy em cùng phòng sắm cả bộ trang điểm, phấn son... để rồi vứt xó, hehe...
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! hí hí...........giống m thế, hôm cưới e họ bên nhà chồng, đứa e chồng cứ lôi đồ nghề ra bắt trang điểm, trang điểm xong cứ cảm thấy ngượng sao ấy, chắc tại k quen trang điểm mà.
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Một phần vì em lười trang điểm, và cũng 1 phần vì môi trường xung quanh em cũng như thế cả, hì. Công ty em đơn giản lém, chẳng ai make up gì cả, cứ bình thường thui. hìhi.
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! e nữa, e tham gia với, e ghét nhất trang điểm, trang điểm vào e cứ thấy ngứa ngáy, khó chịu....chồng e hay bảo e lùi xùi, hichic
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Em lại mới mua thêm đồ trang điểm các mẹ ạh, đi làm chẳng động tới. Nhưng thôi cũng an ủi có cái mà dùng khi đi ăn cưới, haizzzzzzzz
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! uh, trong môi trường ấy mà mình trang điểm, chăm chút quá thì thành ra kỳ kỳ ha?
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! em là em ớn nhất là khi phải trang điểm, dạo này ở nhà thành ra mức độ lười trang điểm đạt level cao nhất
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Mình cũng y hệt, tuần rồi về đám cứoi quệt mỗi tí son mà ngượng quá, chắc tại mình ko biết to son nên trông nó cứ toét tòe loe ra đến sợ, hic,..
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Đúng thế, mình mỗi khi có dịp đám cứoi hay tiệc tùng mới lôi ra mà lại lúng túng lắm vì chả biết làm sao cho đẹp cả, dốt ghê ý...
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! hihi đúng hội của em đây rùi, em là ghét trang điểm lắm, chả trang điểm bao giờ trừ hôm cưới ra thui ạ ^^ Nhà mình cho em tham gia 1 chân với nhá Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ ^^
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Mình cũng tham gia lười kinh khủng. Ra đường thấy nhiều bạn trang điểm nhìn đẹp và mướt quá, thích lắm, nhưng kêu mình trang điểm như ấy nhé thì 'cho tui xin".
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! danh sách còn dài đây, em chả có tý mỹ phẩm nào trong túi. mặt lúc nào cũng mộc luôn, may mà da ít mụn nhưng lại rất nhiều dầu. chúng mình có nên thay đổi ko nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! e cũng đã cố thay đổi vì lão chồng cứ nhằn nhì :"dưỡng da đi e...", dưng mừ rồi đâu lại vào đấy, tối tắm xong là e phi lên giường ngủ luôn, lão lại lắc đầu, hìhì
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Dù không dùng mỹ phẩm nhưng em thiết nghĩ đến tuổi 30 là phải dùng kem chống lão hóa rồi các mẹ ạ
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Em cũng chả buồn chang điểm các mẹ ạ, suốt ngày bận bịu công việc, con cái, nhà cửa, tiền nong, đến lúc nhận ra trời ơi lâu lắm rồi mình không soi gương nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ lười trang điểm! Ôi hôm nay mới biết đếp topic này, mình cũng là một thành viên "cực" lười trang điểm đây.