Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em mấy hôm nay đau tức hết cả chỗ ý. Hỏi thì đc bảo là con thúc xuống nên bình thường. Em cũng lo đau thế ko biết có pải sắp đẻ rồi ko
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chồng tôi tên là Đàn mà tôi toàn gọi đần nhân, xong ông ý cũng chẳng để ý hỏi ông ý cũng bảo chẳng hiểu sao lại yêu chứ ngày xưa mẫu ng là phải hiền lành, dịu dàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nói ít, tóc phải dài, tôi thì ngược hoàn toàn Lấy tôi rồi bảo thế, tôi bảo may lấy em chứ lấy ng như mẫu anh mong muốn chưa chắc sống nổi mà sống dc chắc chẳng vui, hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà mình ai cũng bảo chồng đẹp vợ xấu Mẹ nó bao nhiu w rồi? Mình 36w2d
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đúng là có duyên với nhau nhỉ! Ngta nhắn nhầm mình cũng trả lời tử tế lắm mà chẳng quen được anh nào. he he
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi thì chưa thấy đau hay sao cả, nhưng chẳng biết có trụ nổi 10 ngày nữa không cho tròn 41w hihi, hnay là tôi 38w 4 d rồi đấy
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em mách bố các cháu nhé. Còn muốn quen anh nào nữa, he he Tròn 41w làm rì Tròn 39w đã là ổn lắm rồi, cùng lắm 40 thôi, con già tuần da nó mốc hết lên đấy Như bà munky con cứng đầu mãi chưa ra kìa...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé giống tôi tập 1 nhé, chẳng có cảm giác gì, còn chẳng mong con ra luôn (chửa trước nên con càng lâu ra càng tốt), con ra rồi, ôm con cũng thấy bình thường. Xúc động đậy có 1 chút lúc rặn lần 2 mà không thấy con khóc thì sợ. Còn đâu tận lúc con 6 tháng tự nhiên bị sốt siêu vi, phải lấy máu xét nghiệm thì lúc đấy mới biết khóc vì con. Thấy mọi người viết về con nhiều, kể các thành tích của con, nhìn thấy con mình cũng thế mà mình cũng coi như bình thừong. Nhiều lúc cảm thấy hình như mình vô cảm, không yêu con, lúc đấy cảm thấy có lỗi với con ghê gớm, hic... Tôi cũng thuộc dạng máu lạnh nên hôm tụ tập bọn cấp 3, bọn nó còn hỏi đểu mình là bao giờ mình lấy chồng (biết thừa là hỏi đểu vì bọn nó nhìn mình chắc nghĩ không có người yêu nổi chứ nói gì tới chồng), mình làm câu, tuần sau tớ ăn hỏi, khối đứa ngã bổ chửng. Giờ mình 1 chồng, 2 con, nhiều đứa vẫn ngạc nhiên. (Tính tôi hơi dở hay sao ý, không chơi được với đứa nào, bọn nó còn khen đểu mình là "Tây" nữa chứ). Mà không hiểu sao chồng mình lại bị lừa, he he... (và không chỉ có chồng mình) Em vẫn mặc váy dạng 2 chân này, từ lúc sinh Bư xong, mặc váy toàn ngồi dạng 2 chân, chẳng thấy xấu hổ gì nữa, hic...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế thì cũng phải 10 ngày nữa mới hết 40w mà gái hiihi Nói chung chẳng biết dc, giờ ngày nào cũng tắm gội sạch sẽ để chờ đi đẻ hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi ko dám nói với ai đâu, sợ mọi ng của cho là con lại ko mong ngóng gì à, nhưng thực lòng là cảm xúc chưa về ( nói thế cho hoành tráng hihi) Tôi cũng thế, nói lấy chồng nhiều đứa ko tin cơ, bảo mày cũng lấy dc chồng á, mình bảo ko những lấy dc chồng còn có nhà cao cửa rộng cho chị đi vào, lại còn hiền lành ngoan ngoãn ai hư như mấy chú hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chồng chị quen chị ở quán... bia hơi, he he... Ngày đầu nhìn thấy, trong đầu có quyết định, đây là vợ mình (ông ý bảo thế). Uống bia xong ngồi quán cà phê, trao đổi chứng minh thư cho nhau xem. Vậy là xong. Đúng là duyên số thật, chưa bao giờ nghĩ tới cảnh làm quen như thế. Tôi đang bảo chắc mai đi làm mang túi theo trong đó mang theo cả bỉm già nữa, dại vỡ ối ở cơ quan hoặc trên đường còn có cái mà đóng, sau đó vào viện còn cho chồng về lấy đồ đi sinh.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé nghi lắm nha. nhắn tin nhầm số hay là cố tình thế. nếu vô tình thì "duyên" nhỉ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hi...hi...mấy hôm lạnh mặc quần tất thì ngồi được. mấy hôm nay nóng ngồi thế thấy hic...hic....
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mặc quần tất em mới dám ngồi thế thôi, chứ ko mặc quần tất em phải ngồi vắt chéo chân chứ chị, ngồi dạng ra có mà lộ hàng chết hic híc
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Không hiểu sao tôi thích em ý hôm rằm luôn cho giống mẹ bà ạ, nhưng nếu hôm rằm thật thì cũng hơi kinh vì đã Nhâm Thìn, tháng Giáp Thìn lại dính hôm rằm (lại còn định đặt tên Thiên Nhi), chắc con mình khỏi lấy chồng, he he... Bố nó đang phải nghĩ tên khác cho nó rồi. Không phải không ai chăm mà là bạn ý không cho ai chăm ý, quen ở với ông bà nội rồi, chị tha nó về đây thì khổ thân ông bà ngoại vì không dỗ được nó.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tên là Nhi hay nhưng tôi kiêng mấy cái Thiên, Gia huy hay Hân hay nhưng Gia Bảo, Văn, Bách là tôi tránh
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Tôi chẳng khoe vụ nhà cao cửa rộng, cứ để bọn nó tới nhà rồi mắt chữ O, miệng chữ A cả loạt, he he... (Bạn tôi đến nhà sau còn hỏi nhỏ: "hồi xưa bố mẹ chồng mày làm gì mà... giàu thế?", trả lời gọn lỏn: "Làm gì đâu, nông dân thôi", mà đúng sự thật là thế mừ)
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ơ bà hôm rằm à, tôi cũng đặt tên con là Vân Nhi đó, nằm nay tên nhi con gái là đẹp nhất đó, còn ngày thì ko biết còn tháng 3 thì tháng thìn rồi, hihi Tôi bảo giống bố còn dậy dc chứ giống mẹ thì bố mẹ khỏi phải dậy vì quá mất dậy hihi Tôi mới quy dc 20t cho vay tiền mặt ra vàng thành 5 chỉ vàng, giờ vàng lại xuống tiếp bà ạ, đúng là số nghèo huhu